1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Khép lại bão dông....
    VIẾT Ở NƠI MẮT NHÌN THẤY DÒNG SÔNG
    Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
    Anh về học lại dân ca
    Để em theo Mẹ ơi à, hời ru....
    Đau thương xin được giã từ
    Cho ta ngồi lại bên bờ cỏ xanh.
    Con sông vẫn chảy vòng quanh
    Ngọn núi vẫn đứng dầm mình đấy thôi.
    Đắng cay cho đủ vị đời
    Ngọt bùi ở lại với người chân quê.
    Ơn Người còn chốn để về
    Còn lời ru ấm để nghe dịu lòng.
    Anh về trăng sẽ mênh mông
    Ao chùa sen lại nở hồng như xưa...
  2. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Khép lại bão dông....
    VIẾT Ở NƠI MẮT NHÌN THẤY DÒNG SÔNG
    Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
    Anh về học lại dân ca
    Để em theo Mẹ ơi à, hời ru....
    Đau thương xin được giã từ
    Cho ta ngồi lại bên bờ cỏ xanh.
    Con sông vẫn chảy vòng quanh
    Ngọn núi vẫn đứng dầm mình đấy thôi.
    Đắng cay cho đủ vị đời
    Ngọt bùi ở lại với người chân quê.
    Ơn Người còn chốn để về
    Còn lời ru ấm để nghe dịu lòng.
    Anh về trăng sẽ mênh mông
    Ao chùa sen lại nở hồng như xưa...
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "lys quá bad".
    Bad quá thì hết đời đi kiếm cây gậy chống lần lần xuống 18 tầng địa ngục là cùng thôi. Khi đó cũng không dám mong có bạn nào đi cùng làm chi, dưới đó nghe nói khổ sở lắm, mình tôi chịu là được rồi.
    Ngày vui trên nhân gian chẳng có mấy, có người đi cùng là tốt quá. Cặn bã thì tôi nhận về mình. Thế là được rồi.
    Gần 4h sáng rồi. Tấm lòng cỏn con có bằng đây thôi, đốt đến 4h sáng là cạn. Cũng chỉ có từng đó mà dâng tặng người khác, bị chê là ít ỏi nhỏ nhoi, cũng đành.
    "lys quá bad". Vậy là thôi rồi. Lys không đủ khéo để vẽ cái tấm lòng mề vốn nho nhỏ của mình thành ra to to, mà dường như còn bôi cho nó trông như nhỏ lại nữa. Cũng đành. Ai nhìn vào thấy sao thì cho là vậy. Chỉ trách cái khiếu vẽ của mình vốn là sở đoản, mình kém thì mình chịu. Vậy thôi.
    "lys quá bad". Rồi. Lys chịu.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    "lys quá bad".
    Bad quá thì hết đời đi kiếm cây gậy chống lần lần xuống 18 tầng địa ngục là cùng thôi. Khi đó cũng không dám mong có bạn nào đi cùng làm chi, dưới đó nghe nói khổ sở lắm, mình tôi chịu là được rồi.
    Ngày vui trên nhân gian chẳng có mấy, có người đi cùng là tốt quá. Cặn bã thì tôi nhận về mình. Thế là được rồi.
    Gần 4h sáng rồi. Tấm lòng cỏn con có bằng đây thôi, đốt đến 4h sáng là cạn. Cũng chỉ có từng đó mà dâng tặng người khác, bị chê là ít ỏi nhỏ nhoi, cũng đành.
    "lys quá bad". Vậy là thôi rồi. Lys không đủ khéo để vẽ cái tấm lòng mề vốn nho nhỏ của mình thành ra to to, mà dường như còn bôi cho nó trông như nhỏ lại nữa. Cũng đành. Ai nhìn vào thấy sao thì cho là vậy. Chỉ trách cái khiếu vẽ của mình vốn là sở đoản, mình kém thì mình chịu. Vậy thôi.
    "lys quá bad". Rồi. Lys chịu.
  5. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    :o sao mà? bẮt màfn vẶy bàn hiĂ?n ? bì?nh tìfnh nà?o mới 'ược 1/4 life thĂi mà? , 'àf nghìf tới tĂ?ng 18 chi vẶi thẮ :D hĂm nay và?o thù?ng ràc thẮy hay hay, ha ha ha chùc mòi ng vui vè?
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    :o sao mà? bẮt màfn vẶy bàn hiĂ?n ? bì?nh tìfnh nà?o mới 'ược 1/4 life thĂi mà? , 'àf nghìf tới tĂ?ng 18 chi vẶi thẮ :D hĂm nay và?o thù?ng ràc thẮy hay hay, ha ha ha chùc mòi ng vui vè?
  7. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khì khì... không sao đâu bạn hiền, có buồn tí cũng chẳng chết ai, mà mình có lên đây thở than vài lời không ai hiểu cũng mang tiếng là than thở khắp nơi. Chán nhỉ, từ nay có lẽ "đừng hát khi buồn" thì tốt hơn.
    Hôm nay thánh nhân đãi kẻ đại lười... Bài chưa kịp học, lec note chưa kịp download về, phút cuối cùng check mail thấy ông thầy báo nghỉ buổi học. Sao lại có những ngày kỳ diệu như hôm nay... Hờ hờ...
    Còn cái gì buồn ư? Thôi bỏ đi Tám. Có những chiều khoái chí vô vàn...
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Khì khì... không sao đâu bạn hiền, có buồn tí cũng chẳng chết ai, mà mình có lên đây thở than vài lời không ai hiểu cũng mang tiếng là than thở khắp nơi. Chán nhỉ, từ nay có lẽ "đừng hát khi buồn" thì tốt hơn.
    Hôm nay thánh nhân đãi kẻ đại lười... Bài chưa kịp học, lec note chưa kịp download về, phút cuối cùng check mail thấy ông thầy báo nghỉ buổi học. Sao lại có những ngày kỳ diệu như hôm nay... Hờ hờ...
    Còn cái gì buồn ư? Thôi bỏ đi Tám. Có những chiều khoái chí vô vàn...
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hờn dỗi chi đó bạn !
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hờn dỗi chi đó bạn !

Chia sẻ trang này