1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Cliff - Xích Bích .

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi frodo86, 13/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Đoạn Lưu Bị ngồi đan dép hài (tự kiểm duyệt) chịu nổi!
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 21/07/2008
  2. EVo19tx

    EVo19tx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    MK, đoạn đấy là Lưu Bị "làm hàng" trước Chu Du thôi. Xem phim này thấy thằng diễn viên Nhật đóng Khổng Minh hơi lởm.
    Đang đói bỏ mẹ Quan Công dạy học mới hài.
    Cái đoạn Bát Quái Trận thì gượng ép quá. Dùng trận để lấy ít thắng nhiều. Đằng này quân Đông Ngô đông vãi linh hồn, gấp nhiều lần 2000 quân Tào Tháo mà phải giở trò lập trận???
    Phim này thích cái là đánh nhau có vẻ thật hơn. Cảnh đâm chém, thật vãi linh hồn
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.213
    Đã được thích:
    2.248
    Ớ, thế này là thế nào. Triệu vân là nữ hở bạn???
  4. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem xong tối qua, xem 1 lúc bị đau đầu. Bác Sâm kể lại Tam quốc theo cách của bác í, không giống xì tai của bác Trung. Hình tượng nhân vật trong đầu mình bị đảo lộn hết cả sau khi xem phim này. Có tí comment
    - Phim làm theo phong cách Lord of the ring?: lê thê lướt thướt, phần nọ nối phần kia, khá chú trọng cảnh. Có điều là Xích Bích tình tiết thừa và rườm hơi nhiều.
    - Cách kể chuyện bị nhí nhảnh hóa và bình dân hóa? . Làm mình có cảm giác nhân vật bị mất hết cái thần.
    DV trong phim cũng ổn, nhưng đề nghị casting lại như sau:
    Chu Du: Vỹ cạo râu nhẵn thín, trông cứ thế nào í, chắc để làm cho trẻ ra tí. Hơi còi so với một tướng võ. Hình như trước đây vai này được giao cho Châu Nhuật Phát - hợp hơn. Vỹ đóng vai Lưu Bị đi, anh này đóng ranh cũng được mà ngố cũng xong - hợp tính Lưu Bị.
    Khổng Minh: vừa nice vừa cute. Chẳng có cái sự thâm ở đâu trên mặt của anh Kim Thành Vũ. Anh này nên đóng Triệu Vân. Và cái mặt gian gian của Không Minh nên để cho Trương Chấn (anh này đóng tôn quyền mới vô duyên chứ)
    Tôn Quyền: nhớ láng máng trong truyện, nhân vật này tóat lên vẻ chính trực, anh hùng. To cao vạm vỡ kiểu Từ Hải, chứ đâu có cái mặt gian gian như Trương Chấn. Tôn Quyền nên để Hồ Quân.
    Quan Vũ và Trương Phi ko bàn - vì bị coi là nhân vật phụ trong phim.
    Dẹp hết mấy cái tình tiết thừa của mấy em diễn viên nữ. Đóng vừa chán vừa tẻ. Lâm Chí Linh cao hơn Lương Triều Vỹ nên có bao giờ dám quay tòan cảnh hai người đứng cạnh? Triệu Vy thì đã già, nhưng bị bắt đóng vai nhí nhảnh - hơi gượng.
    Tóm lại, xem cho biết và cho nhớ lại Tam Quốc. Xem để được chê . Phim cùng thể loại thì thấy Warlord hay hơn.
    Được savagebabe sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 22/07/2008
  5. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Đã dốt lại hay nói bừa, thế dệt chiếu đóng dép với lại vất vả thì ko đẹp trai được à?
    Xem TQDN mô tả về Bị đây này:
    Mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, tức là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, cháu năm đời vua Cảnh đế nhà Hán, họ Lưu, tên Bị, tự là Huyền Đức.
