1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nè :
    Necromancer : là các phù thuỷ, chuyên về Death Magic, sử dụng các loại bùa chú như : Drain Life, Dead Cloud...
    Lich : các xác ướp cổ đại được làm cho sống lại ( Summon back ) như trong phim Xác ướp Ai Cập.
    Dead Knight : người ta đồn đây chính là các chiến binh thập tự chinh dũng cảm, nhưng sau khi ko may mắn chết đi, linh hồn lầm đường lạc lối sao đó, trở thành 1loại chiến binh chết, tay cầm dao dài, cưỡi ngựa sắt màu đen, toàn thân, từ thịt tới tóc đều màu đen... rất ghét những kỵ sĩ Champion đồng đội cũ ( có lẽ vì cho rằng : sao mày ko chết như tao ??? ) và cũng rất mạnh hơn Champion Knights. ( người chết mà lị )
    Vampire : ma cà rồng, chuyên hút máu ( chúng cho rằng máu người sống giống như siro dâu của chúng ??? )
    Behemoth : sinh vật sống ở các hang đá cheo leo trên núi cao, có sức mạnh phi thường, có 2 móng vuốt dài ở mỗi chân trước, sống lâu bộ lông trở nên trắng toát ( thú quý hiếm ? Sách đỏ ?? )
    Pikeman : nói chung là lính tép, dùng để lùa lên làm khiên thịt cho Champion, ngu và ngốc !!!
    Được cowboyhat sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 30/07/2002
  2. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chú Cowboyhat đúng là dân trong nghề, Sal nhìn lướt qua là thấy trình độ cao hơn Sal rồi. Cái phụ đề này đáng lẽ phải có từ lâu rồi để mọi người hiểu rõ những binh chủng về sức mạnh cũng như lịch sử của chúng nhưng Sal không có dịp nào viết (có viết cũng chẳng được như Cowboyhat). Đã gọi là truyện truyền thuyết thì phải dùng những hiệu ứng của truyền thuyết chứ... Chắc chắn không ít bạn sẽ thắc mắc chẳng biết cái truyền thuyết nó nằm chỗ nào, bây giờ qua phụ đề của Cowboyhat chắc đã hình dung được ít nhiều.
    - Cyclop (bổ sung): Như Cowboyhat đã nói là con của thần linh, là người khổng lồ một mắt có sức mạnh kinh hồn. Sau khi thắng trận trong cuộc chiến thành Troa trở về, Udysess (cũng chẳng biết có đúng không) đã chạm chán và làm mù mắt của hắn. Cyclop còn xuất hiện trong lịch sử của Sinbad. Khả năng nổi trội của Cyclop là ném những tảng đá lớn, chúng cũng đánh cận chiến rất tốt nhưng do thân hình cồng kềnh khó xoay sở nên cũng dễ bị hạ.
    - Medusa: Người ta còn gọi với một cái tên quen thuộc là tử xà. Thân giống như loài rắn, nửa người trên mang dáng dấp con người. Tóc là cả một bầu rắn, trong chiến trận sử dụng cung tên là vũ khí chính. Khả năng đặc biệt của Medusa là có thể làm chết người ngay trong cái nhìn đầu tiên nếu như có ai đó ngu ngốc nhìn vào ánh mắt chúng. (Trong Harry Poter đã có đề cập). Những ai bị nhìn vào ánh mắt một con tử xà lâu năm sẽ bị hoá đá và chết ngay.
    - Monk: Như Cowboyhat đã trình bày, chỉ bổ sung là khi đã đạt được một mức độ thượng thừa thì Monk sẽ được gọi là Zealot, toàn thân bọc một tấm áo chống phép màu xanh da trời.
    >> Vote Cowboyhat 5* vì thông tin nóng hổi trên. Trong phần đại chiến sắp tới có sử dụng thêm khá nhiều quân đoàn mới, mong Cowboyhat viết dùm phụ đề chú thích, nếu Cowboyhat không rảnh Sal sẽ tự viết vậy. Bảo đảm những binh đoàn mới này Cowboyhat cũng rành vì Sal lấy từ 1 lò H3, H4 ra cả thôi. Hôm nào mình gặp nhau trao đổi cái nhe, Sal cũng còn nhiều chỗ chưa rành.
