1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax: Bách Khoa liệt truyện: Cuộc chiến với người phương Bắc (trang 1-10). Phần 2 (Trang 11). Phần

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Saladin, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá hổng wánh giặc. Grrr.. grrrr ... ( hiếu chiến hông ? ). Bi giờ post nè :
    Lúc trước do quốc vương Whisper, tể tướng chec, tổng chỉ huy Saladin đã chấp thuận, tướng hậu cần cowboyhat do không có khả năng dẫn dắt quân đội Beikha, lại bị các cô gái đèm đẹp bên phe ma dụ dỗ bỏ bùa ( chủ tướng CGSM đang có 1 chuyện rất buồn, không tiện tham gia, tớ biết như vậy .... hy vọng chủ tướng mau hết buồn ) đã quay sang chiến đấu phụ các cô gái ma nữ yếu đuối chống lại quân đoàn chính nghĩa tàn bạo Beikha. Lúc này, do đã ngán các món ăn " trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét " do chính tay mình nấu, tướng cowboyhat đã về nhà đóng cửa tu luyện, đi chơi cùng bạn gái khoảng hơn 1 tháng nhằm tìm ra chiến lược, nghiên cứu thêm 1 số binh pháp Tôn Tử ẩn tàng trong các trò chơi Starcraft, Age of Empires nên đã trở thành 1 chỉ huy vô cùng tài giỏi. Tướng ta đã có quyết định sáng suốt : chiêu dụ 1 con sói biển già khụ, lõi đời gia nhập quân đội của mình, sau đó cài qua bên phe của Beikha làm em út dễ thương của quân đội, lại tuyển thêm 1 bé () tân binh xinh đẹp Nhoc_Ti để làm điệp viên 00900 ( chín nút, còn gọi là điệp viên cờ bạc ) ... Kết quả thu được ngoài ý muốn, sea-wolf dưới sự chỉ đạo của tớ, đã cua gần như sạch sẽ Beikha mà không gặp 1 sự chống đối đáng kể nào ( bên Beikha cho rằng : ngu gì chống đối ?? Nhưng ... ngốc ! Sao biết đó là âm mưu nham hiểm của ta chứ ! ). Nữ điệp viên cờ bạc còn thành công hơn, với chiêu : " anh chec của tớ " đã mê mẩn được lão tể tướng mập mạp chec, biệt hiệu " chec ù " (), kể như chỉ với 2 người này, cowboyhat đã loại gần như hoàn toàn Beikha. Có lẽ trời cũng hiểu lòng người, làm ra 1 cuộc thi bóng đá gì đó tranh giải " Chiếc dép vàng ", do lực lượng Beikha mãi mê chiến đấu với các em gái, nên không đá lại, dù sao cũng buồn cho Beikha xinh đẹp !! Lần sau cố lên nhé !!!... Sau thất bại đó, tổng chỉ huy Saladin có vẻ đau buồn lắm, tâm trạng không thể chiến đấu tiếp. Nhận ra cơ hội đã tới, cowboyhat vội xua đại quân của mình tới, khói bụi mù mịt, đứng xa xa có thể nhìn thấy quân ma bao gồm : tướng chỉ huy, phó tướng sea_wolf, phó tướng của phó tướng sea là Nhoc_Ti, còn gì nữa nhỉ ... errrr, hết rồi, đại quân có bi nhiêu đó thôi (). Cả quân đoàn hùng mạnh tiến tới kinh thành Beikha, thấy cả kinh thành đang nhộn nhịp chuẩn bị Noel vào ngày 22/12 nên ... xáp vô chơi luôn, huề cả làng, he he...
    Sao huh ? Thấy có huề vốn hông ?? Noel tới rồi, mọi người vui vẻ nghe !
    Hic, bận quá hổng có trình bày kiểu vở sạch chữ đẹp như anh Saladin được, đành vậy, con người có ai toàn vẹn đâu chứ.
    Quên, viết tiếp : trong khi đang chơi với Beikha trong lễ hội Noel, cowboyhat bắt gặp tướng chec ù đang say bí tỉ với lão nhà buôn Peace_do, nên bắt trói rinh về nhà, bắt mỗi ngày phải hú 2000 lần bài : " Happy New Year " để nghe, cũng là 1 phương pháp giảm béo tốt !
