1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rebel Without A Cause - Tuổi trẻ, sự ngông cuồng và tội lỗi (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sskkb, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Rebel Without A Cause - Tuổi trẻ, sự ngông cuồng và tội lỗi (*)



    Đạo diễn : Nicholas Ray
    Diễn viên : James Dean, Natalie Wood, Sal Mineo
    Năm phát hành : 1955 ​

    Còi xe cảnh sát rú lên và một gã say xỉn đang nằm lăn trên phố được đưa về đồn. Một cô gái trẻ (Judy) xung đột với bố, bỏ nhà đi và cũng bị cảnh sát đưa về đồn. Một chú nhóc (John) có dấu hiệu thần kinh không bình thường và bị cảnh sát giữ vì tội sử dụng vũ khí trái phép. Cả ba đều có những trục trặc về vấn đề gia đình và đã bắt đầu mở đầu bộ phim tại một đồn cảnh sát.

    Jim Stark, gã say rượu, chỉ là một chàng trai mới lớn, sống trong một gia đình tương đối khá giả. Tuy nhiên, cậu có một ông bố nhu nhược, một bà mẹ độc đoán và một bà ngoại luôn chăm chăm "bắt nạt" con rể. Trong con mắt của cậu, gia đình như một sở thú. Những chuyện cãi vã trong nhà và sự hèn nhát của bố đã khiến cậu buồn chán và tìm đến những trận đánh lộn, những bữa nhậu say quắc cần câu.


    Xung đột trong gia đình Jim

    John, một chú nhóc cấp 2, luôn luôn phải sống một mình với một người hầu. Chú hoàn toàn không nhận được bất kì sự quan tâm chăm sóc nào từ phía cha mẹ, hai người đã ly thân. Chú không có bất kỳ một người bạn nào cho tới khi chú gặp Jim trong đồn cảnh sát.
    Judy, một thiếu nữ hiếu động, thích những cuộc vui chơi thâu đêm hơn là trở thành con ngoan, trò giỏi. Một số bất đồng với bố khiến cô không muốn sống với gia đình mà lấy việc đàn đúm với đàm bạn "du đãng" để sống qua ngày.

    Cuộc gặp gỡ tại đồn cảnh sát đã khiến Jim và John trở thành bạn của nhau. Jim cũng không có nhiều bạn vì tính khí thất thường của mình. Hơn nữa, để tránh những chuyện lộn xộn, bố mẹ cậu liên tục chuyển nhà nhưng điều đó không giúp được gì nhiều. Ngay gày đầu tiên tới trường, Jim đã đụng độ với đám bạn của Judy tại đài thiên văn. Hậu quả là một cuộc quyết đấu tại bờ đá sát biển giữa Jim và Buzz, bồ của Judy. Cảnh Judy nhảy lên làm hiệu cho 2 chiếc ô tô phóng như bay về phía bờ vực là một trong những cảnh phim đáng nhớ nhất của lịch sử điện ảnh. Kết quả, Jim kịp nhảy ra khỏi xe, còn Buzz thì vĩnh viễn chia tay thế giới tươi đẹp.


    Đụng độ tại đài thiên văn

    Sau tai nạn của Buzz, Jim và Judy bỏ đi với nhau còn đồng bọn của Buzz thì lùng sục Jim để trả thù. John tìm Jim để báo tin và chú tìm thấy hai người tại một lâu đài bỏ hoang gần đài thiên văn. Ba người chơi đùa ở đó cho tới khi đồng bọn của Buzz tìm tới. John có một khẩu súng và cậu đã bắn chết một tên bạn của Buzz. John bỏ chạy ra ngoài và gặp cảnh sát đang đi tới. Họ đuổi theo cậu sang đài thiên văn. Cảnh sát bao vây đài thiên văn nhưng ko thể vào trong vì John lăm lăm súng và sẵn sàng nhả đạn. Jim tìm được đường lẻn vào trong đài thiên văn và thuyết phục John đưa súng cho cậu. Nhưng vì lo sợ và căng thẳng, John đã đòi lại súng. Tuy nhiên, trước đó Jim đã tháo được băng đạn ra.
    Jim dẫn John ra ngoài, nhưng khi trông thấy cảnh sát, John nghĩ rằng họ sẽ bắt mình và cậu lao ra ngoài khi tay vẫn cầm khẩu súng. Với những người cảnh sát, họ đâu biết rằng chú nhóc đang cầm một khẩu súng không có đạn. Jim hét lên kêu cảnh sát đừng bắn nhưng đã quá muộn. Một phát súng vang lên và John ngã xuống. Một bài học đắt giá nhưng Jim đã hiểu rằng, cậu không thể tiếp tục sống bất cần như trước được nữa. Điều đó sẽ ảnh hưởng không chỉ tới cậu mà còn tới cả những người xung quanh. Cậu không chỉ sống một mình, bên cạnh cậu còn có những người thân, và quan trọng hơn cả là Judy.

    Tất cả từ từ bỏ đi, chỉ còn lại đài thiên văn im lặng trong bóng đêm sau khi vừa chứng kiến một câu chuyện đau lòng.
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có 2 phim của James Dean tớ đã xem, là phim này và phim GIANT. Cả 2 phim nhân vật của James đều có điểm chung là sự nổi loạn, mà đó hình như cũng là đặc điểm ngoài đời của ngôi sao nổi tiếng với câu ''Sống gấp, chết trẻ và để lại một cái xác đẹp'' này.
    Những ngôi sao của thời hoàng kim đó quả là có sức thu hút khủng khiếp. Như James đó, chỉ cần anh xuất hiện là bừng sáng cả màn ảnh

Chia sẻ trang này