    >> Lịch sử sẽ là lịch sử, Starry với ma vương yên chí nhe, rồi "Đừng hỏi tại sao" nữa... Nếu ai có yêu cầu tham gia liên minh với quân ma hay quân Beikha thì lên tiếng sớm một tí nhe, bất cứ ai cũng sẽ có phần trong cuộc chiến này... Cái phần 2 bên đánh nhau dài lắm, chắc phải chia làm mấy phần nhỏ cho dễ đọc.
    >> Do có chút sự cố về kĩ thuật nên Phần tiếp theo phải sau ngày thứ 5 mới xuất bản.

    Saladin
  3. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hì, hổng có đâu Saladin, cowboyhat chỉ toàn chơi các loại game thần thoại như H3 thôi, nên biết chút chút. H3 là món khoái khẩu, nên nếu có người hợp rơ thì càng tốt á. Saladin viết tiếp đi, cowboyhat sẽ lo phần phụ đề, để cho rủi có ai hổng có chơi game, hoặc ít đọc truyện thần thoại, truyện cổ tích thì biết mà theo dõi. ()
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần VI: Lời kêu gọi tổng phản công từ quốc vương
    Nữ tướng Starry được ngài ON4U giao cho 4 quân đoàn Genesis đi tiếp ứng người Beikha. Mọi việc đã chuẩn bị xong, sáng ngày mai tất cả sẽ lên đường quay về Beikha. Tối hôm đó, trời bỗng âm u, Whisper một phần nhớ các tướng lĩnh, một phần nhớ... mẹ nên không ngủ được. Ông ra tường thành đứng hướng về Beikha. Gió thổi rát cả mặt, rừng cây phía trước như muốn ngã rạp xuống. Cát bay mù mịt, phía xa xa có một chiếc vòi rồng đang tiến đến. Đã lâu rồi không có vòi rồng xuất hiện, vùng Kinter nằm trong khu vực thời tiết ổn định sao lại có những hiện tượng lạ lùng này. Whisper vẫn nghĩ đây chỉ là một sự tình cờ, thế nhưng chính cái đêm định mệnh này một chuyện ghê gớm đã xảy ra.
    Ai cũng biết đệ tử ruột, bộ tướng đắc lực nhất của nữ ma CGSM là "Đừng hỏi tại sao" (DHTS). Nhưng suốt từ ngày trận chiến cuối cùng trên vùng đất thánh cố đô kết thúc tới giờ, bóng dáng ma tướng này đã biệt tăm. Không thể có chuyện DHTS bị chết trận được vì hắn chính là một ArcWraith, một tổng lĩnh của những Wraith. Wraith là những hồn ma phiêu bạt, khả năng đặc biệt của chúng là chỉ bị chết thật sự khi dùng phép Holy Song thuộc Light Magic. Năm xưa các quân đoàn nào của người Beikha chỉ dùng sức mạnh mà không ai có khả năng phép thuật nên đội quân Wraith là một nỗi lo lớn vì chỉ sau khi bị hạ bằng gươm giáo vài ngày bọn chúng lại sống lại... Ở đây nhắc tới DHTS vì đội quân Wraith khi di chuyển cũng có những đặc điểm như đêm nay, chúng lại hay chuyển quân vào ban đêm nên không thể nhận ra được thật hay giả. Whisper cố gắng quan sát nhưng cũng chỉ thấy lờ mờ trong rừng những cái bóng lúc hiện lúc ẩn. Whisper chợt nghĩ có thể nào quân ma tấn công người Kinter? Không thể, nếu tấn công phải huy động một số lượng lớn quân và như vậy sẽ bị phát hiện ngay... Đứng một lúc nữa ngài cũng đi ngủ để sáng mai trở về.
