1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bác thân mến,
    Ừ thì những gì tớ đọc thấy cũng bình thường, không có gì nghiêm trọng cả. Đồng chí bác đã gieo tình qua nhiều box, tớ biết. Và tớ rất là quý đồng chí bác. Tớ có nhắn tin cho bác bên box Thư Pháp, hi vọng tớ với đồng chí bác sẽ là những người bạn của nhau. Tớ rất thích và rất trân trọng boc Nhạc Trịnh này, đồng chí bác ủng hộ tớ và cùng tớ tâm sự nhiều hơn cho điều mình tâm nguyện nhé! Tớ mời đồng chí bác một li nhé !
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí bác thân mến,
    Ừ thì những gì tớ đọc thấy cũng bình thường, không có gì nghiêm trọng cả. Đồng chí bác đã gieo tình qua nhiều box, tớ biết. Và tớ rất là quý đồng chí bác. Tớ có nhắn tin cho bác bên box Thư Pháp, hi vọng tớ với đồng chí bác sẽ là những người bạn của nhau. Tớ rất thích và rất trân trọng boc Nhạc Trịnh này, đồng chí bác ủng hộ tớ và cùng tớ tâm sự nhiều hơn cho điều mình tâm nguyện nhé! Tớ mời đồng chí bác một li nhé !
  3. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác nguoibinhthuong em biên tập lại tí, chỉ một tí thôi.
    Ặc, mình cũng hay nghe Trịnh và thích Trịnh, vậy mình có hay bùn ko nhỉ? Chả bít...hi` hi`. Chỉ bít hùi xưa có đứa viết lưu bút, nói ghét 1 đứa lúc nào cũng toe toét cười như mình, 1 đứa lúc nào cũng ầm ĩ hò hét, cười tít cả mắt vào như mình, 1 đứa chả bít trầm ngâm mà suy nghĩ nữa....Ko thể lấy 1 thứ để qui chụp cho 1 con người, đơn giản vì con người là tất cả các khả năng...Nhưng chắc chắn rằng trong mỗi người có những dây thanh âm riêng , và khi trong lòng có một tâm trạng gì khiến những dây thanh âm đó rung lên cùng nhịp với nhạc gì thì người ta thích nghe và yêu mến những nhạc ấy....Cho nên tui thích nghe Trịnh khi buồn, khi cô đơn 1 mình, khi đêm mưa lạnh lẽo trống trải và mình tôi ngồi trong căn phong` rộng vắng, mở toang tất cả cửa ra, im lặng nghe cái lạnh của nhạc Trịnh, của giọng hát Khánh Ly, của tịch mịch hoang vắng, của mưa ngấm vào lòng mình...Lại thích nghe Heavy Metal và Death vào những trưa nắng gắt, khi giận dữ và buồn bực, muốn đập phá tất cả...Thích nghe Beatles vào những buổi sớm mai bắt đầu 1 ngày mới, thấy nhiệt tình và hăng hái....
    Ha ha, và tui là một người hay bun` , vi` tui yêu Trịnh, nghe Trịnh chăng?^^

    ..............................
    Em chép tặng bác bài thơ của cụ Chế Lan Viên
    Tập qua hàng
    Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
    trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
  4. 2010_Nhucanhvacbay

    2010_Nhucanhvacbay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác nguoibinhthuong em biên tập lại tí, chỉ một tí thôi.
    Ặc, mình cũng hay nghe Trịnh và thích Trịnh, vậy mình có hay bùn ko nhỉ? Chả bít...hi` hi`. Chỉ bít hùi xưa có đứa viết lưu bút, nói ghét 1 đứa lúc nào cũng toe toét cười như mình, 1 đứa lúc nào cũng ầm ĩ hò hét, cười tít cả mắt vào như mình, 1 đứa chả bít trầm ngâm mà suy nghĩ nữa....Ko thể lấy 1 thứ để qui chụp cho 1 con người, đơn giản vì con người là tất cả các khả năng...Nhưng chắc chắn rằng trong mỗi người có những dây thanh âm riêng , và khi trong lòng có một tâm trạng gì khiến những dây thanh âm đó rung lên cùng nhịp với nhạc gì thì người ta thích nghe và yêu mến những nhạc ấy....Cho nên tui thích nghe Trịnh khi buồn, khi cô đơn 1 mình, khi đêm mưa lạnh lẽo trống trải và mình tôi ngồi trong căn phong` rộng vắng, mở toang tất cả cửa ra, im lặng nghe cái lạnh của nhạc Trịnh, của giọng hát Khánh Ly, của tịch mịch hoang vắng, của mưa ngấm vào lòng mình...Lại thích nghe Heavy Metal và Death vào những trưa nắng gắt, khi giận dữ và buồn bực, muốn đập phá tất cả...Thích nghe Beatles vào những buổi sớm mai bắt đầu 1 ngày mới, thấy nhiệt tình và hăng hái....
    Ha ha, và tui là một người hay bun` , vi` tui yêu Trịnh, nghe Trịnh chăng?^^

