1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Các bác cứ chê chị Tiểu Kiều, em thấy xinh đấy chứ. Hồi xưa thì phải gầy mới đẹp, trong 4 chị đại mỹ nhân thì 3 chị là theo lối miêu điểu hình òi, nên Tiểu Kiều gầy cũng là hợp lý. Mà Tiểu Kiều trông hết sức nữ tính, ăn nói dịu dàng tế nhị, dâng trà cũng nhất mực "cử án tề mi", đúng tiêu chuẩn người vợ hiền đức của mấy anh võ tướng. Em mà là con giai, chả phải võ tướng em cũng thích lấy một chị như vầy.
    Hic, và anh Tôn Quyền cũng đẹp trai kinh dị .
    Nói chung điểm ko thích là hơi nâng phe Thục Ngô và hạ phe Ngụy, rồi nhét mấy đoạn ngây ngô và sến thí dụ thông qua con ngựa để nói khao khát hòa bình, rồi chuyện tình của em Thượng Hương, rồi cái gì mà "trận chiến quân tử", ....
    Dưng bởi vì em xem chỉ để giải trí nên em thấy cũng tạm được, và đỡ tệ hơn phần 1 nhiều.
  2. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là chưa đọc 3quốc, mà nói chung hiểu biết hạn chế kinh. sông trường giang nổi tiếng hiểm trở, chứ nó có bé tí như sông hồng đâu. Đại quân tào đầu tiên là chuẩn bị đánh đầu tiên là mục tiêu thịt kinh châu, sau mới thuận tay định luộc luôn ngô. vè căn bản là thủy quân không có, hoàn toàn lấy gốc là thủy quân kinh châu. Trong khi thủy quân đông ngô mạnh nhất luk đó. Bác cứ làm như nó là gà ý mà khơi khơi đòi đổ bộ. 80 vạn quân chứ có ít đâu, vượt thế chóa nào đc sông mà đòi đổ bộ.
    Thứ 2 nữa là, bác chắc chưa tham gia chiến tranh, cũng ko đc nghe các bác tham gia rồi kể lại. Nói chung, cái luk đánh nhau, nó chả ai nghĩ đc nhiều như bác đâu. 1 là quân Đông ngô tấn công từ nhiều phía, đốt nhiều góc (cái này theo 3 quốc ạ) quy mô nổi lửa nó lớn lắm, chứ chả thảm hại như trong phim đâu. Cái này là thất bại của bộ phim. 2 là tâm lý quân lính, 1 khi đã có chuyện vỡ trận, là cực kỳ hoảng loạn và nhốn nháo, mạnh ai nấy chạy, lấy đâu ra vụ lên bờ mà đánh. mà trên bờ cũng có quân tấn công ở trên bờ. nói chung là cứ tự dẫm đạp lên nhau mà tạch thôi.
  3. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    he he, bác này cứ làm như tên lửa sẵn lắm ý, với cả bắn tên lửa phát, là nó cháy đc thuyền ngay ý nhể, tác chiến tức thì, ở trang thái phòng thủ, cùng lắm thì chỉ vài loạt tên lửa thôi, cũng không đủ làm cháy đc thuyền đâu ạ, muốn đốt thuyền, thì phải nhiều hơn kia, chứ không, anh Du với anh tháo cần đek rì phải chuẩn bị, cứ khơi khơi phi sang nhau mà phi tên lửa cho nó cháy có phải dễ hơn ko. ngoài ra, tuy không nói, nhưng chắc chắn là chả có chuyện anh lượng anh ý đem rơm khô củi nỏ đi lấy tên đâu, nói chung, cái này chả cần thiết phải tả kỹ đến mức là trước khi đi anh lượng đem ngâm rơm cho ướt ạ :D. mấy anh sử học của bác cũng đã ra trận đc lần nào chưa nhỉ :D
    Mà ai nói với bác là trong thủy chiến thường dùng tên lửa? tên dùng để bắn người hay bắn thuyền, mà cứ đòi tên lửa. chả nhẽ luk oanh nhau ầm ầm, cứ phải mất công đốt lửa roài mới đc bắn à.
  4. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy cảnh chiến trận hoĂnh tĂ trĂng tĂ nĂo cả. BĂc nh> dĂm lĂ 'Ăy lĂ trĂn chiến của hơn 1tr người tham gia. mĂ trong phim, cứ thấy lĂo tĂo, lại toĂn những gĂc 'T cĂ nhĂn lĂ chĂnh. LĂm j cĂ hoĂnh tĂ trrĂng tẹo nĂo. Em cứ mong 'ợi lĂ 1 'ại trận cơ, thất vọng vật. Chả bằng phĂt '. bT như trong Troy, mĂ bọn 'ấy tầm trận chiến chắc ch? 'c vĂi vạn. MĂ kf cũng lạ, trư>c nay bọn tĂu 'Ăng phim, hoĂnh trĂng lắm cơ mĂ, sao phim nĂy lại tiết ki?m thế.
  5. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác này, hỏng hết, quan vũ với trương phi trông tởm vãi. Trên ngưa oánh nhau nó có lợi thế rất lơn trên chiến trường, mà trong phim, toàn thấy các bác chạy bộ, đúng là lởm.
    mưu đồ chia 3 thiên hạ thể hiện rõ nhất trong vụ thả tào tháo của khổng minh. chứ anh đông ngô, anh ý mà thịt đc anh tháo, là anh ý thịt ngay, hơi đâu thả. Đúng là, cái thời mạnh đc yếu thua, tranh đua thiên hạ, mưu đồ bá chủ,ai cũng có ý đồ riêng, mà lại đem cái tư tưởng hòa bình phổ vào, nghe nhạt toẹt và rất ngu ngơ :(.
