1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Phản đối anh Chec. Đang chuyện tình cảm hay như thế mà anh lại xỉa qua chuyện kho báu à?? hừm . Mấy anh viết tình tiết truyện cứ bay dzéo dzéo. hehe, coi sea nè, sea sẽ bổ sung thêm mấy chuyện lặt vặt để cho lãng mạn và thêm phần sống động nhá!

    Phụ đề 3
    Chec: " Em đang làm gì đấy sea? Em đang chơi với cái lũ thằn lằn xấu xí đấy à?"
    Lúc đó sea đang ngồi chơi trong vườn hoa và cô đang nhổ từng ...sợi lông của con thằn lằn Xinxin ' iu - không iu- iu - không iu-..'
    Sea:" cái gì cơ? Chúng mà xấu xí à? Anh thì có..."
    Cô nói xong liền nhìn anh mỉm cười tủm tỉm. Tất nhiên đó chỉ là một câu nói đua` vi....đối với cô...anh là người đan` ông quyến rũ nhất trên thế gian này! Chec thì dường như lại không mấy quan tâm đến câu nói đua` ấy. Anh ngồi xuống một cách mệt mỏi bên cạnh sea.Mái tóc lũ phũ trước mặt.
    Chec: " Sea nè..."
    Chec quay sang nhìn sea. Đột nhiên anh sững người lại...' nàng đấy ư? Vẫn mái tóc dài đen óng ả, vẫn đôi mắt ngây thơ trong sáng, vẫn cái mũi thanh tú, vẫn đôi môi mọng đỏ....'
    " Em thôi mấy cái trò biến hoá vớ vẩn của em đi sea à, anh không thích thế"
    Sea cũng thoáng kịp nhận thây sự giận dữ trên gương mặt của anh nên lập tức cô biến đổi lại thành hình dạng ban đầu của mình.
    " Anh thật là khó chịu "
    Cô nói bằng một giọng hờn dỗi. Lúc ấy thì con xinxin đã trụi lũi, cô liền cầm nó..và bỏ vào miệng.
    Chec: " Giá như em đừng như thế thì anh thấy em dễ thương hơn nhiều đấy !"
    Hai má của sea chợt ửng đỏ lên . Cô liền thò tay vào miệng , rút cái đuôi con thằn lằn vẫn chưa kịp chui xuống bụng ra và cười hớn hở:
    " Em vẫn chưa kịp ăn đâu anh à"
    " hahaha....." . lúc này thì anh không thể nén cười được nữa.
    "Đã lâu rồi em không thấy anh cười như thế, kể từ khi..."
    " Tôi đã bảo cô là dừng nhắc đe^n' chuyện đó nữa cơ mà "
    Nói xong anh đứng dậy và bỏ đi thật nhanh , để lại sea ngồi đó.. Cô thấy lòng mình chợt nhói đau...' đến bao giờ anh mới chấp nhận sự thật ..hả anh?'
    Cô nhìn con thằn lằn ngu ngốc ban nãy vẫn còn đang cứng đờ vì pháp thuật của cô. Cô nắm lấy nó và lại bỏ vào miệng . Ọt , lần này thì đừng hòng thoát nghen cưng.

