1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi bạn nguoibinhthuong đã phải chuyển bài của bạn qua đây. Tôi thực sự muốn sửa lại bài của bạn và để nguyên ở topic cũ, nhưng hiện thời chưa có nhiều thời gian để làm việc đó.
    Khi nãy tôi có post một bài khí nóng, khi dùng chữ "tự xử", chẳng qua là lúc đọc bài của bạn thì cảm thấy bạn thiếu nghiêm túc khi tham gia box. Tuy nhiên tôi vừa có dịp đọc những bài viết khá công phu và thú vị của bạn bên Thư pháp. Rất mong bạn tham gia box Trịnh cũng với một tinh thần nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau.
    Mong đọc được nhiều bài viết thú vị khác của bạn ở box Nhạc TRỊNH.
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi bạn nguoibinhthuong đã phải chuyển bài của bạn qua đây. Tôi thực sự muốn sửa lại bài của bạn và để nguyên ở topic cũ, nhưng hiện thời chưa có nhiều thời gian để làm việc đó.
    Khi nãy tôi có post một bài khí nóng, khi dùng chữ "tự xử", chẳng qua là lúc đọc bài của bạn thì cảm thấy bạn thiếu nghiêm túc khi tham gia box. Tuy nhiên tôi vừa có dịp đọc những bài viết khá công phu và thú vị của bạn bên Thư pháp. Rất mong bạn tham gia box Trịnh cũng với một tinh thần nghiêm túc, tôn trọng lẫn nhau.
    Mong đọc được nhiều bài viết thú vị khác của bạn ở box Nhạc TRỊNH.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trịnh nên viết hoa . Bình tĩnh đi !
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trịnh nên viết hoa . Bình tĩnh đi !
  5. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặc, chả hay ho giè khi mà chui vào thùng rác nói chuyện với nhau như thía này, nhưng mà em bức xúc quá nên đành bịt mũi nín thở mà chui vô nói cố vài câu vậy, hứt hứt hứt....
    dạ em thưa rằng là thưa bác tigerlily, em trẻ người non dạ, em nói khí không phải bác bỏ quá cho, chứ em thấy là cái bài viết của em , em ngắm đi ngắm lại hàng chục lần mà ko hỉu nổi nó phạm thượng ở đâu mà bác cho em là thành phần quậy phá quấy rối nữa... Chẹp , hay eml à thành phần khủng bố mà em ko bít nhỉ, chắc hôm nay phải về soi gương lại quá, hứt....Chứ bác gán cho em cái tội to thía, nào là quấy rối, nào là làm vẩn đục( hay là ko tôn trọng sự trong sáng của tiếng việt thì cũng thế, bác nhảy), chắc là em ăn không ngon ngủ ko yên quá ...Bác làm thế em khéo phải đi tự tử vì tộ phản Đảng phản dân tộc quá ..hứt hứt, mà nào em có bít....Em ko hỉu cái bài viết của em nó nhố nhăng ở chỗ nào, vì kính bác là cái chuyện dây thanh âm trong mỗi con người , sách cổ có viết, các cụ viết cả đấy ạ, em hậu sinh ngu dốt nào dám sáng tác ra, chỉ có bưng nguyên xi vào thôi ạ...cái chuyện em nghe Trịnh vào buổi đêm, nghe Rock vào buổi trưa, nghe Beatles vào buổi sáng cũng là thật, bac nói em điên em hâm thì em chịu, chứ bác nói em cứ như là em ********* bị tống vào tù đến nơi rùi ấy thì em cũng bó tay bó chân bó toàn thân với bác thôi, hứt hứt....Mà em ko hỉu thế nào là viết nghiêm túc bác ạ, vì viết đến như thế mà bác vẫn cho là em nhố nhăng thì chắc là em ko có khả năng nghiêm túc mất...Chứ bác bảo em lúc nào cũng phải lụ khụ, e hèm rõ to, rùi ngồi râù rĩ một chỗ cho nó ra vẻ đạo mạo thì em xin chịu chết, tính em nó vốn nhắng từ xưa....Cho nên em ngu muội , em cũng đầnh kính nhi viễn chi các bác thôi ạ, chứ phạm trù của các bác vĩ đại vậy, e em ko bon chen nổi, hiz...còn bác có nóng mắt bởi cái bài này của em mà xoá đi thì em cũng ko dám phiền trách, lần sau đến thùg rác của các bác em cũng chẳng dám bon chen mà chui vào thanh minh phân trần làm gì cho nó nhọc. Kính sức khoẻ bác.
    To bác loa_ken_den_si: hứt hứt, vâng ạ, lần này em viết hoa đây ạ, khổ quá, em gõ chậm nên thành lười, cuối cùng lại đâm ra mang tiếng ác, hiz, em cũng hối hận lém, hứt hứt, chẹp....số em nó khổ thía đấy....
