1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Real_ MU !

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi luiz_nazirodelima, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Đừng đùa..... Real chứ có phải Depor đâu mà đánh bại dễ dàng.....

    Chỉ cần 1 ngôi sao tỏa sáng là Real có thể làm mọi chuyện... mà trong đội hình của họ thì toàn là ngôi sao sáng và 5 ngôi sao "rất sáng"....... chẹp.... kiểu này thì nguy rồi.....

    [​IMG]
  2. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    bạcimi hết hạn treo rồi hả ?
    [red]Mai Mai Yeu Bich]
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    gặp Real,ôi đau khổ thay
    Anh Răng thỏ chưa đc sờ vào cái C1,còn mình ko muốn MU thua
    Anh ơi,em xin lỗi,nếu mà anh đá cho Barca ấy mà,em sẽ cổ vũ cho anh ngay,dưng mà anh lại về Real,anh chịu khó đợi khi khác nhé....
    qya đc Real,chúng ta có quyền nghĩ đến cúp C1
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, khả năng thua của MU là rất cao, chú Hungjun cũng nâng số sao của anh lên cái nhỉ, dạo này chú hào phóng quá, chắc có nhiều em hâm mộ mà

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  5. namphuongbui

    namphuongbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    REAL LÀ CÁI GÌ NĂM NAY ĐƯỢC ĐẤU TRÊN SÂN NHA THI CÓ MÀ ĐỂ LAI CUP NHÉ MẤY CHÚ KỀN BỊ VẶT LÔNG

    namphuong_koto
  6. thankiem

    thankiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hừ real thì có gì phải sợ nhỉ
    Giũa thành phố vưi sao ta vẫn thấy buồn
    .Sống giữ biển người sao ta vẫn cô đơn
  7. Hoangtuphale

    Hoangtuphale Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Real thì real chứ có gì đâu mà ngại

    Hoangtuphale

    Sống không yêu là điều đau khổ
    Khi yêu rồi đau khổ bằng hai
  8. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    HLV Alex Ferguson khẳng định ông không hề khó chịu nếu M.U gặp Real Madrid ở vòng tứ kết Champion League.Ngài A.Ferguson nói: "Real là một đội bóng xuất sắc mà đã từng có lịch sử thành công ở Champion League. Chúng tôi tôn trọng những cá nhân xuất sắc của Real và họ sẽ là cơ hội thử thách tuyệt vời đối với chúng tôi. Nhưng M.U cũng là một khó khăn đối với họ vì M.U đã trưởng thành nhiều từ đấu trường này."
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  9. anhmebecks

    anhmebecks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    REAL-MU Trận cầu dỉnh cao của mùa giải .Một trận dấu giữa các ngôi sao bóng dá.Mội cuộc đói dấu dáng dươc cả thế giới chiêm ngưỡng .Cuôc dối dầu giữa các xầu thủ hàng dầu thế giới ; Kean-Zidaen, Raul(Ronaldo)-Ferdinan, Gígg-Figo.Beckham-R.Carlot, Niterroy-Huelguera.........
    Còn gì hay bằng trận này nữa.Chúng ta hãy chờ xem MU sẽ làm gì dể cản bưỏc đội bóng toàn sai REAL nhé.
    Mình tin là MU sẽ chiến thắng.MU muon nam

