1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nơi này toàn những rác !!!
    Được nguoiyeucodon sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 13/12/2004
  2. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nơi này toàn những rác !!!
    Được nguoiyeucodon sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 13/12/2004
  3. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn chỉ toàn là rác đâu huynh đài! Trong này có những thứ rất hữu ích mà có thể không tìm ra ở nơi khác!!!
    Nếu huynh đài cho rằng chỉ toàn những rác thì cái quan trọng không phải là rác mà là ta có tái sử dụng được nó hay không thôi! Đông Tửu này lại rất kết cái thùng rác này đấy!
    Gửi chị Gà: Khi nào có rượu ngon thì em sẽ kính đến chị! Hay là mình làm ché rượu cần chị nhỉ?
  4. DongTuu

    DongTuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn chỉ toàn là rác đâu huynh đài! Trong này có những thứ rất hữu ích mà có thể không tìm ra ở nơi khác!!!
    Nếu huynh đài cho rằng chỉ toàn những rác thì cái quan trọng không phải là rác mà là ta có tái sử dụng được nó hay không thôi! Đông Tửu này lại rất kết cái thùng rác này đấy!
    Gửi chị Gà: Khi nào có rượu ngon thì em sẽ kính đến chị! Hay là mình làm ché rượu cần chị nhỉ?
  5. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói Quản a`, dù có Ok, hay Ổn hay là tốt đẹp, nhưng quan trọng là lòng mình có nhẹ nhàng không mà thôi!
    Kiên thì mấy ngày nay lòng nặng trĩu, cố gượng cười cũng khó, chỉ muốn văng ra theo kiểu loạn ngôn nhưng không được. Đành " Thây kệ"!
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói Quản a`, dù có Ok, hay Ổn hay là tốt đẹp, nhưng quan trọng là lòng mình có nhẹ nhàng không mà thôi!
    Kiên thì mấy ngày nay lòng nặng trĩu, cố gượng cười cũng khó, chỉ muốn văng ra theo kiểu loạn ngôn nhưng không được. Đành " Thây kệ"!
  7. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rác, nếu có, là từ trong tâm mà ra ;-)
    Nếu thấy lòng nặng trĩu, thì cứ để nó nặng trĩu thôi, loay hoay tránh né làm gì, rồi cũng sẽ chìm trôi :)
  8. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rác, nếu có, là từ trong tâm mà ra ;-)
    Nếu thấy lòng nặng trĩu, thì cứ để nó nặng trĩu thôi, loay hoay tránh né làm gì, rồi cũng sẽ chìm trôi :)
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Phải chi lúc này cả bác và tôi đang ở quê, thì chúng ta ra sông Chu, nằm soãi bốn vó lên trời mà hát, thì không cần phải văng ra cái gì nữa nhỉ! Rồi chữ Nhẫn sẽ vùi xuống đất, rồi chữ Tâm sẽ viết lên trời* Ta sẽ uống và sẽ hát....Ôi, quê nhà,..Khế ngọt chẳng thể thay cơm!
    ______________________________
    (*) Ý thơ Võ Trung Hiếu.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 14/12/2004
    (lys sửa lại cái font một tí cho đẹp thôi Quản nhé)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 19/12/2004
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Phải chi lúc này cả bác và tôi đang ở quê, thì chúng ta ra sông Chu, nằm soãi bốn vó lên trời mà hát, thì không cần phải văng ra cái gì nữa nhỉ! Rồi chữ Nhẫn sẽ vùi xuống đất, rồi chữ Tâm sẽ viết lên trời* Ta sẽ uống và sẽ hát....Ôi, quê nhà,..Khế ngọt chẳng thể thay cơm!
    ______________________________
    (*) Ý thơ Võ Trung Hiếu.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 14/12/2004
    (lys sửa lại cái font một tí cho đẹp thôi Quản nhé)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 19/12/2004

Chia sẻ trang này