    Sáng dậy, ai cũng mệt mỏi, có lẽ mọi người không ngủ được vì cuộc hành quân sáng nay. Ngài Whisper từ biệt On4U rồi cùng Chichchoe và Starry dẫn quân đi. Starry hôm nay hơi lạ nhưng không ai để ý việc đó. Đoàn người theo đường cũ, băng qua những cách rừng hoa Ngọc Lan trở về Beikha. Ngài Whisper luôn được một đội cận vệ hộ tống, bên cạnh là Chichchoe, Starry thì chẳng bao giờ lại gần quân đoàn Pegasus mà dẫn 4 quân đoàn Genesis đi sau một đoạn, ngay cả những lúc hạ trại nghỉ ngơi hai bên cũng không gặp nhau, có lẽ do chưa quen nhau... Các quân đoàn Genesis di chuyển khá chậm nên thời gian về Beikha lâu hơn lúc đi, phải mất gần 1 tháng đoàn người mới về tới nơi. Trên đường đi ngài Whis luôn lo rằng quân ma đã tấn công Beikha, về tới nơi thấy mọi chuyện vẫn yêu ổn ông thở phào nhẹ nhõm. Starry cho người tới báo sẽ không đóng quân trong thành mà sẽ đóng quân ở một trạm gác gần bờ sông để xem xét tình hình.
    Từ ngay sau khi ngài Whisper lên đường qua vùng Kinter, Chec, lúc này đã được phong làm tư lệnh (sau khi Whis rời Beikha), đã chỉ thị tiến hành các kế hoạch bí mật mà chỉ có trời mới biết, mọi thứ cũng đã sẵn sàng cho một cuộc đại chiến. Không biết có đều gì khiến tư lệnh Chec dạo này rất vui trong khi ai cũng đầy lo âu, mọi người thấy vậy cũng yên tâm phần nào... Whisper vừa về tới, mọi người họp lại trong thành mừng rỡ rồi nhậu nhẹt tới khuya, xong xuôi mọi người lăn ra ngủ.
    Đêm xuống... tĩnh lặng... vắng ngắt... tối mịt, tối hơn hẳn vì trăng đã bị khuất bóng.
    Ngay sáng sớm, một tin động trời báo tới, quân ma đang ầm ầm vượt sông tấn công Beikha, nữ ma CGSM dẫn quân đoàn Behemoth đi trung quân. Quân ma đông như kiến khắp nơi đều thấy, cứ mỗi phút một trinh sát của quân đoàn bay báo về một tin, toàn là tin xấu. Năm xưa quân ma cũng đông nhưng phần lớn là bọn Skeleton, Zombie, Ghost,.... thì giờ hàng loạt quân đoàn mới xuất hiện. Các cánh quân do những DeathKnightNecromancer thật là khủng khiếp. Những quân đoàn mà có nằm mơ người ta cũng không thể ngờ bọn chúng lại đông như vậy. Quân tiên phong của nữ ma là các quân đoàn Medusa, Orc Magi do hoả thần Efrecti dẫn đầu. Bên phải là 2 quân đoàn kị binh Nightmare, từ mũi bọn chúng khói toả ra nghi ngút, đi tới đâu cỏ cây cháy trụi tới đó. Sau chúng là quân đoàn Spawn, bọn này nổi tiếng với khả năng tấn công từ xa bằng chất độc, cứ liên tưởng tới những cỗ máy bắn đá thời trung cổ Châu Âu (sau này) là người ta đã thấy sức mạnh kinh khủng của bọn chúng. Bên phải là 2 quân đoàn Vampire và 2 quân đoàn qủi đầu bò Minotaur. Bọn Minotaur thiện chiến này có lẽ đã được huấn luyện ngay khi ma vương chiếm được đất thánh. Trên đầu quân ma là quân đoàn Thunderbird. Đội quân Thunderbird đã là nỗi kinh hoàng của bao chiến binh do khả năng tấn công kèm sấm sét của chúng. Bọn Skeleton, Zombie, Ghost không nhiều nhưng cũng tới 4 quân đoàn đi hai bên đội tiên phong, có lẽ giờ bọn chúng chỉ là quân thí mạng của ma vương. DHTS thì đi sau cùng với 2 quân đoàn Wraith. Bên cạnh đó mới thật sự là đều đáng sợ nhất, một quân đoàn Black Dragon. Black Dragon là quân đoàn mạnh nhất trong tất cả các quân đoàn ma, để huấn luyện được một con rồng đen phải tốn rất nhiều công sức, vậy mà giờ đây bọn chúng có cả gần 40 con... Với tốc độ này, có lẽ đến trưa thì quân ma sẽ tiến về Beikha.
