1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu cho phần 3.
    Bách Khoa liệt truyện phần 1 trung thực với cốt truyện là tình hình và những tình tiết xảy ra ở box BK trong những ngày đầu. Sang phần 2 do Chec viết là hệ thống và tổng kết những ngày sau này của box BK. Thực tế được ***g vào cốt truyện một phần để thêm gần gũi.
    Sang phần 3, thực tế sẽ không còn trong cốt truyện. Những hành động cũng mang tính hư cấu nên bà con đọc để giải trí là chính. Cũng mất thời gian để sưu tầm dữ liệu nên những tình tiết liên quan về kĩ thuật trong loạt truyện mới cũng đáng tham khảo à nhe. Chắc cho dzô box ý tưởng sáng tạo cũng được.
    Trình độ người viết có hạn, văn chương con cóc nên đọc chỗ nào nghe chướng tai thì thông cảm hen!

    Saladin

  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bách Khoa liệt truyện III: Lãnh chúa Beikha.
    Chương 1: Thiên hà mênh mông.
    Năm 2300, vũ trụ đã được phám phá rất nhiều. TIến bộ khoa học kĩ thuật giúp con người có thể đi xa hơn, đi nhanh hơn. Hệ thiên hà đã có một lượng lớn công dân vũ trụ. Những người sống trong cùng một hệ thiên hà lập ra những lực lượng bảo vệ bò cõi và duy trì an ninh. Cuộc sống đã thay đổi hẳn cái thời năm 2030.
    Nhắc lại năm 2050, một thiên thạch đã rơi xuống trái đất và huỷ diệt hành tinh xinh đẹp này. Trước đó nhân loại đã kịp di tản lên vũ trụ bằng 3 tàu Dream@. Người ta tìm tới Hoả tinh để sinh sống. Thuộc địa sao Hoả đã được khai thác phục vụ cho sứ phát triển của nhân loại. Trên đường tới Hoả tinh, một biến cố đã khiến 3 con tàu di tản nhân loại lạc nhau. Có lẽ đó là một bí ẩn của vũ trụ mà mãi người ta không giải thích được. Một vùng không gian lạ đã hiện ra và 3 con tàu mất hết phương hướng, hệ thống điều khiển bị vô hiệu. Sự sống cả nhân loại chỉ có thể trông chờ vào may mắn.
    Đó là 250 năm trước. Giờ đây 1 hệ thiên hà mới đã được thiết lập. Sau khi lạc nhau con tàu Dream@ 1 đã trôi dạt về một hành tinh lạ với điều kiện sống tương tự trái đất. Người ta nhanh chóng thiết lập một thế giới mới với những tri thức sẵn có. Phải mất 100 năm để tái phục hồi hệ thống xã hội như trước. Người ta không phân chia theo quốc gia mà người ta phân quyền trong một thế giới thống nhất, như là một quốc gia duy nhất. 150 năm sau đó tức là năm 2300 những người này đã mở rộng lãnh thổ và thiết lập Beikhasys. Beikhasys cũng như thái dương hệ trước kia. Nó cũng là 1 trong hàng tỉ hệ khác trong vũ trụ mênh mông. Những dòng dõi nổi bật đang nắm thế lực ở Beikhasys chính là những dòng dõi danh tiếng hàng ngàn năm rồi. Người đứng đầu Beikhasys là Whisperi. Dòng họ Whis đã nắm quyền hàng ngàn năm, Whisperi sau khi phát triển hệ thống thuộc địa liên hành tinh trong Beikhasys đã xây dựng đế chế Beikha với mong muốn chinh phục các hệ thiên hà khác.
    Lúc này người ta vừa nghe phong phanh về một hệ thiên hà khác. Có lẽ vừa nhằm mở rộng thuộc địa vừa bảo đảm an ninh nên Whisper không tiếc tiền của cho xây dựng hệ thống chiến hạm... Hàng ngàn nhà khoa học đã xây dựng đề án Cybergame và thống nhất xây dựng tàu Mothership Beik. Mothership là một tàu vũ trụ khổng lồ như một hành tinh thu nhỏ. Sức chứa của nó lên tới 10 triệu người. Cấu trúc như một hành tinh nên tất cả hoạt động sản xuất, sinh sống của con người vẫn diễn ra bình thường ở đó. Whisperi cho phát triển thêm một số chiến đấu cơ vệ tinh. Vấn đề bây giờ là nguồn nguyên liệu xây dựng đã rất hiếm. Các thuộc địa đang cạn dần tài nguyên... Bên cạnh 1 đơn vị 12 chiếc chiến đấu cơ hạng nhẹ Scout chỉ đủ chế tạo thêm 2 chiếc Assault Frigate và một đơn vị 12 người máy chiến đấu. Với một Mothership Beik như thế mà chỉ có lực lượng hộ tống thế này thì chẳng khác lấy kiến bảo vệ voi...
