1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Bập bập, bụp bụp, xìììì, ..... á á á.....
    A men! Đó là tất cả những am thanh rùng rợn khi mà vô tình Fool nhà ta ghé ngang nhà của Env nhà ta! Khỏi nói thì chắc ai cũng biết hung thủ là ai rồi! Vâng, chẳng ai khác hơn là trùm xã hụi đen của Box BK! Tui xin tường thuật ngắn gọn lại vụ việc xẩy ra như sau:
    Từ xa xa tớ đã thấy whisper phừng phừng lửa giận, cuồn cuộn xăng dầu! Tuy chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần xà lỏn và thun ba lỗ, ha ha ha...xin lỗi, xin nói tiếp! Env mặc dầu đô con lớn tướng nhưng kinh nghiệm của Whisper đã chiến thắng sức sức trẻ của env chỉ trong hiệp 1 sau 2cú bóp, 2 quả đấm, và 1 cú chích! hic hic, fool tui chỉ còn kịp đọc mảnh giấy anh whisper kẹp trên quần Env rằng: 'tên này đã 1 lần chọc ghẹo em doremifasol của tui, đảm bảo ko có lần thứ 2".

    Oa oaaa ooaa...Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!Oooee ...oe ....oee.....
    [/size=3]
    Được fool-again sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 09/11/2002
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ủa! Sao hôm nọ em xem phim " Robinhood" người ta bảo Saladin là tên lãnh chúa độc ác, tàn bạo sao ở đây lại bảo là anh hùng nhỉ?

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, sao có người lại nói con thề này hở trời... Sal tui vốn không thích viết nhăng cuội nhưng có người bảo mình là lãnh chúa xấu xa tàn bạo nên phải đính chính...
    Saladin trong lịch sử là người kế tục đế chế của Sultan ở Trung Đông tấn công chinh phục châu Âu. Sau khi mà Thành cát tư hãn của đế chế mông cổ chết đi chính là thời của Saladin á... Bởi thế nguời châu Âu mới bảo Saladin là tàn bạo... Tùy đứng ở góc độ nào nhìn nhận thui.

