1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Xích Bích gì đâu mà dở tệ.Tào Tháo "nam tiến" chỉ vì 1 người phụ nữ????????Lại chiếu cảnh Gia Cát Lượng đi đỡ đẻ >>>> bùn cười lịch sử có ghi lại thế à.Ngô Vũ sâm bịa quá xá
    Cảnh thì hoành tráng.Hi vọng phần 2 đỡ hơn
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là phim không hay. Bản thân cái cảnh ấy cũng rởm rít. Nhưng chê thì cũng phải chê cho nó ra hồn một tí chứ. Sử không chép một ngày Gia Cát Lượng đi đái mấy lần đâu có nghĩa là Gia Cát Lượng chẳng bao giờ đi đái. Bách Lý Hề còn đi chăn trâu được thì Gia Cát Lượng đỡ đẻ cho ngựa có gì là không được?
    P.S: Đoạn đỡ đẻ cho ngựa không rõ là ẩn dụ cho cái gì? Ngựa con muốn ra đời thì hai chân phải ra cùng lúc. Cũng như Ngô Thục muốn vươn lên thành thế tam phân thiên hạ thì phải cả hai sánh vai cùng tiến? Hay đơn giản chỉ muốn nói hai con người sắp sửa reo rắc cái chết cho tám mươi vạn quân Tào kỳ thực là hai kẻ rất trân trọng sinh mệnh? Hay đơn giản hơn là cho thấy Gia Cát Lượng cái gì cũng giỏi, cô bắn súng lục cô bơi thuyền rồng?
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hiểu nhau qua tiếng đàn hết sức bình thường. Nếu bạn hay xem mấy cái phim Hồng Kông thì sẽ thấy.
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đùa chứ nhìn mặt bác Lưu Bị quả thật là rất mất hình tượng nhé.
  5. wayttstar

    wayttstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Xích Bích làm theo phong cách Hồng Kông. thảo nào sến đếch chịu được
  6. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Em lạm nghĩ thì chắc nó có thể là mấy ý:
    - Muốn thành công thì phải biết lùi 1 bước (đút lại con ngựa vào trong) để tiến hai bước (lôi được cả con ngựa ra).
    - Nhấn mạnh tình cảm của Chu Du với Tiểu Kiều, dù là tướng vừa khiến vạn binh mã ngoài thao trường nhưng Du có thể chạy ngay về đỡ đẻ cho con ngựa mà Tiểu Kiều thích (mà đỡ rất ngu chứng tỏ là "anh ấy" chủ yếu muốn làm yên lòng người đẹp)
    - Nêu lên cái sự yêu quý sinh mạng của Du và Lượng.
    Còn cái gạch đầu dòng nào đúng thì phải chờ xem phần 2 đã .
    Đấy nhé em nói đoạn gẩy đàn "bố thằng Tây nào hiểu được" có bác , bẩu không phai, giờ đến các bác "thằng Ta" còn không hiểu nhé
  7. dactanhangvanhim

    dactanhangvanhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hix, may mà mình ko ra Mega xem phim này, vừa xem xong bản DVDrip,phải nói là siêu lởm (í kiến cá nhân em thôi nhé), bức xúc quá em phải vào xả ra 1 ít:
    - Chọn diễn viên ko hợp lý, anh Takeshi đóng GCL trông ngu ko chịu được, ghét cái kiểu cười ra vẻ bí hiểm, em nghĩ anh này chỉ hợp đóng vai ngố ngố (như trong Turn left, turn right). Sau đến là anh Triệu Tử Long, anh này trông thô thiển quá, đen trùi trũi (trước đóng Kiều Phong trong TLBB thì phải), TTL đánh giáo, nhanh nhẹn, đáng nhẽ chọn anh nào mặt thông minh, thanh thoát, trắng trẻo hơn tí (hehe, sorry, cái này í kiến chủ quan thôi vì từ bé em đã hâm mộ TTL). 2 nhân vật nữ già quá, TV đóng vai công chúa chỉ tầm 19-20 mà trông như 30 , Tiểu Kiều thì vừa già (chắc để xứng với LTV) vừa ko có gì xứng là Đệ nhất mỹ nữ Tam Quốc. Các nhân vật còn lại cũng ko có ai nổi bật, chỉ có anh Trương Phi là đúng với tưởng tượng của mình nhất (khoái nhất bộ râu).
