1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle bin

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Soldier_lala, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chào ấy,
    thế co phải ....chửi "đẹp"như hôm đi tổ chức sinh nhật cho các thanh viên SN T8 không ???????
  2. Soldier_lala

    Soldier_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nhiều câu hỏi rất khó trả lời. Nhiều câu trả lời rất khó hiểu

    Soldier
  3. Khuc_dong_vong

    Khuc_dong_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng độ này thèm chửi bậy. Đến khổ thân tôi, có mỗi thằng bạn thân để chửi thì tự dưng thấy ghét nó quá. Đâm ra... không còn chỗ nào để xả xú páp... Hic, lúc nào cũng phải đóng bộ ngây ngây thơ thơ, chán quá rồi. Bữa trước gọi điện đến nhà 1 thèng cùng lớp ko gặp, về mẹ nó nói là có cô bé nào giọng nhẹ nhàng, nói chuyện dễ thương lắm... trời ơi... nó không nghĩ ra đấy là mình.... đến khổ thân.
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, Con gái phải biết làm Hàng.chứ
    Thật là hân hạnh khi biết 1 người như bạn
    Ko biết có được may mắn gặp 1 lần ko nhỉ.
    Hay lại là cái thằng khốn nạn nào lấy nick con Gái để lừa anh em đó
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  5. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    khúc đồng vọng là con gái đấy ... nếu mày thích thì cứ vô tư.
    em à, đôi lúc cứ phải vô tư đi............. kệ mình xì trét thì mình cứ thoải mái là chính mình thôi.
    anh phải về roài. hic bibibib
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  6. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại ghét nó thế, mình cũng không thể hiểu nổi. Có thể ghét nó bởi cái quan niệm của nó. Không thể chịu nổi. Hình như mình đang rất coi thường nó thì phải. Mà cũng phải thôi, kể từ lúc nó bảo với mình: "Sao chị chăm thế. Mà việc gì chị phải làm. Cứ để bả làm". Và hình như từ cái lúc đấy, tình cảm của mình đối với nó trở về Zêrô. Kì cục thật. Nhưng mình không thể cải thiện được tình hình. Càng ngày, nhìn thấy cái mặt nó càng chán. Mỗi lúc nó ba hoa, tinh tướng, thì lại càng thấy ghét. Và cả cái mớ quan điểm của nó về chuyện tình cảm nữa chứ, cảm thấy buồn nôn. Mình cũng không hiểu là nó thấy hay ho ở đâu, lúc nào nó cũng rao giảng về cái quan điểm đó. Thực dụng, thô bỉ, và khốn nạn.
    Chậc, chậc, hình như mình nói hơi nhiều thì phải.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  7. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

    Ước chi đó là sai. Nếu không, cô sẽ lại vất vả lắm. Hôm qua cô bảo: "Nếu như thằng này vào được Đại học, thì tao mới nhàn được". Ước chi cái mạng này sai nhỉ.


    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

    Được 1209 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 19/08/2003
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Chả biết xả vào đâu, đành phải xả cái sự thèm này vào thùng rác vậy. Bởi vì nó vẫn chỉ là thèm, bởi vì nó không được thoả mãn.
    Chiều hôm qua, chat với Nino, Nino "vô tình" nói đến món nem chua rán, chẹp chẹp, trong thời tiết mát mát như thế này, cái dạ dày của mình cồn cào lên. Thèm không thể chịu được.
    Con bé ***g lộn lên gọi điện thoại, không biết liệu trong đất Sài Gòn náo nhiệt có món này không. Nhưng thật là buồn, vì không có ai nhấc máy. Hic,
    Nhưng hình như trong này không có món đấy thật. Bởi vì nem chua trong này làm khác nem chua ngoài kia thì phải.
    Đành phải dằn lòng lại, nén nỗi thèm khát này lại và xả vào trong thùng rác này.
    Cố gắng chịu đựng, tự an ủi bằng một lời hứa: "Em sẽ mời chị ăn nem chua rán 1 tuần liên tục khi chị ra Hà Nội".
    Cố lên CHIAKI

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, cú thực dụng là thô bỉ và khốn nạn hả chị. Ôi, nếu như thế thì mình sẽ thất vọng lắm đây.
  10. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    To Captain: Em hiểu nhầm ý chị rồi. 3 khái niệm đó độc lập với nhau đấy chứ, đâu phải là hệ quả của nhau.

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.

Chia sẻ trang này