1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh tình yêu? Tại sao không? và Nên như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lyly86, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Refresh tình yêu? Tại sao không? và Nên như thế nào?

    Em lạm dụng quyền thành viên diễn đàn lập topic mới mong các bác giúp em và (em nghĩ là) rất nhiều người khác nhe.

    Số là thế này. Em yêu nàng đã được hơn 1 năm roài. 1 năm qua, vui có, mà buồn cũng có. Chúng em đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Càng ngày em càng yêu nàng nhiều hơn. Và nàng cũng vậy.

    Nhưng hình như gần đây, giữa hai đứa đột nhiên xuất hiện một khoảng cách vô hình. Mà theo em hiểu, thì đó là do sự nhàm chán.

    Do đó, yêu cầu bức thiết lúc này là phải làm mới lại tình yêu. Em đã thực hiện chiến thuật là: ít gặp nàng đi một chút, ít tỏ ra quan tâm chăm sóc nàng một chút, thay đổi bản thân để cho nàng thấy em là người vui tính nhưng cũng rất biết lo cho tương lai của hai đứa.

    Tuy vậy, hình như mọi chuyện vẫn không khá lên thì phải.

    Vậy nên nhờ các quân sư, các bậc cao nhân tiền bối chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong chuyện này để em có thể giữ nàng cùng với tình yêu của nàng mãi mãi. Xin đa tạ các bác.
  2. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oh. Ko ai có cao kiến gì giúp đỡ em sao?
    Đừng tạo cơ hội cho em spam bài nhé
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    cái này để chiều em rỗi em lên em post cho anh mấy cách
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    1 năm mà đã nhàm chán, đã cần f5 hả
    tình yêu của bác có lẽ hơi yếu kiểu này về lâu về dài, chắc bác fải chú ý trung tu đại tu liên tục, ko thì ... rồi cũng đi về nơi xa lắm mất thôi.
  5. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    1 năm thì f5 là đúng rồi
    đây mới mấy tuần là đã chán rồi
    dc cái em f5 liên tục
    luôn luôn có cái mới
    ko bao h lặp lại bất cứ thứ j khi yêu
    đâm ra con nào nó cũng yêu em say đắm lắm
  6. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    sau đây là vài cách f5 của em
    đầu tiên
    đi chơi , đến nhg~ chỗ mà 2 đứa chưa từng đến
    câu cá chẳng hạn
    hay tặng nó 1 món quà chả nhân dịp gì
    quà ko cần đắt tiền
    chỉ cần thực dụng , thiết yếu
    chẳng hạn
    " trời lạnh rồi , anh mua cho em đôi tất , đôi găng tay , cái khăn quàng "
    hay " hôm trc'' đi đường anh thấy có cái áo đẹp quá , anh nghĩ em mặc sẽ đẹp hơn , nên anh mua "
    đơn giản nhg hiệu quả đó là quan tâm đến gia đình nàng
    ví dụ mua cho mẹ nàng 1 cái gì đó như mũ len , khăn len , cho em nàng gói ô mai ....
    đi chơi , đến tận nhà đón , đợi trc'' ở cửa mấy phút ( fải đợi , ko dc đến đúng h , fải đến sớm )
    trên tay có 1 bó hoa thật to
    hay khi đang đi chơi , đột nhiên ( phải thật tình cờ ) đi qua 1 hàng hoa , qua rồi mới quay lại
    ko nói gì cả ( chắc chắn nó sẽ hỏi tại sao )
    rồi chọn 1 bó khá đẹp
    mua xong là tặng luôn
    nó sẽ sướng chết cho xem
    ( vì dc oai mà , fải chọn hàng hoa đông đông 1 tí , và bó hoa cũng chịu khó to to đắt đắt 1 tí , khi mua đừng có mặc cả để nó hiểu , vì em , bao nhiêu cũng no vấn đề )
    lúc đi chơi về , thơm nhẹ 1 cái
    đợi nó vào hẳn nhà hãy về
    khi nó vào nhà vẫn chưa về , lấy máy nhắn tin gọi nó ra " anh bảo cái này " , rồi nó ra , anh bảo " xa em mấy phút nhớ quá , cho anh thơm 1 cái "
    vân vân
    khi đi chơi , nhg~ cử chỉ quan tâm cần thiết kiểu , kéo ghế , hay gạt để chân ở xe máy cho là tối quan trọng
    à
    anh nêu rõ hoàn cảnh ty 2 ng` , tính cách ng` yêu anh , gia đình nhà chị ấy có mấy ng` ,có em hay anh hay chị ...
    em sẽ tư vấn cho
    đảm bảo ty sẽ lại như hồi ban đầu
  7. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ bạn này chưa yêu bao giờ à?
    theo như bạn nói thì chẳng lẽ đợi đến khi người ta chán mình rồi thì mình mới cần f5 tình yêu sao?
    Theo tớ thì đúng là tình yêu phải f5 liên tục. Nhưng đừng đến mức chóng mặt là được.
    Tớ mà nghĩ như bạn thì đúng là tình yêu của tớ sẽ đi về nơi xa lắm mất. Phù, may mà mình không dại như thế.
  8. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều nhé. Mình sẽ áp dụng thử xem hiệu quả đến đâu.
  9. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cái "chiến thuật" này í chả ăn thua, lại còn tạo cơ hội cho thèng khác nhảy vào, mà "nhảy vào" một cách ấn tượng và có hiệu quả í chứ tin tớ đi, tớ đang là nhân vật nữ chính trong một "bộ phim" tương tự
  10. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhớ vẫn là những tâm sự thật lòng
    tất cả những cách trên trừ khi người yêu bạn trẻ tuổi (maximum là học năm thứ 2) yêu bạn là người đầu tiên cộng với em í bản tính hiền lành) còn ko thì ... chả để làm gì và cũng chả đem lại bao nhiêu hiệu quả
    con gái thích nhận quà nhất là khi yêu, nhưng khi tình cảm đang "có vấn đề" quà tặng sẽ khiến cô ấy cảm thấy bị ràng buộc, là "một_thứ_mà_bạn_không_muốn_nghe_đâu", nhận sẽ không thấy thoải mái
    vậy thế nào thì sẽ có hiệu quả, hãy xa cô ấy một thời gian, không phải là trốn đi xa tít, mà chỉ hạn chế hỏi han, quan tâm, đến nhà ở mức độ nhiều nhất bạn có thể cố gắng
    trước tiên hãy nói với cô ấy bạn biết "cái gì" đang diễn ra và cho cô ấy thời gian nhìn ngắm xung quanh sau khi đã yêu bạn suốt một năm, dính vào bạn suốt một năm
    rồi sau đó ... cầu nguyện rằng trái tim cô ấy chưa lạc lối (nếu bạn còn yêu cô ấy nhiều) và chờ đợi ...
    cầu mong trái tim tớ chưa lạc lối, nhưng biết làm sao được THÓI QUEN là KẺ THÙ của TÌNH YÊU ... chỉ có thể chờ để biết mà thôi, chẳng thể bắt trái tim mình cảm thấy gì ...

Chia sẻ trang này