1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    3 Hoàng Kim Giáp
    4 Vô Cực
    thiếu Thần Thoại The Myth có Thành Long Kim Hee Sun rồi
    // Chính cái Lord of the ring em xem xong mới chả hiểu là 3 tiếng vừa rồi mình vừa xem cái gì (anyway đấy là ý kiến cá nhân)
  2. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc em songnhi nhận xét về phim mà muốn xỉu
    thôi cứ coi như khác nhau
    có dịp ra HN hoặc e vào sg thi rủ e xem phim chung
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thế mới gọi là thế giới đầy màu sấc, nhỉ bác poly nhỉ .
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    hehe đúng là nhiều màu sắc khác nhau
    nhưng poly vẫn thích tô màu theo cách của mình ( trích *** and the city )
  5. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái hoàng kinh giáp hình như bị biến tướng thành "Curse of the Golden Corset" đúng không nhỉ? Xem đúng là thô thật
  6. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Chú Nuovo đâu rồi nhỉ, có em gái kêu không hiểu LOTR này
    Trong mấy quả trên thích mỗi Anh Hùng, thích về cái ý tưởng dùng màu sắc cho mỗi trường đoạn.... còn lại bị lừa xem cái Hoàng Kim Giáp, chấm hết. Mấy cái còn lại thì thề không bao giờ đụng đến, cạch rồi
  7. minhhai2209

    minhhai2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Có mấy chỗ quá kém:
    - Đánh nhau kiểu kiếm hiệp: 1 đánh n, nhưng từng thằng một vào đánh, thay vì chơi hội đồng.
    - Cả hội bắt được Tào Tháo rồi thả.
    - Chuyện mượn tên không có thật (nếu có thật bắn tên lửa ra thì ). Lúc có người chê khác TQDN thì kêu dựa vào lịch sử, giờ hóa ra cũng bịa chuyện như ai .
    - Gỗ cháy mà bùng bùng như nổ ô tô ấy
  8. buianhtuan992000

    buianhtuan992000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Phim Trung Quốc:
    -Đèn ***g đỏ trên cao
    -Phải sống (Sẽ hiểu thêm về ***************** TQ)
    -Cúc Đậu
    -Đường về nhà
    -Trà Hoa nữ.
    ...............
    Xem xong "Phải sống" "Đèn ***g đỏ trên cao" thấy được tài năng của Đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Cái đẹp của Củng Lợi trong diễn xuất, cái đẹp không nghiêng nước nghiêng thành nhưng có cái gì rất đằm thắm, rất kiểu Trung Quốc.
    Xem xong "Đường về nhà" và " Trà Hoa Nư_Jasmie" thì biết sao nhiều người lại thích Chương Tử Di đến vậy, vẻ đẹp rất ngây thơ thánh thiện, không phải mắt 1 mí kiểu Trung Quốc mà là đôi mắt trong veo rất rất to
     
  9. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    trong cái đống các bác post ở trên em chỉ thích mỗi Anh hùng, nó quay đẹp quá.
    cái xích bích này thuộc dạng phải xem và xem xong thì chán, nhưng thôi ít ra còn hơn vô cực với hoàng kim giáp.
    LOTR em cũng ko khoái các bác ạ, ko có thiện cảm với mấy thứ kiểu dạng thần thoại của bọn châu Âu, trừ các anh Hy Lạp :D
  10. Thepainter08

    Thepainter08 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    16
    Phim của Trương Nghệ Mưu như "Đèn ***g đỏ tren cao" hay "Phải sống" thì quá hay, đầy ý nghĩa. Em còn nhớ lần đầu tiên xem "Đèn ***g..." mới là một thằng bé (hình như năm 9 mấy thì phải), xem phê thế, chỉ biết là mình thấy rất hay.
    Rồi hồi có VTC mới xem "Cúc Đậu", "Phải sống" lại hay nữa, cốt truyện sâu sắc tuyệt với, thích Củng Lợi vãi.
    "Trà hoa nữ" Chương Tử Di đóng nữa, xem chất thế.
    Công nhận mấy phim Tàu bây giờ chán, không bằng ngày xưa, Vô Cực xem chẳng hiểu gì, Hoàng Kim Giáp mấy chỗ đánh nhau điêu quá sức, Xích Bích thì phần 1 thấy còn OK, phần 2 xem buồn cười vãi, bựa nhất là chỗ thả Tào Tháo, Chu Du nhảy ra đỡ Tiểu Kiều rời xuống, xem tưởng như phim hành động Mỹ

Chia sẻ trang này