1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Í Sal ơi, gì thì ChichChoe tuyệt đối không liều mạng vậy đâu. Liều thế bỏ Whisper lại cho ai?!!! Hehe
    "Đã tới lúc" gì đâu mà chị chờ mỏi cổ hổng thấy post tiếp vậy
  2. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới có Nắng xuất hiện nhỉ ... Sal tướng quân xí cho nsg một vai " Nữ Thần mặt trời " hén ... viết hay lém ... đang đợi " cuộc tổng " tiến công và nổi dậy " của quân Beikha đây ...
    To Fool : Quoc vuong W@ dang " tan huong thu vui tren doi " @ ThaiLand rui ... tam thoi " di`nh chie^'n " a'
    I'm the one who wants to love you more ... hihihi
    Được nangsaigon sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 30/09/2002
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần VIII: Kế trong kế.
    Chiến trường hỗn loạn, cũng như trong các trận đánh trước, người Beikha luôn phải đối mặt với những khó khăn mà chẳng bao giờ luờng trước được. Tư lệnh Chec đang cùng một đoàn Mage đứng trên tường thành bắt đầu tập trung năng lượng, tư lệnh đứng giữa đội hình, quanh ngài là 49 Mage đứng tạo thành một trận thế rất lạ. Sau 5 phút, từ giữa trận một luồng sáng phóng thẳng lên trời, từ 49 Mage cũng lần lượt có các luồng sáng phóng lên. Cả trận địa này tạo thành một cột ánh sáng hình trụ tròn, đầy năng lượng, toả sáng khắp vùng. Tư lệnh Chec hét lớn "Town Portal". Lập tức từ 8 hướng xung quanh chiến trường, 8 cách cổng năng lượng khổng lồ mở ra. Nói thêm rằng "Town Portal" là một phép thuật tối thượng của pháp thuật chính thống, đây cũng là phép thuật đòi hỏi sự chuẩn bị cả về sức người cũng như thiết bị, người dùng phép nếu không đủ trình độ sẽ mất mạng ngay khi dựng nên cột ánh sáng... Thế nhưng ngài Chec nhà ta vẫn bình yên và giờ các cách cổng năng lượng đã được mở. Ngài Chec và các Mage vẫn đang dùng sức tập trung giữ các cách cổng này...
    Trên chiến trường, quân đoàn Pegasus của tướng Chichchoe vẫn đang lao vào trung tâm quân ma, theo sát gót là đội quân Saga của LangtuCD. Gần tới chỗ của quân ma cũng là lúc quân đoàn Saga đuổi kịp đội Pegasus. Bất ngờ đội Pegasus, lúc này chỉ còn những chiến binh tinh tú nhất bay thẳng lên trời. Tướng Chichchoe niệm thần chú, cánh các chiến mã của quân đoàn kị binh bay bỗng dưng lớn dần lên, ước chừng mỗi cánh xoè ra cũng tới 5m. Đội Pegasus bắt đầu quạt mạnh xuống mặt đất phía dưới. Bụi bay mù mịt, không còn thấy được gì diễn ra bên dưới quân đoàn Pegasus... Quân đoàn Saga vượt qua đám bụi lao thẳng vào quân ma với một khí thế chưa từng thấy. Giờ thì quân ma mới ngơ ngác hiểu được LangtuCD chính là đồng minh của người Beikha, quân đoàn Vampire của ma vương sau vài phút lấy lại bình tĩnh đã bắt đầu chiến đấu. Nhưng đòn đánh bất ngờ này khá hiệu quả, bọn Vampire gục ngã từng lớp từng lớp một. Âm mưu này được dàn dựng khá công phu nên kết quả thu được cũng rất đáng kể. Quân ma có hai quân đoàn Vampire thì giờ chỉ còn hơn một quân đoàn. Sức sát thương của đội Saga thật kinh khủng, 6 món binh khí sáng choang, không chiến sĩ nào mang khiên che chắn, chỉ toàn vũ khí sát thương cận chiến, nào gươm nào búa chiến...