    Điều khó hiểu là tại sao quân ma có thể vượt sông nhanh kinh khủng như vậy? Sau một lúc tính toán mới biết rằng quân ta đã bị đưa vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc do chính ta tạo nên. 4 quân đoàn Genesis của Starry đã thừa lúc đêm tối vắng vẻ tập trung phép thuật làm đóng băng cả con sông Arias đến tận đáy sông. Nhưng không ai hiểu được tại sao Starry lại làm việc này...
    Tình thế này thì đúng là không ai ngờ được, quốc vương tập hợp tất cả thần dân binh lính lại, đứng trên toà tháp cao nhất ông đọc "lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" . Các tướng lĩnh nhanh chóng tập trung quân và dàn đội hình sẵng sàng chờ quân ma tới, tư lệnh Chec tức tốc cho người báo cho các tướng trấn thủ các trạm canh kéo quân về tiếp cứu...

    Saladin
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    >> Trước hết là xin lỗi mọi người, bữa nay vô đọc thấy có người khen viết hay làm Sal cũng tò mò đọc lại. Dù biết rằng chuyện là của mình viết nhưng khi đọc lại Sal mới hết hồn. Không hiểu sao càng ngày càng viết lung tung, như cái phần VI vừa đăng lên, câu cú thì lủng củng, nhiều đoạn câu không liên kết, ý thì nghèo nàn. Nói chung càng ngày càng đi xuống. Có lẽ do trình độ có hạn nên chỉ được thế thôi, ai đọc không xuôi thì đừng có cười nhe.
    Sau là Sal muốn nếu đọc thấy chỗ nào dở thì góp ý cho Sal, do từ trước tới giờ ít người góp ý nên càng ngày Sal viết càng tệ là vậy, trong đầu cứ tưởng mình khá rồi. Thậm chí viết dở thì hạ điểm Sal xuống cho xứng đáng, nhìn thấy gần 5* mà bài viết thế này người ta cười chết.
    >> Langtucd yên tâm, khi đã nhắc nhở nhất định Sal sẽ bổ sung vào tác phẩm, vương quốc Beikha là của mọi người Beikha mà, những ai có lòng chống quân ma đều được tham gia. Do từ trước tới giờ ít thấy Langtucd sinh hoạt trong Box BK nên không biết, thông cảm.

    Saladin

    Được Saladin sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 03/08/2002
  6. langtucd

    langtucd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    À , vậy mới đúng chứ , chứ đã lâu rồi mà chưa thấy tui xuất hiện gì cả . Sal cứ viết tiếp đi , lâu quá mà không thấy có phần mới gì cả . Từ trước tới giờ tui chỉ vào đây xem chứ chưa tham gia , tại thấy truyện của Sal hay quá nên mới mạn phép tham gia lần đầu . Sal định cho tui tham gia vào quân đoàn nào đây ?
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần VII: Đại chiến
    Nhắc lại kì trước, quân ma đã vượt sông và nhanh chóng tiến về nơi người Beikha đóng quân. Người Beikha sau khi nhận sự sắp đặt của tư lệnh Chec cũng sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng quan ma thì vừa đông vừa mạnh trong khi quân Beikha chỉ có vài quân đoàn, các tướng lĩnh và các quân đoàn khác chưa kịp điều động về. Đòn tấn công bất ngờ này của tên ác ma CGSM thật hiểm độc. Nếu quân ta tháo chạy thì những gì ta đã xây dựng trong bao nhiêu năm qua sẽ lại trở về con số không! Còn chiến đấu ư, chẳng khác nào trứng chọi đá. Mọi người ai cũng lo lắng, nhưng trên mặt tư lệnh Chec vẫn nở một nụ cười bí hiểm. Cả quốc vương Whisper cũng thế, dường như ngài đã hiểu được tình thế cũng chưa tới nỗi nào.
