1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Now And Then
    Blackmore''s Night
    The past is so familiar
    But that''s why you couldn''t stay
    Too many ghosts, too many haunted dreams
    Beside you were built to find your own way...
    But after all these years, I thought we''d still hold on
    But when I reach for you and search your eyes
    I see you''ve already gone...
    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time
    But when you leave just remember what we had...
    There''s more to life than just you
    I may cry but I''ll make it through
    And I know that the sun will shine again
    Though I may think of you now and then...
    Can''t do a thing with ashes
    But throw them to the wind...
    Though this heart may be in pieces now
    You know I''ll build it up again and
    I''ll come back stronger than I ever did before
    Just don''t turn around when you walk out that door...
    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time...b ut when you leave just remember what we had...
    There''s more to life than just you
    I may cry but I''ll make it through
    And even though our stories at the end
    I still may think of you now and then...
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Now And Then
    Blackmore''s Night
    The past is so familiar
    But that''s why you couldn''t stay
    Too many ghosts, too many haunted dreams
    Beside you were built to find your own way...
    But after all these years, I thought we''d still hold on
    But when I reach for you and search your eyes
    I see you''ve already gone...
    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time
    But when you leave just remember what we had...
    There''s more to life than just you
    I may cry but I''ll make it through
    And I know that the sun will shine again
    Though I may think of you now and then...
    Can''t do a thing with ashes
    But throw them to the wind...
    Though this heart may be in pieces now
    You know I''ll build it up again and
    I''ll come back stronger than I ever did before
    Just don''t turn around when you walk out that door...
    That''s OK
    I''ll be fine
    I''ve got myself, I''ll heal in time...b ut when you leave just remember what we had...
    There''s more to life than just you
    I may cry but I''ll make it through
    And even though our stories at the end
    I still may think of you now and then...
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ông nhỉ, I''''ll come back stronger than I ever did before... Lúc này bỗng nhiên muốn ngồi uống trà với ông. Trà nhẹ nhẹ thôi, khuya rồi, tôi chỉ muốn có tí ti hương trà, với cái chén nhỏ màu xanh ngọc âm ấm trong tay. Với ông.
    Cả tối nay tôi nghe đi nghe lại bài này. Lúc này tôi đang buồn buồn, nên tìm một bài buồn buồn để nghe. Nghe câu chuyện chẳng phải của mình nhưng mà cứ thấy muồn khóc. Dở hơi quá, nhưng mà tôi chẳng dứt ra được. "Just don''''t turn around when you walk out that door..." Có cái câu này tôi lại buồn cười. Cứ tưởng tượng kèm theo câu nói là một cái dép bay vèo ra cửa. Nếu là tôi.
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người lạc lối...
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi.... nỗi đau này người...
    Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này...

    Đời sống này rộng quá mà sao có lúc người ta cứ quẩn quanh quanh quẩn? Tình yêu như biển là thế nào hả ông? Tôi chỉ thấy có một cái giống nhau, là mịt mờ chẳng thấy đâu bờ đâu bến. Nhưng thôi quan tâm làm cóc gì. Có ông nhà thơ nào viết:
    "Nghĩ thương con sóng từ trong trứng
    Vừa lọt lòng ra đã bạc đầu..."
    Bây giờ mình nên thương trăng hay thương sóng nhỉ? Trăng tàn sóng tan, tôi lảm nhảm mất rồi...
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ông nhỉ, I''''ll come back stronger than I ever did before... Lúc này bỗng nhiên muốn ngồi uống trà với ông. Trà nhẹ nhẹ thôi, khuya rồi, tôi chỉ muốn có tí ti hương trà, với cái chén nhỏ màu xanh ngọc âm ấm trong tay. Với ông.