    Thế nhưng ma vương CGSM thật không hổ danh một đại ma vương, ả nhanh chóng điều một quân đoàn qủi đầu bò Minotaur sang tiếp cứu. Qủi đầu bò Minotaur là quân đoàn bộ binh đặc biệt được huấn luyện khá chu đáo của ma vương. Tay cầm búa lớn, mũi thở ra khói, miệng phun lửa phì phì, da bọn chúng cứng như thép nguội, đây chính là ưu điểm của quân đoàn Minotaur. Với sức mạnh phi thường, sử dụng búa chiến thành thạo cộng với sức công phá mạnh của búa, binh đoàn này có thể tiêu diệt chớp nhoáng mọi quân đoàn. Với sự cải tiến gen, ma vương đã tạo ra cho bọn chúng một lớp da bằng thép kết hợp ma thuật che phủ ngoài nên giờ đây bọn chúng có thể gọi là công thủ toàn diện khi đánh giáp chiến. Quân Saga mặc dù tấn công rất tốt nhưng thủ lại hơi kém, khi đối đầu với quân đoàn Minotaur thế trận nghiêng hẳn về phía chúng. Chỉ một loáng quá nửa quân đoàn Saga đã bị chúng chém thành từng khúc. Nhìn vào chiến trường khu này mới thấy sức mạnh thật sự của bọn Minotaur. Đằng kia, một con Monitaur giơ búa chém mạnh xuống, chiến sĩ Saga dùng 4 tay cầm gươm chém lại, 2 tay kia giơ lên đỡ... Thế nhưng chém vào da bọn Minotaur như chém vào đá, còn khi búa chúng chém xuống thí chiến sĩ Saga đã bị cắt thành 2 khúc... Thật thêm thảm!
    Tưởng rằng âm mưu của ta đã là bất ngờ và sẽ giành được kết quả nhiều hơn nhưng rốt cuộc do không tính tới khả năng của các quân đoàn Minotaur và ma vương nên cánh này quân ta thiệt hại đáng kể.
    Tạm ngừng để bàn thêm về chuyện người Kinter. Có lẽ ít người hiểu được tại sao người Kinter lại giúp quân ma chống Beikha. Chuyện bắt đầu từ rất lâu, nó gần như là một truyền thống. Đã từ rất lâu, lâu lắm rồi, người Beikha vẫn thường sang nước láng giềng Kinter. Các chàng trai Beikha đã bắt các cô gái Kinter về làm vợ... Nhiều, nhiều lắm. Người Kinter rất uất ức chuyện này nhưng không có cách gì ngăn cản được. Các cô gái Kinter như bị bùa mê, và cả những chành trai Beikha cũng thế, họ đem lòng thương yêu nhau rồi sống cùng nhau. Nhưng xuất giá thì tòng phu nên các cô phải về sống ở Beikha... Chính vì vậy trong lòng hoàng gia Kinter vẫn ngày đêm tình cách giải quyết chuyện này. Vào đêm quốc vương Whisper tới liên minh với Kinter. Tư lệnh quân ma, DHTS, cũng đến gặp Starry thương lượng. Vào cái đêm mây mù sấm chớp đó, chính người Beikha đã tự rước cái hoạ vào thân bằng việc để Starry dẫn theo 4 quân đoàn Genesis về Beikha.
