1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Hồi ....
    Thêm một chút xíu nhé
    Một tuần đã trôi qua, sau các đạo quân chủ lực của vương quốc Beikha đã dần dần khôi phục lại lực lượng. Nhưng tại tổng hành dinh của quân đội Beikha, quốc vương Whisper, tể tướng Chec và các tướng lĩnh đang phải đối mặt với tình thế rất nguy nan. Sau trận thắng đầu tiên của cuộc tổng phản công, tuy toàn quận Beikha đã thắng lợi nhưng thiệt hại tương đối nặng và như lời công chúa Sea đã cảnh báo "bọn Barbarian ấy chỉ là bọn người man rợ do CGSM chiêu hàng, tức là quân trước giờ của CGSM chưa suy xuyển gì hết", đồng thời quận do thám của Beikha đã dò la được tin : Nữ ma vương CGSM đang chuẩn bị tấn công vương quốc Beikha với một lực lượng hùng hậu và khủng khiếp hơn lần trước. Một nỗi lo sợ đang bao trùm lên toàn bộ thần dân Beikha.
    Ngày qua ngày, đã có nhiều tin đồn rằng quốc vương có thể sẽ hi sinh người bạn thân nhất của mình : Tể tướng Chec, để giao nộp cho nữ ma vương CGSM tùy ý muốn làm gì thì làm, tránh một trận hào kiếp cho vương quốc Beikha tươi đẹp. Nếu điều này xảy ra, có thể dẫn đến một cuộc nổi loạn của các nữ tướng trong vương quốc Beikha vì tể tướng Chec từ lâu đã là thần tượng của biết bao cô gái ở vương quốc này, trong đó có rất nhiều các nữ tướng xinh đẹp của quân đội Beikha (không biết là ai nhỉ???). Tinh thần quân dân Beikha ngày càng giảm sút. Các tướng lĩnh quân đội Beikha nhiều người vẫn còn dư âm của trận thắng vừa qua chỉ lo tình cảm trai gái mà quên nỗi nguy hiểm sắp tới. Ngoài ra, tướng Cowboyhat-người trực tiếp lo hậu cần, bếp núc cho quân đội-vì vợ la, con khóc nên đành xin nghỉ phép một thời gian để giải quyết chuyện nhà.
    Trước tình hình trên, một cuộc họp khẩn cấp triệu tập các tướng lĩnh cùng các đồng minh để giải quyết tình hình cấp bách sắp tới.

    Hết ý tưởng, ai viết được tiếp giúp tui với..

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



  2. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hihihi, anh Shogun viết dzui quá! Anh cowboyhat dzợ la, con khóc, em thích chi tiết này nhất!
    Nhưng mà không thich để anh Chec cho CGSM đâu, huhuhuuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuuhuh, để cho CGSM muốn làm gì thì làm thì chắc teo anh chec của sea mất!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    >> Sea: Bọn Barbarian đó tuy không mạnh bằng quân ma nhưng cũng rất đáng kể và trong cuộc chiến đó chúng ta bị bất ngờ về lực lượng quân địch nên có tổn thất. Tuy nhiên như vậy cũng không phải là nhiều, chỉ có quân của tướng Embe là đáng kể vì bọn Cyclopes thật tình rất mạnh. Các quân đoàn khác của người Beikha đang trấn giữ những vị trí trọng yếu đều còn rất mạnh. Biên giới giờ là con sông Arias mà quân ma do không được huấn luyện thuỷ chiến nên chưa dám tấn công. Các quân đoàn không lục chiến của quân ma thì chưa đủ sức mạnh để tấn công đơn lẻ. Do đó thế phòng ngự biên giới là cân bằng cho cả hai bên, trừ khi có quân lực mạnh hơn nhiều lần chứ bình thường thì không bên nào có thể tấn công được.
    >> Anh Chec: Sal cũng muốn ***g vào các địa danh của BK nhưng có điều toàn là A4, A5 rồi thì B1, B2,... nên cũng không biết ***g chỗ nào được. Chắc là phải tới ngày đại chiến mới cho vô được.
    >>Embe cũng có nhiều nghề viết văn nhỉ.