  2. nlatrung

    nlatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    PHẦN 2
    Lời mở đầu
    Cuộc chiến tranh kéo dài hàng thập kĩ chat chít giữa đội quân Beikha hiệp sĩ thánh chiến và đội quân các nữ sát thủ amazon lạnh lùng tàn độc đã kết thúc. Để giành lấy chiến thắng vinh quang, các hiệp sĩ Beikha đã đổ không biết bao nhiêu là ?là coffee, Ice-Tea, trà lippton?vào bụng trong những lần hội họp tác chiến. Sau chiến tranh là thời kỳ thịnh vượng ở Beikha. Những người có công lớn đều được tưởng thưởng. Lão quốc vương Whisper thì đổi chức mới là sao xẹt để gợi nhớ những đêm đầy sao chinh chiến với CCXX xa xưa. Mọi người đều có cuộc sống ăn nhậu rất khí thế. Tiệc nhậu thường xuyên được tổ chức ở A5. Sân thể thao C1 thì luôn chật kín người. Ngoài ra còn có các cuộc thi kén chọn dâu hiền và tuyển rể dữ tùm lum.
    Chỉ riêng có một người không cảm thấy vui vẻ là tể tướng Chec. Chiến thắng đã thuộc về người Beikha còn CGSM thì thảm bại. Chiến tranh kết thúc thì cũng là lúc kết thúc vĩnh viễn mối tình trong sáng như sao ấy. Tiếc thay đó không phải là sao sáng mà là sao xẹt. Nó chỉ chớp sáng một lần rồi tắt lụi mãi mãi.
    đại hội quần hùng Beikha-Kinter lần thứ n vào ngày 21/12 người ta không thấy sự xuất hiện của phó ấp Chec. Ông buồn bã đi lang thang khắp nơi. Đi từ vùng cao nguyên Beikha đến tận vùng đồng bằng Kinter. Hành trang của ông là một bầu rượu vắt vai mà ông không cho ai uống, mà cũng không ai dám uống vì đó cũng là cái bình ông dùng để súc miệng, phì nước miếng dzô đó. Có chuyện kể rằng, có lần Saladin uống trộm một ngụm rượu trong cái bình đó mà trở thành người ?ophun nước miếng? vô địch thế giới. Tửu lượng của Chec càng ngày càng cao, Lão Lái Buôn Peace_do nhậu vô địch đất Kinter mà còn bị ông hạ liền tại chỗ, khóc huhu và run rẩy bẩy mỗi lần thấy ông. Nữ tướng CCXX (Nữ Chúa Lạnh Lùng này kiêm luôn chức thâu ngân, có tên đệ tử đòi nợ thuê là TNCĐ) thì nói thỉnh thoảng nghe Chec lẩm bẩm ?oTôi là thằng chăn cừu, cô đơn lang thang trên đồng cỏ??. Chec đi khắp nơi để sưu tầm những bài thơ con nhái và những câu chuyện cười của dân BKer. Ông trở thành người viết những câu chuyện siêu tưởng nhảm nhí để nói lên phần nào cảm xúc của ông, hay của bạn ông, hay của bất kỳ ai đó. Phần 2 ?oKHI CHÚNG TA ONLINE? là được copy từ tờ giấy gói củ cà rốt của ông (nhìn cái hình dại diện đang ăn củ cà rốt thì biết liền hà). Phần kể về thế hệ F1 của Beikha.
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 18/01/2003
  3. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    (>> Hì tui dziết mấy chuyện này là để đùa cho dzui, có sử dụng một số nick..bà con thông cảm ...)
    Chương 1 PASSWORD
    Fooly nằm dài trên ghế, lơ đễnh với tay chỉ vào cái màn hình mỏng như bức tranh treo trên tường. Hệ thống máy tính đang connect với internet bắt đầu hoạt động sau thời gian suppend. Vào năm 2030 này Công nghệ wireless và việc ứng dụng hồng ngoại đang trên đà phát triển, thế hệ dây nhợ chằng chịt thời trước mà bố Fooly Fool Again hay dùng đã được bỏ đi. Không cần một sợi dây kết nối, ở xa chỉ tay một cái ta cũng có thể điều khiển hệ thống máy tính dễ dàng.
    Fooly bắt đầu chăm chú hơn khi màn hình hiện lên cái form dùng để login vào ttvnonline, một trong những web site có số lượng user lớn nhất lúc bấy giờ. Hắn lần lượt gõ User Name: Fooly, Password: Wolfy. Login thành công nhưng nhìn khuôn mặt hắn mới thẫn thờ làm sao. Hắn lại nhớ đến Wolfy, cô nhỏ năm 1 cùng trường đại học Beikha. Hắn nhớ Wolfy đến nỗi tất cả các account của hắn đều có password là Wolfy. Nếu Trojany , tên hacker nghiệp dư , kẻ sát gái level 4, tinh ý một chút thì có thể dễ dàng lấy cắp được password của hắn ngay. Hà, hắn biết vậy nhưng hắn vẫn thích để vậy. Password thì bí mật nhưng nó là chìa khóa để mở ra nhiều thứ hấp dẫn tuyệt vời; Cũng giống như tình cảm của mình dành cho Wolfy vậy, chẳng ai biết cả, ngoại trừ mình. Passowd là Wolfy, Wolfy là password, hà hà lần nào cũng bật cười mỗi khi nghĩ đến chuyện này. Nó có vẻ hài hước nhưng nó cũng nghiêm túc đó chớ. Hớ hênh một chút thì trojany sẽ quậy panh-ta-lông-te-tua mấy cái account của mình ngay.