    Về phần DHTS. Vốn dĩ trước kia là một học giả nghiên cứu về Dark Magic. Lúc đó cần có người nghiên cứu để có thể hiểu được quân ma và chống lại chúng, ngài Chec và quốc vương đã kì vọng vào người này rất nhiều. Bản tính nàng ta có thể nói là "rịu hiền"... Thế nhưng trong thời gian ở lại Beikha khi theo ngài Chec về, CGSM hàng ngày gần gũi với DHTS vì 2 người đều am tường về Dark Magic. Ngày qua ngày 2 người đã thân thiết và kết thành thầy trò. DHTS gọi CGSM là thầy vì ma thuật của CGSM đã đạt tới mức thượng thừa... Sau khi rời Beikha, vào ngày cơn mưa máu đổ xuống Beikha cũng là ngày DHTS ra đi theo ma vương xây dựng quân ma. Có lẽ ở Beikha lúc đó không ai hiểu và thông cảm được với cuộc sống của nàng ta nên DHTS đã bỏ Beikha đi mà không hề tiếc nuối. DHTS vốn dĩ cũng không phải người chính gốc ở Beikha mà.... Có mấy ai biết được tướng Fool cũng nhiều lần dòm ngó DHTS nhưng vẫn chưa dám ngỏ lời, khi DHTS gia nhập quân ma tướng Fool đã nhiều lần xin quốc vương Whisper cho phép được cải hoá DHTS và rước về làm... thiếp (vợ thứ mấy thì không biết được!).
    Trở lại chiến trường, lúc này quân đoàn Saga đang co cụm chuẩn bị rút lui. Bọn Black Dragon thấy phía tường thành có ngài Whiper đang đứng thì lao thẳng tới. Tình hình hết sức nguy ngập cho quốc vương nhà ta. Quân đoàn này quá mạnh, quốc vương lại đang đơn lẻ làm phép trên tường thành, các quân đoàn đều không thể tiếp cứu... Có chăng là phép lạ mới cứu được ngài lúc này. Con rồng đầu đàn phun một quầng lửa lớn về phía quốc vương. Ngài không bất ngờ nhưng cũng chẳng biết làm gì để tránh được, chỉ còn cách nhắm mắt gọi... mẹ. Quầng lửa ập tới... Vèo... Cả một góc tường thành chìm trong biển lửa, gạch đá cũng cháy thành tro trước sức nóng từ 40 con rồng đen đang ra sức tấp vào. Mọi người hốt hoảng lo cho ngài. Nhưng kìa, cao cao trên trời, ngài Whisper đang được NangSaigon nắm tóc xách lên, xung quanh là một quân đoàn Angel hộ tống. NangSaigon là một ArcAngel (tổng lĩnh thiên thần). Khi ngài Whiper qua Kinter, ngài Chec cầu cứu và giờ NangSaigon với quân đoàn Angel của mình đã tới giúp người Beikha.
    Một vài cánh cổng năng lượng bỗng nhiên loé sáng...
    >>Muốn biết điều gì sắp xảy ra, chờ phần sau sẽ rõ!
    >> Một vài nhân vật vẫn chưa tham chiến, hồi sau sẽ đề nhắc tới sau. Gồm có: Trojan, Pease_do, Dirosemimi, Starry... Còn ai không nhỉ???

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  4. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nhưng kìa, cao cao trên trời, ngài Whisper đang được NangSaigon nắm tóc xách lên...
    ...........
    Trời !
    Quốc vương Whis thê thảm vậy sao?
    Nắng SG ơi ! Nhè nhẹ tay chút thôi.
    Đầu quốc vương còn mỗi mấy sợi, em giựt mạnh wá thì ngài Whis trọc lóc còn gì là điển trai nữa
    ---> Đoạn này có ní ! Nhưng giờ chưa có sao, vậy tạm thiếu ngài sử gia Saladin 5 sao nhé.

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun Genernal



    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 01/10/2002
  5. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Saladin cho cowboyhat chuyển phe hé, nghe qua nghe lại mới chợt nhận ra rằng phe ma kia cũng có khá nhiều cô gái xinh xinh... cowboyhat chuyển phe cầm binh ma thì mục tiêu ưu tiên là lùng bắt cho được em tể tướng chẹc, giam vô ngục tối, mỗi ngày bắt hú lên 2000 lần cái bùa Town Portal thiệt lớn rồi mới cho ăn cơm, để coi hắn có sống nổi không, hehe...