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ặ?, th?ăn l?ăn thiỏằ?t ?'ó! Nhặ?ng ?'ỏ?Ơy là mỏằTt loỏ?Ăi th?ăn l?ăn ?'ỏ?ãc biỏằ?t cỏằĐa vặ?ặĂng quỏằ'c Beikha, nó có lông n?ên sea mỏằ>i ngỏằ"i bỏằât lông ?'ỏằf bói iu -không iu ?'ỏ?Ơy chỏằâ!! hehehe, anh chec có vỏ?ằ kho?Ăi kem wall qu?Ă nhỏằ?? Theo nhặ? chuyỏằ?n cỏằĐa anh th?ơ Beikha chặ?a có kem cặĂ mà? kh?ơ kh?ơ, chec bỏằ
    iu anh biỏ??t ?'ỏằf nặĂi nao
    Đỏằf hoài nỏ?ãng bỏằƠng... vỏằât ào xuỏằ'ng sông
  3. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, anh vốn sinh ra bị bệnh bạch tạng nên nó thế.
    Còn núc na núc nick là tại cái lão thợ ảnh chụp nhầm góc độ, chứ bên ngoài trông anh cũng hơi mập tí thui
    He he, mà đề nghị em viết truyện tả bớt chân thực đi nhá, con gái nhà người ta mà tả nghe dựng lông tay lên. hic....
    Mum, I love you forever........
    BRAZIN NUMBER ONE
  4. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    PHỤ ĐỀ : PHẦN 0 ( có mượn đỡ 1 số nick, xin các nhân vật thông cảm)
    Nói về vương quốc Beikha trước lúc bị nữ ma vương xâm chiếm. Đây là một vùng đất xinh đẹp, hiền hoà, người dân Beikha yêu chuộng hòa bình và chăm lao động. Đặc biệt ở vùng đất Beikha nền Khoa học Kỹ thuật phát triển rất cao, mọi thứ đều được tự động hóa một cách hòan mỹ. Khi bạn đi làm về đến nhà thì cửa nhà xe tự động rút lên, khi bạn bước ra khỏi xe, sẽ thấy cửa từ từ hạ xuống. Bước đến cửa nhà, bạn rút ra tấm thẻ từ wen thuộc, nhét vào khe và cửa sẽ tự động mở ra. Ngay khi bạn vào trong ( dĩ nhiên là cửa sẽ tự động đóng lại ngay)trong các phòng sẽ từ từ bật sáng do kích hoạt bởi bước chân của bạn. Bạn bước vào nhà bếp, thấy bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng, chiếc lò viba vừa kết thúc chế độ ??o Làm thức ăn luôn nóng hổi ??o cách đó vài giây. Bạn cầm khay thức bước vào phòng ăn vừa lúc dàn hi-fi siêu hiện đại bật lên chương trình ??oTôi giúp bạn ngon miệng??? ( chương trình này luôn được thay đổi theo ngày, tùy vào tâm trạng buồn vui của bạn). Sau khi đã mệt và no, bạn có thể giảI trí theo ý thích. Thường thì mọi người dân Beikha đều thích du lịch đến các hành tinh. Chương trình này khá là phức tạp,đạt đến đỉnh cao của trí tuệ và để đảm bảo cho bí mật sáng chế của vương quốc Beikha, tôi ko dám mô tả nhiều. Nó cũng hơi hơi giống hình thức online trên TTVN của các cụ tổ Beikha khi xưa nhưng mức độ thì siêu việt đến kinh ngạc, ko khác gì bạn đang hiện diện trên vùng đất đó.
    Và chính vì KHKT phát triển như vũ bão nên vương quốc Beikha nghiêm cấm chế tạo vũ khí dưới bất kì hình thức nào. Thật wá sức dễ dàng cho bất cứ người dân Beikha nào chế tạo 1 quả bom pozitron có sức tàn phá siêu khủng khiếp, và ngay cả 1 đứa trẻ lên 3 cũng có thể chế tạo tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Chiến tranh luôn là diều mà mọi người dân Beikha luôn tránh.
