1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh Tình yêu: làm sao để giữ cho T/y luôn nồng ấm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlink, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Refresh Tình yêu: làm sao để giữ cho T/y luôn nồng ấm?

    Tình huống :
    Hai người yêu nhau đến giờ đã hai năm. Người con trai di học nước ngoài để hoàn tất chương trình học chuyển tiếp trong một năm. Người con gái ở nhà nhớ thương người mình yêu. Những tháng đầu tiên mới xa nhau, ngày nào họ cũng thư từ với những lời lẽ yêu thương ngot ngào, họ tìm mọi cách để được nói chuyện để xoá đi cái cảm giác xa cach người mình yêu. Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi sự xa cách bắt đầu thực sự trở thành một rào cản giữa hai người. Sự nhớ nhung, yêu thương dần chuyển thành sự giận hờn, rồi những sư hiểu nhầm nhỏ nhặt không đáng có đã khiến tình cảm của họ dành cho nhau không còn nguyên vẹn như ban đầu. Họ it dần viết thư, ít dần nói chuyện, ít dần tâm sự và họ bắt đầu cảm thấy chán. Họ cảm thấy họ bế tắc trong việc làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Ai cũng biết là cần phải có một sự thay đổi nào đó nhưng không ai biết đó là gì. Họ đang bế tắc.

    Sự kiện :
    Đến bây giờ đã là 5 tháng kể từ khi hai người phải xa nhau, co rất nhiều những chuyện không vui xảy ra trong khoảng thời gian này, sự kiện nó cứ nối tiếp sự kiện kia và người viết không thể nhớ rõ ràng đó là những sự kiện gì, chỉ nhớ một sự kiện xảy ra gần đây nhất và muốn đưa ra đây để xin được sự góp ý của mọi người:
    - Đó là ngày thứ bảy, vì là ngày cuối tuần nên buổi chiều hôm đó như thường lệ người con trai đi chợ để mua đồ ăn cho tuần sau. Sau khi di chợ về là khoảng 4h 30'' chiều tức là 10h30'' tối giờ VN thì ngưòi bạn trai nhận được điện thoại của một người bạn nhờ đến sửa máy tính giúp, vì đã muộn và cũng là giờ người bạn gái đã đi ngủ nên người ban trai không nhắn tin để báo với người bạn gái nữa. Không ngờ tối hôm đấy người bạn gái lại thức khuya và đợi người bạn trai ( người bạn trai không biết là bạn gái đợi) , đợi mãi mà không thấy ngươi yêu đi chợ về, người bạn gái rất giận dữ và nhắn tin với những lời lẽ hết sức nặng nề với người bạn trai. Bốn ngày sau đó hai người gần như không nói chuyện.

    Người viết không hiểu tại sao sau đó họ lại không nói chuyện với nhau, nếu người con trai có lỗi, tại sao không xin lỗi người bạn gái, nếu người bạn gái thây mình giận người yêu như vậy là vô lý tại sao sau đấy lại không nói gì ?.