    Thế rồi Beikhasys đã phát minh ra một loại vật liệu vũ trụ tổng hợp từ hệ thống trung tâm Công nghệ vật liệu của mình. Tận dụng thành phần các chất có sẵn trong thiên hà tạo thành vật liệu mới này, sức bền tốt hơn vật liệu hiện có và đã tạo ra một chiến dịch chế tạo phục vụ sản xuất. Các dòng dõi quí tộc hiện thời đều lao vào lĩnh vực mới béo bở này. Đó chính là những lãnh chúa thuộc Beikhasys: Checi, Sea, Fooli, Shoguni, Embe, TieuBao, BabyStari, Buoncuoi.
    Người Beikha vốn chuộng hoà bình. Mặc dù xã hội phân quyền dưới sự cai trị của các lãnh chúa và đứng đầu là thống lĩnh thiên hà Whisperi nhưng Beikhasys từ lúc tái thiết chưa có một xung đột về chính trị. Các lãnh chúa đoàn kết cùng xây dựng đế chế Beikha.
    Đến một ngày khắp Beikhasys loan tin rằng phát hiện một hệ thiên hà mới. Mọi chuyện đã ít nhiều thay đổi...
    Mô hình Scout:
    Mô hình Assault Frigate:

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 02:05 ngày 20/01/2003
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: Những người Kint thân thiện.
    Một ngày bình thường như bao ngày đang trôi qua. Bất chợt, trung tâm điều hành không gian Beikhasys phát hiện một dòng tín hiệu lạ đang trong vùng kiểm soát. Tín hiệu này cho thấy đây là một tàu vũ trụ, cái quan trọng ở chỗ nó không phải là một con tàu thuộc Beikhasys. Các loại mã sóng báo hiệu một điều bất thường đang xảy ra. Có vẻ như con tàu kia không còn điều khiển được và đang đi theo một quán tính có sẵn.
    Mô hình Research ship
    Trên trạm không gian lúc này chỉ có Fooli , lãnh chúa danh tiếng chuyên xử lý những tình huống bất ngờ và Embe. Người ta biết tới Fooli bởi chức danh tư lệnh lực lượng phản ứng nhanh. Fooli là người có kiến thức rất uyên bác trong lãnh vực xây dựng và phát triển các trạm không gian, những căn cứ tại các thuộc địa hành tinh. Whisperi vẫn thường tin tưởng giao cho Fool kiểm soát và điều hành công việc tại trạm không gian trung tâm của Beikhasys. Với tình huống đang xảy ra Fooli quyết định tiếp cận nhanh con tàu lạ. Điều động 2 tàu cứu hộ không gian duy nhất trên trạm rồi Fooli cùng Embe leo lên chiếc Assault Frigate tiến gần về chiếc tàu lạ... Chiếc Assault Firegate sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất và đã dựng màn chắn năng lượng phòng hờ khi hai tàu cứu hộ không gian cặp sát con tàu lạ rồi phát từ trường bám dính vào. Chỉ trong khoảnh khắc hai tàu cứu hộ đã khống chế hoàn toàn con tàu lạ và đẩy về trạm không gian. Fooli nhìn Embe cười: "Cẩn thận vẫn tốt hơn". Fooli là thế, chẳng bao giờ sơ suất một chi tiết nhỏ. Có lẽ điều đó đã giúp anh nhiều trong việc leo lên chiếc ghế tư lệnh lực lượng phản ứng nhanh.
