1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần 3: Lãnh chúa Beikha (trang 14)

    (Trong chuyện có sử dụng nick của một số nhân vật sinh hoạt trong BOX BK, mong các bạn thông cảm)

    Phần I: Cuộc tấn công của nữ ma vương.

    Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, đó là vào năm 500BC ở hành tinh Venna. Trong một vương quốc nọ tên Beikha, vương quốc của những hiệp sĩ thánh chiến và của loài chim oanh vũ cùng những củ sắn (lùi) khổng lồ, bất hạnh đã ập đến. Nữ ma vương CGSM đến từ miền đất lạnh lẽo phương Bắc với trái tim băng tuyết dã man đã tàn phá vương quốc Beikha. Nữ ma vương không đơn độc, bên cạnh còn có đệ tử ruột là "Đừng hỏi tại sao" (DHTS), một trong những nũ chiến binh thiện chiến nhất của các nữ tướng Amazon. Dưới tay hai tên ác ma này là cả một tập đoàn quân ma khủng khiếp với sức mạnh kinh hồn. Đi tới đâu chúng tàn sát tới đó, già không bỏ nhỏ không tha. Mối thù này bắt nguồn từ nhiều năm trước, khi mà nữ ma vương CGSM đem lòng yêu một hiệp sĩ thánh chiến nhưng bị khước từ. Ai cũng biết mối duyên đó không thể thành công được, làm sao một hiệp sĩ cao qúi lại có thể yêu một nữ ma đầu (lúc đó vẫn chưa là ma vương). Thế rồi mối thù cằng nung nấu trong lòng đến khi CGSM có đủ quyền năng và sức mạnh. Hành động đều tiên sau khi lên nắm cương vị nữ ma vương là trả thù...

    Lại nói đến vương quốc Beikha. Vương quốc lúc này đang nằm dưới sự cai trị của vị vua Whisper nhân từ nhất và đầy tài năng. Bên cạnh ngài còn có tể tướng Chec, một vì tướng thao lược, một người mà năm xưa đã có người nói rằng chính là người nữ ma vương thầm yêu trộm nhớ. Tuy nhiên chuyện đó có thật hay không chưa xét ở đây vì chỉ là tin đồn. Triều đình lúc này có tướng Saladin, chỉ huy quân đoàn kị binh Champion; Shogun tướng quân, chỉ huy quân đoàn Warrior Monk (bộ binh tinh nhuệ); tướng Foolagian, chỉ huy quân đoàn Griffin (quái vật sư tử đầu chim), tướng Cowboyhat, chỉ huy quân đoàn kị binh bay Phoenix. Một số tướng lĩnh đang trấn thủ biên cương như: tướng Tnet, chỉ huy quân đoàn Gold Golem; tướng Danangman chỉ huy quân đoàn xạ thủ Elves; tướng Luckynguyen, chỉ huy quân đoàn Naga (liên minh với vương quốc Kinter). Các quân đoàn thiện chiến của Beikha vừa trải qua trận chiến "Endterm 1" vẫn chưa kịp bình phục, binh tướng tinh thần vẫn còn nhưng sức thì đã cạn, trong lúc nguy cấp này thì đồng minh Kinter đang lao vào một cuộc chiến sống chết "Endterm 1B".

    Nữ ma vương thật ghê gớm, chúng đã chọn đúng lúc Beikha sức người cạn kiệt để tấn công. Trước sức mạnh của chúng các cánh quân của Beikha liên tục gặp thất bại. Các cánh quân Beikha bị chia cắt khắp nơi, những tướng lĩnh ngoài biên cương vẫn chưa hề hay biết về tình hình bên trong. Lúc này chỉ còn 4 quân đoàn chủ lực là Champion, WarriorMonk, Griffin và Phoemix. Quốc vương và tể tướng dắt theo cận thần cùng dân chúng chạy dần về phía nam dưới sự hộ tống của 4 quân đoàn chủ lực. Tể tướng cho rằng thời gian đầu cần phải cố thủ để quân ta hồi phục binh lực rồi mới chuyển sang phản công. Nữ ma vương sau khi đánh nhanh chiếm được kinh thành lúc này cũng gặp một số thiệt hại và cũng đang án binh bất động nhằm củng cố lực lượng. Hai bên phân chia vương quốc làm 2 phần Nam - Bắc.

