1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh Tình yêu: làm sao để giữ cho T/y luôn nồng ấm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tranlink, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    uh tình yêu của những nguời ở 2 múi giờ là như vậy đó ! lắm chông gai . Mình thì cũng như các bạn thôi ,,, anhta lắm lúc lên net trễ này ,,, rồi hứa gọi điện thoại nhưng chẳng gọi và còn nhiều chuyện linh tinh lắc nhắc lắm .... lúc đầu mình giận hoài cãi nhau hoài nhưng riết rồi thành thói wen hay sao ấy ,,, giờ thì chẳng còn cãi nhau về những chuyện đó nữa . 2 nguời ở 2 đất nuớc tất nhiên họ sẽ có cuộc sống riêng của họ ,,,họ còn biết bao chuyện để lo để nghĩ ,,, đâu phải lúc nào cũng nhớ cũng nhung ,,,chẳng lẻ suốt ngày ôm nhau mà sống sao ?
    Nói thật những ai trong hoàn cảnh nguời yêu của mình đang ở cách mình nữa vòng trái đất thì mới hiểu đc nỗi buồn cô đơn . Lắm lúc mình......quẩn trí hay sao ấy .....muốn cắt đứt mối quan hệ ,,,, nhưng sự thật thì mình ko làm đc .... 2 ngày ko gặp ko trò chuyện thì mình lại nhớ him kinh khủng
    Qua ngần ấy thời gian hình như mình nghiệm ra 1 điều : quan trọng là trong tim 2 nguời có nhau ,,, dù hằng ngày ko gặp ko đc gần gũi nhau nhưng chỉ cần 2 con tim luôn nghĩ về nhau là đc . Kết wả ra sao thì mình đang đợi đây ,,,nếu có kết wả mình nhất định sẽ quay lại cái topic này và chia sẽ với các bạn
    Mình ko tin trong tinh yêu kuôn luôn phải có sự gần gũi bên nhau,,phải gặp mặt thuờng xuyên ,,, phải *** v.v.....(<=== bạn mình thì nói trong ty phải có *** ,,,gần gũi nhau .... nếu ko chẳng thể gọi là yêu dc ) Vì thế 2 ngườii ở 2 thế giới ko thể bền vững đc . Theo các bạn thì sao
  2. tranlink

