1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. intecnet

    intecnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng
    Đoạn đỡ đẻ ngựa miêu tả 2 ý
    - giới thiệu xuất xứ gia cát lượng từ quê mùa thôn dã (biết đỡ đẻ trâu)
    - tạo tiền đề cho mối quan hệ Du-Lượng. Chu Du rất yêu vợ và Tiểu Kiều rất lo lắng cho ngựa con sắp ra đời. Cái nhìn cảm kích của Chu Du lúc Lượng đỡ đẻ xong công thêm câu nói của Tử Kính miêu tả việc đó.
    Phim không nặng nề, chỉ đơn giản lịch sử và hành động. Phương Tây ko đọc TQDN vẫn hiểu được.
    Xích Bích vẫn lấy cái cốt cách của TQDN (ca ngợi quân Thục) nhưng trong phạm vi thực tế chấp nhận được. Trong TQDN, Tử Long náo Đương Dương cứu A Đẩu, chém gần 50 tướng Tào, hóa ra quân Tào toàn bị thịt? Sâm đã định nghĩa lại trận này trong Xích Bích.
    Đông Ngô dân giàu nước mạnh, yên ổn làm ăn trong nhiều năm nhưng trước họa Tào Tháo, trên dưới vẫn run rẫy. Trong khi đó, quân Thục bị dồn vào đường cùng vẫn vô tư hồn nhiên
    - Lưu Bị vẫn hiền đức, yêu dân, thương quân và rất cáo già (bình thản đan dép rơm cho quân. Vợ con trong cảnh hiểm nghèo ko lo lại lo cho con bá tánh. Chỉ 1 cái nháy mắt của Lượng liền giả ngu xin đất Tôn Quyền)
    - Quan Công vẫn bình thản gõ đầu trẻ "nhân chi sơ tính bổn thiện". Tiếc cái, đạo diễn Ngô đã tước mất cái thần của Quan Công, đã là hình tượng trong lòng dân Châu Á nói chung và dân China nói riêng, khi cho ông cầm 1 cây dao thái thịt và sự dũng mãnh trên ngựa. Cái dũng của Quan Công được thay thế bằng sự viện quân (1 Quan Công = 1000 quân cứu viện). Cái trung của ông được thể hiện ở chỗ gươm đao đang kề cổ vẫn xót xa và liều chết cứu lấy lá cờ của chủ soái.
    - Trương Phi là 1 dũng tướng nhưng ko phải loại hữu dũng vô mưu. Nhàn rỗi vẫn cầm bút viết thư pháp và viết rất đẹp (Du phải ken). Một tiếng thét như sấm tuy ko chết tướng Tào nhưng cũng khiến người nghe giật mình. TQDN miêu tả Trương Phi 1 mình 1 ngựa chặn quân Tào trên cầu Trường Bản nhưng Sâm đã vẽ lại cho sát thực tế: với số quân ít hơn vài chục lần nhưng vẫn hiên ngang đứng cản quân Tào. Cũng như Quan Công, Trương Phi mà ko có bát xà mâu đi kèm mà lại chơi trò tay ko bắt giặc thì mất hình tượng quá.
    - Tử Long là lính và lính là Tử Long. Tử Long hòa mình cùng binh sĩ dưới quyền (cởi giáp luyện tập cùng binh sĩ). Nhìn sang Cam Ninh của Đông Ngô rất là tương phản. Trong TQDN, Tử Long là một tướng tài rất xuất sắc, vừa dũng mãnh, vừa mưu mẹo và lại là 1 mỹ nam tử. Ko biết trong TQC của Trần Thọ miêu tả Tử Long thế nào mà trong XB, Tử Long đã xấu lại có vẻ hơi ngu. Đã thế lại bị gài vào cái ơn cứu mạng của Chu Du. Đoạn Tử Long cảm ơn Chu Du khiến cho Lượng lo lắng ko hiểu dụng ý gì?
    - Quân Đông Ngô vừa đói tí chút đã trộm trâu bá tánh. Trong khi đó quân Thục trước muôn vạn hùng binh của quân Tào, chủ tướng đã rút lui chiến thuật vẫn anh dũng xông lên để cho bá tánh trốn chạy.
    Xích Bích đã minh oan cho Chu Du cũng như minh họa lại mối quan hệ của Du và Lượng (theo TQDN). Một tướng soái vào sinh ra tử cùng Tôn Sách gầy dựng nên cơ nghiệp Đông Ngô, nắm giữ binh quyền Đông Ngô, được chúa công Tôn Quyền kính trọng thi lễ vái "trọng huynh" (khác hẳn lúc vua Hán vái Tào Tháo trong khiếp sợ) thì ko thể ích kỉ, hẹp hòi như TQDN miêu tả dc. Ngô Vũ Sâm đã vẽ lại hình tượng Chu Du rất đẹp:
    - Mỹ nam (Lương Triều Vĩ mà )
    -Dũng mãnh: xông pha trận mạc
    - Tài trí: phân tích được ý định của Tào Tháo (cách hành quân, giờ tiến quân)
    - Đam mê nhạc rock: nhớ đọc đâu đó viết rằng trong TQC miêu tả Chu Du mê nhạc = 1 câu đại ý là "hướng nào đánh sai nhạc, Du nhìn về hướng đó". Khúc sáo của chú bé chăn trâu thổi sai, Du nghe qua đã biết do khe nào của cây sáo bị lỗi. Yêu nhạc hơn cả Tiểu Kiều. Đoạn Kiều bảo Du có nghe thấy đứa con trong bụng đang quẫy đạp ko thì Du chỉ nghe thấy nhịp điệu của tiếng mưa.
    Mối quan hệ của Du và Lượng trong phim được miêu tả là tri âm tri kỉ. Toàn quân ngơ ngác "đàn gãy tai trâu" thì chỉ có Du và Lượng nhìn ra cảnh núi non thanh bình trong khúc sáo mục đồng. Mối quan hệ của Du và Lượng trong Xích Bích là đồng thuận, đồng lòng chứ ko đấu đá nhau như trong TQDN (sự tiếc nuối của 2 ng khi nghĩ đến việc sẽ quyết đấu nhau sau này). Đoạn tấu đàn qua sắc mặt của Chu Du và Tiểu Kiều có thể nghĩ đến việc Lượng đã dùng khích tướng. Chu Du từ vẻ mặt khinh khỉnh, cười đểu đến nóng mặt, đổ mồ hôi hột còn Tiểu Kiều từ dịu dàng đến sửng sốt. Có thể Lượng thay vì đọc bài thơ "đài Đổng Tước" đã tấu lại khúc nhạc Tiểu Kiều hay đàn lúc gặp Tào Tháo. Tiếng réo rắt cuối bản nhạc của Du đã thể hiện tinh thần quyết chiến. Tri âm tri kỉ của Du và Lượng cũng được thể hiện qua vẻ mặt của Tử Kính. Làm việc cùng Du từ thời Tôn Sách nhưng Tử Kính nghe đàn vẫn ko hiểu được ý tứ Chu Du.
    Tạm thế đãa
  2. licklack