    Trong khi Fooli tiếp cận chiếc tàu lạ, tin báo đã về sở chỉ huy Beikhasys. Checi, tổng tư lệnh các lực lượng Beikhasys đã tức tốc cùng 2 lãnh chúa khác là BabyStari Sea lên trạm không gian. Tạm dừng để nói về những một kĩ thuật mới trong thời gian này. Cho đến thời điểm hiện tại trong khắp Beikhasys người ta đã tiếp cận với công nghệ dịch chuyển không gian. Công nghệ này được đề xuất ý tưởng từ những năm 2030 bởi dòng họ Shogun nhưng thời đó đây chỉ là một ý tưởng điên rồ. Mãi cho tới năm 2280 người con tài năng của dòng họ là Shoguni mới nghiên cứu và đem vào ứng dụng thành công công nghệ này. Nó cho phép người ta có thể đi tới bất cứ một nơi nào trong hệ thiên hà, nơi đã được phủ sóng theo một dải tần bí mật. Tại hai đầu người ta xây dựng các trạm dịch chuyển. Khi dịch chuyển toàn bộ cấu trúc của một người sẽ được mã hoá và người đó sẽ tan biến, các dạng vật chất chuyển thành năng lượng. Ở đầu kia mã sẽ được dịch lại và năng lượng được tổng hợp tái thiết con người. Bằng cách này người ta có thể dịch chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng hàng triệu lần.
    Lại nói về Checi, Sea và BabyStari sau khi dịch chuyển đến trạm không gian trung tâm. Hai tàu cứu hộ không gian đã nhả chiếc tàu lạ và trạm không gian đang cho kiểm tra. Nhìn bên ngoài con tàu lạ thật thê thảm. Hệ thống đẩy đã bị bắn nát còn bên sườn một vết nứt khá lớn. Mọi thứ bên trong con tàu lạ khiến tất cả các lãnh chúa Beikha phải kinh ngạc. Trên sàn tàu la liệt người chết. Rõ ràng đây là một con tàu từ một thiên hà khác vì cách cấu tạo của nó nói lên điều đó. Cái lạ là những người chết trên tàu có đặc điểm giống hệt người thuộc Beikhasys. Checi bỗng để ý tới một khoang ở khu điều khiển trung tâm của tàu. Hình như có một âm thanh gì vừa phát ra từ đó.... Nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiến tới và đem ra một người. Mặc dù máu me bê bết nhưng anh ta vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Người lạ được đưa về căn cứ mặt đất cấp cứu hồi sức... Sau hai ngày thì anh ta đã tỉnh và mọi nghi vấn bắt đầu sáng tỏ. Mặc dù đã lường trước có một cái gì đó rất bất ngờ nhưng ai cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe những gì người lạ mặt kể.
    Người lạ mặt đó chính là Peaci , người được biết tới với tên gọi lái buôn thiên hà ở Kintersys , hệ thiên hà của đế chế Kinter. Thì ra đó chính là dòng dõi sau này của những người đi trên 1 trong ba con tàu di tản khỏi trái đất năm xưa. Hoàn cảnh chiếc tàu thứ 2 cũng như chiếc thứ nhất, sau khi lạc nhau họ cũng đến được một thiên hà mới và tái thiết xây dựng. Trên con tàu năm xưa đó có một lực lượng lớn là chuyên gia kinh tế. Sau khi tái thiết và phát triển, Kintersys có một nền kinh tế hùng hậu. Các thuộc địa hành tinh thuộc Kintersys được khai thác và thống lĩnh bởi Riveri, nữ hoàng của đế chế Kinter. Những lãnh chúa thuộc các dòng dõi đang nắm quyền cao nhất tại Kintersys lúc này là Caheo, Trojani, và Peaci. Kintersys có thể tự hào về nền kinh tế của họ cũng như Beikhasys tự hào về nền tảng khoa học kĩ thuật của mình. Lực lượng trí thức trên hai con tàu năm xưa phân bố không đều đã dẫn tới tình cảnh như hôm nay...
    Sau sự kiện trọng đại đó, Beikhasys và Kintersys đã thiết lập hệ phủ sóng để liên thông hai thiên hà. Hai đế chế do có chung nguồn gốc nên các đặc điểm văn hoá xã hội vẫn còn ít nhiều giống nhau. Không biết trong thâm tâm thống lĩnh Whisperi có suy nghĩ gì khác không! Xưa nay ông vẫn là người có nhiều tham vọng, ông chẳng bao giờ muốn có một ai ngang bằng mình! Những người Kinter thì thật sự là những người yêu chuộng hoà bình. Những lãnh chúa Kintersys cũng là những người ôn hoà, có lẽ xưa nay họ đã quen với công việc xây dựng hệ thiên hà của họ.
