1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Sao bây giờ mình lại như vậy nhỉ. Giá mà mình cứ hời hợt như hồi xưa, vô tâm như hồi xưa, sẽ không phải suy nghĩ như bây giờ.
    Bây giờ, nhìn mọi thứ đều cảm giác không thật. Cái gì nhiều quá đều phản cảm, bạn ạ. Bạn cứ hay nói về những điều bạn thất vọng. Nhưng bạn có hiểu là tôi đã từng ở trong những tình trạng tồi tệ hơn không. Bởi không chỉ có một mình tôi thất vọng mà cả những người xung quanh tôi đều thất vọng. Những gì tồi tệ nhất, tôi đã từng trải qua. Những sự ngu ngốc nhất của cuộc đời, tôi cũng đều đã từng làm. Tôi hiểu lắm những gì bạn nghĩ. Nhưng thực sự, bây giờ tôi đang cảm thấy sự quan trọng hóa trong cách suy nghĩ của bạn.
    TAKE IT EASY.
    Hỡi chiếc lá nào bay về trời. Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
    Được the_leaf sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 11/07/2003
  2. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Recycle Bin hả ???
    Tốt thôi , đưa cho tao khẩu 4.1 AK 47 Kafelnikov tao xả chêt m... chung no di.
    Từ thăng chưởng cho đến thằng phó ..
    Oái hết 30 viên rồi ....chết m... chung nó cả rồi ....
    Sướng quá !!!
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao lại vậy, sao sáng nay mình lại đi nhỉ, bình thường có bao giờ thế đâu cơ chứ. Có mỗi việc đấy mà cũng không nhớ nổi nữa. Mong chờ bao lâu mới đến ngày hôm nay thế mà quên. Banana quá !
    I am sorry for every thing I had done for u !

    love is cure-all
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần củ chuối nhất trong những ngày củ chuối.
    Xe thì bị hỏng, phải gửi xe và đi xe ôm. Đến trưa phải dong xe về sửa.
    Đang đi thì bị một cái xe điên rồ quệt vào, và làm đứt tiêu luôn cái dép.
    Hic, đi đến cơ quan ngày đầu tiên trong tình trạng củ chuối nhất trên đời.
    Đúng là chó cắn áo rách, hic. Không thể chịu nổi được,
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  5. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đồ hâm ! Giá có một ngày, có một người chịu đứng im cho mình móc 2 con mắt ra chơi bi, xẻo tai làm nem tai, bẻ răng, dóc thịt làm nhân bánh bao, xương để nấu canh khoai tây, óc để làm óc trần, xuơng sọ làm gáo múc nước..... Ui mình đang thành tên đại ác, oé oé, ghe quá..nhưng đây là...thùng rác !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
  6. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, bắn bi với em nhé

    Em của Admim Hoà Thượng Thích Đủ Thứ chào các anh chị ạ, các anh chị đừng xoá bài hay treo nick em mà phiền đó nghe hi hi!!!

  7. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, tự nhiên thì lại chọn đi cái tàu như rùa bò...rồi thì đến lượt cái mạng Vina chuối...để bây giờ phải bơ vơ giữa ga thế này đây...còn những hơn một tiếng nữa cơ à??
    Lờ phờ mãi mới tìm được cái hàng Net..nhưng mà ồn ào quá.. mệt quá đi mất....Chốc nữa thế nào cái bản mặt cũng lại nhăn nhở cho mà xem...ghét thật, chỉ muốn oánh cho một trận thôi..
    ..Tìm được một tên để tra tấn rồi tèn tén ten

    Gió đưa mây trời bay về nơi xa lắm...
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật, mưa bão thật là củ chuối, lại phải làm lại, mệt quá đí thui. Hic hic hic
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    BANANA.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  10. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7,đang định ra nhà em yêu chơi thì trời lại mưa----->củ chuối quá.Lại phải ngồi nhà ngắm mưa rơi mà nỗi nhớ em cứ day dứt trong lòng hehehe.Mai là CN hi vọng trời lại mưa
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này