    Cả tối nay tôi nghe đi nghe lại bài này. Lúc này tôi đang buồn buồn, nên tìm một bài buồn buồn để nghe. Nghe câu chuyện chẳng phải của mình nhưng mà cứ thấy muồn khóc. Dở hơi quá, nhưng mà tôi chẳng dứt ra được. "Just don''''t turn around when you walk out that door..." Có cái câu này tôi lại buồn cười. Cứ tưởng tượng kèm theo câu nói là một cái dép bay vèo ra cửa. Nếu là tôi.
    Tình yêu như biển, biển rộng hai vai
    Tình yêu như biển, biển hẹp tay người lạc lối...
    Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo chút tình xa vắng
    Làm sao ru được tình vơi
    À ơi.... nỗi đau này người...
    Buồn như giọt máu lặng lẽ nơi này...

    Đời sống này rộng quá mà sao có lúc người ta cứ quẩn quanh quanh quẩn? Tình yêu như biển là thế nào hả ông? Tôi chỉ thấy có một cái giống nhau, là mịt mờ chẳng thấy đâu bờ đâu bến. Nhưng thôi quan tâm làm cóc gì. Có ông nhà thơ nào viết:
    "Nghĩ thương con sóng từ trong trứng
    Vừa lọt lòng ra đã bạc đầu..."
    Bây giờ mình nên thương trăng hay thương sóng nhỉ? Trăng tàn sóng tan, tôi lảm nhảm mất rồi...
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chị này, em đã log out nhưng lại quay lại nhìn những dòng chữ về giọt nước lóng lánh trên cánh hoa cúc tím, và những dòng liêu xiêu nghiêng ngả của chị. Thế là lại nước mắt lã chã, lại vào viết thêm vài câu. Cũng chẳng thể bày tỏ điều gì hơn, nhưng đó giống như một nhu cầu chia sẻ.
    Những cái em vừa viết trên kia, rời rạc và lủng củng.... "Bởi đã có rất nhiều nỗi nhớ / Xen vào giữa dấu chấm câu..." Đã dừng lại quá lâu sau khúc hát "À ơi... nỗi đau này người...", nhưng rồi cảm thấy cùng kiệt không thể giãy bày thêm.
    Đã rất lâu rồi em sống say sưa, quên không dừng lại để buồn. Có một đêm này bỗng nhiên ngồi soi mình trong lòng người khác. Để mà khóc, không phải cho mình, không phải cho ai, không phải vì cái gì cả. Cái điều vô cớ này chắc chị hình dung được chị nhỉ? Mà cũng buồn cười, có người ước chi mắt đừng khô như thế, còn có đứa lại không dưng mà khóc ngon lành.
    Hôm nay em giống như bị điên vậy. Điên, không phải say.
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chị này, em đã log out nhưng lại quay lại nhìn những dòng chữ về giọt nước lóng lánh trên cánh hoa cúc tím, và những dòng liêu xiêu nghiêng ngả của chị. Thế là lại nước mắt lã chã, lại vào viết thêm vài câu. Cũng chẳng thể bày tỏ điều gì hơn, nhưng đó giống như một nhu cầu chia sẻ.
    Những cái em vừa viết trên kia, rời rạc và lủng củng.... "Bởi đã có rất nhiều nỗi nhớ / Xen vào giữa dấu chấm câu..." Đã dừng lại quá lâu sau khúc hát "À ơi... nỗi đau này người...", nhưng rồi cảm thấy cùng kiệt không thể giãy bày thêm.
    Đã rất lâu rồi em sống say sưa, quên không dừng lại để buồn. Có một đêm này bỗng nhiên ngồi soi mình trong lòng người khác. Để mà khóc, không phải cho mình, không phải cho ai, không phải vì cái gì cả. Cái điều vô cớ này chắc chị hình dung được chị nhỉ? Mà cũng buồn cười, có người ước chi mắt đừng khô như thế, còn có đứa lại không dưng mà khóc ngon lành.
    Hôm nay em giống như bị điên vậy. Điên, không phải say.