    (Hết phần I)<img src='images/emotion/smokin.gif' border=0 align=middle>



    Saladin


    Được chec sửa chữa / chuyển vào 23/07/2002 ngày 10:07

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 15/12/2002 ngày 13:12

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 07/01/2003

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 02:13 ngày 20/01/2003
  2. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Phản đối inh ỏi, tướng cowboyhat chỉ đồng ý chỉ huy quân đoàn hậu cần, chuyên khoa nhà bếp () thôi. À mà quên, hình như Saladin ghiền chơi game H3 phải ko ? Trúng hệ rồi nè !!
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần II: Sự phục hồi của người Beikha.
    Một năm đã qua kể từ ngày người Beikha rút về phương Nam, ranh giới tạm thời giữa quân Ma và người Beikha vẫn thường có những xung đột nhỏ. Người Beikha đã nắm rõ ý định của tể tướng Chec nên đã xây dựng những hệ thống phòng thủ, tranh thủ thời gian để hồi phục lực lượng. Quân ma nhiều lần mở những cuộc tấn công nhỏ nhưng đều thất bại. Không rõ vì nguyên nhân gì mà Nữ ma vương CGSM vẫn chưa thấy xuất hiện trong các cuộc tấn công, phải chăng tên ma đầu đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu sắp tới. Người Beikha chỉ biết phòng thủ và phòng thủ...
    Thế rồi một năm nữa trôi qua, người Beikha giờ đã xây dựng được một vương quốc mới ở phía Nam. Cuộc sống đang ổn định nhưng trong lòng mỗi người đều mong một ngày về quê hương yêu dấu. Có thể nơi đó giờ đây đã bị nữ ma vương CGSM tàn phá nhưng với họ, những người Beikha giàu lòng yêu nước, nơi đó vẫn là nơi thiêng liêng nhất. Họ sục sôi trong lòng mối căm thù ma vương, họ ra sức lao động, xây dựng một căn cứ vững mạnh, củng cố các quân đoàn chủ lực thiện chiến. Các tướng lĩnh ngày đêm luyện tập quân đội, rèn luyện bản thân. Biết được nguyện vọng của mọi người nhưng quốc vương Whisper và tể tướng Chec cũng biết rằng quân ma không phải dễ đối phó. Theo thông tin tình báo thì Nữ ma vương đang tăng cường huấn luyện thêm những chiến binh Necromancer và Death Knight... và đồng thời thu nạp một số bọn ác ma từ các vương quốc khác.
    Khó khăn sẽ rất nhiều nếu để nữ ma vương huấn luyện được các quân đoàn mới này và nếu nữ ma thành công thì hy vọng tồn tại được trên vùng đất phương Nam này cũng không còn chứ đừng nói đến giành lại vương quốc. Cuối cùng tể tướng cũng quyết định phải hành động trước một bước. Ngài Chec đã chuẩn bị cho một cuộc phản chiến, lên kế hoạch từng bước cụ thể. Về các quân đoàn của người Beikha giờ đây cũng đã có nhiều thay đổi. Quân đoàn Champion của tướng Saladin có thể hành quân nhanh như chớp, sức tiến công như vũ bão. Thế nhưng quân đoàn này có một yếu điểm là nếu gặp quân đoàn nữ binh Medusa của ma vương thì không thể chống cự được do chúng dùng thứ phép tà ma mê hồn