    Hãy chúc mừng chiến thắng của MU
    tuấn_becks
  10. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Thất bại của Arsenal, Newcastle và Liverpool tại các cúp châu Âu: Thiếu niềm tin và sư lạnh lùng
    Vậy là từ hôm nay, các thành viên của Arsenal sẽ thức dậy mỗi buổi sáng với suy nghĩ về 2 điểm cách biệt với đội xếp thứ 2 trong cuộc đua tại Premiership, trận đá lại với Chelsea tại Cúp FA.
    Kể từ lần dầu tiên HLV Arsene Wenger dẫn dắt Arsenal tại Champions League năm 1998, mới chỉ 1 lần duy nhất họ lọt vào đến vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu này sau 5 lần thử sức.
    Trong khi đó, Manchester United của ông Alex Ferguson thì lại chơi ngày càng hay và lập được một kỳ tích đáng nể: 7 lần liên tiếp lọt vào từ kết Champions League. Tại Anh, các CLB khác là Chelsea, Liverpool và Leeds cũng đã từng lọt vào ít nhất là đến vòng 4 đội cuối cùng, nhưng chỉ có Liverpool là hơn 1 lần được hưởng hương vị chiến thắng của nhà vô địch tại Cúp UEFA. Còn với Arsenal, họ chỉ làm tốt hơn có Newcastle.
    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc Arsenal không thành công ở cúp châu Âu.
    Thứ nhất là vấn đề thủ môn. Khi Seaman đã luống tuổi, họ rất cần một tên tuổi khác để thay thế và dù Stuart Taylor đã chơi tốt trong trận đấu với Valencia vừa qua thì Arsenal vẫn rất cần có thêm một tài năng thực sự trước khung thành của mình.
    ở hàng hậu vệ. Sol Campbell là thủ lĩnh, nhưng với những rắc rối liên quan đến chấn thương, cầu thủ này không thể cùng với đồng đội có mặt trong mọi trận đấu được 2 người thay thế cho anh là Pascal Cygan và Gilberto Silva đều không hoàn thành nhiệm vụ và để cho Carew tận dụng khoảng trống để ghi 2 bàn thắng trong trận đấu vừa qua. Cygan mắc lỗi vị trí trong bàn thua thứ nhất, còn Silva là bàn thua thứ 2.
    Thêm vào đó, Arsenal luôn không gặp nhiều may mắn. Sau khi có bàn thắng gỡ hoà của Thierry Henry, một sai lầm ngớ ngẩn của Sylvain Wiltord giúp cho Carew có bàn thắng thứ 2, sau đó nữa là pha hỏng ăn rất đáng tiếc của Francis Jeffers và phong độ không ổn định của tiền vệ Robert Pires, khả năng hỗ trợ hạn chế của Patrick Viera. Henry chơi rất tốt nhưng cần được hỗ trợ nhiều hơn, Jeffers thì lại cần được chơi thường xuyên hơn...
    Tuy nhiên, trên tất cả, nguyên nhân chính khiến họ không vào sâu hơn tại Champions League là thiếu niềm tin và "bản năng và sự lạnh lùng của một kẻ sát thủ". Arsenal cần phải có sự cải tổ trong mùa hè tới nếu thực sự muốn chinh phục châu Âu.
    Bầu không khí cũng đang tối sẫm tại St James' Park sau thất bại vừa qua, nhưng dù sao, với những bất ngờ mà Newcastle đã làm nên trong thời gian qua, có thể nói, với họ như thế là đủ. Ðội bóng của HLV Bobby Robson chỉ cần cải thiện hàng phòng ngự và dĩ nhiên, gánh nặng sẽ đè lên đôi chân của Jonathan Woodgate.
    Tại cúp UEFA, Liverpool cũng là một nạn nhân đáng trách, họ đã có được ưu thế ở trận đầu khi hoà trên sân khách tuy nhiên phong độ rất thất thường của các cầu thủ áo đỏ thành phố cảng đã để đối thủ Celtic tận dụng. Không ít người hâm mộ cảm thấy khá bất ngờ với kết quả 0-2 trên sân Anfeild. Liverpool đã lĩnh quá nhiều bài học trong mùa giải năm nay mà không hề tỏ ra tiến bộ.
    Trong khi đó, cho dù vẫn đang thống trị châu Âu cùng với ltalia và Tây Ban Nha nhưng bóng đá Anh có vẻ lép vế hơn khi chỉ còn có Man United lọt vào tứ kết. Rõ ràng, mặc dù nói nhiều đến sự tiến bộ của bóng đá Anh nhưng điều đó cũng cần phải được chứng minh bằng thực tế.



    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...

Chia sẻ trang này