1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    cái gì, 80 ko có ai là con gái à, vẫn còn các chị đây này.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  2. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu lúc trả lời nhanh nó cứ làm sao thế nhỉ,

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Các chị ấy single but not available đấy em ạ! Tặng hoa nhầm là vào Việt Đức hay Xanh Pôn sớm đấy. Anh cafe anh không dám tặng là biết người biết ta đấy

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  4. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đã biết rằng cuộc sống là thế, làm ăn là fải như thế đấy, đã biết rằng là như thế nhưng sao mãi cứ khờ khạo, mãi cứ ố là la...đã biết là như thế, hẫng hụt làm gì, chán làm gì...ông anh mắng, mày đi đâu cũng thế thôi, còn hơn thế nhiều...thế mới là cuộc sống hêhê đắng thế, chuối thế..
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lười viết bài quá, vào box thấy buồn thiu, đâm ra chán lây.
  6. kazuha

    kazuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    uh, sao đắng thế .............
    Mình cũng đã từng yêu , sao lại cứ ghen tức khi biết rằng anh cũng đã từng cưa cẩm con nào đó chứ........
    Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì không sao ,nhưng mình ko chịu nổi khi anh vẫn cứ giữ những lá thư liên lạc của người đó...
    Hic hic để làm gì kia chứ............thật đau lòng mà chẳng thể thổ lộ cùng ai.....
  7. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    He he,bây giờ thì cũng đỡ rồi, kinh khủng quá, càng nghĩ càng thấy mình anh hùng .

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    À cái này để xem bài của bạn mimi80hn ấy mà! Đừng xì trum nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thật là bực mình quá đi mất. Tự nhiên lại nhìn thấy cái topic này. May thế.
    Hê hê, , chờ thư của p.mãi chẳng thấy. 3 ngày rồi nhỉ. Bác này làm ăn giống người Việt quá. Lại gần ngày biết điểm thi rồi. Sắp chít rồi. Lo lắng nhiều quá. Chạy vạy với mớ giấy tờ hết cả ngày. Chán ơi là chán. Làm giấy tờ xong, biết điểm thì cũng vứt hết cả mớ đi thôi mà. Sao vẫn phải làm chứ. . Mình đúng là con điên
    Paper vẫn chưa viết xong. Thầy thì vẫn cứ giục. Trốn vào đâu cho thoát bây giờ.... HU HU HU.
    Thôi, tốt nhất là đi chơi cho nó nhẹ đầu. HÊ HÊ, em đi ngủ đây các bác ạ. Chúc các bác ngủ ngon.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...
  10. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tối hôm qua trút bực bội vào đây, thế mà ttvnol lại đứt, chán thế không biết. Chỉ thấy last sent by cres, mà chẳng thấy bài đâu cả. Đúng là
    Ối giời ơi, ông p. thân mến đi đâu mất rồi. 2 thư rồi đấy. Mãi chẳng trả lời gì cả. 8/12 là deadline rồi. Bây h còn chưa có cả form..
    Mà thôi, care làm j, đằng nào thì thi cũng có được đủ điểm đâu. 19 biết điểm rồi, lo nhiều quá không làm được j cả, lại phải đi chơi cho nó quên. Mình tệ quá đi mất thôi.
    Lại còn một đống giấy tờ phải hoàn thành. HIC HIC, mình ghét mấy cái phòng công chứng ấy thế không biết.
    Em nói lời yêu anh, vào một đêm trăng khuyết
    Rồi bây giờ thầm tiếc, một vầng trăng chưa tròn...

Chia sẻ trang này