    Chợt một windows hiện lên với cái nick visky.
    Visky: Hi, Fooly.
    Fooly: Hi, Visky, không thấy em gái nuôi Wolfy của cậu online?
    Visky: À, nó đang thiết kế cái logo cho Beikha.
    Visky: Cái logo nhìn giống con ngáo ộp ấy.
    Không có Wolfy thì mình cũng chán, không muốn chat với hắn nữa. À mà tại sao tên Visky này lại kết thân được với Wolfy nhỉ, kêu bằng ?oanh hai? nữa chớ. Hừm ?oem gái nuôi? à?? Mình nhớ có đọc một câu chuyện của lão Chec kể thì ?oở đời, con gì nuôi rồi thì người ta cũng đem ra làm thịt hết á?. Hừm!
    Visky: cậu có ghé nhà tớ chơi không, nếu ghé thì nhớ post thêm mấy bài thơ nhé?
    Fooly: à à, sẽ có thơ. Nhưng cậu nhớ kêu Wolfy đọc nhé!
    Hừm, nhà quái gì, nhà đây là cái trang homepage của hắn. Trang homepage này hắn được thừa hưởng từ người sáng lập ra nó, Whisper, lão trưởng ấp hiện giờ của Beikha. Mình có nghe bố mình kể lại, ông bác trưởng ấp Whisper là đại ca của cha visky. Cha của Visky Visking, một người có thân hình mập mạp béo tốt giống y chang cậu con.
    Kể ra thì visky cũng giỏi về kỹ thuật, trang homepage của hắn chạy khá ?otốt?, thường xuyên bị "ngủm". Nhưng trên đấy chỉ toàn là :? Hội FMFF, hội những người ăn nhiều mà vẫn béo quá? ( hắn ta cao 1,37 m và nặng 73kg, một bao gạo thì có!); Còn nữa ?oTư vấn tình iu? ( hắn ta là một kẻ si tình bậc nhất, theo hắn để si tình khốn khổ như hắn á, không bao vờ!!); Rồi thì ?oWilliam Hill Beikha, Vào đây kiếm chat cái nào" ( hắn ta đang thua mấy chục cây kem Wall và tính quỵt luôn, thật xấu hổ!)?vân vân?trên đó có những trò như thế. Các trò này thật ra là hắn nhờ bạn hắn quản lí giúp, chớ hắn thì mù tịt. Cô em Heoly béo ú nu ú na thì là chủ tịch FMFF. Salady, thằng bạn thân thiết nhất của mình quản lí ?oTư vấn tình iu? cho hắn, mình có rất nhiều chuyện ân oán với tên Salady này, sẽ nói chuyện với hắn sau. Ông anh Shogy trước mình 3 khóa thì quản lí ?oWilliam Hill Beikha ?. Còn Wolfy thì được hắn thân ái mời quản lí cái mục ?o Thơ văn Bách Khoa?. Mình thích nhất cái mục này cho nên mình mới hứa với hắn thỉnh thoảng sẽ có vài bài thơ đóng góp ở đây.
    Hôm nay mình sẽ post bài nào nhỉ? Sáng tác hay sưu tầm đây? Ái chà, cả hai đều là ST. Hôm nay không thể nghĩ ra bài thơ con nhái nào cả, chọn một bài có sẵn, copy và paste cho nó nhanh. Cứ ghi là ST, mọi người hiểu sao thì hiểu. Có khi em Wolfy tưởng là mình sáng tác, ngưỡng mộ mình chút chớ, hehe.
    Hôm nay mình sẽ post bài thơ tuyệt cú mèo này, một bài thơ tình chính hiệu:

    Nếu Có Thể
    Nếu có thể,
    Sương tan vào cỏ,
    Thì em tin cỏ sẽ rất xanh.
    Nếu có thể,
    Em tan vào anh,
    Thì em tin,
    Anh cũng xanh như cỏ.
    (ST)
    (hết chương 1...còn tiếp)
    >> