1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ớ cảm ơn MG nhé... Cảm động quá đi, sáng nay tớ tỉnh dậy tự dưng ngã chúi xuống, không biết là điềm gì, té ra MG gửi nhạc cho tớ. Cảm ơn lần nữa, mà đừng có home delivery, chỉ cần gửi full version vào mail cho tớ là được lắm rồi, gửi vào đâu thì biết rồi đấy.
    Tigerlily con gái vị tù trưởng da đỏ. Hết théc méc chưa MG?
    À nghe cô Thanh Huyền hát bài này lys sực nhớ ra một bài Ru Em thế này:
    "Em ơi em ngủ cho ngoan
    Để mẹ đi gặt cây lúa trên non
    Em ngủ đừng khóc nữa
    Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non
    Nín đi hỡi em ơi..."
    MG có bài này không, xin nốt...
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ớ cảm ơn MG nhé... Cảm động quá đi, sáng nay tớ tỉnh dậy tự dưng ngã chúi xuống, không biết là điềm gì, té ra MG gửi nhạc cho tớ. Cảm ơn lần nữa, mà đừng có home delivery, chỉ cần gửi full version vào mail cho tớ là được lắm rồi, gửi vào đâu thì biết rồi đấy.
    Tigerlily con gái vị tù trưởng da đỏ. Hết théc méc chưa MG?
    À nghe cô Thanh Huyền hát bài này lys sực nhớ ra một bài Ru Em thế này:
    "Em ơi em ngủ cho ngoan
    Để mẹ đi gặt cây lúa trên non
    Em ngủ đừng khóc nữa
    Ngoài rừng xa cha đang đi hái măng non
    Nín đi hỡi em ơi..."
    MG có bài này không, xin nốt...
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    NYCD ơi, có tớ, gửi cho tớ đi. Chắc là dân tộc K''ho. Đâu ra thế? NYCD này giống ma xó thật, thỉnh thoảng lộ ra có nhiều cổ vật quí hiếm phết...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    NYCD ơi, có tớ, gửi cho tớ đi. Chắc là dân tộc K''ho. Đâu ra thế? NYCD này giống ma xó thật, thỉnh thoảng lộ ra có nhiều cổ vật quí hiếm phết...
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Megai ơi : Má nó , bài dân ca này nghe phê lòi đom ra luôn , lâu ni không để ý nhiều đến mảng dân ca vì CD thì ít và hát trên TV , đài thì toàn là lui tới một vài làn điệu nên chán ngắt . Không ngờ có bài dân ca này nghe phê cực . Làm ơn upload hết lên cả bài luôn đi anh .
    Anh uploan full em sẽ bày cho anh cách chơi 1 game trực tuyến vô cùng quyến rũ và cuốn hút . "Sướng" nhá .
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh Megai ơi : Má nó , bài dân ca này nghe phê lòi đom ra luôn , lâu ni không để ý nhiều đến mảng dân ca vì CD thì ít và hát trên TV , đài thì toàn là lui tới một vài làn điệu nên chán ngắt . Không ngờ có bài dân ca này nghe phê cực . Làm ơn upload hết lên cả bài luôn đi anh .
    Anh uploan full em sẽ bày cho anh cách chơi 1 game trực tuyến vô cùng quyến rũ và cuốn hút . "Sướng" nhá .
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đã thương gửi vào email cho Lily xinh đẹp rồi nhé. Những bài khác thì xin cứ từ từ cho củ từ nó nhừ. Chừng nào tớ còn khen Lily xinh Lily đẹp thì chừng đó tớ còn gửi nhạc cho mà. Cơ mà sáng nay Lily ngã thật à ?! Thương quá đi ! Giá mà có mặt tớ ở đó lúc Lily ngã nhỉ - chị ngã em nâng ?" cho em tranh thủ cơ hội hiếm một tý. Lily là con gái tù trưởng da đỏ thật à ? Thảo nào. Đẹp vãi.
    Mai bay sang Đức 2 tháng rồi, tạm biệt Lily béo nhé, ý lỡ miệng, tạm biệt Lily bé nhỏ nhé, tạm biệt nét.