    Và một ngày kia, tai họa đã xảy ra???Đúng vào hôm lễ tấn phong thái tử Whisper. Theo thông lệ hình ảnh của vị thái tử sẽ được phóng lên toàn vũ trụ, đến mọI ngóc ngách của thiên hà. Hình ảnh này sẽ được điều khiển bởI 1 khoa học gia của Beikha và nó ??oBẤT KHẢ THU ??? LÉN???. Ko 1 vương quốc nào có thể lưu trữ hình ảnh này khi nhà khoa học của Beikha đã nhấn disappear. Hình ảnh này dĩ nhiên cũng đến được vùng đất của nữ vương CGSM, lúc này vẫn còn là công chúa TĐH. Bất ngờ và choáng váng trước hình ảnh vị vua tương lai của vương quốc Beikha (làm ơn tả giùm nha, tớ tả ngườI kém lắm), TĐH ko còn cách nào khác là lấy ngay máy thu sóng hiện đạI nhất trong vương quốc của cô. Dĩ nhiên là lúc đó cô ta chỉ thu trong vô vọng vì trình độ security của Beikha đã nổi danh khắp thiên hà. Thật ko may cho vương quốc Beikha là hôm đó nhà khoa học gia kia đã wá chán với những bữa ăn lập trình siêu dinh dưỡng, siêu thơm ngon, siêu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người đó bỗng thèm đến cháy lòng một bữa cơm ??omade by hand???. Cả vương quốc Beikha chỉ duy nhất có Cowboyhat là có thể nấu ăn (mà ko bao giờ dám ăn món mình nấu), và lúc bấy giờ chỉ có 1 món gọi là ??o trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét???. Nhưng mà thần dân Beikha có cái đầu hơi bị siêu nên Cow nghĩ ra 1 cách rất hay là: phần cơm cháy phía dướI được xếp lạI thành 1 cái bánh kẹp, phần nhão được chắt nước ra làm??? nước canh, tất cả phần còn lại tạo ra thành một món cơm có 1 ko 2: phần cứng (cơm sống), phần nhão và phần khét. Ko dễ gì từ 1 nguyên liệu mà người ta có thể cùng lúc có cơm ăn, canh húp và món tráng miệng đâu nghen. Nhà KH kia sau khi ăn món của Cow thì bỗng trở thành người phi thường ( ko được bình thường ) nên nhầm lẫn và công chúa TĐH đã thu được hình ảnh kia. Đây là 1 thảm họa ko ngờ cho vương quốc Beikha
    LạI nói về công chúa TĐH từ khi bắt gặp hình ảnh của thái tử Whisper thì đem lòng thương nhớ. Dù ko thu được giọng nói của chàng Whis nhưng nàng lại ko bao giờ quên được tất cả những gì biết được về chàng ( chết, tớ lạI ko biết tả sao nữa rùi ). Tương truyền người ta tìm được 1 bài thơ dài hơn 20000 câu trong phòng TĐH, xin được trích đoạn:
    ???Em nhớ tiếng, em nhớ hình, em nhớ ảnh
    Em nhớ anh, em nhớ lắm anh ơi
    Em nhớ anh của ngày tháng xa khơi
    Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời
    Nhớ đôi mắt đang nhìn em đăm đắm...
    Tất cả thông tin về chàng Whis nàng đều cố công tìm hiểu, dù ko được nhiều nhưng nàng hết nỗi mừng vui khi biết được ngày sinh của chàng. Niềm vui đó càng khôn xiết hơn khi nàng thấy nàng và chàng đều sinh cùng tháng. Và... khi tình yêu đồng hành cùng nỗi nhớ, khi trái tim rạo rực xốn xang, khi niềm hi vọng bay cao ngút trời thì nàng ko thể ngồi yên: ??o Ta phảI đi, bằng mọi giá phảI tìm cho được thái tử Whisper???...
    Vì sao việc có tấm hình trong tay TĐH là 1 thảm họa khôn lường?
    Ai cũng rõ chuyện tình của nàng và tể tướng Chec, nhưng bắt đầu là thái tử Whisper cơ mà?
    Một vương quốc siêu hiện đạI như Beikha sao lại dễ dàng bị xâm lấn, và làm sao CGSM có thể vào được vương quốc Beikha vốn được bao quanh bởi lưới điện từ cực mạnh

