1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bé Sea chơi ác thật, gài hội trưởng Whis vào thế khó xử. Phải chọn lựa 1 trong 4 tứ khoái của con người, ko biết anh Whis chọn cái nào nhỉ?
    Nhưng giải quyết bằng cách nào thì tuỳ, anh Whis không được làm ô uế vẻ đẹp của rừng hoa ngọc lan thơm ngát đấy nhé. Với lại đang trong lúc giải quyết trọng sự, mà hương vị ấy ấy... khiến cho mọi người thức giấc thì thanh danh của Quốc vương Whisper tài hoa và hào hoa lẫy lừng chắc tan theo mây khói.
    Thôi, tốt nhất là cố chịu đựng đi, vận dụng chiêu thứ 9 trong Lục mạch thần kiếm "bế tử khí" lại. Đợi đến sáng giải quyết sau. Heheheh......
    Bé Sea gài anh Whis vào thế khó xử, phải phạt thật nặng cho chừa cái tật tưởng tượng phong phú qúa mức.
    Hạ điểm TB để hết được lĩnh học bổng. 1 sao

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



  2. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bé Sea đừng giận, anh nghĩ stuartlittle ko có ý như Sea nghĩ đâu. Tại TTVN bị lỗi nên Stural ko đọc được bài của Sea và tưởng là bài đã bị Admin xoá thôi.
    Nói chung mọi người trong Box BK đều cảm nhận rằng: Bé Sea tuy là thành viên mới nhưng lại là một ngòi nổ đầy tiềm năng khơi dậy nguồn cảm hứng của mọi thành viên Box BK trong thời gian gần đây. Có đúng vậy không các thành viên BKSG?
    Bé Sea cứ vui vẻ, vô tư viết bài tiếp đi nhé.
    Đợi ý tưởng thú vị sắp tới của Seawolf.
    Bài ko đúng chủ đề, sẽ được xóa trong 3 ngày tới.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun tuong quan



  3. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em sai rồi, em xin lỗi anh .
    Nhưng mà anh nghĩ thử đặt anh trong vị trí của em mà nghĩ thử xem, đọc bài như thế dễ hiểu lầm lắm chứ?
    Đúng thế, em chả muốn nhìn mặt anh , thấy anh trắng trẻo mập mạp dễ xương như thế em chỉ muốn chiên xù anh lên mà nhấm nháp với rượu thôi. À , anh là chuột thấy lông cũng nhiều, em sẽ vặt hết lông của anh để bói tình iu.
    Em và anh xung đột không phải tại em à nhen ( dù có tại em đi nữa thì em là con gái, bỏ qua!) , tại ông trời đấy. Nếu anh vẫn còn tiếp tục hoạt động trên forum này thì em sẽ vẫn còn tiếp tục ở đây. Em là sói biển làm sao mà sợ chuột được. xiiiiiii'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', ỷ là chuột ăn hiếp sói biển à??

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  4. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    huhuuhuhuhuh, tại sao ai cũng doạ cho sea một sao thế hả???????huhuhuuhuh, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à? chị chít chè ở đâu ra bảo vệ em gái đi nào?

    iu anh biết để nơi nao
    Để hoài nặng bụng... vứt ào xuống sông
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Nè ông kia, sao lấy cái nón của tui mừ dzẽ búa xua lên trển huh ? Cái nón cowboy của người ta...
    To sea_wolf : tên Saladin nì ghiền game nặng rồi á.
    Còn nữa, hổm rày bị xiên tạc vụ nấu ăn, ai nói tui nấu ăn hổng được ? Nào giờ có ai bị cowboyhat hãm hại bằng thức ăn đâu ? Chỉ có 1 vài tên lỡ ăn vô, thấy mất tăm khoảng 3 bữa, gặp lại thì ốm nhom, xanh lét, chắc tại ăn thức ăn của cowboyhat ngon quá nên bỏ cơm (), đói meo là phải ! ()
  6. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    To sea: E hèm! Lâu quá ko ghé thăm nhà! Bửa nay phải về xem có gì lạ ko mới được...Để xem nào....oaaa...cái gì ???? OH MY GOD, lạy chúa
    cái bé Sea này, dám cả gan trêu ghẹo cả tui nữa á? Giời ơi tức qué! HUMM, hãy đợi đấy! À, mà nghĩ lại thì ....em út nó có lòng tốt nói như vậy, ko lẽ mình lại đánh đòn thì hơi tội đấy nhể?
    Em gái à? hổng có chọc anh như vậy nữa nhá! Lần này anh tha cho đó nhe!
    Thôi được rồi , đi chơi đi! Tối nay nhớ : anh chở đi ăn chè( phần thưởng đó)hà hà