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Phần cuối: Sự lãng quên của thời gian...
    Cái gì đến cũng đến, lòng hận thù dâng cao cực điểm, nữ ma đang hành động... Chiến trường giờ đây chỉ có máu và lửa, đỏ rực một màu. Cuồng phong giông tố khắp nơi, sét đánh ầm ầm ở góc xa kia nơi quân đoàn Zealot đang chiến đấu. Mặt đất rung chuyển khi các Titan vật bọn Devil xuống...
    Khói... Lửa... Máu...
    Nữ ma đã hành động, quanh ả giờ đây vẫn còn bọn cận vệ thân tín. Tướng Saladin đã vượt qua hàng rào chắn, hạ gục bọn Behemoth và cùng 20 kị binh Champion lao vào bọn cận vệ. Thế nhưng... Mọi chuyện không thể ngờ được! Một bàn tay của ả đã phừng phừng cháy, móng vuốt mọc dài, nhọn hoắt! Tay kia bao quanh là quầng năng lượng ma đen tuyền, từng luồng điện tích tụ như muốn phóng ra!
    Nữ ma dùng phép Fire rain kết hợp Meteor. Một trận bão lữa đã trút xuống chiến trường, phép Meteor khiến những tảng đá lửa lớn rơi xuống nay kết hợp thêm phép Firerain tạo nên sức công phá khủng khiếp. Khi tảng đá lửa rớt tới đâu mặt đất lủng tới đó, lỗ lủng sâu củng cả trăm met, quân hai bên chết vô số... Chiến trường đã ngập lửa! Chưa hết, cánh tay năng lượng còn lại đã ra phép. Thật khủng khiếp, đó chính là phép Hand of Death, phép thuật tối thượng của Death Magic. Phép này trong quân ma ngay cả tư lệnh cũng khó mà học được, nó đòi hỏi một năng lượng lớn, một lòng hận thù ngun ngút, một sự hy sinh lớn lao. Người thi triển phép này sẽ mất hoàn toàn tuổi thanh xuân, sức lực giảm đi quá nửa. Có lẽ chỉ có nữ ma vương mới có thể thực hiện được vì ả hội tụ đủ các điều kiện của phép này... Ma vương sẵn sàng hy sinh tất cả để tiêu diệt người Beikha, những con người hiền lành chân chất! Mối thù năm xưa đã làm cho chút lương tâm còn lại cũng mất đi.
    Nguồn năng lượng ma từ tay nữ ma phóng tới đâu, tất cả những gì đang tồn tại nơi đó biến thành cát bụi... Ả không tiếc gì, ngay cả những chiến sĩ quân ma tinh nhuệ... Tất cả đều tan biến thành cát bụi. Chỉ trong một loáng một góc chiến trường đã vắng ngắt.
    Hai pháp sư của Beikha là SeawolfEm-be nhanh chóng dồn năng lượng còn lại làm phép. Sự kết hợp của Light Magic và Order Magic đã tạo nên phép Anti-magic. Tiếc là phép chỉ tác dụng lên những người có dấu ấn Beikha trên trán. Xin tạm dừng để nói về dấu ấn Beikha. Từ ngàn đời nay người Beikha xây dựng một hệ thống cấp bậc danh hiệu. Những người đạt được thành tích gì sẽ được phong cấp và đính ấn. Người có công sẽ ban cho đặc quyền nằm trong Hội đồng hoàng gia và được đính ấn cao nhất là ấn Beikha trên trán. Những người không có dòng máu Beikha chính thống cũng có thể có được ấn Beikha nếu có đóng góp lớn lao cho công cuộc xây dựng và phát triển vương quốc. Nói túm lại giống như cái kiểu thành viên chính thức và khách mời danh dự của Beikha cả ngàn năm sau (tức năm 2002).
    Nói tiếp về Sea-wolf và Em-be. Phép Anti-magic đã bảo vệ các tướng lĩnh Beikha. Nhưng thật đáng thương tâm. hàng loạt các quân đoàn Beikha và quân đoàn ma lần lượt tan biến. Chiến trường vắng lặng như chưa từng có một cuộc chiến, xác chết không, dấu vết không, chỉ máu, khói, cát và lửa!
    Không để cho ma vương giở thêm một trò gì nữa, tướng Fool-agian xà từ trên xuống chém thẳng, ma vương né qua nhưng bàn tay ma để lại. Tướng Shogun từ xa giương cung bắn một mũi tên điện... Tên lướt tới đâu điện phóng theo đó. Mũi tên cắm phập vào vai nữ ma. Ả vẫn chưa chết, giơ tay còn lại định tiếp tục làm một phép gì đó nhưng tướng Saladin không để cho ả kịp làm việc đó. Từ khoảng cách 50m, tay cầm ngọn thương dài 8m to đùng, Saladin phóng thẳng về nữ ma. Ngọn thương xuyên qua người rồi kéo nữ ma bay theo, cắm vào cây ngọc lan đại thụ đằng xa.
    Tất cả đã kết thúc, quân ma đã biến mất hoàn toàn, các quân đoàn Beikha cũng thế. Chiến trường chỉ còn lại các tướng lĩnh trong Hội đồng quốc gia...
    Gió nổi lên, mây tan... Mặt trời ló dạng... Bình minh... Cuộc chiến đã chấm dứt sau 3 ngày giằng co.
    Một năm sau đó
    Trong khu rừng năm xưa nơi nữ ma bị treo trên ngọn thương ở cây ngọc lan đại thụ... Một bầy khỉ đang nô đùa. Trong đám khỉ đó người ta dễ dàng nhận ra một con khỉ con với bộ lông trắng như tuyết. Năm trước sau trận chiến người Beikha đã hoả thiêu xác ma vương rồi phát tán trên dòng sông Arias. Nhưng có ai biết được khi bị cắm trên ngọn thương đó, một giọt máu của ma vương đã rơi trúng một con khỉ đang mang thai...
    ------------------------------------------------------------
    Kết thúc truyện Cuộc chiến với người phương Bắc.
    >> Một số nhân vật mới tới vào phần cuối nên không thể đưa vào được mong thông cảm, xin được phép chuyển về truyện sau.
    >>Sắp tới (khoảng 1 tháng nữa) sẽ phát hành bộ sử kí mang tên: Sự xung đột giữa các lãnh chúa Beikha.

    Saladin

  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    (thiệt tình mún cai net mà hổng được, hic)
    anh sal nè, sea không thích kết cục của anh sal... Cái cảnh nữ ma chết thảm quá à , hic, hu, oaoaoa ...trong khi nữ ma là CGSM bộ, huhuh. Dù sao năm xưa thì nữ ma cũng đã từng ở Beikha, đặc biệt là.... người iu dấu của chec, chẳng qua do học death magic ( đúng không nhỉ?), do sự đau khổ vì tình yêu, do một giọt máu quái ác nào đó... nên tâm tính mới bị thay đổi. Nên tại sao không cho một kết cục đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhỉ? ( sea đọc truyện chỉ thích truyện kết cục có hậu thôi)Ví dụ như cho anh chec bị thương nặng ...đang hấp hối, thế là tình cảm của nữ ma bỗng trở lại giúp cô thoát khỏi sự điên cuồng muốn giết người để trả thù, ....rồi nữ ma dùng những phép thuật của mình để cứu toàn bộ những người bị thương, bị chết...Vì cô dùng phép thuật cứu người , đi ngược lại ..'đạo lý của deathmagic'(!) nên bị mất hết pháp thuật, trở lại là một cô gái bình thường. Mọi người ôm nhau vui vẻ, nhảy múa....và tiễn biệt chec về với suối vàng ( nữ ma ...quên cứu chec!!!hehhe), một cuộc sống hạnh phúc mới bắt đầu!
    Còn nữa, tại sao sal chỉ cho những người thuộc hội đồng quốc gia sống sót vậy?? Mấy con pegasus dễ thương chiến đấu hết mình vậy mà anh nỡ lòng cho chúng chít hít!. Mà nè, sea có trong hội đồng quốc gia hông?! Đến giờ vẫn chưa biết là sau trận đánh mình còn...sống hay đã chít!
    Love is just a game
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải 1 tháng nữa mới có thời gian viết ra cái sử kí khác nên trong thời gian này nếu ai có thấy Saladin ở chỗ "bài cuối của" thì chắc chỉ vô đây tìm tư liệu "thực tế" hoặc nói nhảm thôi, nói trước để không mất thời gian của mọi người.
    Quên chưa nói rõ về nội dung của truyện lần tới. Nội dung là một cuộc chia phe phái chiến đấu vì tình iu. Box mình dạo này "phức tạp" quá ba cái chuyện tình iu nên viết cái này cho nó "nóng".
    Trước mắt là chia phe ra, chừng đâu 10 phe đổ lại thui. Mỗi phe chừng khoảng 5 người trở lại để dễ viết. Ai có nhu cầu tham gia phe nào thì nhớ nói luôn để sắp vai. Có phe thiện phe ác đàng hoàng. Có vẻ ác mạnh hơn ban đầu nhưng về sau ác sẽ yếu đi! Yếu đi thôi chứ chưa chắc là thua phe thiện đâu nhe. Ác luôn mạnh hơn mà còn thiện thì luôn thắng
    >> Truyện về tình yêu nên ba cái dzụ tình tiết mùi mẫn Sal đây hông có rành, ai có kinh nghiệm viết phụ đề thì chắc có nhiều cái để coi. Cũng như trước, Sal chỉ viết "sử kí" thui...
    >>Ailatoi úi: tui viết khô như ngói mà dám dạy ai. Chẳng qua ở không nên viết nhảm cho mọi người thay đổi khẩu vị thôi.