trận, dùng vẻ đẹp ma quái làm tổn thương tinh thần chiến sĩ. Quân đoàn Griffin của tướng Foolagian có một sức mạnh tổng hợp, là một quân đoàn không lục chiến dũng mãnh có thể hạ mọi quân đoàn ma trừ đội quân Behemoth gồm toàn những con quái vật đười ươi khổng lồ cao bằng cả ngọn núi do chính nữ ma CGSM cầm đầu. Đây được đánh giá là đội quân mạnh nhất trong quân đoàn ma và cũng là đội quân dã man nhất. Nhớ năm xưa khi nữ ma CGSM dẫn quân tấn công kinh thành, chính đội quân Behemoth do ả cầm đầu đã đánh tan đội quân Griffin của tướng Fool. Sau đó quân đoàn Champion và Warrior Monk đến tiếp cứu thì đội Behemoth dã man mới chịu rút lui. Quân đoàn Warrior Monk của Shogun tướng quân có lẽ là ít yếu điểm nhất nhưng do giáp trụ nặng nề do đó tốc độ di chuyển khá chậm. Nếu không có các quân đoàn không lục chiến và kị binh yểm trợ thì chưa xáp vào được đã bị quân ma đả thương nghiêm trọng bằng những loại hơi độc và những loại dịch nhờn gớm ghiếc từ bọn Power Lich (bọn pháp sư ma). Còn quân đoàn Phoenix của tướng Cowboyhat (lúc này kiêm luôn chức tư lệnh hậu cần - nhà bếp) với sức mạnh không chiến vô địch nhưng nếu đụng độ đơn lẻ với đội quân Vampire của nữ ma CGSM thì chẳmg khác gì mỡ dâng miệng mèo. Bọn Vapire này là những chiến binh ma cà rồng hút máu kinh người. Do đội kị binh bay Phoenix quá nửa là nữ binh nên bọn Vampire rất thích, chúng thường hút máu qua đường miệng mà.
    Nhận định được thế mạnh và chỗ yếu của quân ta, tể tướng Chec đã phải suy tính rất kĩ để kết hợp tạo thành sức mạnh chung. Thế nhưng lực lượng của ta giờ vẫn còn ít hơn quân ma, nếu tấn công thì khả năng chiến thắng chỉ là 35%, nếu có thắng cũng phải hy sinh khoảng 90% lực lượng. Ngài Chec và quốc vương đã nghĩ rất nhiều và cuối cùng phát động một cuộc triệu tập nhân tài, những người có chí, có lòng đứng ra giúp người Beikha. Ngay khi cuộc phát động đưa ra, rất nhiều người đã đến với người Beikha. Đầu tiên phải kể đến nàng công chúa Seawolf của vùng biền Nartan. Nàng không đi đơn lẻ mà dẫn theo một đội chiến thuyền cùng đoàn thuỷ thủ ngược dòng sông Sigon huyền thoại cặp cảng NorthSigon. Kết đến là nữ tướng Embe, tuy không tới được nhưng cũng đã gửi thư gia nhập lực lượng quân Beikha. Hiện giờ do phải bảo vệ vùng đất Govam đang bị bọn người man rợ phía Tây tấn công. Nữ tướng Chinhchoe lừng danh cũng tới với Beikha, sau chiến thắng trong cuộc đại chiến 10 năm trước Chinhchoe đã ẩn cư ở vùng Chulern nay lại ra giúp đất nước mình. Quân lực của người Beikha sau gần nửa năm chiêu dụ nhân tài đã tăng lên đáng kể. Ngày quay lại tấn công đang ở trước mắt...
    (Hết phần 2)
    >> Cowboyhat: Tể tướng Chec đã phong cho chú kiêm thêm chức tư lệnh hậu cần - nhà bếp rồi đó.
    >> Chú ý: Tài năng của các tướng sẽ được nói rõ trong các trận chiến, tạm thời chỉ nhắc đến tên các tướng.