    Thực ra đây là một ví dụ không điển hình cho câu chuyện mà tôi đang muốn nói nhưng tôi hy vọng rằng qua sư tranh luận các bạn có thể giúp tôi làm rõ vấn đề hơn.
    Tôi rất mong được sự giúp đỡ của các bạn.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L và bạn trai cũng đã trải qua một thời gian khủng hoảng như vậy ,và cũng bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhặt như là hẹn chat hay gọi điện mà người kia không đúng giờ và do mạng nên không liên lạc được với nhau..rùi cuối cũng chia tay cả một thời gian dài.
    Nhưng bây giờ thì mọi chuyện cũng đều ổn cả rồi,cả hai người đều cảm thấy thoải mái.L cũng không còn giận dỗi nhiều vì những chuyện như anh ấy hẹn mà vào mạng muộn....Hi`hi`...mình nghĩ chắc một phần là do thời gian đầu đi xa nên hụt hẫng ,rảnh rỗi...nên hay sinh ra những chuyện bực bội như vậy thôi.Còn bây giờ L có nhiều việc phải làm,rảnh rỗi thì vào mạng,hẹn chat với anh hàng tuần tâm lý rất thaỏi mái ,khi nhớ quá thì lại bất chợt gọi điện cho anh thôi ,anh ấy cũng vậy.Thực ra thì cả hai đều biết tình cảm của nhau và có trách nhiệm giữ gìn tình cảm đó.Những chuyện ngoại cảnh khác đừng để nó tác động đến mình quá lớn mà không học hành hay công việc được.
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Những lí do chia tay vô cùng củ chuối.Đôi khi trong tình yêu,mỗi người phải biết tha thứ và chia sẻ.Thường sự tha thứ ấy luôn phải đến từ người con gái hơn là những thằng con trai.Bởi vì con trai thường ko tinh tế bằng con gái nên có thể làm những việc khiến cho người con gái buồn.Con gái cũng ko nên vì 1 vài chuyện nhỏ nhặt ấy mà giận dỗi để rồi đánh mất đi tình yêu của mình được.Đừng để đến lúc chia tay rồi mới cảm thấy là trong đời mình đã thiếu vắng đi một điều giả đó vô cùng quan trọng.Đến lúc ấy có muốn níu giữ lại tình yêu thì cũng ko còn kịp nữa đâu.Lúc ấy ,dù ko muốn thì trong tình cảm giữa 2 người cũng ko còn nồng thắm được như trước nữa.Hãy cố gắng để tình yêu ko có 1 vết rạn nứt nào,để cho tình yêu mãi là 1 vẻ đẹp hoàn hảo nhất!
  4. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật sự yêu nhau thì cái tình huống và sự kiện này hình như cũng chẳng có gì to tát lắm. Khi xa nhau, ai mà chẳng có lúc cảm thấy chống chuếnh, giận hờn này nọ... nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi với điều kiện cả hai người cùng biết hạ bớt cái "Tôi" của mình xuống.
    Trong chuyện này mình nghĩ chàng trai lẽ ra nên báo cho cô gái biết. Hãy nói với cô gái rằng anh đã sai... Còn cô gái, tại sao fải trách người yêu thậm tệ??? Nếu mình là cô ấy, chắc chắn mình cũng sẽ nhận lỗi của mình. Suy cho cùng, lúc xa nhau thì cả hai đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi, tại sao cứ fải làm khổ nhau thêm làm gì nhỉ???
    Nhưng mà bạn trai ơi, người ở múi giờ sớm hơn sẽ khổ hơn đấy, đừng có bao giờ bắt người ta fải thức khuya quá, tội nghiệp người ta.
    -------------------------------------------------------
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau...
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    BỎ ĐI LÀ XONG !
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mình còn ở trong một hoàn cảnh đnág buồn hơn là người yêu mình ko đi 1 năm mà là 6 năm.CHính vì thế mà dù rất yêu mình và biết mình cũng rất yêu người ta nhưng người ta vẫn nói rằng mình đừng chờ đợi người ta, vì người ta sợ fải bắt mình chờ lâu.Nhưng mà người ta nói thế mình thấy yêu người ta nhiều hơn, mình thông cảm cho người ta fải xa nhà có nhiều chuyện fải lo nghĩ, ko thể lúc nào cũng nhớ đến mình đc, và người ta cũng nghĩ như mình.Nhưng sao mà mình vẫn thấy buồn và tủi thân đến thế.Đó là trở ngại lớn nhất của mình và người ta vì bọn mình ko hề ràng buộc nhau.Và bọn mình cũng ko có thời gian để có thể chat với nhau, ngay cả ntin có khi cũng chỉ 1 tuàn 1 lần,mình ko biết mình có thể tiếp tục như vậy trong bao lâu, mình chỉ biết rằng còn yêu người ta thì mình vẫn cố gắng
  7. Ti_gon

    Ti_gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Còn trường hợp của mình, xa nhau đã được 7 tháng rồi. Thời gian đầu người ấy thỉnh thoảng có viết thư. Còn bây giờ, việc nhận được email của người ấy có lẽ chỉ là giấc mơ đối với mình. Nếu mình ko gọi điện về thì sẽ chẳng có liên hệ gì hết. Mình trách móc thì người ấy nói là thích nói chuyện qua điện thoại hơn và trách mình lúc nào cũng chỉ biết trách móc. Người ấy cũng chẳng nói nhớ mình nữa kể cả khi mình hỏi có nhớ ko. Người ấy dường như chẳng hiểu được nỗi buồn và sự cô đơn của mình nơi xứ người, hay có thể người ấy ko còn tình cảm với mình nữa. Mình đang cố quên người ấy đi, sao thấy buồn quá vì tình yêu sao ngắn ngủi và mong manh thế...
  8. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn Hoang thuy Linh thì cứ chờ đợi và cái gì đến sẽ đến sao ?
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn không hiểu những gì mình nói sao?Lời văn của L khó hiểu đến vậy à?
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo codai thì hai bạn phải cố gắng hâm nóng lại tình cảm thôi chứ để lâu ngày thì nguy hiểm lắm thay.Codai nghe người ta nói con trai mau quên lắm.Giống như là những đứa trẻ mau quên vậy,ko gặp chúng mấy ngày là chúng xếp bạn vào hàng xa lạ ngay.Huống hồ con trai còn hay có cái tật lăng nhăng mãn kiếp ko tránh khỏi.Thở dài!

Chia sẻ trang này