1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Red Focus - Campeonato Barcelona !!! Campeonato Catalan !!!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    thật tình là rất nhớ heinze
    nhớ cái hình ảnh lên công về thủ bên hành lang trái ...
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Hik,Mèo Đen Sunderland trước khi chết còn cố cào cho Quỷ Đỏ MU 1 cái chảy máu.Buồn.Mọi dự đoán hỏng hết cả.Mai ra gặp bọn CFC ko dám ngông nghênh như hôm trước nữa.Man U ơi là Man U.
  3. perfavore_tiamo

    perfavore_tiamo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    23
    Hừ thế này thì hôm nay mà chealse thắng Bolton thì diểm só lại gia tăng. Mà cũng chỉ vì Man mà mấy thằng bạn của mình rơi vào cảnh nợ nần. Sun ơi là Sun mày cào thằng nào không cào nhằm đúng Man mà cào mày ác quá đấy. CÒn đâu chuỗi 9 trận bất bại, hic hic.
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đành cố gắng hết sức những trận còn lại thôi làm sao để khoảng cách với Chelsea là thấp nhất.
  5. perfavore_tiamo

    perfavore_tiamo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua cheski lại thắng về đến nhà bật tv lên tỉ số đã là 2-0 tức đếch muốn xem nữa.
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Chán wá Chanữ lại thắng àh?
  7. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Campeonato Barcelona !!!
    [​IMG]
    Kỷ niệm tròn 50 năm của Cup C1,một buổi khai mạc hoành tráng và đẹp mắt với ý nghĩa thiên về tưởng niệm lại những huyền thoại chơi bóng đá đẹp của Champions League như Platini , J.Cruyff.....
    Như một sự trùng lặp,trận Chung Kết Champions League 05-06 này lại là cuộc đối đầu của 2 CLB bóng đá nổi tiếng về lối chơi đẹp mắt,hiệu quả.Mặc dù trường phái bóng đá của cả 2 đội là hoàn tác khác nhau.Và đặc biệt hơn nữa là thủ lĩnh trong lối chơi của cả 2 đều là những cầu thủ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình của cả trận đấu,đó là Ronaldinho của Barca và Henry của Arsenal.Hai huyền thoại mới của BĐ thế giới này mặc dù ko ghi được bàn nhưng cũng đã để lại những dấu ấn đậm nét nhất trong trận đấu được chờ đợi nhất trong gần 1 thập kỷ vừa qua.
    Đúng như dự đoán,cả 2 đội đều nhập cuộc khá thận trọng.Cầm bóng chắc ở giữa sân và tập trung tối đa trong khâu phòng ngự.Barca có phần hơi giật mình sau pha xử lý cực kỳ thông minh của TĐ người Pháp Henry,đáng tiếc là bàn thắng đã ko được ghi trong tình huống đó.Khác với mọi khi,Raikark xếp Ronaldinho là cầu thủ chơi cao nhất,và chơi ở cánh trái vị trí của TĐ người Brazil là Eto''o.Gần như trong cả hiệp 1,các tuyến của Barca đều bị chia cắt bởi những Khẩu thần công trẻ,trong đó có Fabregas,cầu thủ trưởng thành từ lò đạo tạo Barca.
    Tình huống ảnh hưởng đến cục diện của cả trận đấu,Eto''o phá bẫy việt vị băng xuống và lừa bóng qua Thủ thành Lemann,nhưng thủ môn người Đức đã túm chân Eto''o lại,ngay lập tức Giuly có mặt đệm bóng vào khung thành bỏ trống.Nhưng đáng tiếc là trọng tài đã có quyết định đúng nhưng khá cứng nhắc,truất quyên thi đấu của Lemann và cho Barca hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm.Có thể nói đây là quyết định là giết chết trận đấu này.Nó sẽ ko diễn ra như nhiều dự đoán,như được mong đợi nữa.
    Arsenal bất ngờ có bản mở tỷ số do công của Cambell khi Những pháo thủ chỉ còn chơi với 10 người.Henry tạt bóng như đặt vào đầu hậu vệ tuyển Anh và Valdes chỉ còn biết đứng nhìn.Lúc này,Arsenal bắt đầu quay trở lại với lối chơi như họ đã dùng với Villareal ở bán kết,phòng ngự thật chặt và chia cắt các tuyến của đối thủ.Trong khi đó,Barca bắt đầu tỏ ra nôn nóng và chơi có phần cẩu thả.Cơ hội duy nhất của Barca trong những phút còn lại là pha dứt điểm trúng cột dọc của Eto''o.
    HLV người Hà Lan dường như đã giúp các học trò thoải mái về tâm lý.Vào hiệp 2,đội quân Xanh-Đen cầm bóng chắc chơi chậm rãi,và quan trọng là Ronaldinho và Eto''o đã hoán đổi vị trí cho nhau.Chắc trong trận đấu Wenger ko hề biết rằng,phòng ngự với Barca là tự giết chết bản thân mình.Vì đội quan xứ Câtlan luôn có những cả nhân biết bùng nổ đúng lúc vào những thời điểm quan trọng nhất.Ở trận đấu này ko phải là Ronaldinho như mọi khi mà là Eto''o và hậu vệ cánh được thay vào Belleti.Càng về cuối trận,Barca chơi càng biến hoá,bàn gỡ dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.Khi đã có bàn gỡ,Barca càng hưng phấn hơn và ko ai ngạc nhiên khi họ có bàn thắng thứ 2.Giống như trận gặp Chelsea,sau khi "no đủ",các cầu thủ tới từ xứ sở bò tót chơi chậm lại.Giữ bóng chắc,ko triển khai tấn công nữa.
    Tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu những giọt nước mắt lăn xuống.Trên gương mặt của các Pháo thủ là tiếc nuối,ngược lại trên gương mặt của các Culé là sung sướng và hạnh phúc.Ông vua mới của Châu Âu,Barcelona,là một ông vua thực sự với lối đá tấn công đi vào lòng người.Ko ai có thể phủ nhận được điều này.Chúc mừng Barca và Ronaldinho.Phía trước là một sân chơi lớn hơn và còn được mong đợi hơn.Các cầu thủ của Barca hãy tiếp tục trình diễn lối chơi này ở đó.Cám ơn các bạn !!!

  8. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Những hình ảnh của trận đấu này.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Kim_Binh_Mai

    Kim_Binh_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này