1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin!!! Các loại vỏ chuối cho vào đây :))

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi ranger04, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bệnh dở hơi là bệnh rất dễ lây. Chỉ cần một kẻ dở hơi, trong cái điều kiện khí hậu thuận tiện là nóng như thiêu thế này thì lây nhanh hơn gió....Cả Box mình dở hơi ngay!!!
    Điển hình là hôm qua, có hai kẻ dở hơi ngồi ăn kẹo lạc bàn chuyện đại sự, may mà mình phát hiện ra, nhập cuộc-----> dở hơi nốt. Có chú cukhoaimoc lò dò đến cũng chui vào, thế là dở hơi luôn.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  2. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì hiểu ... ngày xưa mình chả bao giờ bị nói dở hơi... thế mà từ ngày 18/10/2002 ... đến bi giờ thì bị nói dở hơi !!!
    Nguồn gốc là từ mod, sếp nhẩy ?

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  3. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Phải đó, từ ngày hay đi tàu ngầm với mod Ka_mupmip, Bit nhà ta cũng có phần dở hơi đấy
    Cleopatra
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất là không vào đây nữa, kẻo lại dính máu ăn phần thành đứa dở hơi thì toi.
    Ơ... mình vừa làm gì thế nhỉ?
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    ỐI giời ơi, cứ phải đi tàu ngầm thì mới bị gọi là dở hơi hả? Sao mình chả bao giờ đi tàu ngầm mà vẫn bị gọi dở hơi suốt thế nhể? Nhầm rồi, hoan hô từ giờ ko ai gọi ta dở hơi nữa. Nhớ nhá
    Cuộc chiến tàu ngầm giữa một F và 3 M đang có vẻ ngày càng khốc liệt Ko biết ai sẽ là người bị quẳng ra ngoài đáy biển đầu tiên đây? Đã bảo đi tàu ngầm nguy hiểm lắm, bị quẳng ra là chỉ có chết, dù có bơi giỏi đến mấy cũng rứa thôi
    Tomorrow never comes......
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay chả bao giờ sợ chết đứng !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  7. Avantascia

    Avantascia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chà, chết đứng thì có quái gì mà sợ? Cái sợ là sợ chết ngồi kia. Không ngờ Bit cũng nghe rock, bàn ra tán vào cái coi! Dân Ams lắm nghe rock hah.!
    U don't need a reason to love some one
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay không sợ chết "cứng".
    Hê hê, đại ca bảo mình đi tàu ngầm nhưng tàu ngầm của mình nổi trình ình trên mặt nước.
    MUPMIP
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi khí ko fải : Ai đây ấy nhẩy ? - new wá đi mất ...
    Sao lại rock riếc giè ở đây thế !!!

    When a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!
  10. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cây ngay chỉ sợ bị "cưa đổ" thôi !
    Mà cái cây này thì bị cưa thành ao nhiêu khúc rồi ấy nhẩy???
    Đại Ca

Chia sẻ trang này