1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Refress my hold

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi casaubeoit, 24/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày nào đó, bạn giống như tôi. Sống không mục đích, sống không lý tưởng. Đơn giản, bạn cần một giá trị sống cho chính mình
    Bản thân mình cũng chưa bao giờ tin vào bói toán. Đến một lúc nào đó, chính mình cũng thực sự tin: mình chỉ có thể yêu duy nhất một người.
    " Có phải mình đang hẹn hò"???? Đơn giản, mình đang mơ khi mình quyết định cưới người ta khi một người nào đó đặt câu hỏi " liệu đó là câu trả lời đúng của vấn đề"
    Mình tin tưởng mình có khả năng làm được điều đó. Mình có thể đem điều hạnh phúc cho người đó. Tất cả chỉ là ý nghĩ của chính mình. Cuộc sống luôn đi theo những quy luật của riêng nó. Giá trị bị người khác phủ nhận. Điều đó chẳng có nghĩa lý khi chỉ một mình bạn công nhận nó đúng.
    Mình phải chịu trách nhiệm cho tất cả quyết định của chính mình. Chỉ đơn giản mình mong ước một gia đình. Mình có thể ở bên cạnh con gái. Nhìn BX. Thế là đủ. Yêu là đòi hỏi . Mình không muốn đòi hỏi nữa. Mình đã có một gia đình. Mình đã trả quá nhiều để có gia đình đó.
    Khóc với một thằng con trai đến giờ là đủ. Khi người ấy đã đốt nhật ký ghi lại những lúc khó khăn nhất. Chẳng còn j để mình có thể quay lại.
    Bye bye, my love

Chia sẻ trang này