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Phụ Lục
    Sau một thời gian dài quân Beikha bị siết chặc trong vòng vây sặc mùi quậy phá, vị chúa Whisper anh minh chợt nãy ra một ý nghĩ sáng suốt.
    Nếu tình hình không mấy sáng sủa như thế này kéo dài thì quân beikha sẽ không có mì gói để ăn hic hic. Chec cũng có ý kiến là phải mở vòng vây nếu không quân ma sẽ chết rất nhiều còn quân beikha thì ...chết hết hic hic.
    Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm chúa Whisper cùng một nhóm tùy tùng may mắn thoát khỏi vòng vây. Trong vòng khói lửa của cái đêm Trung Thu đáng nhớ ấy có người kể lại đã nhìn thấy chúa Whisper ra đi cùng một cô nương xinh như mộng.
    Không ai biết cô nương này có vai trò như thế nào trong đoàn quân beikha, người ta chỉ biết được nàng là hội trưởng Dirosemimi của cái hội SEC bí ẩn. Nghe đến cái hội SEC này là nhiều người ồ lên ngay. Những người trong hội SEC này sử dụng một thứ ngôn ngữ rất lạ và khó nghe.
    Thay vì nói "Anh yêu em" thì họ lại nói là "I love you".. hic hic nghe chẳng hiểu gì cả. Có một điều tướng chec rất nghi ngờ là không hiểu sao cái hội SEC ấy lại có thể rủ rê được cả chúa Whisper, rồi lại rủ rê cả đại sứ NangSaiGon, nghe đâu tướng quân Fool và nữ tướng đáng mến Em_Be cũng gia nhập hội này.
    Thế là vị chúa đã ra đi ...nhưng có hẹn ngày trở lại. Đi đâu? bỏ lại Chichchoe cho ai? Tướng quân Shogun nhận được tin tức là chúa Whisper tạm thời lánh nạn và nghỉ xả hơi ở vương quốc nổi tiếng ***y ThaiLand.
    Trong khi án binh bất động chờ chúa Whisper trở về thi tình hình nội bộ cực kỳ rối loạn.
    Tướng quân Sal thì tụ tập nơi " tư vấn tình iu" để mà dụ dỗ các em Sea, Em_Be , sau đó lại quay sang dụ dỗ hàng xóm láng giềng Starry, Honest hihihi .
    Quân ma tuy có do thám biêt được chút ít tình hình nhưng vẫn không dám tấn công vì quân beikha có sự trở về của tướng quân Trojan.
    Một bản Cáo Phó giả tạo tuyên bố Whisper từ giã cõi đời theo mấy em về nơi cực lạc (hehehe..) được đưa ra nhằm đánh lừa quân ma dị giáo.
    Chỉ có ChichChoe mới biết là sau chuyến ***tour ThaiLand chúa Whisper vẫn khỏe mạnh béo tốt .. và hình như .. còn đem quà về cho mọi người ...hehehe.
    Đoàn quân Beikha được tin đã hồi sinh ngay lập tức và chờ ngày quyết chiến tiếp với quân ma.

