1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi deathchuck, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Pác Tommy-Tèo nói toạc ra như vậy không hay đâu ! nhưng hôm trước E có dẫn bác Bùi Giáng ra là cũng có ý như vậy , Pác nào nghiên cứu sâu về Bùi Giáng một chút thì sẽ thấy pác Giáng và pác Sơn có những điểm tương đồng, Khi phân tích một bậc ... vĩ nhân cỡ Trịnh Công Sơn, các pác cũng nên phân tích khía cạnh hài hước và con người của một con người,
    TCS là một con người, đừng thần thánh hoá một con người mà hãy nhìn vào những gì mà họ đã tạo dựng và gởi gắm nhắn nhủ lại cho những nguời dời sau
    --------------------------------------------------
    Các cách hiểu "chợ búa" này, có thể đem ra làm một bộ sưu tập riêng, ắc là sẽ thu hút không ít những tư duy mang dáng dấp chợ búa.
    Để được một cuồng nhiệt, cũng là tốt lắm rồi, trăm hàng vạn mớ rối tung, rối mịt mù, mà người ta không biết cuồng nhiệt vào cái gì...Có những người luôn đem tấm lòng của mình ra mà biểu trưng cho cuộc sống, nhưng tấm lòng thì rỗng.
    Sạn đá đâu có ở đây, mà sao lại thấy đầu sạn đá, không giúpnhau bứơc qua những thảnh thơi của sạn đá ấy thì thôi, đến làm gì.
    "TCS là một con người, đừng thần thánh hoá một con người mà hãy nhìn vào những gì mà họ đã tạo dựng và gởi gắm nhắn nhủ lại cho những nguời dời sau.." Liệu, với một tâm hồn có quá nhiều thứ sạn đá thì có đủ để nhận ra những gì những gì đã được nhắn nhủ. Sự làm theo và sự ứng dụng để làm theo hòan tòan khác nhau, nhưng có người cũng chỉ gọp hai thành một, vậy mà hoan hỉ, sung sướng và đầy tự hào vi cái sự sai.
    Cũng chẳng có cái gì là sai hay đúng. chẳng có ranh giới rạch ròi.
    Mà cũng chẳng phải là Bùi Giáng, hay Trịnh Công Sơn, có chủ ý múôn để llại cho đời sau triết lý gì.
    Mỗi người sẽ biết đi tìm cái tinh túy cho riêng mình. Đi tìm và chắc lọc.
    Có những người mở mắt ra đã thấy trời xanh nhưng không thấy đó đã là một hạnh phúc, có những người đi trên cánh đồng nhưng không nhìn ra sự có mặt diệu kỳ của nó..
    Cuộc sống là vốn dĩ như mỗi người cảm nhận, thương yêu, thật thà, trong sáng hay ngạo mạn bất cần thì cũng chẳng đựơc gì.
    " Trăm năm còn có gì đâu/ Chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì"
    Ai cũng là một conngười, cái đáng trân trọng là có những người không tự huyễn hoặc mình.
  2. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mấy "chị" ở đây phức tạp quá! Mơ mộng lung tung rồi... hồn nhiên tôi khóc!!!
    Cuộc sống là trần tục, con người thì có đủ mọi tính cách, nhiều khi: tốt - xấu, dũng cảm - hèn yếu, cao thượng - nhỏ nhen... tóm lại là có đủ cả. Tui cũng vậy thôi.
    Người này hơn người kia ở chổ là biết dừng lại đúng lúc, biết sửa chữa sai lầm. Cuộc sống ai mà không sai lầm không phải là người. Phải dũng cảm, có trí tuệ nhìn nhận sai lầm và sửa chữa.
    Đồng thời thì cũng phải vui 1 tý, các "anh", các "chị" ở đây "nghiêm túc" quá không biết đang ở "trường học" hay ở "chùa" thế!!!? Cuộc sống phải có ý nghĩa, phải vui thì mới đáng sống chứ.
  3. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Này các em, tại sao lại xóa ý kiến của anh đi vậy?
    Mấy em nghe nhạc TCS mà không tiếp thu được 1 ít tính nhân văn chút nào! Chỉ vì ý kiến người khác không hợp với mình mà chửi rủa rồi xóa à? Thế thì treo bảng cấm có ý kiến khác tụi em ở đây đi.
    Thôi, bỏ cái cách rởm đời theo kiểu Xuân tóc đỏ ấy đi, học theo Hồ Xuân Hương thì hay hơn. Thế nhé.
    Các em nghe thì tốt, không cũng chẳng sao.
    P/s: Anh đủ lớn tuổi để gọi các em là em nhé.
    Các em đọc xong thích thì cứ xóa thoải mái.
    Xin lỗi các bạn không liên quan đọc bài này.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Em chuyển bài anh giai vào đây. Anh giai đừng nóng nảy như thế, nó mất cả phong độ đi.
  5. langlenoinay