    MỜI CÁC BẠN XEM TIẾP PHẦN SAU SẼ RÕ
    đặc biệt 1 phần quà 5 sao cho ai đoán và phân tích được Khoa học gia kia là ai


    To Sal: em-be ứ chịu, ứ chịu đâu. Thà làm dân đen ở vương quốc Beikha còn hơn làm làm nữ tướng ở nơi lạ hoắc nào đó
    If you love someone, tell them
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 26/07/2002
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần IV: Những tháng năm chuẩn bị phản chiến.
    Thời gian cứ trôi, ngày qua ngày, ước mơ quay về vẫn chưa thể thực hiện được. Lực lượng người Beikha lúc này đã tương đối mạnh nhưng để có một chiến thắng trước một đội quân ma hung tàn của nữ ma không phải là điều dễ. Thông tin tình báo cho biết bọn người man rợ đã bị nũ ma chiêu hàng. Các tướng Barbarian theo đường bộ đang tiến về biên giới. Tình hình vô cùng nguy khốn. Nếu để bọn chúng tới biên giới tăng cường trấn thủ thì người Beikha phải mất thêm 5 năm xây dựng lực lượng mới đủ đề phá được phòng tuyến biên giới của quân ma. Lúc đó thì chưa biết được ma vương còn có được bọn quái vật nào nữa. Ngài Chec đã cùng quốc vương Whisper bàn bạc và quyết định phải hạ bọn Barbarian khi chúng chưa kịp tới. Điều quan trọng là phải làm sao cho bất ngờ, nếu để bọn chúng biết được và kéo quân chi viện thì quân ta sẽ thiệt hại lớn. Nhưng có một khó khăn là một số tướng lĩnh đang trấn giữ những vị trí quan trọng không thể xuất quân, quân có thể dùng chỉ còn quân đoàn Griffin của tướng Foolagian. Nữ tướng Chichchoe thì chưa tập trung đủ quân....
    Đúng lúc đó thì một tin vui bay đến, tướng TieuBao sau 2 năm đi thu phục các vùng đất hoang dã phía Tây Nam đã trở về. Thành quả của tướng TieuBao là một binh đoàn hùng hậu gồm 2 quân đoàn War Unicord Pegasus. Năm xưa lúc ra đi chỉ với 50 Pikeman mà giờ đây khi trở về, một lực lượng lớn quân đội Rampart lại chịu theo người Beikha chống quân ma. Thế cờ đã đổi, ngài Chec lập tức phong cho nữ tướng Chichchoe đầy kinh nghiệm làm nguyên soái, thống lĩnh quân đoàn gồm những nữ chiến binh cưỡi những chiến mã có cánh Pegasus, tướng Foolagian với quân đoàn Griffin và tướng TieuBao với quân đoàn War Unicord làm đại tướng. Đây là binh đoàn Firebird. Ngài Chec điều động binh đoàn Firebird hành quân về phía Tây, tới hợp lực với nữ tướng Embe rồi kéo đại quân bất ngờ tấn công bọn Barbarian...
    Binh đoàn Firebird đa số có khả năng bay nên hành quân rất nhanh, sau 3 ngày đã đến bản doanh của Embe. Embe dẫn theo quân đoàn Crossbowman hợp cùng Firebird rối theo hướng Tây Nam đánh úp bọn Barbarian. Bọn người man rợ không yếu như ta từng biết. Trinh sát báo về cho biết bọn chúng gồm 1 quân đoàn người chim Harpies, một đội quân Cycloes là những tên khổng lồ một mắt với khả năng ném những tảng đá lớn, 2 quân đoàn kị binh Nomade. Quân lực hai bên gần như ngang ngửa, đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của quân ta. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng tình hình nguyên soái Chichchoe đã quyết định phải đánh cho bằng được. Nguyên soái cho rằng chỉ cần tiến hành đúng kế hoạch thì ta sẽ hạ được bọn Barbarian trong vòng một ngày. Thật ra ta cũng khó có thể rút quân, nếu rút quân để bọn chúng tới biên giới thì coi như mọi kế hoạch phản công của tể tướng Chec coi như sụp đổ...