    tranlink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn Nico xuong nui noi rất đúng với những gì mình đang nghĩ. Khi hai người yêu nhau vi hoàn cảnh khiến họ phải tạm thời xa nhau thì điều quan trọng nhất để nuôi dưỡng tình yêu trong thời gian này đó là sự thông cảm và bỏ qua cho nhau, cố gắng để có được những lúc cùng nhau và trao đổi những suy nghĩ, tâm tư. Mình nghĩ, xa nhau điều nguy hiểm nhất khiến cho tình yêu dễ rạn nứt đó là sự im lặng, nó khiến cho cả hai cảm thấy mệt mỏi và muốn cắt đứt mối quan hệ càng sớm càng sớm càng tốt để thoát ra khỏi tình trạng đó.
    Quay trở lại câu chuyện mình kể ở trên, tính đến thời điểm này đã là một tuần trôi qua và hai người hầu như vẫn chưa một lần nào nói chuyện với nhau cho ra chuyện, người con trai đã cố gắng để nói chuyện với người con gái nhưng chỉ nhận lại được những câu trả lời lạnh lùng và vô cảm.
    Tại sao lại vậy nhì ??? Tại sao người con gái lại giận người con trai như vậy ? Nếu xem xét ở thái độ thể hiện của người con gái đối với người con trai thì mình có thể hiểu người con gái muốn nói là tôi không còn yêu anh nữa, anh đừng làm phiền tôi, chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là cái cớ để nói thôi nhưng mà mình biết nếu căn cứ vào thái độ đó mà suy đoán thi không đúng vì mình biết rằng người con gái còn yêu người con trai nhiều lắm. Nhưng mà mình không hiểu tại làm sao người con gái lại có thái độ kỳ lạ như vậy???
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là tớ ko thể nhớ em nào quá 3 ngày . Nhớ nhung tỷ lệ nghịch với khoảng cách , yêu nhau phải hôn nhau và ngủ với nhau , chứ xa xôi thì bỏ quách đi cho nó rảnh , yêu làm gì cho mệt
  4. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    from tdna : yêu nhau phải hôn nhau và ngủ với nhau , chứ xa xôi thì bỏ quách đi cho nó rảnh , yêu làm gì cho mệt ......
    đấy đấy lại cứ cái tư tuởng đó
    Được nico_xuongnui sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 07/03/2005
  5. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau phải hôn nhau và ngủ với nhau , chứ xa xôi thì bỏ quách đi cho nó rảnh , yêu làm gì cho mệt ......
    mô phật tội lỗi tội lỗi
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Thôi là anh kệ các cô các chú . Nói chân lý sự thật cho mà nghe , đã không nghe lại còn bày đặt gà vịt cãi nước sôi Toàn bọn tuổi hồng chưa hiểu thời cuộc , bậc tiền bối chỉ muốn bọn non trẻ như các cô chú khỏi theo vết xe đổ ngày xưa của anh đây mà thôi
    Nói thêm , các cụ ngày xưa xa xôi chờ đợi được nhau là bởi các cụ cùng nhau nhìn về 1 hướng ( ví dụ sự 1 hướng đó là ngày thống nhất độc lập của tổ quốc đất nước ) , chứ bọn như anh mà cô chú có mà ...
    Anh trước sau như 1 vẫn kiên định với mục tiêu lý tưởng đã chọn : đã yêu nhau thì phải gần gũi nhau để hôn nhau và ngủ với nhau . Chả có gì xấu xa đen tối cả
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 07/03/2005
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Rõ là tuổi hồng thơ ngây khi tan trường . Tình cảnh của cô chú anh thấu hiểu . Đại khái là về phía chú ấy là : anh vẫn chung thủy với em bởi một điều giản dị : ngoài em ra chẳng còn ai yêu anh . Còn về phía cô thì là : em cũng thế , em vẫn tiếp tục yêu anh bởi 1 điều giản dị , ngoài anh ra chẳng còn ai yêu em .
    Đại khái đôi bên đều không có đối tượng mới mon men nên tiếp tục đành cắn rơm cắn cỏ mà thề hẹn với nhau . Chứ còn , thật , anh ví dụ nhé , cô đang học nước ngoài , có 1 thằng cha căng chú kiết đẹp trai ngời ngời , nhà giàu vãi bạc , tính tình cực kỳ ô kê gà đen , và quan trọng nhất là hắn yêu cô tha thiết bộ lòng . Lúc ấy anh thề có cái bóng điện phòng anh , xem cô còn dám lên đây phổ biến kinh nghiệm tình trường chung thuỷ nữa không
    Đó là về phía cô , chứ về phía chú ấy thì cũng đếch biết được . Có 1 con bé xinh như mơ nó đến ve vãn cho thì chẳng xây gút bai phò rè vớ với cô rồi cô chả lên đây khóc bù lu bù loa .
    Đến là chán các cô các chú , ăn no xong cứ toàn đi xúi bậy con cái người ta yêu đương lăng nhăng
    Mà cũng chán thật , rình mãi cha ma nào dám mon men đến iêu mình . Ban đầu nếu đến sớm sủa anh còn cám ơn , chứ bây giờ bắt anh đợi hộc máu mồm thế này mà đứa nào vác mặt mo đến yêu anh thì đời chúng nó cứ là tiêu với anh .Chán vật
  8. Ti_gon

    Ti_gon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những gì anh tdna nói là hoàn toàn đúng, nhưng chỉ với trường hợp tình yêu đó chưa thực sự sâu sắc.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`....chắc là anh nói đúng đấy ạ,những người chung thuỷ chắc đều là những người không còn ai yêu ngoài bạn trai ( bạn gái ) của mình ra.L bái phục anh luôn.Còn chuyện anh nói là L còn tuổi hồng suy nghĩ ngây thơ,không hiểu chuyện đời thì L thấy anh tự cao quá ạ.L thì lại nghĩ rằng điểm khác nhau giữa anh và L đó là L tự tin vào tình yêu của mình ,yêu thật lòng hơn anh ,ham muốn có thể cũng nhiều như anh nhưng sống có trách nhiệm với bản thận mình với gia đình mình hơn anh.
    Yêu nhau muồn gần gũi nhau là điều bình thường ai cũng muốn cả ,nhưng mà không phải cuộc sống cũng như ý muốn và chúng ta phải cố gắng,chứ còn sống,yêu mà như anh phải ôm hôn nhau,ngủ với nhau..Nói thật L thấy sợ.
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để giữ TY mãi nồng nàn say đắm như những ngày đầu tiên? Đã bao h bạn fải băn khoăn đến câu hỏi đó chưa, nếu chưa thì có lẽ bạn đang hạnh phúc trong t/y hoặc giả bạn vẫn chưa tìm thấy một nửa của mình. nếu đã từng thì có lẽ bạn sẽ hiểu rằng điều đó thật ko dễ, ko dễ để giữ t/y của mình luôn tươi mới nồng nàn như ngày đầu tiên. nhưng nếu bạn đã nghĩ và tin là mình làm được thì bạn sẽ làm được
    Có ai có ý tưởng hay cho việc refresh TY thì post vào cho bà con tham khảo nhé

Chia sẻ trang này