    Saladin
  4. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Kê, mình cầm Phoenix gồm toàn các cô gái gì gì đó mà Saladin nói, với lại làm bếp trưởng, sướng !!!! Đánh nhau chi cho mệt, tướng Saladin đi đánh nữ vương nghe, để cowboyhat đi " huấn luyện " cho quân đội nữ của mình mới được ()
  5. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lịch sử lại không ghi tên hiệp sử lảng tử TieuBao này vậy . Tướng kiêm sử gia Saladin quên hiệp sĩ này rồi à.
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần III: Lời nguyền năm xưa.
    Tạm dừng lại để nói về chuyện tể tướng Chec năm xưa. Ngày xưa khi còn trẻ tể tướng Chec là một trong 3 vị tướng tài hoa lỗi lạc nhất vương quốc Beikha. Hai người còn lại là tướng Tnet và quốc vương Whisper. Ngày đó nữ ma vương hôm nay là một cô gái hiền lành từ phương xa trôi dạt về Beikha theo đoàn quân Beikha chinh chiến. Tướng Chec sau 3 năm tấn công chiếm vùng Hosimiclop (HCMC) đã mang về biết bao chiến lợi phẩm, trong đó có một cô gái bí ẩn. Cô gái này luôn làm cho người khác tò mò vì sự bí ẩn của cô ta. Một cô gái hiền lành nhưng lại khiến cho mọi người kinh sợ vì khả năng phép thuật của cô. Nhưng đó là trường phái của ma thuật (Death magic). Cô gái là một Black Priest.
    Không ai hiểu được tại sao một Black Priest lại chấp nhận theo những người Beikha. Truyền thuyết kể rằng những tên đại ma vương đều là những Black Priest, Death magic là một trường phái phép thuật cao cấp của quân ma. Tuy nhiên không phải những người sử dụng Death magic đều là người phục vụ quân ma. Cũng đã có những pháp sư Beikha nghiên cứu rất kĩ về Death magic. Có lẽ chính quan niệm đó mà CGSM (cô gái kia) vẫn được mọi người chấp nhận.
    Có một điều không ai hiểu được, đó chính là cô gái (CGSM) đã thầm mang trong lòng một tình cảm với tướng Chec. Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi tướng Chec cũng bắt đầu có tình ý với cô gái. Phải nói thêm rằng cô gái khá xinh (có thể do dùng ma thuật). Người ta thường nói "trai tài gái sắc", có lẽ câu nói đó đúng trong trường hợp này. Ngày tháng trôi qua hai người đã có biết bao kỉ niệm. Rồi đến khi về tới Beikha chính thái tử Whisper (lúc đó chưa lên ngôi) cũng phải nghiêng ngả trước vẻ đẹp của cô gái lạ. Ma thuật thật ghê gớm, hai vị tướng tài hoa của người Beikha đều điên đảo vì cô gái. Thế nhưng Whisper và Chec không phải là những người có thể đánh nhau vì một người con gái, cả hai nhường quyền lại cho cô gái chọn lựa...
    Mọi chuyện nếu chỉ có như vậy thì không có gì đáng nói và lịch sử của Beikha đã là một chuỗi ngày thái bình. Trong nhưng ngày tháng ngắn ngủi sống ở Beikha, CGSM đã bắt đầu bọc lộ bản chất của mình. CGSM không thể hoà hợp với cuộc sống của những người lương thiện. Đi tới đâu là ở đó có chém giết, mọi người không ai thấy đuợc điều đó. Có lẽ do tà khí trong người quá nhiều nên sau một thời gian ngắn tóc CGSM dài hẳn ra, móng tay móng chân cũng dài ra. Thế nhưng vẫn rất ư là xinh đẹp...
    Một ngày nọ có một siêu giáo sĩ (Arcmage) tới Beikha, vừa tới ông đã nhận ra có một sức mạnh ma giáo đang hoà giữa những ngừoi Beikha. Giáo sĩ biết điều chẳng lành đang xảy ra và đã báo với triều đình. Thái tử thật bất ngờ còn tướng Chec thì đau đớn. Tướng Chec đã khuyên CGSM huỷ đi những ma thuật đã học và quay về với pháp thuật chân chính. Thế nhưng có mấy ai đạt được đỉnh cao phép thuật lại muốn làm lại từ đầu. Bên cạnh đó dòng máu ma vương đang tăng dần lên trong cơ thể CGSM. Nhà chiêm tinh đã nói rằng năm xưa khi hạ gục đại ma vương, một giọt máu của hắn đã văng ra thấm vào một đứa trẻ, và bất hạnh thay đứa trẻ đó chính là CGSM.
    Dù đã bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng vẫn không làm CGSM quay về với phép thuật chính nghiã, với cuộc sống của một con người, cuối cùng Chec đành phải cắt đứt hết tình cảm với CGSM. Mọi chuyện bắt đầu từ đó, lòng hận thù đã chiếm hết trái tim CGSM. CGSM đã bỏ đi mất, không ai biết được những ý nghĩ điên cuồng đang hình thành... Ngày CGSM biến mất bầu trời mây đen giăng kín, một cơn mưa máu đổ xuống. Sau cơn mưa trên tường thành đọng lại một chữ: "Sát".
    >> Tướng fool tới ngày đại chiến quân ma sẽ có dịp trổ tài thôi.