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tớ chỉ muốn nói 1 điều, 1 điều nhỏ thôi, rằng thì mà là tớ ủng hộ CGSM chứ k0 đồng ý liên kết với Beikha. đề nghị các tác giả sửa lại cho đúng với thực tế lịch sử nhá. và tớ cũng k0 có ý định liên doanh liên kết gì đâu, cho dù tớ cũng có 1 vài người bạn trong box này. he he.. BK và KT có truyền thống đối chọi nhau mà
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

    Được starry_river sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 30/07/2002
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, sử sách mà ko đúng thì bẻ bút gác kiếm lui về xó tối đi Sal.
    Nhà viết sử của Beikha , haha... phải gọi là nhà viết truyện cổ tích thì đúng hơn, sử sách giè....
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...
  9. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Í trùi ui, mắc cỡ quá chừng. Cắn một móng tay nè, gặm tiếp móng thứ 2 nè.
    Chuyện thế mà sao bé Sea biết thế nhỉ Whisper?
    Thiệt tình là CC đâu có biết cái bữa đó có chuyện khó nói vậy đâu. Sao Whis hổng nói "huỵch tọet" ra cho rồi, để trong lòng chi cho khổ vậy.
    Mà cái phần sau nữa thì CC không biết chuyện gì đã xảy ra, vì CC ngủ mất tiêu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Không được ăn hiếp bé Sea nhá, bé ấy chỉ được mỗi cái...nói đúng thôi!
  10. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Xin phép Saladin cho ghi thêm phần phụ chú về 1 số từ ngữ sử dụng :
    Firebird ----> Phoenix : trong truyền thuyết, Firebird là 1 dạng chim có nguồn gốc từ những trận bão lửa lớn, nếu sống lâu năm sẽ tiến hoá thành 1 dạng như phượng hoàng gọi là Phoenix, Phoenix có 1 đặc tính được nhiều người biết : có thể hồi sinh lại từ đống tro tàn....
    Cyclop : cũng trong truyền thuyết Hy Lạp, tương truyền Cyclop là con của 2 vị thần lớn, là 1 tên khổng lồ, chỉ có 1 mắt giữa trán, hắn là người đã ngăn chặn Ulysses ( hổng nhớ viết trúng ko nữa ), nhưng cuối cùng bị Ulysses dùng mưu đâm cho mù mắt.
    Pegasus : truyền thuyết luôn, là 1 loại ngựa thần có cánh, sống ở vùng có thác nước, lâu năm tiến hoá thành Silver Pegasi toàn thân bằng bạc. ( bắt được 1 con Silver Pegasi nhớ nấu nó chảy ra )
    Medusa : tương truyền là 1 vị ác thần, tóc là những con rắn, có ánh mắt mà nếu ai nhìn vào sẽ bị hoá đá, nửa trên là người, nửa dưới là rắn.
    Griffin : theo thần thoại Hy Lạp thì đây là quái vật sư tử đầu chim.
    Monk : 1 dạng ẩn sĩ, có pháp thuật mạnh, có thể tập trung được những năng lượng tiềm tàng trong tự nhiên, cư ngụ ở những nơi có các cột đá lớn ( Stonehenge, hình như có nhiều ở xứ Scotland )
    Archmage : là những nhà pháp sư già, nghiên cứu về giả kim thuật.
    Champion : các hiệp sĩ thánh chiến, ngồi trên ngựa bịt bạc, tay cầm giáo dài, đội mũ chỏm. ( hic, khá giàu có nhỉ ??? )
    Harpy : tên này trong thần thoại là 1 loại sinh vật ác độc, mình và mặt phụ nữ, nhưng chân có dạng như chân đại bàng, chuyên núp trong các khe đá rồi lao ra tấn công bất ngờ, victim ko có cơ hội đánh trả....
    to be continued....
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 30/07/2002

Chia sẻ trang này