1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

RedStones + Chie we are friends

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi cinderella04, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedRockBB

    RedRockBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    To Thọ gà : Anh ko biết chú đam mê đến mức nào,nhưng anh chỉ thấy chú là 1 trong những thằng gia nhập RS ngay từ những buổi đầu và cũng là 1 trong những thằng kém nhiệt tình nhất,tinh thần đội xuống dốc thì mình phải nhiệt tình hơn để lên tinh thần cho anh em chứ,đăng này chú thường có thái độ chán nản,bỏ tập(đi theo gái)Chú nên noli gương anh nè,luôn nhiệt tình trong mọi hoàn cảnh...đấy mới goi là tình yêu,lòng đam mê với bóng rổ,chứ ko phải như chú đâu...
    Anh em RS lên dây cót tinh thần đê,nên khắc phục khó khăn để tiến lên chứ
    REDSTONNES MY LUV !!!!!!!
  2. cinderella04

    cinderella04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ối Thảo ơi ,hôm 20/11 đến nhà thầy không gặp à , thế thì toi roài , hôm đấy anh em mình nghỉ wên không báo với thầy , thầy tức lắm đấy , tưởng hôm đấy hai bà đến nhà gặp ông ý thì còn đỡ , đằng này ..... ,toi roài ,Chie mình lại bị tăng tiền học cho xem , mà không khéo thi thể dục kì này anh iem mình không wa mất
    to cả đội RS : các bác đã định làm gì thì làm luôn đi ,chứ cứ lằng nhằng thể nào cũng ..... cho xem ,oánh thì oánh luôn đi , đại ngày nào cũng được cho tinh thần anh em phấn chấn chút , mà các bác lên đây nói gì gì mà yêu brổ , ôi iem nghe mà chẳng hỉu rì cả , thôi các bác nói nhiều làm gì , hành động thì tốt hơn , nếu yêu brổ + clb RS mà các bác gắn bó lâu roài thì đi tập nhiệt tình chút ,chứ cứ nói roài để đấy thì......... ,ôi buồn ngủ wá đi ngủ thui ( mạn phép các bác iem hơi nhỡ nhời )
  3. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Bác có phải là bác hoàng ko ? Bác cố động viên anh em đi tập rồi lên tuyển 1 mà đánh . Chứ toàn để mấy anh Lớn ra trường rồi đi đánh thì chán chết , để bọn trường khác nói về kt mình chán lắm.
  4. anonymous7

    anonymous7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    cậu K7 này, đã đặt nhà thi đấu sáng t7 chưa đấy? Mà ông định 8h hay 10h thế?Nếu 8h không được thì để tầm muộn nhất là 10h đi, đừng để muộn wáu, đánh không máu.
    ông cho cái SĐT cái, để tiện liên lạc nào.
    Được anonymous7 sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 22/11/2005
  5. RedRockBB

    RedRockBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hehe Đúng rui` Hoàng đây,mày là thằng Tâm kều hả??Anh thấy lớp mày nhiệt tình tập bóng rổ phết,cũng nhiều thằng cao (nhưng ko to) giống lớp anh hồi năm thứ 1 cũng thế,đi tập bóng rổ nhiều lắm,phải đến 1/3 lớp,rùi bỏ dần , BG còn lại mỗi anh,thằng Quân Nhồng,thằng Phi Anh,với thằng Đức Gà.Anh thì lúc nào chả nhiệt tình,chỉ có mấy thăng mắc bệnh sao như thằng Thọ Gà với thằng Sỹ béo là kém nhiệt tình thôi,tinh thần kém wá.
    Anh em RS ccố gắng lên nào
  6. vanness15

    vanness15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chị MA ơi, trở về với vấn đề của Chie đi, cứ RS, RS hoài. Bao giờ thì có vụ hoành tráng như hôm nọ đã dự định. Chie bây giờ càng ngày càng ít, Thảo nó cũng nghỉ roài, lại càng thêm hiu quạnh. Em thấy cứ cái đà này thì dù Chie có tập thêm chục năm nữa thì cũng chẳng ăn thua. Em thấy các CLB nữ khác, huấn luyện viên của họ tốt thì đã là 1 nhẽ, nhưng cái họ hơn chúng ta là kỉ luật và tinh thần của cả đội. Bọn nó rất là máu me,lại tập luyện nghiêm túc (hơi tí là bị ăn chửi liền à, k hiền như Chie nhà mình đâu)nên bọn nó chơi ăn ý lắm. Em nghĩ có thể nhiều người trong đội k thích như thế, vì đã quen với kiểu tập thoải mái, k bị phê bình, la hét, nhưng như vậy thì khả năng tiến bộ là siêu ít. Em tự thấy là Chie nên đặt ra 1 số quy định nhất định , ví dụ như: đến muộn chắc chắn sẽ bị phạt (quả này là em cũng phải rút kinh nghiệm, hì), hay nếu ai chơi kém hiệu quả nếu bị góp ý hơi quá thì cũng k được giận dỗi (tất cả vì tiến bộ của chung mừ), rồi các chị có khả năng chơi tốt thì nên kèm cặp thêm nhưng người yếu yếu (như em nè, cái Mai nè, Nga nè, cả các bạn mới mới nữa). Em chỉ góp ý thế thôi. Thực ra em biết là các chị đã nghĩ nhiều về cái vấn đề này rùi, nhưng đưa nó vào thời kì thực hành thì hình như k ổn lắm, vì Chie nhà mình cứ ỳ ỳ thế nào ý. Em rất mong sẽ sớm có nhiều thay đổi , chẳng lẽ Chie mình chỉ suốt ngày thi đấu giao hữu , học hỏi kinh nghiệm hay sao, phải có lúc được đánh giải này giải nọ chứ.
  7. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Cậu thông cảm cho tớ, ko fải là tớ ko đặt sân mà là tớ ko gọi dc cho Anh Minh để thuê sân. có j thì cậu cho cái ssố điện thoại để dẽ liên lạc.
    Tâm 0983236929

    To Anh hoàng : hehe ,lớp của anh và lớp em là tập bóng rổ đông nhất đấy .Đúng là K7 khác người thật.Không biết 05k7 có đứa nào chơi bóng rổ ko.
    Được vangtrangdemnay sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 23/11/2005
  8. anonymous7

    anonymous7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    uhm, vừa gọi aMinh nhưng không ai nhấc máy cả, lạ nhỉ.Thế tưởng K7 học bóng rổ vào sáng t7 hàng tuần chứ?
  9. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã gặp dc anh Minh đâu,Diẹn thoại của anh ấy như dở hơi .GỌi ca ngày mà "thuê bao quý khách ko liên lạc dc...."
    Bọn tôi vẫn tập thứ 7 , Có gì thì cứ 10h đấu nhá ,Không co sân nhà thi đáu thì ra bảo hộ >Bác ghi cho em cái số điện thoại.
    Bác là lớp trưởng 04q1 a?
  10. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    ... cố lên anh em .. đừng nàn chí ... vực dậy phong trào đi nèo ..

Chia sẻ trang này