1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rebel without a cause!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi lonelypilgrim, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    trùi ông iron chỉ xúi dại người ta la giỏi
  2. lonelypilgrim

    lonelypilgrim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    MOL lại câu bài rùi

    forgive is better,forget is best
  3. magic_of_love

    magic_of_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    béo kia nói gì thế hả lại học hitỏi ha?
  4. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này trang đầu thì thấy đứng đắn , thía mà sang trang sau đã lại buôn dưa rùi
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    thì đấy là hiện tượng chung rồi mà đạica bụng bự
    topic nào mà chẳng thế
    tớ thấy box mình chat với nhau nhiều quá
    b@c2
    GIÀU VÌ BẠN,SANG VÌ HỌC
    LUÔN SỐNG HẾT MÌNH VÌ BẠN BÈ.
    MỘT NGƯỜI THÍCH TỰ DO.
    TÔI YÊU TTVN
  6. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thời gian tui thấy thật vui vẻ . nhưng dạo này không hiểu sao đã lại cảm thấy chán ngán tất cả mọi việc rùi. Nhiều lúc tui cũng giống lonelypingrim thấy mình thật mâu thuẫn.Cùng đã tự khuyên mình nhưng những việc nhàm chán và đơn điệu vẫn xảy ra hàng ngày, hàng giờ.Tui cũng đã cố làm gì đó để thay đổi nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.Lượng thời gian của tui thật hạn hẹp, toàn chỉ để đi học đại học thui. Nhưng mà học vô cùng buồn ngủ, bùng mãi rùi cũng chán.Thấy tốn thời gian và thật vô nghĩa. Thật dạo này tui bi quan quá, tự biết mình như thế mà không làm sao như xưa được.Tui chẳng còn thời gian đẻ làm 1 cái gì có ý nghĩa hơn. CHÁN !
  7. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @};-@};-@};-@};-@};-

Chia sẻ trang này