    Saladin
  7. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    HÌ, tới ngày đại chiến nữ ma gì đó, bảo đảm phe mình có hơn 3/4 người bị... trúng thực do ăn thức ăn của tướng cowboyhat.... hehe ()
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Phần phụ đề
    Lãnh thổ của ma quốc và Beikha được phân chia bởi con sông Arias . Kể từ ngày chiến tranh xảy ra thì cảnh vật hai bên bờ sông đã có những thay đổi đáng kể. Phía bên này là những tháp canh của ma quốc, phía bên kia là những tháp canh của Beikha. Thế nhưng nước sông arias thì vẫn cứ xanh dã man , chẳng biết bởi vì nó quá hồn nhiên , vô tâm với tất cả những gì đang xảy ra hay là quá ngu ngốc nữa.
    Tại ma quốc. Như thường lệ cứ khi mặt trời sắp lặn thì hắn bắt đầu đi kiểm tra tất cả các tháp canh ở bờ sông. Hắn mặc một bộ áo giáp to và nặng nề với những đường nét mạnh khoẻ và cơ bắp cuồn cuộn của một người đàn ông vạm vỡ. Hắn luôn mang mặt nạ nên cũng chẳng ai biết gương mặt thật của hắn trông như thế nào chỉ có điều thấy hắn là ai cũng tỏ vẻ khiếp sợ.
    Mọi chuyện vẫn bình thường. Theo như những gì mà hắn biết thì Beikha đang chuẩn bị tấn công vậy mà sao lại yên ắng thế này nhỉ. Hắn rảo con Lunus đi về phía hạ nguồn của con sông. Chỗ này hoang vắng quá...Hắn bước xuống, lần mò đến một gốc cây và hắn đưa từng ngón tay rê theo đường khắc trên thân cây CGSM - CHEC . Bỗng nhiên hắn ngồi phịch xuống đám cỏ, 2 bàn tay bấu chặt xuống đất. Sau đó hắn từ từ lấy tay cởi bỏ cái mặt nạ xấu xí ra. Một mái tóc dài đen mượt như dùng sunsilk color xoã ra và tung bay trong dzó ! Khi đã biết rõ là xung quanh hoàn toàn không có ai , hắn, à không chính xác là cô ta bắt đầu trút bỏ bộ áo giáp thô kệch ...Đối lập hoàn toàn với những đường nét trên bộ áo giáp đó là một thân hình mềm mại với những đường nét gợi cảm... Da cô trắng mịn màng ( Chắc dùng Dove) như lần đầu tiên được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vậy. Cô bắt đầu soi mình dưới làn nước trong vắt. Cô cứ nhìn trân trân vào cái bóng của mình...mà dường như không phải cô đang nhìn cô, cô đang nhìn thấy hắn. Cái ánh mắt đó , cái ánh mắt đã từng nhìn cô trìu mến ...nhưng cũng chính ánh mắt đó đã soi thẳng vào mặt cô mà nói rằng :" Đồ quái vật" . Cả người cô như muốn rung lên. Cô đấm tay thình thịch vào ngực , cô muốn xé toang nó ra, bóp nát lấy trái tim của mình, bóp nát lấy cái phần yếu đuối nhất trong con người cô để cô sẽ không phải nhớ đe^'n hắn nữa, để hắn sẽ không bao giờ ám ảnh cô nữa. Cô dùng tay đánh tan cái bóng mình dưới nước và bắt đầu cười một cách man dại ' Đúng đấy, ta là một con quái vật, hahaha, ta