1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhiều hôm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà...

    Loanh quanh vui thú hay vật vã ở nơi này nơi khác, có khi nỗi nhớ nhà ngủ yên, nhưng cũng có khi trong cơn mơ ở một xứ lạ bỗng giật mình thấy mình đứng trước thềm nhà, gọi mẹ.
    Đêm nay muốn chạy về nhà, nghe mẹ quát bắt đi ngủ.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhiều hôm muốn đi về con phố xa
    Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà...

    Loanh quanh vui thú hay vật vã ở nơi này nơi khác, có khi nỗi nhớ nhà ngủ yên, nhưng cũng có khi trong cơn mơ ở một xứ lạ bỗng giật mình thấy mình đứng trước thềm nhà, gọi mẹ.
    Đêm nay muốn chạy về nhà, nghe mẹ quát bắt đi ngủ.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi đã vui cười,
    Nhiều khi đứng riêng ngoài...

    Cũng chẳng cần nói gì nhiều, đôi khi chỉ nhắc để mà nhớ. Một câu hát bỗng dưng văng vẳng trong đầu thì chép ra đây vậy.
    Để tưởng nhớ một thời kỳ mình xa lạ với giọng nói của chính mình. Thời đấy qua rồi. Bây giờ là đến thời kỳ nói lắm.
    Nhưng đêm nay vắng lặng quá. Có lẽ cũng sắp sáng rồi. Lại một đêm bạc phếch. Mai đi xin thuốc ngủ. Vitamin B với cả Paracetamol (?) vô tích sự rồi.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhiều khi đã vui cười,
    Nhiều khi đứng riêng ngoài...

    Cũng chẳng cần nói gì nhiều, đôi khi chỉ nhắc để mà nhớ. Một câu hát bỗng dưng văng vẳng trong đầu thì chép ra đây vậy.
    Để tưởng nhớ một thời kỳ mình xa lạ với giọng nói của chính mình. Thời đấy qua rồi. Bây giờ là đến thời kỳ nói lắm.
    Nhưng đêm nay vắng lặng quá. Có lẽ cũng sắp sáng rồi. Lại một đêm bạc phếch. Mai đi xin thuốc ngủ. Vitamin B với cả Paracetamol (?) vô tích sự rồi.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ăn tối ở Bangkok. Lộng lẫy. Và một mình.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ăn tối ở Bangkok. Lộng lẫy. Và một mình.
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy spam nhỉ . Tui làm cho một phát . Buồn .
    2 . 42 đi ngủ thôi . Mai còn đi học . Dạo này đốt nét sang tháng không biết bao nhiêu tiền nữa . Bác nào có tiền cho Em vay trước Em trả sau . Để dành còn trả net . Hic đến bán modem vậy .
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy spam nhỉ . Tui làm cho một phát . Buồn .
    2 . 42 đi ngủ thôi . Mai còn đi học . Dạo này đốt nét sang tháng không biết bao nhiêu tiền nữa . Bác nào có tiền cho Em vay trước Em trả sau . Để dành còn trả net . Hic đến bán modem vậy .
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    The Catcher in the Rye
    J. D. Salinger
    Holden, have you by any chance known about those ducks in that lagoon?
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    The Catcher in the Rye
    J. D. Salinger
    Holden, have you by any chance known about those ducks in that lagoon?

Chia sẻ trang này