    Saladin

  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >> Chia hai phe ác thiện thôi là đủ rồi.
    Chec hiện đang giữ một số thông tin tuyệt mật có thể viết thành những câu chuyện yêu đương lâm li hiết biết luôn hehhe Chec sẽ tham gia viết phụ đề cho.
    CHEC
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Sal ơi là Sal! Tui khoái đọc phần này quá đi mất! Thật tuyệt vời!
    ???Nhưng cây thương gì mà dài tới 8 mét dữ vậy: tức là dài hơn cả chiếc xe container 18 bánh nữa hả trời? Thiệt là siêu nha!
    CÒn nữa, sea nó bảo đúng đó! Kết thúc vậy là thảmquá! Phải chi kết thúc là như vầy mới ấn tượng nè:

    Ma nữ chưởng tướng Saladin một cái Saldin dính chưởng hu huhu----->tổ quốc ghi công, nghĩa địa ghi tên ngay lập tức! Lúc đó, đại soái fool again mới dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng liên minh với Ngã Bàn Đèn Liên Hoàn Cứơc của đại Giáp Tướng Kỳ Nhông Lửa Shogun xỉa ngay trán ma nữ: CGSM chỉ kịp né cú sút của Shogun nhưng tới lượt Fool tướng thì cô ả đành chịu dính 17 chưởng và né được 1 chưởng mà ngất ngư ! Cuối cùng Ni Cô chùa Thiếu LÂm Tự Sea wolf bà bà kết thúc bằng một miếng võ tuyệt chiêu thần sầu Cẩu Xực Xí Quách Thần Công ngay mông-----> đại ma nữ một thời tung hoành ngang dọc, xưng bá giang hồ, chọc trời khuyâý nứơc đã bị chạy nọc, Sida chết liền ngay tại chỗ! Hiện nguyên hình ban đầu là một con khủng long lửa, bầy ma con chạy tán loạn bị Tướng Fool rượt giết như tiến vào chỗ không người!
    Để nhớ mãi về Saladin mãnh tướng, ngôi làng nơi anh sinh ra đã được quốc vương Whisper đặt tên là Làng Nướng Saladin. Còn mẹ chích choè, được phong tặng 6 chữ vàng: Bà mẹ Bách Khoa anh hùng Từ đó, vương quốc Beikha hưng thịnh thái hoà, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mọi người đều có cơm no áo ấm, đoàn kít iu thương gắn bó dzới nhau mãi mãi....
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi
  9. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thì ra Giáng long thập bát chưởng của Đại nguyên soái Fool là cái chiêu "bàn tay của chúa" trong Đại hội quần hùng box BK lần thứ 3 ấy à? Thảo nào nữ ma CGSM dính "độc chưởng" này cũng phải rùng mình, chao đảo. Heheheh..
    Tướng Fool mau truyền lại độc chiêu này cho anh em kẻo sau này thất truyền thì phí.
    CGSM tung hoành ngang dọc tàn sát anh em chúng ta bao lâu thế mà phải "về vườn" vì cú xực của Seawolf, đủ thấy sự lợi hại của bộ răng ấy ra sao. Đề nghị đưa "bảo vật trấn quốc", hàm răng của công chúa Sea vào viện bảo tàng triển lãm đê !!!

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    E hèm......Truyện mới cho em 1 vai nhé, thôi cho em làm thủ lĩnh 1 phe cũng được ( có đến 5 phe kia muh ) .....MÀ em ko đóng vai phản diện đâu è, ...

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

Chia sẻ trang này