1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoamitru

    hoamitru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nó mà chơi "tên lửa" Tô ma hốc hay là Sờ xong rồi cút thì có mà nướng cả lũ!
  2. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới xem xong 2 phần Xích Bích DVD bản đẹp.
    Nói chung là như nhiều bác nói với những người chưa đọc Tam Quốc bao giờ thì như vậy là chấp nhận được.
    Phim có cách điệu một số thứ từ tiểu thuyết để ngắn gọn hơn, nhưng mà vì thế nó làm mất hết tính gian giảo đố kị hẹp hòi của Chu Du, còn Tào Tháo thì lại stupid quá mức.Duy có đoạn thả thi hài bệnh nhân trôi sông cũng đáng được coi là sáng tạo rất gian hùng của đạo diễn.
    Chỉ duy có cảnh thuyền cỏ mượn tên là được giữ nguyên từ truyện nhưng đây cũng là cảnh mà đến trẻ con cũng thấy vô lí vì sao không dùng tên lửa.
    Theo em thì đạo diễn nên cách điệu bằng cách để Khổng Minh cho thuyền cỏ tẩm nước và một số hoá chất xyz chống bắt cháy, ngâm sương 3 ngày 3 đêm rồi mới cho ra nhử. Loạt tên lửa đầu tiên Sái Mạo bắn ra vì gặp trời sương dày đặc, cộng với thuyền cỏ của Khổng Minh đã chuẩn bị từ trước nên không bắt cháy vào thuyền cỏ được. Kế đó thì Sái Mạo mới nhả hết 100.000 tên không lửa ra. Cũng nên cho thêm cảnh trước khi rút đi Khổng Minh cho lính quẳng lưới vớt nốt đống tên bắn trượt nổi trên nước. 100.000 tên bắn ra tuỳ ý vào 20 thuyền cỏ trải đều mà cứ như 20 thuyền cỏ đều là nam châm hút sạch hết cả đống tên đó
    Phim này hình như không muốn đi theo lối mòn của phim võ hiệp Trung Quốc nên lạm dụng cung tên quá mức, thành ra các pha đao kiếm giáp lá cà không nhiều và không đẹp. Đạo diễn hình như cũng muốn chứng minh (khoe) với thế giới biết TQ đã chế tạo ra thuốc nổ (?) mà mấy cái vò lưu huỳnh trộn dầu cá cứ nổ phình phình như TNT, khiếp.
    Hơi sạn chút nữa là bộ giày của các tướng, em thề là đúng là giày tennis thể thao, còn trên cột cái ống đồng, xong. Em thấy mũ miện, phục trang nhìn thực sự cũng không đẹp bằng trong chính phim Tam Quốc đoạn trận Xích Bích cách đây độ 10 năm. Vẫn nhớ như in bộ giáp xanh, mũ trụcủa Quan Công, của Chu Du thì màu trắng lông cò v.v... mặc trong phim đó, đẹp mê hồn.

