1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi maytim1983, 05/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    có người nói, kỉ niệm luôn là 1 st ,rất đẹp trong lòng mỗi ng . đôi khi, ng ta muốn moi móc lại kỉ niệm ko phải là bởi muốn 1 ai đó đau . mà có lẽ chỉ là bởi từ đó nghĩ về ngày hôm sau , để biết mình đã trải qua đc những gì mà thôi, đường hoàng diệu vẫn luôn để lại những tà áo trắng như thế, và thu hà nội vẫn chưa bao giờ hết làm tâm trạng của ai đó ko còn bồn chồn nữa.
    Ng ta vẫn nói 1 năm có 4 mùa, thì mùa thu luôn là mùa làm cho con ng ta cảm thấy 1 chút bâng khuâng , 1 chút bãng lãng , và dư âm của quá khư đôi khi lại vượt qua tầm tay . Ai cũng có 1 thời học sinh đáng để nhớ trong đời, thế nhưng nhìn lại mãi như vậy thì biết rằng sau này mình sẽ có đc những gì đây ? Cũng giống như... hình ảnh về 1 ng con gái xa lạ, ngồi bên cây đàn piano, trong ánh đèn lay lắt đó, tôi có đc phép coi đó là 1 kỉ niệm đẹp trong đời ko ? khi mà con ng ta chỉ 1 lần gặp gỡ và mọi cái lại trôi đi như những gì vốn có... 1 ng con gái nếu nhìn vào , sẽ đc 1 nhận xét là kiêu kì nhưng bản chất có đúng thế ko ? ko hẳn, về 1 mặt nào đấy , đa số con gái luôn có trong mình 1 chút kiêu kì, có lẽ bởi họ muốn mình có 1 điểm tựa để dựa vào đó mà ko ngã , vậy thôi . hà nội vẫn thế, luôn có sự thay đổi , nhưng dù thế nào hà nội vẫn luôn là nơi khiến cho một số ng xa để mà nhớ , và nhớ để mà 1 lần quay lại .

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 17/09/2004
  2. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em thật là lãng mạn đấy! Vote cho em 5* nhé.
  3. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này cứ lãng mạng nhiều nhiều vào thì sẽ get 5*
  4. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
  5. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    hừmmmm....chưa về ạ...Vậy là cứ lãng mạng trong topic này là get 5 * right?
  6. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sao cách đây khoảng 1 tháng em bảo 4 tuần nữa em về? À, chỉ có anh vote 5* cho những người lãng mạn thôi vì anh rất khô khan nên thích những người lãng mạn, còn những người khác thì anh không biết thế nào em ạ. Em cứ thử văn chương một tý đi, anh vote cho 5*. Nhưng mà lãng mạn cũng khó lắm đấy nhé.
  7. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tại chưa có về được chứ sao ạ Em ko có lãng mạng để get 5 * được, chỉ lãng mạng những khi có thể, tuỳ lúc, tuỳ nơi...Hơn nữa, văn chương của em ko lãng mạng cho lắm anh ơi, ko làm được Dù sao cũng cám ơn đã hỏi thăm
  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    [b][có 1 ngày, con ng ta chợt nhận ra rằng , mỗi ng đều tìm cho mình 1 cái góc thật khuất để che dấu bản thân , và bình yên trong đó. Tôi hay tìm cho mình 1 góc đường, 1 góc quán, để nhìn nhận về mọi thứ. Ngày hôm đó, tôi thấy mình vui tươi như trẻ nhỏ, cười những nụ cười vui tươi trong đó, tôi gặp 1 ng , và ng đó làm tôi thấy nhớ vô cùng về nơi đó. Ng đó nói, ko ngờ trông tôi ở ngoài lại như vậy 1chút ngạc nhiên ? sao vậy nhỉ ? tôi tự cười trong lòng, điều này , hình như đã nghe khá nhiều, và cũng chẳng lạ lẫm, con ng ta, ai cũng có hai mặt của cuộc sống, che dấu đc bản thân thực sự ko phải là khó khăn , để che dấu nỗi buồn, khó khăn hơn nhiều, nhưng ng bạn ở đà nẵng này, cám ơn rất nhiều vì đã mang 1 chút hơi hướng biển ra hà nội để tôi biết nhớ thương hơn về cái nơi tôi đã đặt chân đến .

    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 20/09/2004
  9. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này, cảm ơn là cảm ơn chứ sao lại thêm hai chữ "dù sao" vào đây. Ngoan thì hôm nào về Đà Nẵng anh dẫn đi cafe .
  10. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Đừng quá che dấu cảm xúc thật của mình, hại thần kinh lắm em ơi, và mau già nữa . Chúc em sớm vui!
    Được haycosong sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 20/09/2004

Chia sẻ trang này