  6. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ặc, chả hay ho giè khi mà chui vào thùng rác nói chuyện với nhau như thía này, nhưng mà em bức xúc quá nên đành bịt mũi nín thở mà chui vô nói cố vài câu vậy, hứt hứt hứt....
    dạ em thưa rằng là thưa bác tigerlily, em trẻ người non dạ, em nói khí không phải bác bỏ quá cho, chứ em thấy là cái bài viết của em , em ngắm đi ngắm lại hàng chục lần mà ko hỉu nổi nó phạm thượng ở đâu mà bác cho em là thành phần quậy phá quấy rối nữa... Chẹp , hay eml à thành phần khủng bố mà em ko bít nhỉ, chắc hôm nay phải về soi gương lại quá, hứt....Chứ bác gán cho em cái tội to thía, nào là quấy rối, nào là làm vẩn đục( hay là ko tôn trọng sự trong sáng của tiếng việt thì cũng thế, bác nhảy), chắc là em ăn không ngon ngủ ko yên quá ...Bác làm thế em khéo phải đi tự tử vì tộ phản Đảng phản dân tộc quá ..hứt hứt, mà nào em có bít....Em ko hỉu cái bài viết của em nó nhố nhăng ở chỗ nào, vì kính bác là cái chuyện dây thanh âm trong mỗi con người , sách cổ có viết, các cụ viết cả đấy ạ, em hậu sinh ngu dốt nào dám sáng tác ra, chỉ có bưng nguyên xi vào thôi ạ...cái chuyện em nghe Trịnh vào buổi đêm, nghe Rock vào buổi trưa, nghe Beatles vào buổi sáng cũng là thật, bac nói em điên em hâm thì em chịu, chứ bác nói em cứ như là em ********* bị tống vào tù đến nơi rùi ấy thì em cũng bó tay bó chân bó toàn thân với bác thôi, hứt hứt....Mà em ko hỉu thế nào là viết nghiêm túc bác ạ, vì viết đến như thế mà bác vẫn cho là em nhố nhăng thì chắc là em ko có khả năng nghiêm túc mất...Chứ bác bảo em lúc nào cũng phải lụ khụ, e hèm rõ to, rùi ngồi râù rĩ một chỗ cho nó ra vẻ đạo mạo thì em xin chịu chết, tính em nó vốn nhắng từ xưa....Cho nên em ngu muội , em cũng đầnh kính nhi viễn chi các bác thôi ạ, chứ phạm trù của các bác vĩ đại vậy, e em ko bon chen nổi, hiz...còn bác có nóng mắt bởi cái bài này của em mà xoá đi thì em cũng ko dám phiền trách, lần sau đến thùg rác của các bác em cũng chẳng dám bon chen mà chui vào thanh minh phân trần làm gì cho nó nhọc. Kính sức khoẻ bác.
    To bác loa_ken_den_si: hứt hứt, vâng ạ, lần này em viết hoa đây ạ, khổ quá, em gõ chậm nên thành lười, cuối cùng lại đâm ra mang tiếng ác, hiz, em cũng hối hận lém, hứt hứt, chẹp....số em nó khổ thía đấy....
  7. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện dây thanh âm là viết ở trong Kinh Nhạc, hiz, sau gộp vào trong Kinh Lễ của Ngũ kinh...em ngu dốt, về phải tra lại sách để nói có sách mách có chứng đấy ạ...bác bỏ quá cho em...^^
  8. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện dây thanh âm là viết ở trong Kinh Nhạc, hiz, sau gộp vào trong Kinh Lễ của Ngũ kinh...em ngu dốt, về phải tra lại sách để nói có sách mách có chứng đấy ạ...bác bỏ quá cho em...^^
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em này khoe đọc sách cổ sách kim mà cái chữ quốc ngữ cũng không viết được cho nó đúng, cách phát âm phổ thông cũng không làm nổi cho chuẩn, bác thật, bác chán em!
    Đùa thế thôi, bác biết em đọc nhiều biết nhiều chứ không ít, chỉ có mỗi chuyện là em chẳng nghiêm túc tí gì khi viết bài trong box Trịnh, thì bác không chấp nhận đâu. Em còn léo nhéo ăn vạ nữa là bác vẫn cứ giam bài em vào Recycle Bin này đấy.
    Kể số em cũng lận đận, mới lò dò vào đây mà bài thì bị chuyển, topic thì bị khoá, cũng là cái số nó long đong. Chưa biết có duyên không nhưng mà thế này rõ là mắc nợ rồi. Khôn hồn thì viết bài tử tế bác thương... hehe...
    Thế nhỉ, bác hôm nay không định trả lời ai, nhưng thấy em rước cả Ngũ kinh vào đây quẳng đánh uỳnh một phát, bác lại phải lọ mọ chống gậy log in vào trả lời trả vốn dăm câu ba điều với em.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em này khoe đọc sách cổ sách kim mà cái chữ quốc ngữ cũng không viết được cho nó đúng, cách phát âm phổ thông cũng không làm nổi cho chuẩn, bác thật, bác chán em!
    Đùa thế thôi, bác biết em đọc nhiều biết nhiều chứ không ít, chỉ có mỗi chuyện là em chẳng nghiêm túc tí gì khi viết bài trong box Trịnh, thì bác không chấp nhận đâu. Em còn léo nhéo ăn vạ nữa là bác vẫn cứ giam bài em vào Recycle Bin này đấy.
    Kể số em cũng lận đận, mới lò dò vào đây mà bài thì bị chuyển, topic thì bị khoá, cũng là cái số nó long đong. Chưa biết có duyên không nhưng mà thế này rõ là mắc nợ rồi. Khôn hồn thì viết bài tử tế bác thương... hehe...
    Thế nhỉ, bác hôm nay không định trả lời ai, nhưng thấy em rước cả Ngũ kinh vào đây quẳng đánh uỳnh một phát, bác lại phải lọ mọ chống gậy log in vào trả lời trả vốn dăm câu ba điều với em.

Chia sẻ trang này