    Saladin
  4. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Hihi không ngờ Shogun tướng quân cũng có đầu óc siêu tưởng??? Yêu cầu bà con đừng có ép lính, bắt tui đi cống nạp bậy bạ. Nếu ép lính quá thì tui sẽ tự vẫn theo kiểu hiệp sĩ thánh chiến. Đề nghị chuyển đề tài qua các nữ tướng quân đi. Có ý kiến cho rằng để các nữ tướng quân trà trộn vào kẻ địch thì se 4thu được thắng lợi to lớn.

    CHEC
  5. stuartlittle

    stuartlittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    truyện của Sal thì nghe còn mang tính chất lịch sử.
    Truyện của Chec vui vui
    Truyện của Sea nghe lãng mạn tới mức nổi da gà. Chả hỉu sao trên đời này lại tồn tại dăm ba cái vụ ướt át thế
    Mum, I love you forever........
    BRAZIN NUMBER ONE
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần V: Liên minh chiến đấu với người Kinter.
    Sau trận thắng bọn Barbarian, binh đoàn Firebird giao cho tướng TieuBao ở lại trấn thủ doanh trại rồi kéo hết về. Sau 4 ngày, từ sáng sớm mọi người đã mong ngóng xem đoàn quân đã về chưa. Đến gần trưa từ phía chân trời rợp bóng của các chú ngựa bay Pegasus. Sau đó là quân đoàn Griffin của tướng Fool. Nữ tướng em bé cưỡi trên con ngựa trắng chậm bước bên quân đoàn Crossbowman đã thiệt hại quá nửa. Mọi người ai cũng buồn cho cô, bao nhiêu đồng đội đã hy sinh...
    Ngày hôm sau, đại hội Offline tháng 7 đã diễn ra, các tướng được triệu gấp về từ các cứ điểm đều có mặt đầy đủ. Quốc vương và tể tướng Chec đưa ra phương án chuẩn bị cho ngày phản chiến sau 2 tháng nữa. Tình hình hiện tại là mau chóng củng cố lại các quân đoàn chủ lực, bổ sung thay thế các quân đoàn đã thiệt hại nặng. Cụ thể nữ tướng Embe được chuyển sang chỉ huy quân đoàn pháp sư Zealot, nói thêm rằng đây là một quân đoàn mạnh, dùng phép thuật chính thống là vũ khí chính. Tướng Embe vốn là một người chuyên sâu về Light Magic nên rất phù hợp lãnh đạo quân đoàn vừa được ngài Chec cho phép huấn luyện này. Công chúa Seawolf vốn là người am hiểu về Order Magic nên được giao cho quân đoàn Dragon Golem. Quân đoàn này số lượng không nhiều nhưng rất thiện chiến. Những con rồng máy khổng lồ này sẽ là nỗi kinh hoàng với những đội quân tiếp cận chúng. Ngoài ra tể tướng Chec đã gấp rút huấn luyện những quân đoàn mới... Không ai biết những binh đoàn mới đó là gì, chỉ biết đó sẽ là vũ khí bí mật sẽ được sử dụng trong trận quyết chiến với quân ma.
    Hội nghị đang diễn ra thì có một thông tin tình báo báo về làm cả hội ngị sửng sốt. Nữ ma vương CGSM sắp huấn luyện thành công những quân đoàn mới do bọn Death Knight Nercomancer chỉ huy. Bây giờ mọi người đã hiểu trong suốt thời gian gần đây không một tin tức nào cho thấy nữ ma xuất hiện. Chỉ hơn một tháng nữa thôi, khi những đạo quân khát máu đó hoàn thành, có lẽ chính nữ ma sẽ là người phát động cuộc tấn công. Tình thế hết sức nguy cấp, không ai có cách gì ứng phó. Tướng Saladin cho rằng nên tranh thủ tấn công ngay khi bọn chúng chưa hoàn thành, tạo yếu tố bất ngờ nhanh chóng đánh thẳng về kinh đô đang dưới quyền nữ ma. Thế nhưng lực lượng của ta vẫn chưa đủ mạnh để làm việc đó. Nếu mạo hiểm tấn công có lẽ quân ta đã tan nát khi qua được phòng tuyến biên giới... Mọi ý kiến đều không thể thực hiện được. Đánh ngay cũng chết mà chần chừ thì cũng sẽ chết.