    Mà thực sự em thấy giàn diễn viên trong phim Tam quốc đó vẫn đẹp hơn Xích Bích này nhiều: Chu Du nhìn đúng dáng vừa thư sinh, trắng trẻo đẹp trai , lại có nét gian giảo ; Khổng Minh thì mắt phượng mày ngài vừa học thức vừa nho nhã ; Lưu Bị thì nhìn đúng rất hiền từ nhân hậu, Quan Công thì mặt đỏ râu dài quắc thước quá đẹp, Trương Phi cũng được, Tử Long cũng okie.
    Dàn diễn viên trong Xích Bích này, theo em nghĩ là để làm nổi bật các nhân vật chính mà các Lưu Bị, Tử Long, Quan Vũ Trương Phi sao mà .... xấu tệ xấu hại. Lương Triều Vỹ diễn đạt nhưng mà để làm đóng làm võ tướng đô đốc Chu Du thì còi quá, lại đen và già nữa. Kim Thành Vũ đóng lãng tử phiêu du hợp hơn làm Khổng Minh mưu trí hơn người. Có ông gì đó đóng Tôn Quyền là okie.
    Thấy phim này có đoạn thả đèn trời cũng đẹp nhưng lộ quá, khôn như Tào Tháo thì nó sẽ cho tách thuyền ngay tắp lự chứ không đợi Hoàng Cái lù lù đến mới tách.
    Một cái khó hiểu nữa là các thuyền của Tào đã cột vào nhau, chỉ có mặt trước bị cháy mà sao lính Tào ở các dãy thuyền phía sau dài đến phải cả cây số vẫn đứng trên thuyền để mà chết cháy + chết chìm với thuyền. Thuyền đã cột vào nhau thì cứ chạy hết lên bờ đợi trời sáng làm một trận trống mái với Chu Du với Lưu Bị. 80 vạn quân, cứ cho mất một nửa thuỷ quân mà lại không đập nổi mấy chục nghìn quân Ngô với quân Thục
    Thấy phim này có vẻ đề cao Chu Du và chiến tranh quân tử, chả thế mà Tào Tháo dẫn thuyền kéo 80 vạn quân đến mà không cho đổ bộ ngay mà lại đóng quân tại Xích Bích theo hình chữ T để đánh kiểu đổ bộ thọc sâu, nẫu quá. Đã không gặp thuyền của Ngô ra cản thì đổ quân luôn đi mà lục chiến, còn bày đặt thủy chiến rồi cuối cùng chuốc lấy thất bại, nhẽo !
    Tiểu thuyết đúng thật cũng chỉ là tiểu thuyết, phim cũng rứa
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thắc mắc ko hiểu đoạn thả đèn trời có ý nghĩa gì ? báo cho bên Tào biết hướng gió đã đổi ah
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hạt sạn to đùng ngay ở đấy, chắc tại Tết âm lịch năm vừa rồi bên TQ đốt đèn trời nhiều quá, ko hết cho nên thằng cha đạo diễn đem vào phim Xích Bích đốt cho hết ấy mà
  5. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn chưa được xem phim này. Bùn wá.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bậy nào, phim làm xong từ trước tết nên số đạo cụ đèn trời đó làm bị dư nên bán sang VN để dân VN đốt làm cháy lung tung cả. Báo "con vịt Tàu" đưa tin: TQ đã thắng VN trận XB trên không.
    Quay lại phim, đèn trời được quân Ngô đốt lên để báo cho quân bác Bị đang tập kết sau lưng bác Tháo biết: tao sắp đánh đấy, mày chuẩn bị phối hợp. Khi nào thấy lửa cháy phía trước thì nhớ tập hậu phía sau. Tao phải đốt đèn trời cho mày thấy vì sợ mày vừa mù vừa điếc nên k nghe tiếng quân reo và lửa cháy ngút trời phía thủy trại Tào.
    Cái hài của phim là cái sông TG rộng bà cố, Ngô phải tìm mọi cách bí mật áp sát rồi nổi lửa đốt thuyền lao vào trại Tào để Tào k kịp trở tay ( truyện TQDN tuy bịa nhưng hợp lí khi cho Hoàng Cái phải chịu khổ nhục kế để giải quyết chuyện này, trong phim thì... gạt phắt). Trong phim thì Ngô ra quân rầm rộ, lại còn đốt đèn thả báo trước. Đạo diễn coi thường cả bác Tháo lẫn anh Du quá.
    À mà thực ra đạo diễn đã coi thường anh Du ngay từ phần 1 rồi còn gì . Để muốn khoe tài thẩm âm của anh Du (Tàu có câu đại ý: Du đi quá 10 bước nghe 1 nốt nhạc sai còn quay đầu lại - để ca ngợi) nên đã cho 2 ông cháu nông dân ung dung vào trại Ngô - khu quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt lại còn... thổi sáo mới bị phát hiện. Nếu đó là sát thủ của bác Tào thì chắc Chu đô đốc toi rồi chứ còn ngồi đó mà chỉ chỏ gậy lông. Xem ra, tài cầm quân anh Du cũng chỉ có vậy nên trăm sự phải nhờ thân thể còm nhom của Kiều cùng lỗ rún của Hương là đúng.
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 11/03/2009
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    câu này cực chuẩn, thô quá đâm ra kịch
    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/03/2009
  8. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hi hi bác dạy chí phở
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Xin các bác đừng chê kiểu nó không giống La Quán Trung, buồn lắm. TQDN hay thì hay thật nhưng không phải chính sử, cái Xích Bích này có theo TQDN đâu mà các bác mức 1 thì chê là kết cục không giống, mức 2 đỡ hơn tí thì lại bảo là Khổng Minh kém cạnh Chu Du hay Triệu Tử Long, Lưu Bị nông dân, không đẹp zai (theo TQDN tả)?
    Em thì xem mỗi phần 2, nhưng thấy nó không logic nhiều điểm (tự thân nó đã không đúng với các tình tiết trong phim và không đúng với các suy nghĩ thông thường, kể cả thời xưa hay thời nay) chứ em không nói các chi tiết không đúng với TQDN:
    - Cách các chị nữ anh hùng nhà ta lọt vào quân Tào và đóng vai trò lớn cứ dễ như bỡn ý, trong khi Tào Tháo thì đa nghi như thế, giết ngay Sái Mạo Trương Doãn.
    - Cái trò mượn tên, miệ, đã biết có gió Tây Nam mà Sái Mạo Trương Doãn bắn toàn tên cỏ, thế mà khen là giỏi thuỷ chiến. Bắn nhiều quá nghiêng cả thuyền mà Khổng Minh ngồi cười như đúng rồi, nó mà lật thuyền thì chết cả Minh lẫn Túc. Lại còn bày trò xoay thuyền lại, làm em thấy giống mấy cái màn múa rối nước nhà mình em xem trên Hồ Gươm.
    - Cảnh cháy đùng đùng như nổ kho xăng, dầu cá hay nhựa thông nó cũng không đùng đùng như thế.
    - Thô nhất là thả Tào Tháo, cho đi như không. Mà Tào Tháo trong phim này cũng kém bỏ xừ, thông qua những cái thể hiện trong phim, không hiểu uy đâu mà lại có bản lãnh thừa tướng, lại được nhiều người ủng hộ thế.
    Đấy là những cái vô lý ở phần 2, còn về diễn viên thì em lại thấy thích 2 thằng ku Nhật đóng Khổng Minh và Cam Hưng, đặc biệt ghét em Triệu Vy và em Linh. Tiểu Kiều gì mà vừa già vừa xấu, chỉ được cái chân dài, giá có Lưu Dược Phi đóng thì thích. Em chỉ cảm động mỗi đoạn thằng đá cầu bên Tào chết, mặc dù em biết kiểu phim của TQ thể nào cũng có cảnh đấy, ý nói là chiến tranh thì ai cũng mất mát, không ai được gì, nhưng cũng cảm động, còn các bác Cam Hưng, rồi một đống quân Đông Ngô xông lên chết cũng chẳng thấy gì mấy, chắc là do diễn viên và đạo diễn ko lột tả được.
    Kỹ xảo được, nói chung chấm bộ này 6/10, xứng đáng xem để giải trí nếu bớt dài hơn.
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu xem kiểu viết lại Tam Quốc, đọc Chú bé rồng sướng hơn, mưu mô chước quỷ, anh hùng mới xứng đáng những người đứng đầu thiên hạ

Chia sẻ trang này