1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Recycle Bin

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi maytim1983, 05/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng thật, em còn chưa có thấy mặt mũi ông Tào Tháo ổng như thế nào nữa mà dám bảo ông Tào Tháo ổng kết em hả
    To haycosong: Anh đi đâu rồi hả? Chầu cà phê và tôm cua ghẹ của em sao rồi hả anh? Sao lâu thế ạ?????
  2. haycosong

    haycosong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh đây anh đây, chưa chi mà đã hét toáng lên rồi! Em đòi ăn nhiều thế và lại ăn lung tung nữa làm gì mà ông Tào Tháo không rượt chạy hả em? Mấy chầu ăn uống đó để hôm nào anh về ĐN rồi tính. Em về ĐN đến khi nào thì đi lại? Anh cuối tháng 10 mới về.
  3. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    ghớm, xem hẹn hò nhau kìa, hihi, anh vinasat sắp về đn rồi, offline thôi mọi người ơi
  4. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Chài...ko hét toáng lên anh đâu có thèm nhớ tới " chầu ăn " cho em đâu, hét còn hứa với hẹn nữa huống gì hông hét Anyway, có lẽ về ăn noel rồi qua học tiếp..." Mấy chầu ăn uống đó để hôm nào anh về ĐN rồi tính. " có ý gì đó hả? Tính chuồn nhanh giọt lẹ á?????? Cái gì cũng phải kiên quyết chắc chắn chứ Còn bây giờ...11:22PM roài, biến lên giường ngáy thui...chịu hết nổi rùi
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    to: haycosong . hợp tuổi thì ko biết là hợp cái gì nhỉ? hợp mạng, hợp tính... cuối thang 10 mới về lận hả? thế thì lúc đó em lại đang vi vu trong SG rồi, tiếc quá ha. thôi có gì để lại số đthoại, để nhờ anh dẫn nhỏ bạn em đi cũng được. hiiiii... thanks anh trứơc nhé. byeee
  6. tulipvn84

    tulipvn84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    E hèm...kiểu này anh yêumâytím chơi ma-ni-cua ( ko biết viết có đúng ko nữa) như chơi ấy chứ nhỉ
  7. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0

    có một từ , bất chợt nghe thấy , cảm giác mọi thứ như bừng tỉnh, ừ , mùa sao , sao bây giờ mới cảm thấy điều đó thực sự rõ rệt nhỉ ? lạ thật. Ừ, có lẽ là bởi ngay cả những khi không còn là mùa sao thì trong nó vẫn luôn ẩn nấp đâu đó những vì sao, xung quanh , đầu giường , nơi tủ, nơi bàn học , trên tường, những con gấu, trên gương , tất cả đều gợi lên một ........cái gì đó, để ko phải cô độc khi những mùa sao qua đi .
    Ngày hôm đó , em đã ko hề nói mình lãng mạn, em ko thấy thế, ko thấy thế.Mưa đã rất to , em lạnh , ừ em lạnh lắm anh ah, nhưng đâu đó vẫn làm em cảm thấy nhớ anh da diết, có 1 cái gì đó ẩn hiện nụ cười trong anh , làm cho vạn vật bỗng chốc sáng bừng trong em . Và em lại đi , phóng như bay dưới những giọt mưa xối xả, em biét mình đang ướt , nhưng điều đó có quan trọng ko anh ? em biết anh sẽ nói em ko nên thế, nhưng đã bao giờ anh ở bên em để có thể ngăn cản những ý tưởng điên rồ trong em đâu , và vì thế, em vẫn là một đứa con gái bướng bỉnh anh đã từng biết.
    Em đang nghe lại bài hát đó_my father eyes, nhưng lạ chưa , sao em lại thấy ánh mắt anh trong đó, bởi thực ra anh ơi , chỉ 1 điều đơn giản lắm , anh có ánh mắt giống, giống đến lạ kỳ , nó làm em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi gần bên , biết ko anh ? Giờ thì em đã biết thêm nhiều điều , và em cũng ko có những khoảnh khắc ngồi kể anh nghe như ngày xưa ấy, anh ko còn mối bận tâm quanh em , và vì thế có những cái đã khác rồi, nhưng cũng có những điều chưa bao giờ thay đổi.
    Giờ thì em biết làm 1 người hiểu biết, một người thực sự trưởng thành thực sự khó hơn những gì em tưởng . Em đã từng e ngại , từng dè dặt vì không hiểu những gì mình đang làm là đúng hay sai, đâu có ai chỉ cho em biết em cần phải làm gì mới thực sự là đúng , là sai . Và em vẫn thế, để rồi nhận đc những lời nói mình ko muốn nghe, những thành kiến mình ko muốn có, ko cố tình có . Những khoảnh khắc vui cười chỉ có thể là thoáng qua mà thôi, rồi mọi thứ sẽ vẫn lại là như vậy , Duy nhất chỉ có mình anh hiểu rằng , em đã ko như những gì mình thể hiện, thế là đủ , đủ để em biết rằng mình vẫn nhớ anh , anh ạ_ người chưa bao giờ là thứ hai trong em _
    h_n