    Quốc vương Whiper là người ít lên tiếng nhất từ đầu hội nghị, ông ngồi đăm chiêu suy nghĩ và cuối cùng ông đã lên tiếng. Ông cho rằng cần phải liên minh với người Kinter ở phía Đông. Người Kinter vừa thắng lợi trong cuộc chiến Endterm của họ. Mặc dù người Kinter không phải là mục tiêu tấn công chính của quân ma lúc này nhưng ai cũng biết tham vọng của nữ ma CGSM là thôn tính toàn bộ hành tinh xinh đẹp này. Sau khi đánh hạ người Beikha chắc chắn sẽ là cuộc tắm máu của người Kinter. Ý kiến của quốc vương như là tia hy vọng cuối cùng lúc này. Thế nhưng ai sẽ là người đi liên minh với người Kinter, các tướng đều đang bận rộn chuẩn bị cho quân đoàn của mình... Sau một hồi bàn bạc, hội nghị đã thống nhất nên để cho quốc vương thực hiện nhiệm vụ này, có lẽ chỉ có quốc vương là người có khả năng thuyết phục người Kinter tham gia liên minh chống quân ma. Nữ tướng Chichchoe sẽ tháp tùng cùng quốc vương với quân đoàn Pegasus....
    Ngay sáng hôm sau, đoàn người đã bí mật lên đường, chỉ các tướng mới biết trong đoàn quân đó có quốc vương... Nói về vương quốc của người Kinter. Vương quốc Kinter nằm ở xa tít phía đông, nơi của những khu rừng bạt ngàn và của vùng hồ Conrua. Con sông Arias xanh thẳm đổ từ vùng núi Ternan đi dọc theo những khu rừng rồi đổ về đại hồ Conrua. Người Kinter sống tập trung ở hạ lưu sông Arias. Người Kinter rất giàu có do có một nền thương nghiệp phát triển mạnh, người người làm ăn, nhà nhà buôn bán. Mặc dù yêu chuộng hoà bình nhưng họ cũng có một lực lượng quân đáng kể. Quốc vương của người Kinter là On4U, một ông vua rất giỏi về thương nghiệp. Bên cạnh đó là Starry, một nữ pháp sư huyền thoại của người Kinter, một người siêu giỏi về Nature Magic. Người ta kể rằng: Năm xưa, trong một lần tuần hành, Starry bất ngờ bị bọn Medusa mai phục, đoàn tuỳ tùng 40 người bị trúng tên. Starry lập tức triệu tập ngay 20 Phoenix. Những con phượng hoàng này rất mạnh, chỉ một đợt phun lửa đã đánh tan bọn Medusa.
    Nữ tướng Chichchoe và quốc vương dọc theo bờ sông Arias đi về phía Đông. Do muốn giữ bí mật nên quân đoàn Pegasus không dám bay cao mà bay dưới những tán cây Ngọc lan xanh ngắt. Khu rừng thật lạ, khắp nơi Ngọc Lan ngan ngát hương, từng chùm hoa trắng tinh nhỏ xíu. Khi những chú Pegasus đụng vào tán lá, khu rừng như khẽ lay động rồi từ trên cây những bông hoa Ngọc Lan rơi xuống.. Khung cảnh thật hữu tình... Đoàn người cứ đi, ngày đi, đêm nghỉ lại trên những cái lều được dựng tạm trên những cành cây.
    Sau 16 ngày thì đoàn người cũng tới được vương quốc Kinter. Ngài On4U đã nồng nhiệt đón tiếp Whisper, hai ông vua ngồi nói với nhau đủ chuyện, từ trị quốc cho tới quân sự. Sau bữa trưa, quốc vương Whisper đã trình bày hết tình hình quân sự với On4U. Hai người đã bàn bạc suốt đêm. Tới gần trưa hôm sau thì đã xong, quốc vương On4U đã đồng ý liên minh với người Beikha. Do trong nước đang phải đối phó với trận dịch Finalterm nên Starry sẽ dẫn quân sang chi viện. Starry được điều động 4 quân đoàn Genesis để giúp người Beikha...