    Trong một cuộc họp thượng đỉnh giữa Beikhasys và Kintersys một vấn đề quan trọng đã được mang ra thảo luận. Lãnh chúa TieuBao đại diện cho Beikhasys đã thắc mắc nguyên nhân vì sao chiếc tàu do Peaci rơi vào hoàn cảnh đó. Con tàu do Peaci điều hành là một chiếc tàu nghiên cứu (Research ship). Nó được trang bị hiện đại về kĩ thuật. Nó còn được trang bị hệ thống xây dựng cánh cổng không gian. Cánh cổng không gian là kĩ thuật để các tàu vũ trụ thực hiện bước nhảy không gian từ nơi này sang nơi khác. Kĩ thuật tiên tiến này chỉ có được trong các con tàu lớn... Một con tàu hiện đại như chiếc Research không thể có sự cố về mặt kĩ thuật. Peaci điều hành chiếc Research phục vụ nghiên cứu đồng thời kinh doanh công nghệ khắp Kintersys. Cớ sao những bí mật đó vẫn chưa được phía Kintersys công bố.
    Phía Kinter thật sự cũng không muốn nhắc tới chuyện này nhưng trước những thắc mắc của Beikhasys trong một cuộc họp thượng đỉnh lớn thế này cũng khó mà dấu được. Thông tin lưu trên chiếc Research được phát lại cho mọi người cùng xem. Các lãnh chúa Beikhasys không tham dự đại hội cũng đang tập trung tại căn cứ mặt đất Beikhasys theo dõi trực tiếp. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chiếc Research đang trên đường tới chòm sao Ngưu ma vương thì bất ngờ bị một con tàu lạ tấn công. Chiếc tàu này rõ ràng không phải kĩ thuật của người Kintersys. Đó là một chiếc tàu chiến đích thực được trang bị hệ thống vũ khí bắn photon hạng nặng. Xung quanh còn cả một phi đội chiến đấu cơ nhẹ hỗ trợ. Trước tình thế bị tấn công nghiêm trọng và bị hạ, chiếc Research đồn hết năng lượng dựng cánh cổng không gian nhằm chạy thoát. Trước khi bay vào được cánh cổng không gian thì chiếc Research đã bị bắn tê liệt như tình trạng người Beikhasys đã cứu.
    Vậy là vẫn còn những thế lực khác trong vũ trụ mênh mông này... Nhưng tại sao cả Beikhasys và Kintersys vẫn không biết được chút gì về họ... Sau cuộc họp thượng đỉnh, hiệp ước liên quân đã được kí kết, hai thiên hà tích cực xây dựng các tàu chiến và các căn cứ không gian nhằm củng cố hệ thống phòng thủ... Mothership đã được trang bị thêm hệ thống vũ khí và một lực lượng chiến đấu cơ bảo vệ rồi đưa tới vùng trung gian của hai thiên hà, sẵn sàng cho mọi tình huống. Checi được thống lĩnh Whisperi phong làm tư lệnh tối cao quân đội Beikhasys, điều hành Mothership. Fooli thống lãnh các chiến hạm cơ động Assault Frigate. BabyStari cùng Sea chỉ huy lực lượng Attack Bomber và các phi đội Scout. Shoguni điều khiển chiếc Destroyer , chiếc tàu chiến hạng nặng nhất vừa được chế tạo, sức mạnh của nó làm cả một hạm đội 12 chiếc Assault Frigate phải dè chừng. TieuBao thì lo các đơn vị Support Frigate. Những chiếc tàu cứu hộ (Salvage Corvette) giờ cũng được cải thiện về vỏ tàu để chịu được hoả lực mạnh, các đơn vị này có thể khống chế các tàu địch và đem về căn cứ. Tại căn cứ sẽ tiêu diệt sạch những người trong tàu và điều động người thay thế... Người Kinter cũng chung sức đóng góp tài chính vào lực lượng liên quân và phái Trojani , tư lệnh hạm đội Heavy Corvette và Peaci [/b] chỉ huy hạm đội Minelayer Corvette gia nhập liên quân....
    Mô hình Destroyer [/b]

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 27/01/2003
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phụ lục: Các đơn vị chiến đấu.
    Để đánh giá một con tàu người ta căn cứ vào một số thông số kĩ thuật đặc trưng sau:
    - Khối lượng (tấn): đánh giá tương đối độ lớn thông qua khối lượng.