    CHEC
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời Sal đang bận, tuần sau phải thi giữa kì nên chưa viết tiếp được. Thi xong xin đăng phần tiếp theo.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần IX: Cuộc truy sát
    Một vài cánh cổng năng lượng đang loé sáng. Ai đang tới đây? Cánh cổng phía Tây bừng sáng lên, một đoàn quân ầm ầm tràn ra. Dirosemimi dẫn đầu. Chẳng hiểu nữ chúa vương quốc Soetc lại có mặt tại đây lúc này, lại càng khó mà đoán được cánh quân này sẽ giúp bên nào, quân ma hay Beikha. Quân đoàn này khá đông, cũng có tới 5 quân đoàn. Toàn bộ là kị binh Pegasus. Người Soetc nổi tiếng với các quân đoàn của họ. Quân đội người Soetc được trang bị tận răng . Kinh phí quốc gia đầu tư cho quốc phòng rất lớn. Biết rằng đây là một điều đáng phải làm nhưng việc thu thuế quá cao khiến các thần dân Soetc luôn trong trạng thái quá khích, sẵn sàng đứng lên đảo chính lật đổ hoàng gia. Tiếc là hiện tại quân đội quá mạnh, mọi hành động, âm mưu lật đổ đều bị trừng trị thích đáng bởi nữ hậu, người có biệt danh "Bà đầm thép". Hàng tháng mọi người phải tham dự đại hội toàn dân, trong đại hội tất cả đều phải nộp thuế. Bao nhiêu là thuế: thuế nước, thuế chỗ ngồi, thuế nhạc, thuế chiêm ngưỡng dung nhan nữ chúa...
    Quân đội Soetc chưa kịp dàn đội hình thì một cánh cổng năng lượng khác bừng sáng. Trojan với 4 quân đoàn kị binh Normad, theo sau là Peace_do với 4 quân đoàn xạ thủ Maskman. Trojan vốn là một người Beikha chính thống nhưng không hiểu sao 5 năm trước bỏ quê đi biệt xứ, sau này mới biết hắn chuyển sang Kinter sinh sống. Đây là một tên cực kì nguy hiểm, người ta biết tới hắn với biệt danh "Kẻ sát gái bậc thầy level 4". Còn Peace_do, một người được thiên hạ phong cho chức danh "Lão lái buôn keo bẩn". Đây cũng là một tên nguy hiểm dưới quyền quốc vương On4U. Không hiểu sao một ông vua nhân từ như ngài On lại trọng dụng những gian ác này. Giờ bọn chúng đang kéo quân tới, với 8 quân đoàn thiện chiến cộng với 4 quân đoàn Genesis của Starry, lực lượng người Kinter đang dồn về Beikha này. Chẳng lẽ họ cũng giúp quân ma loại bỏ ke thù truyền kiếp Beikha. Đáng kể nhất là các quân đoàn xạ thủ của lão lái buôn. Người ta nói để đào tạo được một Maskman phải mất 24 năm. Trong năm, mỗi ngày 24 giờ phải cho hắn uống 24 chai bia... Chính cái sự đào tạo kĩ lưỡng mà khả năng bọn này thật đáng sợ. Chiến trường với chúng như vô hình. Bọn chúng bắn được ở khoảng cách gấp 4 lần xạ thủ bình thường. Chuyện kể rằng năm xưa một đoàn 5 người gồm một phu nhân được 4 Mask hộ tống trên đường về Kinter. Qua vùng đại hồ Conrua bị một băng cướp chặn đánh. Khi băng cướp gần 200 tên kị binh chưa kịp lại gần, ở khoảng cách 300m, 4 Maskman rút mỗi người 5 mũi tên, giương cung cùng lúc bắn một loại. Kết quả toàn bộ 200 kị binh ngã ngựa. Bọn kị binh chết cũng bởi sự dại dột của bọn chúng, khi tấn công chúng chạy gần như nối đuôi nhau, tạo thành 7-8 đường thẳng. Các Maskman nhanh mắt nhận ra liền tung tuyệt chiêu xuyên tâm. Cũng từ đó người ta mới đặc biệt để ý tới bọn Maskman dã man này.
