1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rebel without a cause!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lonelypilgrim, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ các bác cảm thấy cuộc sống của mình là quá nhàm chán chưa?Chỉ quanh quẩn từ trường về nhà rồi lại từ nhà đến trường.Thỉnh thoảng đi chơi thì cũng quanh quẩn mấy chỗ quen thuộc . Em thấy là cuộc sống như thế quá vô nghĩa. Điển hình là kỳ thi đại học. Học như điên suốt 3 năm cấp 3 để rồi vào DH lại bế tắc ko xác định được hướng đi của mình. Tốt nghiệp rồi lại tranh đua dể xin việc rồi lại rơi vào 1 môi trường nhàm chán tiếp. Nhiều lúc em có ý nghĩ là những đứa ăn chơi đua đòi như đua xe hay là đi vũ trường thì cũng có cái hay là nó được sống như nó muốn. Tất nhiên là em ko ủng hộ cách sống tiêu cực ấy nhưng có lẽ ai mà chẳng có lúc muốn nổi loạn . Tức là thay đổi môi trường sống hay đơn giản chỉ là thay đổi cách ăn mặc hay là đầu tóc ....
    Nhưng mà thật là khó để có thể thay đổi dược
    Kết quả là dẫn đến bế tắc như em là 1 ví dụ điển hình , vẫn vui vẻ như thường nhưng mà bên trong tồn tại nhiều mâu thuẫn



    forgive is better,forget is best
  2. start2fight

    start2fight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Không làm những điều đó, thì cuộc sống bạn sẽ ra sao, nhàm chán hay vui vẻ, sung sướng hay khổ cực. Bạn đang cảm thấy niềm vui là 1 nối buồn đấy, hãy cố tìm niềm vui trong niềm vui.
  3. sai_chipheo

    sai_chipheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cứ làm theo những gì mình nghĩ như vậy thoải mái hơn chẳng việc gì mà phải nhìn người khác cả
    hãy là chính mình thì tốt hơn
    Bách
    sai
    chí phèo tôi thích tụ do
    xin hãy cho tớ được toại nguyện
  4. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Cứ thay đổi đi, ăn mặc như thế nào thì đâu có quan trọng, chỉ đừng để đánh mất bản thân là đc. Có rất nhiều người đã suy nghĩ như ấy, và đã buông thả, trở thành 1 người mà như ấy gọi là tiêu cực, ấy nên cảm thấy vui mừng vì vẫn còn là 1 người ấy chưa gọi là tiêu cực . Nếu cảm thấy cuộc sống của mình là vô nghĩa, thì hãy nhìn sang những người thân của mình, những người bạn của mình, hãy đem lại cho họ niềm vui, niềm hạnh phúc, lúc đó bạn sẽ ko còn thấy vô nghĩa tí nào nữa cả. Mà điều quan trọng nhất là fải đặt ra 1 mục tiêu của bản thân, vì sống mà ko có mục đích, ko có sự phấn đấu thì chết đi còn hơn.
    A place where there're only you & me ...
  5. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    .

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  6. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    theo tớ cậu nên bỏ nhà đi đâu đó 1 thời gian là tốt nhất khoảng 1=>3 ngày là tốt nhất,
    ko cần nói nhiều thử làm đi sẽ thấy kết quả rất tốt

    When i find out all the reasons, maybe i'll find another way, find another day. ​
  7. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Lại bệnh "than" rồi,thời đại mở cửa-đời sống sung sướng hơn trước nhiều.Đáng lẽ bệnh "đó" phải tỉ lệ nghịch mà giảm đi chứ.
    .Nhìn lên ta chẳng bằng ai
    .Đến khi nhìn xuống chẳng ai bằng mình.
    Bạn lonelypilgrim nên hướng tầm mắt thấp xuống chút đi.Mọi việc sẽ lại đâu vào đấy cả thôi.
    Ông Iron-Heart xúi giục lung tung đừng có nghe.Nhất là con gái,buổi đêm mà ra ngoài đường ko lí do thì chả còn gì để nói.

    ScorpionKing
  8. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    sau khi bỏ nhà đi 1 vài ngày sẽ có kết cục như cái avatar của IH
    jt
  9. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì mỗi người phải tự điều chỉnh lấy bản thân thôi!Chẳng ai có thể giúp đỡ mình được cả!Nhưng nói chung bạn nên có cái nhìn vui vẻ một chút thì bạn sẽ thấy cuộc đời này toàn màu hồng thôi!
    ***chán đời không có nghĩa là không muốn sống***
    Được boy-chan-doi sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 11/11/2002
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    sống là chiến đấu để đi lên.
    chán làm gì. hoạt động liên tục hết forum này đến forum khác. hết đi off rồi đi buôn.... em thì ko được thế nhưng cũng có mấy bác được thế đấy. Làm thế thì chả có thời gian mà đua với chả đòi.
    Đúng hay sai, hãy tự mình quyết định. Còn bọn xung quanh nghĩ gì... quên đi nhá.
    Welcome to Anime Comics Club Homepage
    http://www.accvn.net

Chia sẻ trang này