    Bọn Barbarian dẫn quân hướng về biên giới mà vẫn không hay biết quân ta đang đón đầu chúng. Quân chúng kéo đi không theo hàng ngũ, đi dầu là đội Cyclopes kế là 2 quân đoàn kị binh Nomade. Bọn Harpies bay ngợp trời, bọn chúng lảo đảo trên đầu đoàn quân ma. Bất ngờ một rừng mưa tên bay đến, vài tên Cyclopes ngã xuống. Đội Crossbowman của nữ tướng Embe đang tấn công từ các bụi cây phía trước. Bọn Cyclopes dạt ra hai bên, hai quân đoàn kị binh Nomade ầm ầm tiến lên, bụi bay mù trời. Đội Crossbowman chuyển sang bắn bọn Harpies cũng đang tràn tới, đồng thời tướng TieuBao dẫn đội bạch kì mã một sừng War Unicord xông lên cản bọn Nomade lại. Tướng Foolagian từ khu rừng bên trái cưỡi trên mình con đại bàng thân sư tử đầu đàn cùng đội Griffin bay tràn sang đánh vào sườn bọn Harpies. Lúx này bọn Cyclopes đã ổn định đội hình và khiêng những tảng đá lớn quăng vào đội Crossbowman. Sức mạnh của bọn chúng thật kinh khủng, những tảng đá lớn của bọn chúng làm hàng loạt cung thủ (Crossbowman) ngã xuống. Tình thế hết sức bất lợi, trong khi tướng Foolagian đang chiếm ưu thế với bọn Harpies thì nữ tướng Embe với những cung thủ của mình đang dao động đội hình. Tướng TieuBao với đội War Unicord cũng dần yếu thế trước 2 quân đoàn kị binh Nomade, bọn chúng quá đông lại liều mạng lao vào. Nguyên soái Chichchoe vẫn chưa xuất quân...
    Với tình hình này thì quân ta sẽ thất bại là cái chắc... Nhưng đúng lúc chiến trường đang diễn ra ác liệt đó, từ phía sau quân ma, quân đoàn Pegasus bất ngờ từ trên trời ập xuống tấn công bọn Cyclopes. Quá bất ngờ vì đang tấn công phía trước, bọn Cyclopes không kịp xoay trở, từng tên từng tên ngã xuống. Bọn khổng lồ một mắt hoảng loạn chạy tản ra. Thế nhưng những nữ chiến binh Pegasus trên lưng những con ngựa có cánh cực kì linh hoạt, một mặt tấn công bọn Cyclopes còn lại, một mặt do nguyên soái Chichchoe dẫn đầu xông vào chi viện tướng TieuBao. Tình thế lúc này đã có lợi cho quân ta, đội Cyclopes đã tan rã, tướng Foolagian cũng đang đuổi theo bọn Harpies tháo chạy. Hai quân đoàn kị binh Nomade vừa bị đánh từ hai mặt, vừa bị đánh cả trên không lẫn trực diện lại bị cung thủ của nữ tướng Embe bắn vào đã hỗn loạn đội hình và chết vô số... Trận chiến kéo dài tới chiều thì bọn Barbarian đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân ta cũng có thiệt hại. Quân đoàn của tướng nữ tướng Embe chết quá nữa, tướng TieuBao cũng 30% quân, tướng Foolagian mất 15% quân, quân đoàn Pegasus mất 5% quân.
    Tới gần đêm quân ta rút về tới doanh trại của Embe nghỉ ngơi, tin thắng trận được báo về cho tể tướng Chec. Nhìn lại toàn bộ trận chiến ta thấy sự suy nghĩ của nguyên soái Chichchoe thật sâu sắc. Nếu để bọn Cyclopes ở tuyến sau chi viện tấn công vào quân đoàn Crossbowman và War Unicord thì hai quân đoàn này chẳng cầm cự được bao lâu. Nguyên soái Chichchoe đã dẫn quân vòng phía sau một đoạn xa để bất ngờ đánh vào sau lưng quân ma. Bọn Cyclopes tuy mạnh nhưng do thân xác quá lớn lại chậm chạp nên bị những nữ chiến binh Pegasus hạ gục dễ dàng...
    Tướng Chec và quốc vương sau khi nhận được tin thắng trận ở phía Tây đã lập tức ra lệnh các quân đoàn ráo riết chuẩn bị cho cuộc phản công. Nơi nơi mọi người ra sức rèn vũ khí, quân dụng. Chiến thắng đã góp phần làm mọi người phấn khích làm việc. Lời ca tiếng hát từ những người thợ người lính vang rộn cả vương quốc. Trong lòng mỗi người tràn ngập một niềm hy vọng...
    >> Sal viết chủ yếu về diễn biến cuộc chiến của người Beikha, do đó khó có thể ***g vào những tình tiết lãng mạn, có muốn cũng khó vì khả năng không đủ. Phần phụ đề tình cảm của bạn Sea có lẽ là lối thoát cho cốt truyện khô khan này, phụ đề của anh Chec cũng đã kể rõ những gì đã diễn ra giữa ngài tể tướng và nữ ma...
    >>Embe không có làm dân đen mà cũng chẳng có ở nơi xa lắc đó lâu đâu. Tại dạo này Embe đang thi (phải hông) nên tể tướng cho Embe ra trấn thủ ngoài đó vậy mà.