    Một cánh cửa khác lại bừng sáng. Tướng Saladin với 2 quân đoàn kị binh Champion, tướng TieuBao với 2 quân đoàn War Unicord, đại tướng Shogun với 3 quân đoàn bộ binh Crusader (nâng cấp từ Warrior) cũng đã dẫn quân về... Các quân đoàn này khi nhận thấy biểu tượng của cánh cổng năng lượng hiện trên bầu trời Beikha thì hiểu rằng quân ma đang tấn công, để đi từ khu vực trạm gác về thì phải mất nửa ngày, chỉ còn cách dùng cánh cổng năng lượng. Phải mất khá lâu các Mage mới mở được cánh cổng liên thông với những cánh cổng ở Beikha. Giờ họ đã về với một khí thế hừng hực, sục sôi ý chí quyết chiến với quân ma. Trong 3 người thì Shogun tướng quân là người máu me nhất. Có lời đồn rằng vào một đêm mưa gió, sau khi nhậu xỉn Shogun tướng quân đã nói rằng nhất định sẽ bắt cho được nữ ma vương CGSM nhốt dzô buồng.
    Lại một cánh cổng khác bừng sáng. Những chiến tướng BK lưu lạc năm nào đang quay về. Tao_lao, Viking, Nhoc_ti, Spotty với các quân đoàn tạp chủng nhanh chóng dàn đội hình, chuẩn bị tấn công mạn sườn quân ma. Tướng Cowboyhat cũng về tới. Nhưng vị tư lệnh hậu cần nhà bếp này đang chĩa thẳng mũi tấn công về quân Beikha. Có lẽ nữ ma đã dùng mỹ nhân kế cộng với ma thuật làm mê muội vị chiến tướng của quân đoàn Phoenix này. Chiến trường vẫn đang ác liệt. Quân ma và quân Beikha đang chiến đấu tưng bừng khói lửa. Các cánh quân vừa tới cũng đồng loạt xông lên... Một trận ác chiến sắp bắt đầu... Nhìn vào chiến trường lúc này cả những chiến tướng sừng sỏ cũng không khỏi lạnh mình. Gươm sáng choang, lửa ngợp trời, gió rít rát mặt, sét nổ trên đầu, tà khí đen ngịt...
    Trận thế giờ đã ngang ngửa cho hai bên, thấy tình hình có vẻ đang thay đổi, nữ ma đầu giở tới con ách cuối cùng. Ả giơ hai tay ra trước mặt, từ trước mặt chuyển sang hai bên rồi phóng thẳng lên trời một khối cầu điện đen. Khối cầu rơi xuống đất nổ tung, tà khí mù mịt. Tà khí tan ra, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Một quân đoàn 200 Devil với lưỡi hái tử thần hiện ra dưới bóng tà khí. Đã từ 200 năm rồi, tử thần Devil không còn xuất hiện trong các cuộc chiến của quân ma. Bọn Devil với khả năng Teleport[blue] đã gây kinh hoàng cho mọi tướng lĩnh trong lịch sử Might & Magic. [blue]Teleport là khả năng dịch chuyển đến mọi vị trí trong tích tắc. Với sức mạnh của chúng được sự hỗ trợ của khả năng Teleport, chúng có thể lấy mạng bất cứ vị tướng nào. Bàn tay nữ ma hướng về quốc vương Whisper. Ngài vừa được ArcAngel NangSG cứu thoát trong đường tơ kẽ tóc giờ còn đang thở hổn hển. Nữ ma thật hiểm độc, ả muốn tiêu diệt quốc vương để hạ nhuệ khí quân Beikha. Quân đoàn Devil nhanh chóng biến mất rồi hiện ra trước mặt quốc vương trong nháy mắt. Chúng bao vây ngài lại cùng với quân đoàn Angel của NangSG. Có lẽ chỉ trong vài phút quốc vương sẽ phải... tử vì đạo, chúng quá mạnh. Chúng quét lưỡi hái rồi đồng loạt lao vào... Thế là hết... hết thật rồi, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát. Các quân đoàn khác không cứu kịp, mà có kịp cũng chỉ làm mồi cho bọn Devil này. Sức mạnh của quân đoàn 200 Devil này có thể sánh ngang sức mạnh của 20 quân đoàn Minotaur.