    licklack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi đoạn sông hẹp ghê quá. Đánh nhau quan trọng là vượt sông theo kiểu gì chứ không phải cứ vượt được sông là thắng.
    Giống như đánh cờ tướng có cái sông mỗi một ô đấy nhưng có phải cứ ào hết qua sông là thắng đâu
    Mới cả trong truyện TQDN cũng có đoạn Chu Du nhìn sang thủy trại Tào thấy Sái Mạo luyện quân giỏi quá mà són đái đấy chứ. Thời đấy đã làm gì có ống nhòm, sông rộng quá Chu Du nhìn sang bờ bên kia làm sao được.
  3. intecnet

    intecnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sông hẹp có thể như thế này: chiến thuyền Tào Tháo nhiều quá, đậu san sát nhau mà vẫn choáng hết hơn 1/2 bề mặt sông. Chỉ riêng việc hành quân thôi đã thấy dài dằng dặc rồi nói chi neo đậu
  4. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Em đây không phải là fan của văn hóa Tàu (bình thường thì rất ghét) và cũng chưa đọc Tam Quốc bao giờ, nên xem phim này cứ coi như là kịch bản mới hoàn toàn đi :).
    Kết luận: không thích, quá nhiều nhược điểm
    - Dài quá mức cần thiết, hơn 140 phút mà chỉ có chiện Lưu Bị thua, Gia Cát Lượng liên kết Đông Ngô, và trận nhỏ Tam Giang Khẩu - tự nhiên cảm thấy tầm thường hóa cả phim, làm ngắn đi thì tốt
    - Chất lượng diễn viên nữ thảm hại: em Triệu Vy mắt lồi bất tài nhảy choi choi thì khỏi nói, em Lâm Chí Linh ưỡn ẹo hết khoe đùi lại khoe rốn, (còn em nào ko nhỉ?)
    - Các tình tiết được coi là "triết lý" thì có vẻ là quá thường và lóng ngóng (em ko biết trong truyện thì thế nào?): chuyện đỡ đẻ ngựa, chuyện anh Gia Cát Lượng phe phẩy quạt, chuyện Chu Du thể hiện ý đoàn kết qua bó lạt, chuyện dục vọng của Tào Tháo,...
    - Kỹ xảo thường và lộ liễu: xem cứ giả giả
  5. dactanhangvanhim