    To DC: Mấy cái bài nhạc hiếm ý, tớ chỉ dùng để tặng con gái xinh thôi mà, có nghe bao giờ đâu, bạn hiền nghe làm gì, có thời gian thì đi uống rượu và xóc đĩa thì hơn, bạn hiền thông kởm đi. Mà DC có xinh không đã ? Chứ tớ ghét con gái xấu lắm, không chơi với con gái xấu đâu. DC oánh MU level mấy rồi ? Có dám công bố tên của character không ? Mêgai hiện thuộc clan HOLYMOON, một trong số ít đội mạnh nhất trên mạng Global. DC mà nói tên của character ra, lập tức Mêgai cắt cử liền một thằng đàn em quặt quẹo nhất đội chặn cửa shop oánh cho DC không ra ngoài đi giết quái vật mà lên level được ngay. Cứ nhìn đồ nó mặc trên người thì tránh xa nó ra nhé. Hay DC oánh trên mạng Huế, giết 1 quái vật lên 1 level thì Mêgai xin thua.
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Đã thương gửi vào email cho Lily xinh đẹp rồi nhé. Những bài khác thì xin cứ từ từ cho củ từ nó nhừ. Chừng nào tớ còn khen Lily xinh Lily đẹp thì chừng đó tớ còn gửi nhạc cho mà. Cơ mà sáng nay Lily ngã thật à ?! Thương quá đi ! Giá mà có mặt tớ ở đó lúc Lily ngã nhỉ - chị ngã em nâng ?" cho em tranh thủ cơ hội hiếm một tý. Lily là con gái tù trưởng da đỏ thật à ? Thảo nào. Đẹp vãi.
    Mai bay sang Đức 2 tháng rồi, tạm biệt Lily béo nhé, ý lỡ miệng, tạm biệt Lily bé nhỏ nhé, tạm biệt nét.
    To DC: Mấy cái bài nhạc hiếm ý, tớ chỉ dùng để tặng con gái xinh thôi mà, có nghe bao giờ đâu, bạn hiền nghe làm gì, có thời gian thì đi uống rượu và xóc đĩa thì hơn, bạn hiền thông kởm đi. Mà DC có xinh không đã ? Chứ tớ ghét con gái xấu lắm, không chơi với con gái xấu đâu. DC oánh MU level mấy rồi ? Có dám công bố tên của character không ? Mêgai hiện thuộc clan HOLYMOON, một trong số ít đội mạnh nhất trên mạng Global. DC mà nói tên của character ra, lập tức Mêgai cắt cử liền một thằng đàn em quặt quẹo nhất đội chặn cửa shop oánh cho DC không ra ngoài đi giết quái vật mà lên level được ngay. Cứ nhìn đồ nó mặc trên người thì tránh xa nó ra nhé. Hay DC oánh trên mạng Huế, giết 1 quái vật lên 1 level thì Mêgai xin thua.
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt rồi à , chấm dứt thì cho tớ chọt vào một chút . Gọi là màn vãn tấn trò hề của Nguyet-Ca .
    Nguyet-Ca sao cứ sồn sồn lên thế , người ta nói có chút xíu như thế thì đã làm sao mà cứ phải thanh minh cải chính nhỉ ??? . Đến chán khi xem các cô các cậu đấu khẩu . Chả có đường có sá gì cả , đọc cứ như là đang xem bửa củi .
    Chấm dứt là quá đúng , bởi vụ đấu giá cuốn sách về bác TRỊNH CÔNG SƠN nhà ta tớ thấy nó thế nào ấy . Một cuốn sách đã có bán ở hiệu sách thì không còn giá trị để đấu giá , bởi ai cũng có thể mua được . Hoạ chăng thì cuốn sách đó có dấu vân tay của TRỊNH CÔNG SƠN hoặc đại loại là có gắn cái gì đấy như là kim cương hột xoàn chẳng hạn thfi nên mang ra đấu . Chứ cỡ cuốn sách như thế thì chỉ cần một người mua thì ngày mai nó nhân bản lên theo cấp số nhân ngay . Đã bán ở ngoài hiệu mà còn gắn cho nó cái danh hiệu CỦA HIẾM - HÀNG ĐỘC . Tài thật , phục thật . Mà sách về TRỊNH CÔNG SƠN nó có những gì mới mẻ nhỉ ??? , hay có chăng thì cũng chỉ là những hình ảnh cũ rích , in những bài hát + lyrics + tab và in những bài viết tung hô TRỊNH CÔNG SƠN , in những bức tranh bình thường do TCS vẽ như những cuốn khác đã được sản xuất đầy rẫy trước đó . Tớ chả nghĩ ra cái gì khác ĐỘC hơn những thông tin đấy về TRỊNH CÔNG SƠN ngoài những cái đấy .