    Mặt đất bỗng trồi lên. Một quân đoàn bất ngờ chui lên từ lòng đất... Có lẽ nằm mơ người ta cũng không thể tin được. Một quân đoàn Titan. Làm sao người Beikha có thể liên minh được với các Titan, những vị thần mạnh nhất gầm trời. Truyền thuyết kể rằng năm xưa trong trận tấn công đỉnh Olympia, chỉ 5 Titan đã hạ gục các vị thần. Trước sức mạnh kinh hồn của các Titan, thần Zeus đã phải cầu cứu Heculer. Heculer với sứ mệnh lịch sử và sức mạnh của trái tim con người cộng với sự trợ giúp của thiên thần đã may mắn chiến thắng các Titan. Sau thất bại đó, các Titan lui về ẩn sâu trong lòng đất... Đã qua hàng ngàn năm lịch sử người ta đã không hề thấy bóng dáng Titan trên đời... Vậy mà giờ đây, sừng sững trước mặt quân đoàn Devil là cả một quân đoàn 100 Titan. Quân đoàn Titan nhanh chóng xông vào trước sự ngỡ ngàng của bọn Devil. Cứ một Titan quần 2 Devil. Bọn Devil cũng không hổ danh tử thần, chúng chiến đầu ngang ngửa các Titan. Chiến trường như rung chuyển bởi trận chiến của Titan và Devil. Mặc dù ít hơn nhưng các Titan đang dần chiếm ưu thế...
    Nữ ma vương CGSM đang thất kinh hồn vía. Tình hình đã ngoài dự đoán của ả. Tưởng rằng với cuộc tấn công nhanh chóng ả sẽ làm chủ vùng đất Beikha xinh đẹp, sẽ đàn áp, đè đầu cưỡi cổ những người Beikha hiền lành nhân hậu... Vậy mà giờ đây nữ ma đang thấy trước thất bại. Quân Beikha đã chiến đấu sung sức hẳn lên. Đằng kia tướng Fool lưới nhanh ra mạn sau, áp sát phó tướng quân ma DHTS. Có vẻ tướng Fool quyết chí bắt cô nàng này về làm ghệ nhí. Tướng Shogun cũng nhăm nhe lao vào khu trung tâm, tấn công nữ ma. Tướng Saladin dẫn đầu quân đoàn kị binh Champion đang hướng về quân đoàn cận vệ Behemoth của ma vương. Quân đoàn kị binh Champion với ngọn thương dài 8m hướng thẳng phía trước, lướt qua biển lửa xé tan đội hình che chắn của ma vương. 8 quân đoàn của Trojan và Peace_do tưởng sẽ hỗ trợ quân ma nhưng không phải, 8 quân đoàn này đang hạ từng con rồng đen một. Bọn Black Dragon tuy mạnh nhưng trước sức mạnh của 8 quân đoàn cũng không thể chống cự... Các cánh quân khác cũng đã tham chiến, quân ma bị vây hãm khắp nơi...
    Ánh mắt nữ ma rực lửa. Nữ ma đang tính đến phương án cuối cùng, cái phương án mà xưa nay chỉ duy nhất một lần xuất hiện trong đầu nữ ma. Cái lần duy nhất đó là ngày nữ ma rời khỏi Beikha. Nữ ma đã quyết định xong. Tập trung tất cả năng lượng còn lại, miệng lâm râm niệm chú....
    >>Muốn biết chiêu cuối của nữ ma, chờ hồi cuối sẽ rõ!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  9. hoahaiduongbn

    hoahaiduongbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hiiiiii. Chuyện hay quá hén. Nhưng mình không hiểu tên nhân vật có ý nghĩa gì..... và câu chuyện này do bạn tự đặt ra sao
    Ping Pong
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết tên nhân vật có ý nghĩa gì thì đọc từ đầu (phần 1) là biết hà. Còn cốt truyện thì thay đổi từng ngày...
    Jeno

Chia sẻ trang này