    langlenoinay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu vẫn khiêu vũ một mình với mấy thằng say và du côn trong này à ?! Khi nào cần bảo kê thì gọi nhé. Gọi ở đầu xóm nhé. Lâu nay trẫm ít qua đây lắm. Đất đai của trẫm trong này bọn nhảy dù nó chiếm hết rồi thì phải
  6. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật!
    Học lại 5 điều Bác Hồ dạy nhé.
  7. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bạn đã mất cả buổi chiều để đọc??? nhưng chưa hết đâu..vẫn còn nhiền lắm mà tôi chưa có thời gian để post lên...rồi thì cứ từ từ mà đọc ..ko sao ..bởi vì dù sao cũng co người từng van xin tôi quay về..tôi va bạn khác nhau ..cuộc sống va tư tưởng khác nhau ..ngay đêm qua trong cơn say ..người ấy vẫn tha thiết " Anh yêu em"...tôi chẳng co tâm hồn bao dung và rộng lượng như các bạn..cuộc sống đối với tôi nó vô cùng thực tế..văn chương ko nuôi nổi tôi qua cơn đói khát..và chỉ biết viết thế này thôi sao?..diễn đàn này viết ko ra tiền đâu..và bạn đừng nói tôi ghen..vì có yêu đâu mà ghen..tôi yêu 1 người khác cơ mà...bởi vì tôi ghê tởm sự dối trá..hèn lắm khi ko dám nhận....lúc nào anh cũng chỉ yêu 1 mình em ..em là tất cả của anh ..anh sẽ cưới em làm vợ..àh mà cầu hôn rồi đấy chứ .....mà bạn cũng ko đáng để tôi ghen đâu...bạn đừng tự tin quá...dù sao thì cũng chúc bạn va người nghệ sĩ này co kêt quả tốt đẹp..và bạn nên an nói cẩn thận hơn..bạn đừng so sanh hơn "ai kia"..cái tôi bỏ đi..bạn vô tình nhặt được...đơn giản thế thôi...hiểu chưa?
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    àh quên mất ..thì bạn cứ tin đi..tôi mừng vì bạn còn niềm tin đấy..."anh ấy ko giấu bạn điều gì " .nực cười..cái trò cũ rích này xem ra xài vẫn hiệu quả đấy nhi?..những cô gái ngây thơ...còn R thì quá già để biết làm cách nào cho họ tin...thế có bao giờ R nói với bạn rằng " Những luc anh đau khổ vì em nhất..những lúc anh mất niềm tin nhất.. lúc em bỏ anh ra đi .anh đã đau ..rất đau..đau đến chảy máu mắt..thì cô ấy xuất hiện ..an ủi va chia sẻ với anh cho nên đó chỉ là những xúc cảm.." cười nhạt thôi..có người chỉ là 1 vật thế thân thôi nhưng xem ra vô cùng hãnh diện nhỉ
  9. Darklights

    Darklights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Trịnh mà kết hợp được cả nghệ thuật triết học lẫn tỗn giáo đông tây nam bắc thế này thì thành bách khoa toàn thư rồi còn đếu giề nữa, chú nào rỗi rãi lôi nốt quả an toàn tình zục và kế hoach hoá gia đình vào nhạc Trịnh cho xôm cái nhờ. Bác Trịnh mà sống lại chắc cũng phải cười thầm: "**, mình chỉ viết vớ vẩn chơi, ai ngờ nó lại dính dớm vào lắm thứ thế này?"
  10. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bạc thì nhuộm lại

Chia sẻ trang này