1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh Tình Yêu????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi antigod, 03/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Refresh Tình Yêu????

    Cái này ko phải là của em mà là của thằng bạn thân em.Nó và em người yêu nó yêu nhau cũng được hơn một năm.Tình yêu của bọn nó diễn ra một cách yên bình và phẳng lặng.Đi đâu,làm gì cũng có nhau,rất ít khihay nói chính xác là gần như là ko có cãi nhau rồi bỗng nhiên đùng một cái 2 đứa thông báo là đã bỏ nhau.Em hỏi lý do thì bọn nó bảo là tự nhiên thấy ko thích nhau nữa,những đứa khác thì lại bảo là bọn này ko biết refresh lẫn nhau.
    Em ko hiủ trong hoàn cảnh như thế thì phải refresh nhau như thế naò?Làm thế naò để cả hai luôn cảm thấy cuốn hút lẫn nhau?
    (caí nè hỏi hộ thằng bạn em)
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hu hu, viết xong 1 hồi tự nhiên nó automatic refresh. Dỗi chẳng thèm viết nữa! À mà thỉnh thoảng dỗi người iu 1 phát cũng là 1 cách cải thiện hương vị tình yêu đấy! Với lại đừng có dính lấy nhau 24/24, dù không nhận ra nhưng chán nhau lúc nào chẳng biết! Phải cho nhau 1 khoảng thời gian để nhớ nhung và hồi hộp muốn gặp nhau chứ!
    Dạo này mùa hè nóng quá, thiên hạ ẩm đầu chán nhau hết hay sao ý. Tự nhiên cứ rầm rầm rủ nhau chia tay người yêu!
  3. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    love luôn phải remix chứ ! mọi chuyện diễn ra như vậy là điều đương nhiên chẳng có gì trái với qui luật cả !
    để remix , cần bấm phím F5 , bắt đầu từ những hành động , hành động đó phải xuất phát từ tình cảm thật của mình ! thế mới hiệu quả !
    có thể rủ nhau đi chơi , hẹn ở 1 nơi nào đó ( có thể là nơi đầu tiên 2 người gặp nhau ) làm điều gì đó bất ngờ
    thỉnh thoảng pha 1 chút hờn dỗi , giận hờn .... mua cái gì đó nho nhỏ để tặng này , hay có thể tự tay làm ... có nhiều cách lắm
    nói chung là phải bằng hành động

  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Còn cách gì Refresh TY ko ???
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ít thôi, để cho nỗi nhớ nó còn có chỗ sống. Thỉnh thoảng lôi nhau đi ăn, đi xem phim hay mua sắm cho đối tác một món quà gì đó bất ngờ.
  6. rock_nem_vo_dau

    rock_nem_vo_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mà phẳng lặng quá thì chắc sẽ không bền
    Thỉnh thoảng phải "oánh nhau" tơi tả mới thấy yêu nhau hơn!
    Chăm đi chơi, quan tâm đến nhau là 1 biện pháp hay!
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu mình cứ cố F5 mà người ta thì thờ ơ vậy có nên tiếp tục F5 không??? Kẻo lại bị bảo dở hơi toàn làm chuyện không đâu
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    --------> Mâu thuẫn nhỉ!
    @ Chíp: Nếu chỉ một mình ấn mãi F5 thì k ổn em ạ...
  9. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Có mà em hỏi cho em thì có, nó chán rồi thì giải tán con gián chứ việc gì fải đi hỏi cách F5 tình yêu nữa .
    Nói chung, cứ tưởng tượng việc F5 Tình Yêu cũng giống như việc 2 người cùng trồng 1 cái cây ý. Nếu 1 người tưới nước hàng ngày còn người kia thì thỉnh thoảng lại đổ 1 ít axit vào thì kết quả như thế nào hẳn mọi người đã rõ.
    Nói riêng, sự nhàm chán là kẻ thù ko đội trời chung của tình yêu.
    Mới chỉ biết có đến thế thôi Devil ạ
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ bẩu là ít gặp nhau thôi cho nỗi nhớ nó sống với, còn vụ chăm đi chơi thì tớ ko care nhé. Đi chơi cũng ko nên đi nhiều quá, dễ chán, như tớ đây này, vẫn tụ tập bạn bè, đi với bạn bè bét nhè, có khi hai ba ngày chả gặp nhau cũng chả tin tức gì cả, kệ, no problem.

Chia sẻ trang này