1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện ra chơi nhà người yêu cũng đưa vào trong R_B này, he he, kinh thật!
  2. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức khoẻ xuống cấp quá, đang muốn đi đá bóng cái cho nó khoẻ người lại thì cả 3 chủ nhật đều mưa. giải tứ hùng hoãn tới 3 trận lận, bực thật!
    Lại còn mấy kẻ hay bợ đỡ sống sượng nữa, sao cứ để tao nhìn thấy hả? ông lại đào khẩu AK của ông ngoại lên phơ bỏ mẹ chúng mày bây giờ.
    [blue Sống đã là điều khó
    Nữa là còn đấu tranh
    Nữa là còn sáng tạo
    Nữa là còn yêu nhau!?!
    [/blue]
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Anh em xả rác dã man quá, toàn thấy súng với chả ống, thấy mà kinh hết cả người.
  4. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hik bạn với chả bè thân đến vậy, mình gào lên đến thế, đứa nào cũng hứa ... mà chẳng thấy mẹt 1 đứa nào.
    May mà cuộc sống cũng chẳng đến nỗi bất công
    Hay thật, những người cần thì chả bao giờ có. Thế mới biết
    là lá la...
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  5. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    SAO CỨ BẮT TÔI THÔNG CẢM VẬY? TÔI LÀ NGƯỜI QUÁ QUẮT LĂM HAY SAO MÀ SUỐT NGÀY CỨ BẢO TÔI NHƯ VẬY????
    HAY CỨ NGHĨ TÔI LÀ THÁNH???
    SAO KHÔNG AI THÔNG CẢM VỚI TÔI HẢ???
    Nhẫn nhất thời phong bình lặng tĩnh
    Thoái nhất bộ hải khoát thiên không.
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn, càng cảm thấy áp lực nặng nề hơn, lúc nào cũng muốn mình vượt qua được chính bản thân mình nhưng chưa biết bằng cách nào.

    GIVE ME A WAY !

    love is cure-all
  7. nhimhattieu_80

    nhimhattieu_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hihi
    Yêu mãi một người
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi !
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

    ....Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
    Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...
  9. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    NGỒI KHÔNG MÃI Ở CÔNG TY, CHÁN NHƯ CON GIÁN.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

Chia sẻ trang này