    dactanhangvanhim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bác fav bảo cái Xích Bích trong phim to như hồ Ba bể là hơi to ạ, em thấy nhỉnh hơn cái hồ Tây thôi
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh Hoa Đà hạ hồi có bị bạn Tào Tháo thịt không nhỉ
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    For real?
  8. gto

    gto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Siêu dở! Siêu tệ
    Không hiểu tại sao 2 phim về Tam Quốc gần đây nó lại làm theo hướng "tầm thưòng hóa" anh hùng thế các bác nhỉ
    Phim này xem được nửa thì chán muốn chết. Đúng là phí tiền.
    - Chọn diễn viên quá tệ, không thể hiện được cái "thần" của nhân vật.
    Khổng Minh thì râu ngắn, trông yếm thế và không có cái khí chất "mọi vật trong tay mình nắm cả".
    Quan Công thì trông già lão, khắc khổ. Chẳng thấy "mắt phượng mày ngài" gì đâu. Dở ẹc là không biết Quan đại gia cắm Xích Thố ở sòng nào mà không thấy ngựa đâu, oánh nhau toàn thấy cầm Long Đao lết bộ, cái cảnh Quan Công rẽ quân đi (bộ) ra, múa máy vài cái rồi đứng làm dáng show hàng, phải gọi là cực kỳ củ chuối củ hành... xem không thể ngửi được
    Trương Phi thì trông như thằng cha mổ lợn, râu ria bờm xờm trông đã thấy ngu
    Tôn Quyền đáng ra phải mặt vuông râu tía mới đúng. Còn cô em do Triệu Vi đóng thì rất vớ vẩn. Chuyện quốc gia đại sự tự nhiên có con bé dở hơi long tong trước mắt, thật là ngứa
    Tạm được có Tào Tháo (ánh mắt rất gian hùng - nhưng râu thưa chút thì nổi bật hơn), Lưu Bị (hơi già), Chu Du. Triệu Vân (dv đóng Tiêu Phong cũ, có dáng anh hùng) tàm tạm nhưng "áo vải" bô nhếch nhiều quá
    - Tình tiết thì vụn vặt và nhiều cái bất hợp lý. Trận Bát Quái thì các bố ngồi thù lù một đống, quân Tào phải nói là ngu nhất trần (hay bác đạo diễn có vấn đề) thấy thế nhưng vẫn cứ phi phứa vào, bọn quân Ngô còn rẽ lối ra để cho quân Tào vào mới chuối chứ. Xem tức anh ách
    Cái chi tiết Khổng Minh sang Ngô thuyết phục liên minh oánh Tào thì lý lẽ mập mờ, cải lương, không có đòn lý luận chính, ời ời ra thế nà Tôn Quyền cũng nghe. Đoạn này trong nguyên tác cực hay mà các bố cắt mất
    Đóng phim theo truyện, muốn khác truyện nhưng tầm lại thua quá xa La Quán Trung nên tất yếu thế là phải
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hic, Đài Loan đệ nhất siêu mẫu năm nay lại đội cái miện Nữ nhân xinh đẹp nhấ xứ củ Cải kìa. Nói gì nói chứ phong cách biểu diễn hình thể của em Venus là tuyệt đấy.
    [​IMG]
    Tiểu Kiều. Nàng ấy thật đằm thắm, thật đáng yêu, da mặt mịn màng, phong thái dịu nhẹ, dập dìu như sóng nước Giang Nam. Ngô Vũ Sâm quả không sai, đúng là hiện thân của nét đẹp Á Đông. Cứ xem nàng ấy băng bó cho thương binh Đông Ngô, quả là trìu mến yêu thương nhiều phần. Thích biểu hiện của Lâm Chí Linh.
    Dư nhà chúng em là bị trúng kế của anh Ngô đấy, câu pageview bằng vòng eo Venus, cảnh ấy em cảm động còn hơn các cụ trông cái xiêm y trinh trắng hở cả nách và nửa vú của em Tuyết mình.
  10. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Trương Phi nhìn thế được rồi, bạn này còn đòi như thế nào nữa ?

Chia sẻ trang này