1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refresh.....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Thu_6, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị Thu6, nhời đầu tiên cho iem chia buồn với chị. Tối mai iem sẽ làm bài điếu văn tiễn đưa ĐT của chị và cơn bực mình của iem!
    Nhời thứ hai, cho iem mạn phép gào lên trong topic của chị một câu:
    CỰC NGỐC!​
    Nhời cuối, lại cho iem gào một câu bậy bạ, nhưng lần này nói nhỏ thôi ko người ta lại bảo iem con gái đanh đá
    MK, ********!
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm không là dao
    Mà cắt lòng đau nhói
    Kỷ niệm không là khói
    Mà sóng mắt cay cay
    Kỷ niệm không là dây
    Mà trói hồn vương vấn
    ......
    Không rõ tôi đã từng nghe những câu thơ này ở đâu? Chỉ biết rằng đó là những câu thơ diễn đạt một cách trọn vẹn nhất dấu ấn kỷ niệm hằn sâu trong tâm thức của mỗi con người. Kỷ niệm thuộc về quá khứ! Đúng, nhưng kỷ niệm không dễ xóa nhòa. Lớp bụi thời gian kia có thể làm mờ đi nhưng vẫn không thể che lấp hết những kỷ niệm nằm sâu bên trong trái tim từng con người.
    Refresh!
    Không bao giờ, và mãi mãi không thể xóa nhòa những kỷ niệm đầu tiên ấy. Dù có cố quên, hay có phải F5 để làm mới mình bao nhiêu thì kỷ niệm ấy vẫn nằm đâu đây nơi góc khuất tâm hồn. Không thể xóa nhòa được...
    .... Sớm nay, tôi lang thang cafe với một người bạn. Định ra ND nhưng nghe anh bạn giới thiệu về Cafe Báo nên thấy tò mò. Vào một quán cafe mới, cũng là một cách Refresh đấy nhỉ?!
    Một ly cà phê sớm
    Đủ ấm một ngày buồn...
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cafe Báo ah, hôm trước tao chẳng rủ vào cafe Báo thì lại ko vào, tao cũng chưa đến lần nào hix hix.
    Trà ông cụ nào!
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phòng 3 người. Nếu thêm chữ "trọ" vào thì ta biết đến một tác phẩm tuổi mới lớn của NNÁ, với những trận cười mà chúng bạn ngỡ ta đang điên... Qua rồi cái thời ấy. Nhớ sao.. Ta nhớ bằng hoài niệm của mình, còn lòng vẫn lạnh tanh, ta vô cảm mà, nhưng cũng chẳng trống rỗng hoàn toàn được nữa rồi. Cơn gió nhè nhẹ thổi tình cảm vào lòng ta, một tình cảm mà ta chẳng gọi tên được, của một người con gái đến ta. Gần 5 giờ sáng rồi.. Gió mơn man ve vuốt ta, ôm choàng lấy ta... Bên tai ta bài nhạc Numb - LKP. Không hiểu sao những ngày này ta thanh thản đến lạ, chẳng buồn ,ko gợi được cảm xúc trong lòng mình mà ta lại nghe LKP, vốn dĩ ta chỉ nghe khi buồn kia mà. Chẳng hiểu nữa. ..
    Phòng 3 người, mà thực ra có thế bao giờ đâu, lúc nào cũng 4 người cả - cô bạn gái của một tên cùng phòng. Lắm lúc họ âu yếm nhau, mà khát khao trong lòng ta lại dâng trào, cố nén lại, chỉ là chút chạnh lòng thôi mà ... Xót xa... Mà vốn dĩ ta chẳng thấy điều ấy mỗi ngày sao, bọn người phương xa chẳng thế à, ta cũng là một trong họ mất rồi, mà lòng dửng dưng thế, chẳng hòa vào được... F5, để quên hết những khao khát ấy. Đọc về tâm sự của một thành viên cùng tuổi ở một box nào đấy, dường như Tâm sự thì phải, cũng than là ko tìm được mảnh tình và lời nói của các bậc phụ huynh dặn dò việc cần làm ở cái độ tuổi ngang ngang của ta. lại so với khát khao chút bé trong lòng ta, mà ta buồn cười quá... Lắm khi việc chẳng theo chủ yếu mình được, tình cảm là một cái gì đấy mà ta ..bất lực chẳng thể khiến nổi con tim mình ... Đã xác định mà vẫn ko ngăn được sự thồn thức sai nhịp của con tim mình.. oài thì F5 vậy!!!
    Vậy là trong từ điển ngôn từ của riêng ta lại có thêm từ mới là F5 rồi.. Hềy... Nhiều khi ta nói tục, văng tục mà mình cũng vô cảm rồi, những câu ****, balyat thoải mái, đôi khi chỉ là vì quen miệng. Hay chỉ vì chúng là tiếng nước ngoài nhỉ??? Cũng với ý nghĩa ấy mà tiếng Việt thì ta có thoải mái tự nhiên thế không nhỉ???
    Câu hỏ vẫn là câu hỏi... Ta chẳng cảm nhận được gì cả...
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đã refresh rồi nhưng nó vẫn còn nằm trong bộ nhớ, sao không clear hay delete nhỉ, refresh chỉ làm cho nó mới hơn nhưng vẫn dựa trên cái cũ mà thôi mình cũng chỉ refresh, bó tay
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thu6, F5 bằng cách tao, mày, F1 thịt chó đê
    Chán nhỉ! Thôi cố lên! Sắp được cafe trứng rồi, cố lên!
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đời mà nó cứ oái oăm thế này thì có F5 bao nhiêu nữa cũng chẳng tử tế hơn được, LKĐ - mày nhỉ?
    Cái tháng này, tệ đến khốn nạn. Từ tao, mày đến F1..... Chẳng hiểu ra làm sao nữa.
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc, càng thấy cái chữ ký của mình chí lý thật. Đúng quá thể, không gì đúng hơn, hik
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Thu6, F5 bằng cách tao, mày, F1 thịt chó đê
    Nghe lời chị đi. Hê hê, tiếc là mình không được ăn nếu không sẵn sàng là người chứng kiến.
    Chán nhỉ! Thôi cố lên! Sắp được cafe trứng rồi, cố lên!
    Đừng mơ giữa ban ngày. 16k (chưa kể VAT) mới được 10 quả trứng Trung quốc và phải vào tận siêu thị mà tranh. Hê hê
    Được chanmatdep sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 13/12/2005
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chị, cứu vớt bọn em thế ah
    Thôi thì đành nín thèm để chờ vậy chứ biết sao.
    Ko có gà thì ăn tạm bún đậu mắm tôm , ai đời nghén lại thèm bún đậu mắm tôm mới hay chớ.

Chia sẻ trang này