1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là làm film rạp ko thể nào bê nguyên lại sách được. Bộ truyền hình làm quá hoàn hảo rồi!
    Tuy nhiên những cái sáng tạo của chú Sâm hành này thì lại rất phản cảm, thiếu logic.
    Xem xong thất vọng toàn tập
  2. Minerve

    Minerve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Phim này đi xem về thất vọng quá trời luôn. Háo hức chờ trận Xích Bịch cuối cùng chưa thấy XB đâu... Không biết khi nào mới chiếu p2 đây. Ấn tượng chung là chán quá
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhất cái thể loại xem phim xong rồi ngồi bới bèo ra bọ, chỉ chực chực moi móc khuyết điểm ra. Phim này ngoài tính chất mô tả lại trận chiến lớn nhất trong lịch sử TQ còn mang tính chất giải trí, đạo diễn có thể làm sai nguyên tác một chút miễn là mang lại cảm giác thích thú cho người xem. Nếu muốn đúng như nguyên tác thì bê bộ Tam Quốc truyền hình về mà xem.
    Ông nào chê thì thử làm xem có bằng người ta không.
  4. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phim này lúc đầu tưởng chán nhưng mà xem từ giữa trở đi bắt đầu thấy hay :)) Trận đồ bát quái cũng khá phết đấy chứ, đợi xem tiếp trận thủy chiến chiếu vào Tết vậy. Phim này dài 4 tiếng nhưng chia làm 2 đợt chiếu, các bác biết chưa.
  5. butterflykhanh

    butterflykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    nguyên văn cảm nhận trên Blog mình:
    Nhân xem Xích Bích,lại chạm vào máu điên của mình!
    Nhân dịp hôm trước đi xem Xích Bích có nhiều cái thấy chán quá.
    Trước khi đi xem đã thấy nhiều dư luận khen chê rồi.Tốt,tạo được tiếng vang thế là quá tốt.
    Theo như báo chí và 1 số người chê là dài dòng và câu khách,đặc biệt dùng *** câu khách khi để đoạn ân ái giữa Tiểu Kiều vs Chu Du quá lâu.Lâu đâu mà lâu có chưa đến 5p,mà cũng chả thấy hở hang mẹ gì lắm mà cứ loạn hết cả lên.Đoạn đấy còn chưa đủ để nói lên sự ái ân nồng đượm giữa 2 vợ chồng,phải thêm 1 phút nữa.Nhiều người chê hình tượng Chu Du không đúng với lịch sử hay dân gian,thậm chí có 1 bài trên Viettimes.vietnamnet hôm trước còn để tiêu đề: Phim Xích Bích làm hỏng Chu Du chả ăn nhập gì với bài viết,hôm sau thấy lởm quá phải đổi thành: Chu Du đa nhân cách hay gì đấy cho khớp với vài viết(nội dung bài viết y sì bài hôm trước) vietnamnet làm ăn nhu ****.
    Tự bản thân xem thấy Chu Du của Ngô Vũ Sâm khá ngon.Diễn xuất thì ko nói làm j vì anh Vĩ gạo cội xem từ hồi đóng Thạch Phá Thiên,Thạch Trung Ngọc rồi.Nhưng hình tượng Chu Du được khắc họa rất rõ nét từ tính tình đến diễn biến tâm lý nhân vật.Chu Du tài hoa, văn võ toàn tài,tấm lòng độ lượng bao dung,yêu cái đẹp quyết đoán và cũng vẫn rất người đấy chứ.Nhớ lại đoạn xem Chu Du và Gia Cát Lượng hợp tấu đàn.Có nhiều bài viết nói Chu Du không thể chết vì ghen tức tài năng với Gia Cát Lượng.Nhưng xem đoạn này phải nói là có đấy chứ.Chu Du có phần ghen tị khi trong tiếng đàn Du thua Lượng 1 chút chính điều này làm nảy sinh trong lòng Du mầm ghen tức.Còn việc có phải chết do bị Lượng chọc tức hay ko thì còn phải xét.
    Công bằng mà nói Xích Bích lần này của Ngô Vũ Sâm làm ra cho Chu Du và Tào Tháo vì vậy nên 2 nhân vật này là chính,được khắc họa rõ nét nhất còn các anh khác như Lưu Quan Trương,Gia Cát,Tôn Quyền,Triệu chỉ là nền mà thôi.Chính vì vậy mà có người xem xong bảo là Gia Cát Lượng nhạt quá,so với Chu Du kém quá chẳng xứng đáng là túi khôn thiên hạ.Nhầm hết.Vì đây là đất của Chu Du và Tào Tháo nên Gia Cát Lượng không có gì để nói.Ngay cả đoạn khá hay là luận bàn giữa Gia Cát Lượng và các mưu sĩ Giang Đông cũng đc làm hết sức thô thiển: nhanh,nhạt.
    Nhưng dù sao anh Gia Cát Lượng cũng còn được ưu ái chút ít.Còn thất vọng nhất là Quan Nhị Ca mà mình tôn thờ thì...lởm kinh lên được.Cho 1 diễn viên vớ vẩn với thân hình nhỏ bé,mặt xấu,râu đểu vào múa linh tinh loạn cả lên.Trương Phi cũng thế,mặt hiền kinh lại chả có đoạn hét vợ mật tướng Tào.Còn điều không thể chấp nhận được là binh khí 2 anh này cầm.Thanh long đao uyển nguyệt với Bát xà trường mâu đâu chả thấy.Cho Nhị Ca cầm đao như con tông ghẻ chả có hoa văn gì hết lại còn cùn vãi cả đái.Còn Bát Xà Mâu của Trương Tam Gia cũng bị cắt nốt,cho cầm cây giáo hết sức bình thường mà lính nào trong phim cũng cầm.Triệu Tử Long thì ngon hơn vì anh này do Hồ Quân-diễn viên đang ngon đóng nên làm anh ý kĩ hơn 1 chút.Lại còn anh Tôn Quyền nữa chứ,theo như ghi chép:Tôn Trọng Mưu cao lớn,mặt trắng râu quai nón,râu tóc hung đỏ,mắt to lông mày rậm,con ngươi xanh biếc.Đằng này làm thế nào ra 1 anh Trọng Mưu mọi cái đều đen hết cả,lại còn râu chòm và ria con kiến,thua luôn.Có thể nhiều người cho đó là những điều nhỏ nhặt ko nên nói nhưng cái này thì không thể coi là nhỏ được.
    Còn Tào Tháo cũng chưa hẳn thấy hết được con người Tào Tháo(vì trong 1 trường đoạn thì cũng khó).Nhưng có 1 cái mà phim có thể đúng.Tào Tháo oánh Đông Ngô vì Tiểu Kiều.Cái này có thể có vì Tào Tháo cũng là đàn ông.Nhất là khi Tháo có mọi thứ trong tay muốn gì có nấy thì việc muốn có Tiểu Kiều cũng là lẽ dễ hiểu.
    Thành công của phim không phải bàn cãi nhưng mọi thứ còn ở phía sau khi trận Xích Bích thực sự đầu 2009 mới diễn ra.Vậy nên chăng báo chí nhìn nhận công tâm đừng vội đánh giá những gì chưa diễn ra.1 lần nữa mới biết thế nào là bọn nhà báo.Láo toét !
  6. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    xem xong phần 1 hâm mộ mỗi Chu Du và Tiểu Kiều đẹp đôi; Quan Vũ thì trông hơi đụt
    đoạn đỡ đẻ cho ngựa giúp 2 bên hiểu nhau hơn (cũng như đoạn đánh đàn); chưa cần nói đến công việc, con người trước đã. Hai bên hiểu nhau thì việc sẽ thành công

  7. kenken

    kenken Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Xem xong cái phim này chẳng thích gì. Thích mỗi 2 cái :
    - 1 là cái bài thổi sáo thằng nhóc nó thổi sau khi anh Lương sửa sáo cho nó , nghe hay thật , quay cảnh non nước rồi riếng sáo vút cao. Bác nào biết nó tên là gì kô cho em xin để em download về nghe.
    -2 là em tiểu kiểu , đẹp quá . Hic. Đẹp đúng cái thể lọai đẹp mà mình thích nhất mới chết.
  8. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    tớ xem film truyền hình còn hay hơn cái film này, trận bát quái đánh nhau điêu quá. Tướng xông fa trận mạc vất vả mà mãi sau quân mới ra khều địch.Lúc quay từ trên cao xuống thấy ở jữa đám khiên đc có vài chú chạy qua chạy lại. Thế mà lúc cận cảnh thì đứng thành vài hàng
    Nhưng nói chung là coi được. Hoành tráng so với vài film khác
    PS: Chờ part 2
  9. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ôi!
    Lâm Chí Linh thì hot rồi. Vậy mà cũng đã 34,35 tuổi
  10. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này