    Saladin
  6. ngocconuong

    ngocconuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay đọc phê quá đi mất nhưng sao nữ đại ma vương không thấy vào đây để tiến hành cuộc thánh chiến với bk nhỉ để sal lại tấn công mà không có phản công thế kia?
    Nuno gomes ơi anh là niềm khát vọng của em
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    * to em_be: nhà khoa học đó có phải là Saladin hông dzậy?Vì sea đọc từ trên xuống thấy em_be chưa nhắc tới n/v này trong khi n/v Saladin là một người quan trong của vương quốc Beikha cơ mà!
    * to saladin: cái bọn Barbarian ấy chỉ là bọn người man rợ do CGSM chiêu hàng, tức là quân trước giờ của CGSM chưa suy xuyển gì hết, vậy mà bên ta thiệt hại tới hơn 50% của em_be, 30% của Tieubao, 15% của fool, Pegasus 5%, anh định sẽ cho quân như thế nào để mà chiến thắng CGSM thế? Còn nữa, rõ ràng là quân CGSM rất mạnh, nếu giờ chúng tiến đánh Beikha thì có thể Beikha teo mất, vậy sao chúng không đánh luôn mà cứ đánh chút rồi phòng thủ chi cho mắc công dzậy? Không lẽ CGSM không biết cầm quân à? hihihi, anh Saladin lý giải cho em nhé !!!
    UHm, lần này sea sẽ khai thác chuyện tình củm của fool và em_be, hô hô hô, sea nói trước đọc xong đề nghị 2 anh chị này không - được- có -bất- cứ -hành -vi -manh- động đấy! hehehe.
    Phụ đề 4 : fool và em_be
    Trận chiến đầu tiên đã kết thúc. Tất cả mọi người dân Beikha đang vui mừng hồ hởi đón đoàn quân của em_be, Tieubao, fool , Pegasus trở về. Nhìn chung thấy ai cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rằng chiến thắng này vẫn chưa là gì cả. Chúng ta chỉ mới đánh bọn Barbarian thôi vậy mà quân số thiệt hại quá nhiều. Tuy vậy vua Whisper vẫn cứ oang oác trước toàn thể dân là :" Quân ta đã thắng lớn. Điều đó nói lên được gì? Điều đó nói lên rằng trong trận chiến trực tiếp với ma vương, chiến thắng hoàn toàn có thể thuộc về ta " Dường như tất cả các ông vua đều biết sử dụng thủ đoạn mị dân thì phải.
    Trong này tướng fool buông một câu: " Khốn kiếp thật, chiến thắng hoàn toàn có thể thuộc về ta nhưng không biết đến lúc đó có ai còn sống sót không nữa..." Tướng Saladin cau mày, tỏ vẻ giận dữ trước câu nói của fool, mặc dù anh biết fool chỉ nói thế thôi chứ hắn ta thì chưa bao giờ biết nhục chí chả. Nãy giờ em_be đang ngồi yên lặng, nghe fool nói thế cô bỗng nhiên thấy rùng mình lại. Cô rảo bước ra ngoài ....Gió thổi mạnh quá làm tóc cô rối bù cả lên. Mới đi đánh trận về cô chưa kịp tắm rửa gì hết..(!) . Người cô vẫn còn đang thấm máu của kẻ thù và của cả các anh em Crossbowman của cô. Cô cứ tiến tới gần bờ vực. Cô cảm thấy đau lắm, đau lắm. Gần 130 quân của cô đã không thể trở về ...Cô không muốn khóc vì như thế thì chứng tỏ cô yếu đuối quá nhưng không hiểu sao nước mắt cứ trào ra...Cô liền nhắm tịt hai mắt lại , ngẩng mặt lên trời để ngửi xem trong những con gió có mùi của đồng đội cô hay không..Biết đâu con gió này đã bay qua nơi ấy trước khi đến đây....