    Quân Beikha dàn đội hình khá lạ, có lẽ trong lịch sử chưa có một tư lệnh nào lại có cách dàn quân có thể nói là ngu ngốc này. Mà thật ra thì có dàn thế nào đi nữa cũng không thể giữ được trận địa khi quân ma đánh vào. Hiện tại trên chiến trường lúc này người Beikha chỉ có 4 quân đoàn: Griffin - Fool, Zealot - Embe, Pegasus - Chichchoe, Dragon Golem - Seawolf. 4 quân đoàn trải theo hình vòng cung (giống như lòng chảo). Có lẽ tư lệnh Chec muốn dùng chiến thuật bao vây để đối phó quân ma. Nhưng từ xưa tới nay người ta chỉ bao vây khi quân mình đông hơn, đàng này ta lại ít hơn chúng rất nhiều, dàn quân thế này đồng nghĩa với việc làm phòng tuyến của ta mỏng ra. Quân ma nếu tấn công mạnh tập trung sẽ dễ dàng cắt đứt đội hình của ta, từ đó cô lập được các quân đoàn. Trong chiến tranh thường đưa các đội quân đánh cận chiến lên che cho các quân đánh tầm xa, như quân đoàn Zealot nếu đánh xa sẽ rất hiệu quả nhưng nếu để quân ma tràn tới xáp lá cà thì các pháp sư nhà ta sẽ "mỗi đao một mạng" vì họ không dùng áo giáp... Chẳng ai hiểu được tư lệnh định chơi trò gì ở đây.
    Quân ma đã tiến đến, với bản chất hiếu chiến dã man khát máu, vừa thấy người Beikha quân tiên phong đã ào lên tấn công. Hoả thần Efrecti lướt lên đi đầu, hắn đi tới đâu lửa địa ngục phừng lên tới đó. Bọn quân theo sau lao theo hoả thần, khi ở trong lửa địa ngục bọn chúng như hăng máu thêm, hét vang cả một vùng trời. Quân Beikha vẫn án binh bất động. Khi đội quân tiên phong của ma vương chỉ cách quân đoàn Zealot chừng hơn 20m thì bỗng nhiên một bức tường ánh sáng dựng lên che ngang trước mặt quân đoàn Zealot. Tướng Embe sau khi dựng bức tường ánh sáng đã triển khai dùng sấm sét tấn công. Vì quân tiên phong lúc này chỉ là bọn nhép Ghost, Zombie và Skeleton nên bọn chúng không đủ mạnh để vượt qua bức tường ánh sáng. Bọn Medusa, Orge Magi đã dừng lại và tấn công, chúng bắn tên và phóng những quầng lửa địa ngục khổng lồ về phía quân đoàn Zealot. Quốc vương Whisper từ trên tường thành sau lưng quân Beikha dùng phép Tornado tạo thành những vòi rồng, những cột gió xoáy lớn đẩy về phía quân ma. Lửa địa ngục và cung tên bị gió xoáy làm văng đi tứ tung, mất hết hiệu quả. Trong khi các đòn tấn công bằng bão tố sấm sét của quân đoàn Zealot thật ghê gớm. Quân đoàn chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm tập trung sức mạnh dùng phép Lightning Bolt tạo nên một cột sét đánh thẳng từ trên trời xuống đầu quân ma. Bọn Skeleton, Zombie, Ghost không thể xoay chuyển bị cháy rụi từng tên từng tên. Quân ma hỗn loạn.
    Từ phía trái của chiến trường một cánh quân mới đang tiến đến như chớp. Cờ hiệu có ghi tướng LangtuCD đang dẫn đội quân Naga này. Thế nhưng đội quân này đang chĩa thẳng mũi tiến công vào quân đoàn Pegasus của Chichchoe. Không hiểu sao đội quân trung lập này lại tấn công người Beikha. Quân đoàn Thunderbird thấy thế cũng lao vào. Tướng Chichchoe với các chiến sĩ Pegasus thiện chiến phải đánh một lúc hai quân đoàn mạnh, bọn Thuderbird bay tới đâu, sét phóng ra tới đó. Quân đoàn Naga là những chiến sĩ đầu người mình rắn, 6 tay cầm sáu món binh khí, sức sát thương cận chiến rất cao. May thay quân đoàn Pegasus có khả năng bay nên chỉ đánh cầm chừng với bọn Naga, còn lại dồn sức đối phó với bọn Thunderbird đang quần trên đầu. Có vẻ như các chiến sĩ Pegasus không thể chống lại bọn Thuderbird, chúng quá mạnh, giờ lại phải cầm chân bọn Naga.