    Còn Triệu Vân, ai đó dám bảo Triệu Vân mặt hoa da phấn, đàn bà à mà hoa với phấn, xem TQDN mô tả về Vân đây này:
    Tướng ấy mình cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt.
    Được assassin14 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 22/07/2008
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Lưu Bị ngồi tự đan dép, hài là để người khác coi thường mình và che giấu đi cái tham vọng. Chính vì quá coi thường Lưu Bị nên quân Ngô mới chịu giúp Lưu Bị đánh Tào
  7. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Bạn nói theo phim hay theo sử thế?
  8. frodo86

    frodo86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ngược lại bác ạ , gần như tất cả sách sử đều miêu tả Lưu Bị là người cao to đẹp trai , đặc biệt là cực kỳ có tài ăn nói , ai gặp cũng mê .
    Sách phổ biến nhất là Tam Quốc viết về Lưu Bị :
    ....................
    Mặt đẹp như ngọc, môi đỏ như son, tức là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng, cháu năm đời vua Cảnh đế nhà Hán, họ Lưu, tên Bị, tự là Huyền Đức
  9. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thứ bẩy vừa đi xem về, nói chung là thất vọng, phim không tuyệt vời như báo đài quảng cáo, mình thấy có mấy điểm sau:
    - Phim nhiều sao Hoa ngữ và gốc Nhật.
    - Phim có số người tham gia làm nền đông, nhìn lại thấy hơi hướng giống LOTR.
    - Phim có kịch bản xa vời so với nguyên tác là Tam Quốc Diễn Nghĩa, dù là chỉ nói về trận Xích Bích và nhân vật Chu Du.
    - Có quá nhiều chi tiết dường như không phù hợp với bối cảnh lúc đó, các chi tiết quá hoang đường hoặc quá tân thời.
    Lưu Bị sau khi thua ở Tân Dã vẫn còn ngồi đóng giày rơm trong khi quân sư là Khổng Minh đi thuyết khách Đông Ngô. Trương Phi đi phát bánh, Quan Công đi dạy trẻ con học Kinh Thư. Triệu Vân tham gia lao động với phu phen. Trong khi đó, Tào Tháo lại chỉ mơ tưởng đến mỗi Tiểu Kiều. Chu Du và Tiểu Kiều lại quan tâm đến chuyện đỡ đẻ cho ngựa, sự việc này còn có sự tham gia của Khổng Minh với sự chứng kiến của Lỗ Túc. Chiến tướng Đông Ngô tham gia Xích Bích không phải ít, vậy mà có mỗi Cam Hưng (ánh xạ nhân vật Cam Ninh). Tôn phu nhân nói chuyện với Chu Du, Khổng Minh và Lưu Bị rồi điểm huyệt ngã ngựa của Lưu Bị. vv
    - Phim lấy tên là Xích Bích, mô tả toàn bộ cuộc thuỷ chiến định mệnh phá vỡ đạo quân 83 vạn của Tào Tháo và mô tả con người tuyệt vời của Chu Du, nhưng rất nhiều chi tiết phải nói là sỏi sạn.
    Tào Tháo từng nói là đánh bại Đông Ngô để mang 2 con gái của Kiều Lão là Tiểu Kiều và Nhị Kiều về vui tuổi già ở đài Đồng Tước, nhưng trong phim chỉ nhắc mỗi cô em.
    Khổng Minh trước khi thuyết khách Tôn Quyền đã phải trổ tài thuyết khách vặn hết lí lẽ của đám mưu sĩ Đông Ngô, nhưng trong phim chỉ thấy Khổng Minh giũ đám bụi đường trên áo rồi nói chuyện với Tôn Quyền ngay.
    Trước khi Chu Du thể hiện quyết tâm đánh Tào Tháo cho Lỗ Túc biết, Chu Du luôn che dấu, nhưng khi nghe Lỗ Túc nói lại rằng Khổng Minh nói (khích) chỉ cần mất 2 người con gái là Đông Ngô được yên là Tiểu Kiều và Đại Kiều, Chu Du rất tức giận và nói lúc sáng chỉ là nói vui, khi ở trại thuỷ quân đã có quyết tâm đánh giặc rồi, nhưng trong phim không thể hiện đoạn này, làm Chu Du kém hẳn đi về sự đa mưu che dấu không cho người ngoài biết.