    Tớ đề nghị anh em không nên mua sách đó , coi chừng MẮC ĐỘC .
    Nếu nói quỹ box âm thì thiếu gì cách thu quỹ lại mà phải mang một cuốn sách bán ở hiệu ra đấu giá . Hê hê , đấu giá cho con phèo LangLeNoiNay nó mua ... Hê hê .
    Tại sao lấy một cuốn vở rồi dán hình ảnh các thành viên thật lên trên đó + những bài viết hay của các thành viên + những gì vui vui , những giai thoại , những khoảnh khắc đẹp trong những lần offline , online và các thành viên scan chữ kí và in chung vào tập vở đó, sau đó đóng thành một tập duy nhất rồi mang đi bán đấu giá . Có khi lúc đấy thằng phèo LangLeNoiNay nó đội giá lên 1 triệu cũng không biết chừng . Hê hê .
    Đến chán cái mớ đời Lys , send tiền về đóng quỹ trực tiếp cho nó nhanh , việc quái gì phải mua bán này nọ . Nghe như giọng lưỡi con buôn .
  10. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt rồi à , chấm dứt thì cho tớ chọt vào một chút . Gọi là màn vãn tấn trò hề của Nguyet-Ca .
    Nguyet-Ca sao cứ sồn sồn lên thế , người ta nói có chút xíu như thế thì đã làm sao mà cứ phải thanh minh cải chính nhỉ ??? . Đến chán khi xem các cô các cậu đấu khẩu . Chả có đường có sá gì cả , đọc cứ như là đang xem bửa củi .
    Chấm dứt là quá đúng , bởi vụ đấu giá cuốn sách về bác TRỊNH CÔNG SƠN nhà ta tớ thấy nó thế nào ấy . Một cuốn sách đã có bán ở hiệu sách thì không còn giá trị để đấu giá , bởi ai cũng có thể mua được . Hoạ chăng thì cuốn sách đó có dấu vân tay của TRỊNH CÔNG SƠN hoặc đại loại là có gắn cái gì đấy như là kim cương hột xoàn chẳng hạn thfi nên mang ra đấu . Chứ cỡ cuốn sách như thế thì chỉ cần một người mua thì ngày mai nó nhân bản lên theo cấp số nhân ngay . Đã bán ở ngoài hiệu mà còn gắn cho nó cái danh hiệu CỦA HIẾM - HÀNG ĐỘC . Tài thật , phục thật . Mà sách về TRỊNH CÔNG SƠN nó có những gì mới mẻ nhỉ ??? , hay có chăng thì cũng chỉ là những hình ảnh cũ rích , in những bài hát + lyrics + tab và in những bài viết tung hô TRỊNH CÔNG SƠN , in những bức tranh bình thường do TCS vẽ như những cuốn khác đã được sản xuất đầy rẫy trước đó . Tớ chả nghĩ ra cái gì khác ĐỘC hơn những thông tin đấy về TRỊNH CÔNG SƠN ngoài những cái đấy .
    Tớ đề nghị anh em không nên mua sách đó , coi chừng MẮC ĐỘC .
    Nếu nói quỹ box âm thì thiếu gì cách thu quỹ lại mà phải mang một cuốn sách bán ở hiệu ra đấu giá . Hê hê , đấu giá cho con phèo LangLeNoiNay nó mua ... Hê hê .
    Tại sao lấy một cuốn vở rồi dán hình ảnh các thành viên thật lên trên đó + những bài viết hay của các thành viên + những gì vui vui , những giai thoại , những khoảnh khắc đẹp trong những lần offline , online và các thành viên scan chữ kí và in chung vào tập vở đó, sau đó đóng thành một tập duy nhất rồi mang đi bán đấu giá . Có khi lúc đấy thằng phèo LangLeNoiNay nó đội giá lên 1 triệu cũng không biết chừng . Hê hê .
    Đến chán cái mớ đời Lys , send tiền về đóng quỹ trực tiếp cho nó nhanh , việc quái gì phải mua bán này nọ . Nghe như giọng lưỡi con buôn .

Chia sẻ trang này