    - Hoả lực: Khả năng gây thiệt hại của tàu đối với mục tiêu. Đánh giá theo đơn vị chung.
    - Giáp: đặc trưng cho khả năng chịu đựng của tàu. Khi bị tấn công giáp (vỏ tàu) sẽ bị hư hỏng dần tới mức giới hạn thì tàu sẽ bị phá.
    - Độ che phủ: Phần trăm kiểm soát của các họng súng có trên tàu xét trong một hình cầu đơn vị. Độ che phủ cao tức mức linh động của hoả lực cao và có lợi thế trong chiến đấu với các đơn vị có tốc độ nhanh.
    - Độ cơ động: Đánh giá các khả năng xoay chuyển và chuyển hướng.
    - Vận tốc tối đa: vận tốc thường sử dụng khi không bị giới hạn về mặt nào đó. Đây cũng đặc trưng cho đặc điểm chiến đấu. Các chiến đấu cơ nhẹ thường nhanh và rất linh động.
    Mô tả chi tiết:
    1. Scout:
    - Khối lượng: 40 tấn
    - Hoả lực: 10
    - Giáp: 110
    - Độ che phủ: 8%
    - Độ cơ động: rất cao
    - Vận tốc tối đa: 1000m/s
    2. Attack bomber: Sử dụng dàn phóng bomb plasma.
    - Khối lượng: 90 tấn
    - Hoả lực: 45
    - Giáp: 300
    - Độ che phủ: 5%
    - Độ cơ động: trung bình
    - Vận tốc tối đa: 700m/s
    3. Multi-gun Corvette: loại đơn vị nhẹ đặc biệt (6 họng súng) với độ che phủ lớn dùng đối phó với các đội Scout dùng tốc độ làm sức mạnh.
    - Khối lượng: 750 tấn.
    - Hoả lực: 180
    - Giáp: 1400
    - Độ che phủ: 78%
    - Độ cơ động: trung bình
    - Vận tốc tối đa: 695m/s
    4. Assault Frigate:
    - Khối lượng: 45000 tấn
    - Hoả lực: 2400
    - Giáp: 16000
    - Độ che phủ: 75%
    - Độ cơ động: thấp
    - Vận tốc tối đa: 325m/s
    5. Ion Cannon Frigate: ( 1 loại chiến hạm hạng trung) Sử dụng một họng súng bắn ion duy nhất cực lớn.
    - Khối lượng: 57000 tấn
    - Hoả lực: 4000
    - Giáp: 15000
    - Độ che phủ: 2% (không thể thắng được một đội 12 Scout nhưng khá mạnh so với Assault Frigate - hung thần của Scout)
    - Độ cơ động: thấp
    - Vận tốc tối đa: 300m/s

    6. Ion array Frigate: tương tự Ion Cannon Frigate nhưng được cải tiến nên hoả lực cao hơn 20%.

    7. Support Frigate: (thuộc đơn vị hỗ trợ hạng trung) cung cấp nhiên liệu và sửa chữa các chiến hạm ngoài không gian.
    - Khối lượng: 45000 tấn
    - Hoả lực: 760 (thấp so với các chiến hạm hạng trung, chủ yếu là tự vệ các đơn vị nhẹ)
    - Giáp: 12000
    - Độ che phủ: 15%
    - Độ cơ động: thấp
    - Vận tốc tối đa: 450m/s
    8. Drone Frigate: hệ thống hoả lực là 24 tàu nhỏ không người lái lập thành trận địa pháo hình cầu bao quanh, rất hiệu quả chống lại các đơn vị giáp yếu sử dụng tốc độ nhanh.
    - Khối lượng: 60000 tấn
    - Hoả lực: 4900 (tổng)
    - Giáp: 16000
    - Độ che phủ: 100%
    - Độ cơ động: thấp
    - Vận tốc tối đa: 325m/s
    9. Destroyer: (thuộc loại chiến hạm hạng nặng)
    - Khối lượng: 185000 tấn
    - Hoả lực: 10500
    - Giáp: 44000
    - Độ che phủ: 35%
    - Độ cơ động: thấp
    - Vận tốc tối đa: 315m/s

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 11/02/2003
  5. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thêm cả 4rum tớ nữa chứ, Mem tích cực nhất mà lị !
    Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi ... mỏi tay lắm rồi.

Chia sẻ trang này