    - Các tình tiết trong phim cũng í ẹ , đoạn cầu Trường Bản thì ko thấy cầu đâu, tình tiết lấy lá chắn làm gương thì copy từ cái phim từ ngày xửa ngày xưa có Achilles mà quên tên rồi (em xem từ hồi bé tí tẹo). Đoạn anh QV "tì vai" ngã cả ngựa , lúc sau được cậu em TP xào lại, nhàm . Còn chiến trường Xích Bích thì phải nói là bé hơn cái sông Hồng nhà mình bây giờ (bé thế thì ko hiểu anh Tào phải đóng quân bên bờ kia làm gì, cho quân cởi áo bơi qua chiến luôn cũng được í chứ ).
    - Có mấy bác ở đây cứ khen trận BQ làm em tò mò muốn chết, nhưng phải nói là nó làm hỏng cả bộ phim , em nói thật là chưa đọc TQ, phim TQ thì xem lâu lắm rồi, ko hiểu là cái trận BQ này ai sinh ra, nhưng phải nói là trối ko thể chịu được ,xây dựng hết sức vô lý, cái lá chắn thấp tẹt có vài thằng đỡ đằng sau đấy thì ko thể nào ngăn được kị binh (1 con ngựa xô vào là ngã cả đám ấy chứ), quân Tào thì cứ chỗ nào quân địch cho đi là đi (em hình dung ra mấy anh cao bồi Mỹ lùa bò vào chuồng), mà vào trong rồi thì chạy chơi như kiểu biểu diễn xiếc ngựa , xây dựng hình tượng anh hùng 1 cách quá đáng, trong khi quân thì đứng sau lá chắn cắn trộm thì mấy anh QV,TP,CN cứ chạy ra thể hiện như đúng rồi, kinh nhất là anh TP còn "tay không bắt giặc" . Hehe, còn anh Chu du thì chắc là fan hâm mộ của Achilles trong Troy, nhảy lên đâm tên sụt 1 cái . Trận BQ này làm em nhớ lại bộ phim về trận Warteloo, cũng bộ binh xếp thành từng hình vuông cho kị binh chạy vào giữa, làm thật và hay vô cùng.
    - Mấy bài học trong phim như là, bện giày, tha quân hay săn hổ thì dân VN hay TQ chắc thuộc từ hồi mới biết đọc mất, xem chỉ muốn ngủ.
    KL: Hè năm nay nhiều "bom" xịt quá các bác ạ
    Được dactanhangvanhim sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 09/08/2008
    Được dactanhangvanhim sửa chữa / chuyển vào 03:43 ngày 09/08/2008
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình thì lại chẳng thấy xi nhê, hoành tráng ở chỗ nào, chơi game quen, nhìn là biết ngay đoạn nào cảnh thật, đoạn nào dựng hình. Công nhận mấy chú Tều ghép cảnh giờ cũng mượt phết, ngang ngửa bọn làm Game của Nhật nhưng trình vẫn còn còi lắm, lính nhìn từ trên cao trông giống mấy cục đất sét biết di động
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Mình xem xong không hiểu cái đoạn đỡ đẻ của nợ ấy dụng ý đạo diễn thế nào, đọc bài bác thì còn có vẻ sáng ra đôi chút thấy lý do này có vẻ ổn nhất, vì + thêm cái đoạn chiến nhau trong trận Bát Quái, thấy Du Lượng có vẻ xót xa khi quân sĩ dính giáo bên Tào.