    Saladin
  7. flood

    flood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hahaha, sea thấy chưa, ai cũng bảo em viết kinh rị kìa!!hahaha. Sea bé nhất ở đây mà lại viết gây ra ấn tượng mạnh nhất nhỉ?! Lúc đầu flood đọc bài của sea cũng thấy hơi sợ thật (!) nhưng không hiểu sao càng đọc càng thấy khoái ! Cách viết lạ lạ và buồn cười nữa( nịnh đó)! Mà viết thế thì cũng đâu phải ai cũng viết được nhỉ (chỉ có những người như sea mới viết được!) ,hehehe,
    À, trong số những người viết phụ đề thì chỉ có bé sea là viết trên cái nền của saladin. Sao 2 người này lại phối hợp ăn ý thế hả?? có tình ý gì à?? Mà thôi để flood bình chọn cho 2 người vì sự nhiệt tình nhá.
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Shogun tướng quân nhận lệnh tể tướng Chec đã lên lưng một con Phoenix bay hai ngày vẽ lại toàn cảnh địa hình.

    Saladin
  9. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    í, cho sea hỏi order magic là gì dzậy? Anh Sal bảo là sea giỏi cái đó mà sea hổng biết nó là cái gì hết á!

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  10. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    {sao kì dzậy nè, hồi tối qua sea post bài , có ghi rõ ràng người post cuối là sea đấy vậy mà chẳng thấy đâu, hic}
    to saladin: anh ơiiiiii, order magic là gì dzậy? Anh bảo em giỏi nó mà em có biết nó là cái rì đâu!
    à, phụ đề 5 này thì viết về cuộc hành trình của anh whisper và chichchoe ,nên nếu ai đó ***g các cảnh vật của BK và Kinh tế để viết thì hay biết mấy! Sea thì chẳng biết nên chỉ viết về một đe^m trong cuộc hành trình thôi, nếu ai rảnh rỗi thì viết thêm vào cho hay hen. Mà lúc đầu sea cũng không định viết phụ đề 5 này tại dzì chuyện này liên quan tới 2 bác whis và bác chichchoe.Nhẹ thì bị cho 1 sao giống em_be, nặng thì...chắc sea không dám vào SG lun á! Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sea phải viết mới có chuyện để nói (hy sinh bản thân vì mọi người!). Công nhận mình gan to thật!!! khì khì
    Phụ đề 5
    Trời đang tối dần. Nguyên soái Chichchoe quyết định sẽ dừng chân nghỉ tại đây, bên cạnh một cái cây ngọc lan to ơi là to. Đi suốt một ngày vất vả mệt nhọc nên ai cũng ngủ thiếp đi nhanh chóng. Chỉ có riêng Whisper là không ngủ được, 1 mình anh giữa đội quân toàn là nữ chắc là anh thấy không được an toàn cho lém! Không hiểu sao mắt anh cứ thao láo như cú ấy. Chịu không nổi nữa (!) anh liền rón rén mò dậy, quyết định đi giải quyết công chuyện rồi dìa ngủ tiếp (!). Anh xăm xăm tiến về phía bụi cây tối tối ở đằng kia. Đột nhiên có 1 bàn tay khẽ chạm lên vai anh. Anh giật cả mình hoảng hốt quay lại
    " Em đây, chichchoe đây, anh đang định làm gì thế?"
