1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    chán nhở
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    C-N-C-Z

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  3. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    mk, độ này hay ốm đau, trong người đã thấy khó chịu lắm rồi, vậy mà còn bị hành hạ. Ngày nào cũng lếch thếch đến trường, rồi về. Nghỉ học thì thông báo từ trước đi, cứ bắt con nhà người ta đến rồi mới cho biết. ****.
    Hôm nay học 4 tiết buổi sáng đã mệt thì chớ, ngồi nhai cơm ở căng tin như rơm, vào lớp thì vật vờ gần 1 tiếng đồng hồ... Cuối cùng lại nghỉ 4 tiết chiều. Bị bắt ép từ tuần sau phải chuyển sang học từ giờ 5-8 của thứ 5. Khốn nạn thật, may mà còn bị ép vào t5 còn hơn là những đứa bị ép học từ giờ 7-10 của t4. Sáng 4 tiết, lang thang 2 tiết để rồi lại tiếp tục 4 tiết. Tối mịt về nhà thì còn gì là người.
    Hôm qua thì thông báo KTVM chuyển vào tối t7 học đến 9h30'', đã thấy dog lắm rồi. Hic, vậy mà hôm nay lịch chính thức là tối t6. Khốn nạn. Đã phải đăng kí học F vào ca cuối cùng rồi mà vẫn không thoát được cái thời khoá biểu đến phát tởm của trường. Đã thế thì bỏ học luôn, KTVM gì thì cũng không quan trọng, không thèm học nữa, chuyển sang học dưỡng sinh cho đời nó đẹp. Nhưng không biết là có đổi được môn học không. Tự dưng lại có hứng với môn Dưỡng sinh hơn là Kinh tế
    Gần 1 tuần đi học, hôm nào cũng về nhà với cái mặt trắng bệch, như chết trôi. Hy vọng sang tuần sau, lịch ổn thì đỡ hơn.
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai, bước chân theo chồng
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    DON''T DISTURB ME!!!!!!!!
    GO AWAY!!!!!!!!!!!

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Kêu vừa thôi, cô bé ơi, mấy cái đó thì nhằm nhò gì, như thế vẫn còn sướng đấy, hồi trước anh đi học còn khổ hơn nhiều, nhưng vẫn cười, nhưng mà cười nhiều quá đâm ra trán nhăn hết cả. Tóm lại là cú vô tư đi, đừng kêu ca, càng kêu càng mệt thôi. He he, chúc vui.
  6. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu là tự nguyện thì khác.
    Đằng này, cái thời khoá biểu tự dưng bị đổi loạn lên. Mất công cả đêm hôm trước xem học buổi nào thì hợp lí nhất :(( bây giờ thì... hợp lí hay không hợp lí thì cũng phải học... không học thì nghỉ... kì sau học.... học ít môn thì lâu ra trường.... lâu ra trường thì lâu lấy chồng. Huuuu.
    Mà biết ngay mà, đã nín nhịn để bớt kêu ca. Kết quả là 2 tuần nay hơi điên điên, vừa kêu ca 1 tẹo theo lời khuyên của đại ca 9 cho đỡ xì trét thì lại bị bị đại ca Capt nhắc nhở. Huuuuu.
    Thôi em xin hứa đây là lần cuối vào topic này chửi bới
    P/s: Rất cảm ơn người lập ra topic này> hehhe, vào đây type lăng nhăng mấy câu, 5'' sau hết bực mình. Cũng sướng
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai, bước chân theo chồng
  7. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Xin chào và hẹn gặp lại ha''ha''ha''. mk, thằng nào ý kiến thì trút nước gạo lên đầu nó, ngại nó ah

    Soldier
  8. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    I''m afraid of.....
    Mà ở đây toàn đại ca. Dội nước gạo lên không chừng bị dội ngược cái khác lại thì ngỏm
    DCN
    Em làm cô dâu mặc áo hồng, sánh vai, bước chân theo chồng
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhóc nhé, anh nhầm, quên mất đây là thùng rác, xả bét nhè đi. Hic, nhưng đọc hơi sợ, ngôn ngữ thoải mái phết nhỉ, he he.
  10. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    mày thì nhớ được cái gì. Mà ai thích thì chửi, mày có ý kiến gì không. Thắc mắc ra phường

    Soldier

Chia sẻ trang này