    Ma vương CGSM đang ở trung quân của các quân đoàn ma. Từ nãy tới giờ ả đang tập trung năng lượng, giờ đã xong. Hai tay giơ lên trời, miệng lẩm bẩm câu thần chú "Meteor". Bầu trời như rực lửa sau câu thần chú đó, từng khối đá lửa lớn đang rơi trên đầu quân Beikha, tập trung ở quân đoàn Griffin của tướng Fool. Quân đoàn này bay cao lên lượn tới lượng lui tránh nhưng cũng bị tử thương rất nhiều. Lạ là các quân đoàn Beikha không chủ động tấn công, cũng không chi viện cho nhau, quân đoàn nào bị đánh thì tự chiến đấu...
    Mặt đất lại rung chuyển khi quân đoàn kị binh Nightmare đang tràn lên, chúng phóng trong lửa nên càng đáng sợ. Từ mũi chúng lửa phun phì phì, khói bốc ngút trời. Chúng đang nhắm vào quân đoàn Dragon Golem của Seawolf. Hai quân đoàn này có vẻ ngang sức ngang tài, cả hai đầu là những quân đoàn có sức sát thương cao và ý chí sắt thép, không hề biết quay đầu... Thế là tất cả các quân đoàn của người Beikha đều đã tham chiến, quân ma vẫn còn nhiều quân đoàn mạnh chưa vội nhảy vào, chúng vẫn giữ đội hình. Quân đoàn Spawn rẽ lên phía trên bắt đầu chi viện chi đoàn kị binh Nightmare. Với sự chi viện này, quân đoàn Dragon golem của Seawolf đã không còn là đối thủ của bọn Nightmare. Seawolf bận tay liên tục dùng phép Heal chữa thương tức thì cho các chiến binh của mình.
    Chỉ với thế trận này ta cũng sẽ thất bại nếu như cứ kéo dài trận đánh, ma vương như muốn bóp nát ngay quân Beikha nên điều động quân đoàn mạnh nhất của chúng: quân đoàn Black Dragon tham chiến. Tình hình thật là tồi tệ, những con rồng khổng lồ này phun ra những quầng lửa nóng rát về phía người Beikha, chúng phun tới đâu quân ta chết tới đó... Quân đoàn Pegasus vốn dĩ đã không đủ sức chống lại 2 quân đoàn kia giờ lại thêm bọn rồng đen này đã bỏ chạy. Nhưng chạy đâu không chạy lại chạy về hướng trung quân của ma vương. Có lẽ Chichchoe muốn liều mạng đánh nhanh tiêu diệt ma vương? Quân đoàn Thunderbird định đuổi theo thì bị tướng Fool với quân đoàn Griffin chặn lại. LangtuCD dẫn đội Naga đuổi theo sát gót tướng Chichchoe...
    Các tướng lĩnh khác của Beikha vẫn chưa về tới?!... Trên tường thành tư lệnh Chec lẩm bẩm: có lẽ đã tới lúc rồi đây!

    Saladin
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi gì kỳ vậy cha nội??????? Ông là đạo diễn mà cho vai chính diện(nhất là phe ta nữa chứ) thua te tua vậy coi sao được! Ôi quân đoàn griffin thiện chiến của tui! Bay đi bay đi ơi loài chim đã gãy cánh bên trời.......

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  9. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    chời ơi , ngại ghê lun a, mình rịu hiền thế lày muuh các bác ý bảo rằng là ma tướng cơ :((

    fIRe wAlks wIth mE
  10. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Kính thưa quốc vương whisper! Tướng fool xin có thỉnh cầu! DHTS tuy theo giặc, gây nhiều thiệt hại cho đất nước chúng ta, nhưng xét theo tình và lý, đó chẳng qua vì bị nữ ma CGSM dụ dỗ dùng lời lẽ ngoa nguỵ mà đến nỗi này! Với lại, DHTS mới lần đầu phạm lỗi,tuổi đời quá trẻ, thân hình quá đẹp.À không, ý thần là, tâm hồn còn trẻ đẹp, ngây thơ! Thêm nữa là tài phép vô biên, níu như ta cảm hoá được, nhất định sẽ là một trụ cột của vương quốc chúng ta.
    Vì thế, tui, tướng quân "sai lầm vẫn là anh", phụ trách sư đoàn Grifin xin được đem cái đầu... của mình ra để bảo lãnh cho DHTS. Và bảo đảm sẽ nuôi nấng, cảm hóa con sư tử ...trong người cô ta thành con mèo kitty dễ xương ạ!
    Kính đơn!!!!!!

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi

Chia sẻ trang này