1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh @songxua kính,
    Quản đọc và có vẻ như hiểu được chút lòng anh trong bài viết trên. Như có lần anh em mình trò chuyện với nhau, hết xưa rồi nay, hết nghiêm túc lại đùa giỡn,...anh em mình vẫn nhớ đến câu: " Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu." Cuốn sách của anh dù anh có nâng niu và và thật đau lòng khi chẳng biết phải viết hồi kết như thế nào!? Quản có câu này, anh @songxua ạ, chẳng có được hồi kết tròn trịa lúc này đâu! Khép lại tức là lại mở ra một chương khác, với những cái cơ sở rất logic của việc cùng âm khai dương.
    Máu và nước mắt của anh đã tạo ra anh từ trong những khó khăn và đấu tranh tồn tại, và có những lúc anh đã cho những người như Quản những bài học và sự chỉ dẫn tận tình. Sao anh cho phép mình buông súng? Quản hiểu rằng nó có một lí do chính đáng, thuộc sự quyết định của trái tim, nên không đi sâu vào đó. Thôi, ta hát dăm ba câu anh nhé:
    - " Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...."
    - " Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..."
    - " Rồi một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu..."
    ***********************************************************
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh @songxua kính,
    Quản đọc và có vẻ như hiểu được chút lòng anh trong bài viết trên. Như có lần anh em mình trò chuyện với nhau, hết xưa rồi nay, hết nghiêm túc lại đùa giỡn,...anh em mình vẫn nhớ đến câu: " Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu." Cuốn sách của anh dù anh có nâng niu và và thật đau lòng khi chẳng biết phải viết hồi kết như thế nào!? Quản có câu này, anh @songxua ạ, chẳng có được hồi kết tròn trịa lúc này đâu! Khép lại tức là lại mở ra một chương khác, với những cái cơ sở rất logic của việc cùng âm khai dương.
    Máu và nước mắt của anh đã tạo ra anh từ trong những khó khăn và đấu tranh tồn tại, và có những lúc anh đã cho những người như Quản những bài học và sự chỉ dẫn tận tình. Sao anh cho phép mình buông súng? Quản hiểu rằng nó có một lí do chính đáng, thuộc sự quyết định của trái tim, nên không đi sâu vào đó. Thôi, ta hát dăm ba câu anh nhé:
    - " Thôi về đi, đường trần đâu có gì, tóc xanh mấy mùa...."
    - " Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..."
    - " Rồi một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu, ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu..."
    ***********************************************************
  3. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [viết vớ vẩn để xả hơi vậy thôi chứ chẳng có gì đâu Quản ơi
    Được songxua sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/12/2004
  4. songxua

    songxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [viết vớ vẩn để xả hơi vậy thôi chứ chẳng có gì đâu Quản ơi
    Được songxua sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 09/12/2004
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Zen Questions​
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Zen Questions​
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    What is it?
    I give you a small, round, red fruit. What is it?
    If you say, "It''s a tomato," you''re attached to name and form.
    If you say, "It''s not a tomato," you''re a fool.
    So, what is it?
    To take a bite would be a good answer.
    To take a bite, and hand it back to me, and ask "What is it?" would be even better.
    (Robert Allan)

  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    What is it?
    I give you a small, round, red fruit. What is it?
    If you say, "It''s a tomato," you''re attached to name and form.
    If you say, "It''s not a tomato," you''re a fool.
    So, what is it?
    To take a bite would be a good answer.
    To take a bite, and hand it back to me, and ask "What is it?" would be even better.
    (Robert Allan)

  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ok, không buồn nữa! Không nghĩ nữa! Không loay hoay tìm kím những gì không thuộc về mình nữa! Thầm nhủ thế mà niềm buồn cứ sục lên, tựa hồ như người ta cố tình sục cây sủi xuống vũng nước cạn hòng mong cá tôm đầu hàng vậy. Ừ, thế thì không thể OK được nữa rồi! Lời thằng bạn phán xét sao giống những lời trong sách Hoa Quỷ Tam Giác Vàng đến vậy. Phép suy luận trong giáo trình Toán Rời Rạc có lúc làm cho cả hai thằng cười ngất, thế mà hôm nay lại thấy ngậm ngùi. Giá chi có thể kí hiệu được nhau, để có thể sắp xếp đời nhau xa hơn một chút, có lẽ lại an toàn! Hix, tuồng thật!
    Mình đã tập nói hai chữ Ok suốt mấy ngày, thế mà vẫn không OK một cách trôi chảy! kém quá! Giá chi mình học hai chữ này sơm sớm thì giải quyết được khối việc, nhất là những việc vớ vẩn. Sẽ dễ dàng biết bao nhiêu khi bạn hỏi mình có thể Delete những rối rắm trong lòng không, mình sẽ chỉ cần nói OK thì thật là gọn biết bao! Tuồng thật!
    OK, lần này thì OK hơi bị ngon lành, vì mình vào trong soạt rác để OK, chắc cú là không còn phế thải nào chèn chặn nữa. Mình sẽ OK việc mình nhìn nhận về rác, quy hoạch rác và sống chung với rác. Mình sẽ khá lên, theo như dự đoán cũng của thằng bạn! Đời thật!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ok, không buồn nữa! Không nghĩ nữa! Không loay hoay tìm kím những gì không thuộc về mình nữa! Thầm nhủ thế mà niềm buồn cứ sục lên, tựa hồ như người ta cố tình sục cây sủi xuống vũng nước cạn hòng mong cá tôm đầu hàng vậy. Ừ, thế thì không thể OK được nữa rồi! Lời thằng bạn phán xét sao giống những lời trong sách Hoa Quỷ Tam Giác Vàng đến vậy. Phép suy luận trong giáo trình Toán Rời Rạc có lúc làm cho cả hai thằng cười ngất, thế mà hôm nay lại thấy ngậm ngùi. Giá chi có thể kí hiệu được nhau, để có thể sắp xếp đời nhau xa hơn một chút, có lẽ lại an toàn! Hix, tuồng thật!
    Mình đã tập nói hai chữ Ok suốt mấy ngày, thế mà vẫn không OK một cách trôi chảy! kém quá! Giá chi mình học hai chữ này sơm sớm thì giải quyết được khối việc, nhất là những việc vớ vẩn. Sẽ dễ dàng biết bao nhiêu khi bạn hỏi mình có thể Delete những rối rắm trong lòng không, mình sẽ chỉ cần nói OK thì thật là gọn biết bao! Tuồng thật!
    OK, lần này thì OK hơi bị ngon lành, vì mình vào trong soạt rác để OK, chắc cú là không còn phế thải nào chèn chặn nữa. Mình sẽ OK việc mình nhìn nhận về rác, quy hoạch rác và sống chung với rác. Mình sẽ khá lên, theo như dự đoán cũng của thằng bạn! Đời thật!

Chia sẻ trang này