1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Oài, vào xem có bài nào của mình bị chà đạp vào trong này không mà loạn cả đầu !!!
    Người ta lập thùng rác để chứa rác chứa spam thì lại ngay lập tức có bác nhảy vào bàn về việc xả rác và ích lợi của rác cho xôm hay là sợ post ra ngoài nó bẩn? Ngẩn ngơ rồi chân kich ống bơ như thế lại mang tiếng oan cho box Trịnh, có khi người ta vào đọc bài lại cứ tưởng trong này toàn thi sĩ nửa mùa .
    Chả biết có bác nào thấy mình sai mà chửi là tâm hồn mình rác nên phát ngôn bừa nữa không ???
    Mà rác xuất phát từ tâm hồn là cái đếch gì nhỉ, anh quy nó là rác thì nó là rác chắc ? Người này cho người kia nói rác tai rồi chửi, người bị chửi bĩu môi: đồ rác rưởi .
  2. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Oài, vào xem có bài nào của mình bị chà đạp vào trong này không mà loạn cả đầu !!!
    Người ta lập thùng rác để chứa rác chứa spam thì lại ngay lập tức có bác nhảy vào bàn về việc xả rác và ích lợi của rác cho xôm hay là sợ post ra ngoài nó bẩn? Ngẩn ngơ rồi chân kich ống bơ như thế lại mang tiếng oan cho box Trịnh, có khi người ta vào đọc bài lại cứ tưởng trong này toàn thi sĩ nửa mùa .
    Chả biết có bác nào thấy mình sai mà chửi là tâm hồn mình rác nên phát ngôn bừa nữa không ???
    Mà rác xuất phát từ tâm hồn là cái đếch gì nhỉ, anh quy nó là rác thì nó là rác chắc ? Người này cho người kia nói rác tai rồi chửi, người bị chửi bĩu môi: đồ rác rưởi .
  3. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc thấy nặng nề thật .
    Dưng mà đằng ấy chui vào thùng rác của chúng tớ để tìm thảnh thơi thì sao mà thấy được chứ
    Đố mà trách được bác Quản đấy. Hỏi cả nhà mà xem .
    Ơ, thế MĐNH có vào đây nhặt rác k nhỉ ? Có lẽ cuối năm chị Gà sẽ có dịp ngồi uống rượu với e và VTC cho đỡ rét đấy . Chờ alô nhé

  4. gatruagaybendoi

    gatruagaybendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc thấy nặng nề thật .
    Dưng mà đằng ấy chui vào thùng rác của chúng tớ để tìm thảnh thơi thì sao mà thấy được chứ
    Đố mà trách được bác Quản đấy. Hỏi cả nhà mà xem .
    Ơ, thế MĐNH có vào đây nhặt rác k nhỉ ? Có lẽ cuối năm chị Gà sẽ có dịp ngồi uống rượu với e và VTC cho đỡ rét đấy . Chờ alô nhé

  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính bác @cancau !
    Vì một giây phút xúc cảm lung tung mà Quản làm cho bác phải động tâm, thật thất kính vô vàn! Thiển nghĩ rằng, bài viết trên của Quản cũng đã là rác ngay từ khi nó vừa viết xong rồi, xin nhìn nó với ý nghĩa ấy để lòng nhau đỡ rối.
    Mọi thứ trên đời lùa vào hồn trong một lúc, chẳng thể khác hơn khi buộc phải bung ra những ứ đọng. Có người tìm về những thú vui khuây khoả, có người tìm về những tiêu khiển đắt tiền..., Quản và một số người, trong đó có bác:
    Tưởng như có thể làm cho lòng vợi đi ít nhiều nặng nhẹ, nhưng cũng chỉ là một gánh nặng. Ừ, ok! Bỏ áo phong trần nương gót Phật, Biết đâu thềm ngọc ngự trong lòng!
    Kính bác một li!
    Và xin lĩnh nhận nếu bài viết trên là điều đáng trách!
    ********************************************
    Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
    Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Kính bác @cancau !
    Vì một giây phút xúc cảm lung tung mà Quản làm cho bác phải động tâm, thật thất kính vô vàn! Thiển nghĩ rằng, bài viết trên của Quản cũng đã là rác ngay từ khi nó vừa viết xong rồi, xin nhìn nó với ý nghĩa ấy để lòng nhau đỡ rối.
    Mọi thứ trên đời lùa vào hồn trong một lúc, chẳng thể khác hơn khi buộc phải bung ra những ứ đọng. Có người tìm về những thú vui khuây khoả, có người tìm về những tiêu khiển đắt tiền..., Quản và một số người, trong đó có bác:
    Tưởng như có thể làm cho lòng vợi đi ít nhiều nặng nhẹ, nhưng cũng chỉ là một gánh nặng. Ừ, ok! Bỏ áo phong trần nương gót Phật, Biết đâu thềm ngọc ngự trong lòng!
    Kính bác một li!
    Và xin lĩnh nhận nếu bài viết trên là điều đáng trách!
    ********************************************
    Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh
    Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.
  7. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì trả lời bác chậm quả là em cũng kết cái này rồi, thỉnh thoảng chịu khó bẩn tay mà lục nó đọc kể cũng hay
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì trả lời bác chậm quả là em cũng kết cái này rồi, thỉnh thoảng chịu khó bẩn tay mà lục nó đọc kể cũng hay
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chị Gà ơi!
    Coffee Phố Núi một mình mấy ngày qua, lại nghe Khánh Ly với nhiều mình trên ấy nữa chứ! Thế mà chẳng đèo về mấy ché rượu nghiêng về để Sài Gòn bớt lạnh bởi cái nắng cuối năm! Nắng nóng thế, mà lạnh lắm chị ạ!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chị Gà ơi!
    Coffee Phố Núi một mình mấy ngày qua, lại nghe Khánh Ly với nhiều mình trên ấy nữa chứ! Thế mà chẳng đèo về mấy ché rượu nghiêng về để Sài Gòn bớt lạnh bởi cái nắng cuối năm! Nắng nóng thế, mà lạnh lắm chị ạ!

Chia sẻ trang này