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

    Được sea_wolf sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 25/07/2002
  8. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp theo)
    Fool: " Em đang làm gì thế hả?"
    Fool kéo giật mạnh tay em_be về phía sau vì anh tưởng cô đang..... chuẩn bị nhảy xuống....!Cả hai ngã sóng xoài trên mặt đất , mặt ...gần chạm... mặt nhau. Khoảng cách quá ngắn đủ để họ có thể nghe được tiếng tim của mỗi người đang đập bình bịch bình bịch. Trời chiều uể oải buông xuống . Mấy con quạ cứ quang quác cái mỏ như muốn nói " Hun đi! Hun đi!". Cả 2 nhìn nhau thật lâu...và cái gì đến tất phải đến.
    -------------------------------------------
    Fool nhẹ nhàng nói: " ....em ....em....nặng quá ." .
    Anh đỡ em_be dậy mà trong đầu thầm nghĩ ' mày tệ quá đi fool ơi, sao không hun đại nàng một phát cho rồi'. Mấy con quạ vẫn cứ quang quác cái mỏ 'bờm we', bờm we''
    ..................
    --------------------------------------
    ...........
    Fool: " Em làm anh mất hồn, anh cứ tưởng ..."
    Em_be vẫn còn mang chút ngượng ngập , bối rối hồi nãy, cô liền lên giọng mà nói:" Anh tưởng em yếu đuối thế à? Chiến tranh tất nhiên phải có mất mát hy sinh , em biết rất rõ điều đó"
    Cô đang cố nén nỗi đau trong lòng lại . Cô cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa . Đây đâu phải là lần đầu tiên cô đánh trận. Từ bé đã thế , cứ mỗi lần con vật nào mất là cô lại khóc inh ỏi cả lên. Có lẽ vì vậy mà người ta luôn gọi cô là em_be , chứ tên thật của cô cũng hay lắm chứ, có điều nó là cái quái gì thì cô cũng chả nhớ! Vậy mà cuối cùng cô lại trở thành một tướng quân mới chết chứ. Mà cái lý do cô gia nhập quân đội cũng thật là buồn cười . Đó là bởi vì fool, cái tên đã chơi với cô từ hồi còn ở _uồng tắm sông bỗng dưng gia nhập quân đội, thế là cô quyết đinh đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Bây giờ cô và anh ấy đang ngồi bên nhau. Cô cảm thấy sự quan tâm ấm áp của anh ấy dành cho cô. Cô chợt hiểu rằng mình ko hề đơn độc tí nào cả. Chiến tranh chỉ mới bắt đầu mà thôi.
    Nãy giờ em_be mải lo suy nghĩ mà không biết có ai đó cứ đang ngồi vò đầu bức tóc ' tại sao hồi nãy mày không hun? tại sao hồi nãy mày không hun?' ( chắc vì vậy nên mới có tên là fool-again!)
    Màn đe^m đang bao quanh lấy họ...và tay ai ...đã trong ..tay ai ấy rồi!
    ---------------------
    con quạ 1: " Chắc lại có thêm một em_be"
    con quạ 2: " Không thể "
    con quạ 1: " Tại sao?"
    con quạ 2: " sao mày ngu thế? Họ chỉ mới nắm tay thôi mà. Có thế cũng không biết . "
    con quạ 1: "Quan sát tiếp đã "
    con quạ 2: " phải đấy "

    ----------------Hết---------

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của em bé sea này thấy toàn là những tình cảm lâm li bi đát, rùng rợn khó tả ( chỉ có em bé này mới tả được ). Đề nghị em bé sea giảm nhẹ bút pháp tả thực kinh dị đi một chút. Sao không tả A + B gặp nhau ở dãy nhà A4 có cây ngọc lan như Sal tả mà lại cho A + B ở dãy núi cheo leo. Phong cảnh Beikha hữu tình thơ mộng chứ đâu có quạ lớn quạ nhỏ tùm lum..
    À đề nghị bà con khi viết thì nên ***g mấy chi tiết có thực về ĐHBK vào cho vui.

    CHEC
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    rùng rợn khó tả mà chỉ em mới tả được?? Thật thế sao anh chec?? Ôi, thật thế sao?? hô hô hô , sao em không thấy chỗ nào là rùng rợn hết nhỉ?
    Chuyện tình bên cây ngọc lan hả anh? Ví dụ thế này hả:
    ' em thấy hoa có đẹp không?'
    ' vâng, đẹp lắm'
    ' hoa trắng ghê em nhỉ?'
    ' vâng, trắng dễ sợ'
    ' em đẹp như hoa ấy'
    ' vâng, chắc thế'
    ......
    như thế ạ?
    Ôi, chán quá, em vẫn chưa vô trường thì làm sao mà lôi các chi tiết về trường BK để viết? huuhuhuhuuh

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

Chia sẻ trang này