    " Em làm anh phát hoảng ...à....à...anh định đi hóng gió tí mà"
    " Không được " tiếng chichchoe chắc gọn.
    " Anh đi tí!"
    " một tí thôi mà!"
    " Trời tối nguy hiểm lắm . Chuyến đi lần này rất quan trọng . Có thể nữ ma vương sẽ cho quân bố trí để bắt anh . Anh quay lại lều đi"
    Anh whis không biết làm gì hơn, không lẽ lại nói thẳng ra . Anh đanh` bấm bụng quay trở lại ,chờ dịp khác vậy (!).
    Anh ngồi dựa lưng vào gốc cây ngọc lan, ngước mắt nhìn bầu trời đe^m. Đêm nay trăng chỉ có một nửa, 1 nửa kia đã đi đâu mất tiêu rồi....Bên cạnh các ngôi sao cứ chi chít nhau , tranh đua nhau mà phát sáng . Kia là chòm sao Bắc Đẩu, xung quanh là các chòm sao Tử Vi, Thái Vi, Thiện Nhị thuộc Tam viên. Đằng xa là các chòm sao Giác, Cang, Chi, Tâm,... thuộc Nhị thập bát tú.Anh vừa nhìn sao vừa ngó chừng xem chichchoe đã ngủ chưa...! Còn về phần chichchoe , cô cứ có cảm giác là dang bị ai đó theo dõi (!) nên cũng không ngủ được. Thấy anh whis vẫn còn thức, cô liền ngồi dậy và lại gần bên anh.
    " Anh không ngủ à?"
    " Uhm, hương ngọc lan nồng quá..anh không ngủ được "
    " 10 năm sống ở Chulam, em đã làm những gì thế? Năm ấy đột ngột em bỏ đi ẩn cư, anh lo lắm...."
    " Em chỉ luyện tập võ nghệ thôi"
    Cô chợt nhớ đến năm xưa. 10 năm trước, người yêu của cô đã hy sinh trong cuộc đại chiến ấy . Thế là cô quyết định bỏ đi thật xa mong được quên đi tất cả. Bây giờ cô chẳng còn thiết tha gì tới chuyện tình cảm nữa mặc dù cô vẫn còn trẻ và ddẹp lắm. Ánh trăng yếu ớt rọi xuống gương mặt mỹ miều của cô. Cô ngước mặt lên để hít thật no mùi hương ngọc lan...Whisper bất giác quay sang ,nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô...đột nhiên anh cảm thấy bối rối ngượng ngập, liền vội vã quay mặt đi chỗ khác. Hương ngọc lan vẫn toả ngát đâu đây...
    Anh cảm thấy không chịu nổi nữa rồi (!). Vấn đề cấp bách của con người không giải quyết ngay thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng . Anh lén nhìn sang chichchoe, cô đã ngủ tự lúc nào, hèn chi nãy giờ không thấy cô nói chuyện! Ôi , trông nàng mới gợi cảm làm sao....May quá, mình phải đi ngay thôi! Anh vừa định nhỏm dậy thì đột nhiên chichchoe gục đầu sang vai anh. 'Ôi chời ơi, má ơi, giá như lúc khác thì mình thấy hạnh phúc biết bao nhưng lúc này thì, huhuuhuh, ông trời ơi, ông chơi tui đấy à??'
    .........
    Hơ, ai giúp anh whis giải quyết vấn đề riêng tư của anh í đi, hihihi, sea chịu thôi!!!
    To whis: anh ơi, em viết thế, anh tha mạng cho em. Em xin hứa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng!


    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông

Chia sẻ trang này