1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cafe - Vào đây nhâm nhi và nói đủ thứ chuyện đê !!!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi redondohp, 16/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng quý khách đã có tiền,MU chấp 1/4 ma ăn 2-1.
  2. perfavore_tiamo

    perfavore_tiamo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    24
    THẾ bây giờ đã lào cai được chưa.Mấy tấm gương sáng sờ sờ ra đó. Trả hết nợ nần rồi thôi đi nhá.
  3. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hay nhỉ. lâu lắm rồi em chưa cờ bạc gì cả, nghe vụ này lại làm sống dậy máu giang hồ của mình rồi, mà lại còn sắp đến lúc về nữa chué, chết dở , chết dở
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thế mà ko nói sớm tao biết đường tao giã, bây giờ mới nói
  5. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn tưởng mày lúc nào cũng mua báo bóng đá mà.
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    đợt này nó mua nhật báo Võ lâm roài
    BBĐ đã lỗi thời với Thaksin
  7. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay tao ngồi chảy nước mắt ra ở quán net rồi đấy...dốt cuộc tao cũng chẳng là cái *** rì trong mắt bọn mày...Mấy hôm rồi tao bực mình... còn giờ tao về đi ngủ và *** thèm bực nữa đâu...Coi tao chẳng ra cái *** rì thì thôi trêu trêu cái *** rì....một mình mày có tự ái à....đến max rồi...*** chịu đc nữa rồi..
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ặc,lại có thêm một kẻ thù.Buồn cười.Hết bạn Trí đền lượt em Thuý.OK ! Một phần nào đó anh ko đúng vì đùa quá trớn.Nhưng mà anh ko dám nhận hết lỗi về mình.Đến lúc em mày tao thế này nghĩ là em ko còn tôn trọng và ko coi anh là bạn nữa.Vậy thì lời cuối là "Chúc em tìm được một thằng anh trai khác tốt hơn anh".
  9. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Sau đêm hôm qua về ngủ...sáng xuôi xuôi định lên sửa lại mấy câu tao mày...tâm thần lúc đó ức chế quá thể...đang nói mà như có người đắp đá vào mồm ấy thì sáng ra đã thấy thế này rồi..Dù sao cũng xin lỗi anh vì anh thấy em ko tôn trọng anh.. lại như bát nước hất đi rồi...Anh bảo lỗi em ùh thì lỗi của em làm anh cảm thấy tự ti..em coi anh thân 10 thì anh chỉ coi em thân 7-8 thì anh tự ti là đúng rồi.Trước thì em ko dám kể với anh giờ thì emkể..anh Phúc bựa hỏi sao 2 đứa maỳ cãi nhau em bảo là do em chê anh xấu hơn anh Thắng thế là anh tự ái..Anh Phúc bảo "Bảo thằng Tuấn mấy hôm nữa anh mua tặng nó cái silit ".Người ngoài người ta nhìn vào là như thế đấy...Nhưng thôi ko phải do anh hoàn toàn..Mà cái câu chúc của anh ấy..anh sửa đi . Phải sửa là "Chúc em tìm đc thằng anh zai nào ko tự ái như anh"...Chứ anh tốt thì tốt rồi...Mà kể nghĩ cũng buồn quay ra *** có ai là bạn cả toàn bè à.Nếu anh em mình ko chơi với nhau nữa vì mấy cái chuyện kia thì em nghĩ cũng buồn lắm..*** đâu ra đâu cả...
  10. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bào chữa tý: anh ko mặc silip được vì anh đâu có tự ái với em.Anh nói bao nhiêu lần là chỉ trêu đùa với em thôi.Ko ngờ em lại quan trọng hoá vấn đề khiến anh trở thành người có lỗi.Anh thuộc loại người mà chỉ bực ngay cái lúc đầu,rồi sau lại thôi.Cái này chắc em cũng biết.Nhưng mà lúc dó lỡ viết cái câu bao giờ tóc dài thì mới đi chơi tiếp với em,nên cộng với tính hấp thì lỡ nói thế rồi nên mới tiện trêu em và chờ tóc dài ra rồi lại đi chơi như bình thường.Nếu mà anh tự ái thì đâu thể nói là đi chơi với em nữa.
    Trong chuyện này thì anh chỉ có lỗi là đùa quá trớn,còn lại chả có gì hết.Do em hết.Đến khi em mày tao với anh (ko phải xưng hô kiểu em hay gọi như bình thường nữa) là lúc mà em đã giảm từ 10 xuống 1 rồi.Còn anh thì có lẽ trước 7-8 thì giờ vẫn 7-8.Cũng buồn vì mất đi 1 người bạn.Nhưng mà khi người ta đã ko thích thì "Cố níu kéo là gì chỉ mang thêm đau thương" - Ưng Hoàng Phúc version.
    Sau bài này thì sẽ ko trả lời bài về vấn đề của anh em mình nữa.Ko như trước nhưng gặp nhau thì ko như Nam Hoa với em Yến là được.

Chia sẻ trang này