  8. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    thế là đã bao lâu rồi nhỉ ? tôi biết bạn sẽ ko trách tôi nếu tôi vào đây và viết cho 1 ng như thế này . biết về cô bé đó đã qua đc thời điểm vừa rồi tớ thực sự mừng và lại nghĩ đến mình ..
    mỗi con ng có 1 thời điểm thực sự trong đời , nếu vượt qua đc những điều đó , có lẽ dù bạn có vấp ngã , bạn cũng sẽ ko còn đau như lúc ban đầu , cũng giống như việc , bạn có 1 món đồ chơi, nếu với vết xước đầu tiên , bạn sẽ xót của lắm, thế nhưng dần dần, lần thứ 2, thứ 3... bạn sẽ quên dần cái cảm giác mình đã thực sự thích món đồ chơi đó. nói chỉ là nói vậy thôi, nhưng với tình cảm đâu thể chỉ là 1 món đồ chơi , để có thể vứt bất cứ lúc nào mình mong muốn, để có thể quên mà ko day dứt???
    rồi thì tôi đã chờ đc đến cái ngày mà con ng ta mơ ước , đến cái ngày mà tôi đã hằng ao ước từ bao năm qua, nhưng ... mục đích của nó đã khác rồi so với ngày ban đầu. có còn háo hức nữa ko ? có còn hân hoan nữa ko ? chỉ biết rằng thay vào đấy là 1 cái gì chua xót lắm, nói là để nói vậy thôi , nhưng nếu đã thực sự coi là quan trọng thì u có cư xử như vậy ko ?
    tôi đã hăm hở phóng như điên để nhận từ tay đứa bạn món quà từ nơi phương xa ấy, vừa sợ hãi , vừa lo lắng nhưng vẫn ko thể ko mở ra, oà lên đó là 1 cảm giác gì vậy trống trải , vậy là tôi đã nhận đc những thứ mà mình mong muốn , thế nhưng .. qua rồi cái cảm giác tôi biết mình thực sự quí nó.. vậy là quá muộn cho 1 thời điểm rồi, phải vậy ko ?
    đôi khi tôi chợt sợ hãi, với ngay cả chính mình , tôi tự hỏi rằng , nếu đến 1 lúc tôi nắm đc anh trong tay , thì cái thời điểm đó có giống như lúc này ko ?
    ngày hôm nay lại có 1 cơn mưa rào, nó chẳng gợi lên trong tôi điều chi cả, có chăng là 1 chút bàng hoàng , vì thời gian vụt qua nhanh quá, vậy là sắp tới 1 mùa đông rồi,tôi của 21 tuổi mà sao thấy mình già quá .
    thế là tôi đã quay trở lại ngôi trường đó, với những ước mơ và hoài bão của những năm 18, nhưng có là quá chăng khi tôi ko còn tìm thấy cho mình 1 cảm giác như vậy nữa, dù chỉ là 1 chút
    rồi ngày ấy sẽ đến, rồi tôi sẽ tìm thấy cho mình chốn bình yên , và rồi .. sự chờ đợi có bao giờ làm con ng ta cảm thấy quá mệt mỏi ko ?tôi nghĩ là có , có đôi khi , nhìn ng ta tôi lại chạnh nghĩ mình, rồi bao giờ tôi sẽ đc tìm 1 chút thanh thản đây ? hay cứ mãi trốn chạy như thế này ? để rồi bạn bè xa dần, còn lại trong mình có lẽ chỉ là 1 cái bóng mà thôi.
    anh này, ng ta đã chúc tôi rất nhiều, ng ta đã ở bên tôi như 1 ng bạn , ng ta đã an ủi tôi những lúc tôi nhớ anh , và anh ... sẽ là gì trong tôi đây ?

  9. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Vẫn biết khi đã có sự so sánh thì ... nhưng sự thật vẫn là sự thật. Con gái cũng dễ mềm lòng lắm chứ ! chẳng có gì bảo đảm em sẽ không ngả về hắn khi mà sự chờ đợi dành cho anh đã đến mức giới hạn ? ...
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    http://guichoban.dk3.us/
    LOVE starts with a SMILE , grows with a KISS , and ends with a TEAR.
    DON''T cry over anyone who won''t cry over you.
    Good FRIENDS are hard to find, harder to leave, and impossible to forget.
    You can only go as far as you push.
    ACTIONS speak louder than words.
    The HARDEST thing to do is watch the one you love, love somebody else. DON''T let the past hold you back, you''re missing the good stuff.
    LIFE''S SHORT. If you don''t look around once in a while you might miss it.
    A BEST FRIEND is like a four leaf clover, HARD TO FIND and LUCKY TO HAVE.
    Some people make the world SPECIAL just by being in it.
    BEST FRIENDS are the siblings God forgot to give us.
    When it HURTS to look back, and you''re SCARED to look ahead, you can look beside you and your BEST FRIEND will be there.
    TRUE FRIENDSHIP "NEVER" ENDS. Friends are FOREVER.
    Good friends are like STARS You don''t always see them, but you know they are ALWAYS THERE.
    DON''T frown. You never know who is falling in love with your smile.
    What do you do when the only person who can make you stop crying is the person who made you cry?
    Nobody is perfect until you fall in love with them.
    Everything is okay in the end. If it''s not okay, then it''s not the end.
    Most people walk in and out of your life, but only FRIENDS leave footprints in your heart.
    Send this on to everyone special in your life, even the people who really make you MAD sometimes
    and to the people whose lives you want to be in!!!
    AWESOME PRAYER:
    May today there be peace within you. May you trust God that you are exactly
    where you are meant to be. "I believe that friends are quiet angels who lift us to our feet when our wings have trouble remembering how to fly."

Chia sẻ trang này