    Lưu Bị chỉ sang gặp Chu Du 1 lần và thoát chết do có Quan Công đi kèm, quân Lưu Bị tuy thua nhưng vẫn thoát và hợp quân với Lưu Kỳ là con Lưu Biểu, nhưng trong phim thì phía Lưu Bị dường như hết chỗ trú quân, phải dắt díu nhau sang Đông Ngô hết cả, cứ như là đi tị nạn chính trị vậy.
    Nhân vật con gái họ Tôn là em Tôn Quyền - Tôn phu nhân và sự gặp mặt với Lưu Bị bị đạo diễn gượng ép nhét vào cùng với đoạn Xích Bích, nhưng chi tiết trong cuộc gặp gỡ của 2 người vô cùng phi lí và lố bịch, Lưu Bị tỏ ra là người thiếu lịch thiệp còn Tôn phu nhân lại là con người nhí nhảnh và không hiểu lễ nghĩa.
    Thêm một đoạn là Khổng Minh ra gặp Tôn phu nhân ở gần lan can, khi Tôn phu nhân đang chơi với đám bồ câu. Đoạn này xem xong cứ như là Khổng Minh đi tán Tôn phu nhân vậy, thật hết biết.
    - Phim diễn võ thuật có thực tế hơn phim Ngoạ Hổ Tàng Long, như lời Ngô Vũ Sâm nói, nhưng phi lí khá nhiều. Các chiến tướng xưa thường đánh trận trên ngựa và khi hỗn chiến luôn có các tỳ tướng tuỳ tùng theo sát, nhưng trong phim thì các tướng thích chạy bộ hơn, đấm tay đá chân nhiều hơn, trong khi thời đó nhiều khi khôi giáp trên người không tiện hành lễ. Triệu Vân bị đâm lút mũi giáo, nhưng vẫn không sao, vẫn đánh nhau tay không được, cứu ấu chúa chạy một thôi đường dài. Chu Du mặc áo giáp kín người vẫn bay người như chim đỡ tên hộ Triệu Vân, tên cắm lút ngực nhưng Du vẫn rút tên ra, trong khi lúc đó mà rút tên ra máu sẽ chảy khó cầm, không chết vì thương tích thì chết vì mất máu.
    Tựu chung lại, mình thấy đối với người không hiểu gì về Trung Quốc, không biết Tam Quốc Diễn Nghĩa và các tiểu thuyết dã sử kinh điển khác của Trung Quốc thì có thể sẽ thấy hay và vui (bởi nhưng chi tiết tân thời ghẹo cợt nhau) và hoành tráng; nhưng với người biết về Trung Quốc và tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa hay các tác phẩm tiểu thuyết dã sử của Trung Quốc khác thì thấy phim bình thường, chẳng có gì nổi bật ngoài cảnh quanh đông người và nhiều đạo cụ được gọi là hoành tráng.
    Chấm điểm chắc 5 điểm thang điểm 10 !
  10. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn gì ở trên có avatar window, nhận xét giống mình phết . Tớ ngại viết dài như ấy, nên ko trút được hết bức xúc. 2 tiếng rưỡi mà ngồi thấy như tra tấn. Nhớ lại phim tàu khựa truyền hình tam quốc ngày xưa thấy hay thế.
    Vừa đọc review của mấy thằng tây xem phim này và bình luận, chúng nó khen. Chắc đạo diễn cố tình làm phim kiểu này, nhằm phục vụ đối tượng khán giả ít biết về tam quốc (nhiều hơn số người biết và thích tam quốc). Nhiều người thích, bán được vé là ok rồi.
    Được savagebabe sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 22/07/2008

Chia sẻ trang này