    [​IMG]
    Bối cảnh trong phim:
    Đoạn đầu phim hay thật, mô tả anh Tào lấn át triều thần, ép tử trung lương. Nhưng về sau thì hơi thất vọng, còn đâu tiếng thét lui quân Tào ở Cầu Trường Bản, còn đâu cái thần của Thường Sơn Triệu Tử Long khi 1 mình cứu ấu chúa đến những đoạn khá hay như Lưu Bị ném con, Khổng Minh mắng mưu sĩ bên Ngô, khích Chu Du đánh Tào cũng bị đạo diễn gạt bỏ thì đúng là chán hẳn.
    Trước khi xem phim mình nghĩ trận Xích Bích phải được diễn ra trong 1 không gian rộng lớn, mênh mông sóng nước, ai ngờ chẳng khác gì cái hồ Ba Bể nhà mình thất vọng vựt
    Trận Bát Quái trong phim được dàn dựng khá công phu và hoành tráng nhưng mà... não ruột quá, quân Tào thì chỉ có 1 nhúm nhỏ, trong khi quân Ngô-Thục đông gấp mấy lần, lại có mặt tòan bộ tướng khủng, chả hiểu bày trận BátQuái làm gì cho tốn sức.
    Về nhân vật:
    Để bro Kim Thành Vũ đóng Khổng Minh là một sai lầm lớn, anh chàng này trong phim hòan tòan bị Triều Vỹ lấn át, khuôn mặt thì giống một anh thầy đồ hơn là 1 Gia Cát Lượng quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Cái đoạn diện kiến Tôn Quyền, Khổng Minh phủi bụi trên quần áo trông chán đời hẳn, chẳng thấy có chút phong thái nào.
    Ko rõ phần 2 thế nào, chứ ở phần 1 vai Tôn Thượng Hương thừa thãi quá, hơi gượng ép. Nhất là mấy đoạn gặp Lưu Bị chuối cả buồng luôn. Ý đồ đạo diễn là muốn "ghét của nào trời trao của nấy" ở phần 2 chăng ?
    Bonus: Buồn cười và ngây ngô nhất là đoạn Lưu Bị xin mượn Kinh Châu khi dự tiệc Đông Ngô chưa oánh trận đã mở mồm xin đất. Mình mà là bác Tôn Quyền lúc đó chắc vả cho bác Lưu vài cái chưa óanh được Tào đã có ý định ăn đất
    Ông mãnh nào bảo phim này chiếu cho Tây thì làm ơn bé cái mồm lại nhé, ăn ốc nói mò - Mấy thằng ko đọc Tam Quốc xem còn chả hiểu gì nữa là mấy anh mắt xanh mũi lõ tận bên trời Tây
    Được favourite sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 09/08/2008
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận mà lí giải theo kiểu nịnh đầm thế này
    Trước hết Lượng khích thanh gươm Tôn Quyền lâu ngày trong vỏ nhưng há sợ 80 vạn Bắc Ngụy ô hợp.
    [​IMG]
    Thứ đến lấy lòng người đẹp của đối tác với màn hộ sinh, mà kết quả như lời Tử Kính ?oTiểu Kiều nàng ấy trông tíu tít như thể vừa hạ sinh cậu con kháu?, như thế cũng đủ biết trong bụng anh Do ưng như thế nào. Dư nhà chúng em, chỉ cần được khen câu là đã tít mắt rồi. Còn đến chuyện lùi 1 bước trời cao đất rộng hay đôi bạn cùng tiến thì nhờ các bác khai thông cho..
    [​IMG]
    Nữa đến dùng cầm nghệ thâu phục Châu Du, rằng thì tôi và chủ công tôi cô thế, may nương nhờ Ngô hầu và đô đốc, lại nữa hùng tâm tráng chí của nghĩa sĩ Giang Nam há để giặc Tào làm khiếp nhược. Thế là công thành chuyến đi thuyết khách.
    Thế là đoạt được 3 cửa hiểm yếu, cứ như thể Trì thành, Đồn trấn và Khê cốc ở biên ngoại í. Ý bác Ngô bảo Lượng nhờ 3 tấc lưỡi dẻo mà được việc cho chủ công. Hh
    Và, gieo rắc, huynh ạh..

Chia sẻ trang này