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi,
    Hôm nọ chị có khuyên rằng "S. nên lãng mạn một tí". Tôi lại quay sang nói với T. rằng "Từ khi gã ấy đi, gã đã mang theo cái lãng mạn của S. đi mất rồi". Nhưng chị ơi, có một "lão" đã nhận định em là "lãng mạn tiểu tư sản" ấy chứ!!!
    Ừ, thì cứ yêu đi rồi sẽ lại lãng mạn thôi mà... "Hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá..."... Nhưng sự đời có được thế đâu...
    Một cuộc gặp mặt tình cờ, để lại trong tôi những dư vị khó quên, nhưng cũng không kém những hoang mang... Dù tự nhủ vẫn phải cố quên đi... Giá mà được giọt vắn giọt dài thì sẽ đỡ day dứt hơn. Nhưng dường như những nỗi nhớ, những ngày dài chờ đợi, những ưu hoài, những thắc mắc đã khiến cho con mắt nó cứ ráo hoảnh đi. Để rồi đêm đêm lại nhìn chong chong lên trần nhà, tự mình đối thoại với chính mình! Tôi đã sai hay đúng trong cuộc tình này???
    6 tháng 20 ngày = 200 ngày = 4.800 giờ = 288.000 phút = 17.280.000 giây.... một khoảng thời gian không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn để chờ đợi một điều gì mà chính tôi đến giờ vẫn không định nghĩa được tên gọi! Một lời giải thích chăng??? Nếu nhận được rồi thì sẽ hành xử thế nào đây???
    Chị ơi, em thèm được say! Hôm nọ em ở biển Thạnh An, cũng rượu, cũng đàn, cũng hát, và có cả biển nữa... nhưng sao chẳng thể say được...
    Lại một lần nữa tôi ném hòn đá vào lòng đại dương... Mà đại dương thì sâu thẳm.... chẳng thể nào lay động được....
    Tôi ơi.... "hãy cố quên đi mà sống".... nhưng sao khó quá....

  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi,
    Hôm nọ chị có khuyên rằng "S. nên lãng mạn một tí". Tôi lại quay sang nói với T. rằng "Từ khi gã ấy đi, gã đã mang theo cái lãng mạn của S. đi mất rồi". Nhưng chị ơi, có một "lão" đã nhận định em là "lãng mạn tiểu tư sản" ấy chứ!!!
    Ừ, thì cứ yêu đi rồi sẽ lại lãng mạn thôi mà... "Hãy yêu nhau đi, cho rừng thay lá..."... Nhưng sự đời có được thế đâu...
    Một cuộc gặp mặt tình cờ, để lại trong tôi những dư vị khó quên, nhưng cũng không kém những hoang mang... Dù tự nhủ vẫn phải cố quên đi... Giá mà được giọt vắn giọt dài thì sẽ đỡ day dứt hơn. Nhưng dường như những nỗi nhớ, những ngày dài chờ đợi, những ưu hoài, những thắc mắc đã khiến cho con mắt nó cứ ráo hoảnh đi. Để rồi đêm đêm lại nhìn chong chong lên trần nhà, tự mình đối thoại với chính mình! Tôi đã sai hay đúng trong cuộc tình này???
    6 tháng 20 ngày = 200 ngày = 4.800 giờ = 288.000 phút = 17.280.000 giây.... một khoảng thời gian không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn để chờ đợi một điều gì mà chính tôi đến giờ vẫn không định nghĩa được tên gọi! Một lời giải thích chăng??? Nếu nhận được rồi thì sẽ hành xử thế nào đây???
    Chị ơi, em thèm được say! Hôm nọ em ở biển Thạnh An, cũng rượu, cũng đàn, cũng hát, và có cả biển nữa... nhưng sao chẳng thể say được...
    Lại một lần nữa tôi ném hòn đá vào lòng đại dương... Mà đại dương thì sâu thẳm.... chẳng thể nào lay động được....
    Tôi ơi.... "hãy cố quên đi mà sống".... nhưng sao khó quá....

Chia sẻ trang này