    ..............................
    Em chép tặng bác bài thơ của cụ Chế Lan Viên
    Tập qua hàng
    Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
    trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
    cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và ****
    cũng thêm màu trên cánh đang bay.
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bác PP na?y thiệt la? ti?nh, sao mơ? đem cái na?y so sánh với cái kia được ?
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bác PP na?y thiệt la? ti?nh, sao mơ? đem cái na?y so sánh với cái kia được ?
  7. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi học về 5h thấy trời còn sớm chán . Adi ghé online , dạo này mới tham gia box Trịnh nên cũng siêng dạo box . Thấy cái risaicồ này mấy lần nhưng không vào , cứ tưởng nó chứa những bài bị mod del . Ai ngờ vào đây mới thấy 1 thế giới mới mà Adi còn chưa biết ! Dòm từ trang 1 đến trang 16 , đọc từng dòng các bài viết của đàn anh , đàn chị mới thấy người trong box Trịnh quả thật hết sức hay ho ! . Nhưng của phải tội , để thấy hết cái hay ho của đàn anh , đàn chị trong cái risaicồ này , em út đây bị mama mắng cho 1 trận vì cái tội về trễ , đi học gì mà tối mịt mới mò về ( nguyên văn lời mama ) . Hông lẽ nói con bận đi mò thùng rác ? huhu....Adi bắt đền các anh , các chị đấy !
  8. tieuadi

    tieuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi học về 5h thấy trời còn sớm chán . Adi ghé online , dạo này mới tham gia box Trịnh nên cũng siêng dạo box . Thấy cái risaicồ này mấy lần nhưng không vào , cứ tưởng nó chứa những bài bị mod del . Ai ngờ vào đây mới thấy 1 thế giới mới mà Adi còn chưa biết ! Dòm từ trang 1 đến trang 16 , đọc từng dòng các bài viết của đàn anh , đàn chị mới thấy người trong box Trịnh quả thật hết sức hay ho ! . Nhưng của phải tội , để thấy hết cái hay ho của đàn anh , đàn chị trong cái risaicồ này , em út đây bị mama mắng cho 1 trận vì cái tội về trễ , đi học gì mà tối mịt mới mò về ( nguyên văn lời mama ) . Hông lẽ nói con bận đi mò thùng rác ? huhu....Adi bắt đền các anh , các chị đấy !
  9. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hè hè, hôm nay trung thu đây, đáng lẽ cai net rùi cơ nhưng mà buồn quá, bị mấy đứa bạn nó có người yêu nó đá nên lại lần mò ra mạng, đọc đượcmấy bài của các bác cứ ngồi cười một mình..hì hì, ít ra thì thấy mình ko bị xử trảm , hì hì, ấy bác tigerlily thông cảm cho em, em vốn chẳng phải bậc thánh nhân giè cho cam , nên là em hay ưa ngọt lém cơ, hiz...nhưng kể ra em cũng nóng, lại ngang , lại bướng, cũng có phần ko phải, hì hì..ui ui, bi giờ lại thấy có tình cảm với cái..thùng rác của box Trịnh này rùi..hì hì, hèn gì bác Gio_mua_dong_bac cứ khen nhân box Trịnh mãi, hì, quả ko sai...^^(nịnh nọt cái nhảy, he he^^)
    Em trẻ người non dạ, mong các bác bỏ quá, he he...
    ui ui, hun bác 1 cái nào^^..chuuuuuuuttttttt.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hề hề
  10. nguoibinhthuong_2011

    nguoibinhthuong_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hè hè, hôm nay trung thu đây, đáng lẽ cai net rùi cơ nhưng mà buồn quá, bị mấy đứa bạn nó có người yêu nó đá nên lại lần mò ra mạng, đọc đượcmấy bài của các bác cứ ngồi cười một mình..hì hì, ít ra thì thấy mình ko bị xử trảm , hì hì, ấy bác tigerlily thông cảm cho em, em vốn chẳng phải bậc thánh nhân giè cho cam , nên là em hay ưa ngọt lém cơ, hiz...nhưng kể ra em cũng nóng, lại ngang , lại bướng, cũng có phần ko phải, hì hì..ui ui, bi giờ lại thấy có tình cảm với cái..thùng rác của box Trịnh này rùi..hì hì, hèn gì bác Gio_mua_dong_bac cứ khen nhân box Trịnh mãi, hì, quả ko sai...^^(nịnh nọt cái nhảy, he he^^)
    Em trẻ người non dạ, mong các bác bỏ quá, he he...
    ui ui, hun bác 1 cái nào^^..chuuuuuuuttttttt.........!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hề hề

Chia sẻ trang này