1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thành viên 80 đi đâu hết cả rồi. Hình như ra trường, ai cũng cuốn hết vào sự nghiệp gia đình rồi thì phải, bỏ rơi cái forum này. Hôm nay thấy một loạt bài mới, hí hửng vào đọc, hoá ra là Coo_down câu bài. BANANA.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng rỗi, nhưng mà ko có xiền lên net. Mà có phải ai cũng được chùa như bà đâu. Ở HN cũng online, vào SG cũng online. HIc.
    Là lá la, sau bao nhiêu lâu em lại được ngồi chat ở nhà. Sướng quá. Chat ở nhà vừa ăn, uống, vừa buôn dưa lê, vừa đọc truyệnn, vừa làm thơ. Ở ngoài hàng chẳng bao h được như vậy cả. BB những ngày khốn khổ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    mk'' .............

    Soldier
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Không biết nói cùng ai.
    Cái thùng rác này cũng không thể nào chứa được.
    Khó chịu quá đi mất.
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
    Ước gì có cái gối bông ở đây để mình đập đầu vào nhỉ???


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sống như 1 cái vòng tròn, sáng ngủ dạy là đi, đi đến tối rồi về. Về nhà có hôm ăn cơm, có hôm không. Nó cứ quay đều đều như vậy, có chăng thì chỉ khác ngày chủ nhật. Mà thấy ở đây ai cũng vậy. Công nhận 80 mình go out giỏi thật. Không kể đến chuyện các Mr đi nhậu đến khuya mới về nhà. Đúng là tuổi trẻ thì càng phải đi nhiều.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình viết lung tung lên đây...
    Chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa! Có thể là từ A mà cũng có thể là từ Z...
    Cái gì cũng vậy. Cuộc sống cứ xoay tròn, còn mình mình chả tìm thấy tâm điểm của nó.
    Giống như mọi người, bận bộn với đủ thứ việc... nhưng đôi lúc nghĩ mình làm chi cho mệt dzị. Giống hôm nay nè, cái lớp... không biết tại sao thấy tội nghiệp tụi SV ghê, muốn giảng cho nhiều nhưng mà rát cổ quá... lại giảng rồi nhiều đứa cũng không hiểu. Mất căn bản mấy môn trước. Tôi nghiệp cho mấy đứa mà ba mẹ ở quê làm lụng vất vả gởi tiền lên cho ăn học... mà kết quả không ra gì thì còn gì buồn bằng. Thôi thì gắng được nhiêu hay nhiêu chứ. Cái nghiệp nó vậy rồi mà!!!
    Rồi cái gì nữa nhỉ? Àh! Ừh... lên TTVN post tùm lum... thấy Gold nó tăng nhừng mừh chất lượng thì giảm rồi thì phải. Chắc là mọi người vào năm học, đi làm,... nên ít rỗi hơn. Thôi thì có sao xài vậy!
    Còn nữa, chắc cũng phải ra box Hà Nội nói chuyện như vậy nhiều hơn nhỉ?
    Và... thôi để lúc khác nói tiếp!
    A Friend VN
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Box 80 bây giờ trình độ tri thức rất cao, có mấy bác giảng viên đại học liền, phê đấy chứ nhỉ. Các bác ơi, hồi đi học, chưa bao giờ em được hân hạnh đến nhà thầy, nhưng mà bọn bạn em thì nó đến nhiều lắm. Khi đã là giảng viên đại học rồi, bác nghĩ gì khi sinh viên mang phong bì đến nhỉ? Phải để giảng viên trả lời nó mới chính xác, phải không các bác?
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ''thằng này khá!''
    YEAH BITE ME........KIM,KIIIM....why don't you likeme?.....you think I?Tm ugly don't you. no you think I?Tm ugly,get the **** away from me, don't touch me.....I HATE YOU...I HATE YOU...I SWEARTO GOD I HATE YOU....OH MY GOD I LOVE YOU .....HOW THE **** COULD YOU DO THIS TOME?  HOW THE **** COULD YOU DO THIS TO ME!
  9. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ở Recycle Bin thì trả lời thế nào cho hợp lý nhỉ?
    Nói chung là đến với mục đích gì chứ nhỉ? Xin các bác trả lời giúp... để biết SV VN mình thế nào!?!
    A Friend VN
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hic, mưa rồi. Chỉ được nhìn trời mưa qua khung cửa sổ.
    Muốn thoát ra khỏi sự ngột ngạt này.
    Ước gì có thể ra được ngoài kia???
    Chỉ muốn bỏ hết tất cả, mặc kệ, đến đâu thì đến.

    Come può la verità di I il nostro amore?

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

Chia sẻ trang này