  6. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hè hè, nói về Tam Quốc em đọc ko dưới 3 lần đâu, bộ 8 tập NXB Văn Hoá, dịch hay hơn mấy ông trong Nam nhiều : Cam Ninh, Lã Bố v.v....., tập 5 in giấy bóng mờ, 7 tập còn lại giấy nâu
    Em nói là nói trong phim nó làm rất phi lí về cuộc đổ bộ, chứ truyện thì nói làm giề, truyện bịa thì bịa thật nhưng vẫn logic hơn phim.
    Nếu số thuyền của Tào đủ để đổ 80 vạn quân trong 1 đêm thì sao lúc đến không gặp thuyền Ngô ra cản thì không đổ hết luôn đi ???
    Còn nếu thuyền không đủ đến mức phải đổ 2 hoặc 3 lượt mới hết thì sao đốt thuyền cháy cái rụp mà 80 vạn quân lại đi tong chỉ trong 1 đêm ???, chắc quân Tào say sóng quá ngủ quên mịa nó trên tàu để lửa thêu chết hết.
    Nếu có bịa thì cũng bịa hợp lí một tí, phim thì 80 vạn chỉ lo đá banh, chả tay búa tay đao lo mà đóng đủ thuyền để vượt sông một lượt. Truyện cũng rứa nốt
    Mà bác nói em thiếu hiểu biết nghe cứ như đúng rồi, khiếp, làm như mỗi bác từng đọc Tam quốc ấy nhẩy
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hé hé, thấy một đống gỗ lù lù trước mắt, con nít nhìn ngứa mắt nó cũng mún đem lửa quẳng vô để đốt chứ chưa nói đô đốc hải quân sạn nó đầy đầu.
    Tên lửa bắn vô thuyền gỗ, vừa bắt cháy, vừa sáng rực trong đám sương mù để xem thực hư quân Ngô thía nào.
    Đằng này 2 thằng đô đốc già đầu tí tởn với nhau trên thuyền nã hết hơn trăm nghìn mũi tên không lửa mà vẫn đíu bít nó là thía nào ????
    Tiểu thuyết có sạn thì đã sạn rồi nhưng làm phim thì phải tinh ý lo gic cho nó bớt sạn. Bịa ra mấy cảnh đá banh đỡ đẻ cho ngựa thì giỏi nhưng sạn từ tiểu thuyết thì vẫn rứa mà bê nguyên vào. Thế mà ku Sâm định mơ tưởng phim hoành tá tràng để đời cỡ Titanic
    Bác nào nói đánh nhau thuyền gỗ với nhau mà lửa không sẵn nên khó làm tên lửa thế ra thời đó đêm tối trên thuyền với nhau nó lấy đèn pin soi à ?
    Ngu thì nó cũng vừa vừa thôi.
    Được Wehrmacht1 sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 19/03/2009
  8. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Phim là phim, tiểu thuyết là tiểu thuyết, sử là sử.
    La tiên sinh viết TQ vào đời Minh, chắp nối khoảng 5, 6 tư liệu cũng có tên Tam Quốc lại. La tiên sinh viết chuyện hay nhưng có quan điểm cá nhân, nên làm sai khá nhiều cá tính nhân vật thực tế, thế mới là tiểu thuyết.
    Nhiều mưu lược trong Tam quốc không phải của Tam Quốc, mà La tiên sinh lấy trong lịch sử để đưa vào, ví dụ chuyện dùng người cỏ để lấy tên là của Trương Tuần đời Đường. Hay kế ly gián trong phim theo kiểu Lưu Bang lừa Hạng Vũ phế bỏ Tống Nghĩa ... chứ có phải mưu kế của các vị Gia, Chu gì đâu.
    Tương tự, trong tam quốc có nhân vật Điêu Thuyền, không có thật trong lịch sử, vậy mà ối người cũng bàn bạc, bình luận như thật ấy.
    Nghệ thuật mà!
  9. stubbyholder

    stubbyholder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xem xong phim chỉ muốn bắt chước anh Du, ngửa mặt lên trời mà than: "Trời đã sinh ra 3 Cuốc, sao còn đẻ ra DCM cái thằng Red Cliff"
  10. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Hồ đồ thay cho những ai tin rằng trong chiến dịch bình định phía Nam của Tào Tháo có tới trên 80 vạn quân Tào, mà cũng không bao giờ có chuyện toàn bộ đại quân đóng trên chính diện chiến trường, cả trên bộ lẫn trên thủy. Trong số quân Tào thảo phạt Giang Nam còn phải chia quân ra đóng ở Tương Dương, Nam Quận, Hợp Phì, rồi quân hậu cần, tải lương, đóng rải rác ở nhiều nơi chứ không phải đóng cả ở Xích Bích.
    Còn vụ mượn tên thế là cũng hợp lý rồi, trong sương mù thuyền quân Ngô bất chợt hiện ra, quân Ngụy không dám xông ra sợ có mai phục nên chỉ bắn tên, muốn bắn tên lửa không phải sẵn. Tên lửa là loại tên tẩm sẵn chất cháy ở đầu rồi, thực ra loại tên này chắc chắn là không nhiều, chưa kể phải chuẩn bị mồi lửa châm cho cả vạn cung thủ cũng không đơn giản, nhất là trong thủy trại. Mà thực tế hồi xưa đúng là cũng không có vụ bắn tên lửa trong tích "thuyền cỏ mượn tên" thật, nên phim đưa ra để làm gì?

Chia sẻ trang này