là một con quái vật,hahaha.... tại sao lại như thế chứ? Tại sao ta lại có những cảm giác như thế này chứ? Tại sao? Ta căm thù hắn. Ta sẽ giết hắn . Ta thề ta sẽ giết hắn, hahhaha'.... Những ý nghĩ điên cuồng cùng với những kỉ niệm đẹp một thời giữa hắn và cô đang nhảy loạn xạ trong đầu cô. Cô có cảm giác như mình sắp vỡ tung ra... Cô liền ngã người xuống dòng nước , từ từ chìm dần rồi lại nổi lên , cô cứ nằm như thế trên mặt nước, để mặc cho những con nước vuốt ve da thịt của mình...
    (hê hê sea không nên viết tiếp nữa, không thì có người lại la ' khiếp, tui nổi cả ốc trâu lên dồi nè' fool nhể?!)
    to cowboyhat: anh bị trúng pháp thuật của CGSM hay sao mà lại ********* như thế hả?
    to saladin: anh cứ viết tiếp chuyện của anh nhé. Chuyện của anh đọc lên thấy hay lắm nhưng thiếu phần lãng mạn nên em bổ sung tí đỉnh!!!!!hehe. À còn nữa, thấy anh hơi thiên vị cho nữ ma vương đó, toàn khen quân ma không hà. Quân Beikha mới là vô địch!!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha... cười đau cả bụng. ha ha ha... bác Chec đâu rùi? CGSM đâu rùi? ra mà xem nè. ặc ặc... chít cười mất thui. coi chừng người trong cuộc lại k0 nắm rõ tình hình bằng người ngoài cuộc đó. he he... khá khen cho Sal và Sea. trí tưởng tượng phong phú thiệt!
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  10. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hahaha , tay tui gõ lộp cộp, bụng tui tức cười nó nổ cái bốp .
    Không khí ở cái topic này phong phú quá.
    Em sea_wolf làm phụ đề 1 còn anh làm phụ đề hai đây:
    Phần phụ đề 2
    Câu chuyện tình cảm của tướng Chec và CGSM là được kết nối bởi một môn pháp thuật gọi là chat. Vào thời đại 500BC ấy rất nhiều người biết thành thạo môn pháp thuật này. Nó đại để như một kiểu truyền âm nhập mật của thời đại kiếm hiệp.
    Trong lúc lưu lại ở Beikha tể tướng Chec và CGSM có một thời gian cùng nhau nghiên cứu môn pháp thuật. Và tình cảm của họ nảy nở cũng trong thời gian đó.
    Thế nhưng nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh không phải là mối tình oan nghiệt ấy. Nếu như các cuộc chiến tranh đều bắt đầu từ những tình cảm riêng tư thì thế giới sẽ không có một ngày nào được yên ổn. Nếu BeiKha và Amazon đánh nhau chỉ vì mối tư thù của CGSM thì tướng Chec có thể hóa giải mối hiềm khích ấy một cách dễ dàng. Tướng Chec chỉ cần disconnect, một hình thức tự vẫn cao thượng chỉ có ở những hiệp sĩ thánh chiến thì mọi mối hận thù sẽ tan đi như mây khói.
    Nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh bắt nguồn từ một câu chuyên khác. Đó là từ khi thiên hạ đồn đãi sự xuất hiện kho tàng ttvnonline thì cũng là thời kỳ đại loạn. Mỗi người phân tán mổi nơi. Khi vị chúa Whisper lập ra lực lương Beikha với mục đích tìm kiếm kho báu ttvnonline thì ở phía bên kia con sông Arias Amazon cũng có tham vọng chiếm đoạt kho báu ttvnonline. Hai thái cực, hai trường phái khác nhau nhưng có cùng chung một mục đích, đó là kho tàng ttvnonline. Một bên là những hiệp sĩ Beikha anh dũng. Những hiệp sĩ được rèn luyện khả năng sử sụng pháp thuật chính thống và tinh thần chiến đấu cao thượng. Những chiến công hiển hách học lại thi lại của các hiệp sĩ Beikha đời đời lưu truyền bất diệt. Những môn pháp thuật mà các chiến sĩ Beikha đều phải khổ luyện như là Mạch Điện, Kỹ thuật Đo, Vẽ Kỹ Thuật ...Để vượt qua được những môn pháp thuật này họ phải chịu đựng không biết bao nhiêu là gian nan khổ ải. Cuộc sống của họ là những cuộc chiến thượng võ - những cuộc chiến online thâu đêm suốt sáng. Nếu rơi vào tay kẻ thù họ lập tức tự vẫn bằng cách disconnect cao thượng như đã nói ở trên. Cuộc đời của họ ví như ánh sao băng xẹt ngang bầu trời tăm tối, ánh sáng chớp lòa của nó đọng lại mãi mãi.
    Bên kia con sông Arias trong xanh là hàng vạn nhân mạng nữ chiến binh Amazon với hai cánh tay có sức mạnh vô song chat suốt hàng giờ liền mà chẳng mảy may mệt nhọc hay mỏi tay. Pháp thuật của họ tuy có cao siêu nhưng mà những người Beikha gọi là tà thuật dị giáo. Hãy nhìn cái khiên ( cái ảnh avatar đại diện) thì biết rõ. Họ thường hay trang trí lên đó một đôi mắt long lanh bí ẩn. Đôi mắt như một vì sao trong đêm tối chiếu ánh sáng của nó qua một khóm hoa nhài. Những đôi mắt mà người ta đồn đại là đã từng làm mất hồn ngay cả chúa Whisper, người được mệnh danh là có trái tim sư tử tâm.
    Sau khi chúa Whisper phái người do thám tình hình thì thu được một số tin tức hết sức bất ngờ và quái lạ về nhóm dị giáo toàn là nữ sát thủ này. Họ thường hay dùng một thứ dược liệu bí ẩn tạm gọi là Kem. Một ngày có khi họ ăn rất nhiều lần, một lần họ ăn rất nhiều ly dược liệu này. Có thể đây là thứ thuốc bí truyền đã làm nên sức mạnh của họ. Sức mạnh của những đôi mắt ma quái đã làm gục ngã những chiến binh anh dũng nhất của Beikha. Hiện chúa Whisper đang giao phó cho vị tướng lĩnh lão luyện bộ môn pháp thuật Thể Thao PhongTran cùng tướng Cowboyhat, một tướng lĩng tài năng trong bộ môn pháp thuật Ăn Uống nghiên cứu. Thời gian vô cùng cấp bách, nếu hai vị tướng lĩnh này sớm tìm ra sự bí ẩn của Kem thì có thể quân Beikha sẽ không còn lo sợ quân dị giáo Amazon.
    (còn tiếp)

    CHEC

    Được chec sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 23/07/2002

Chia sẻ trang này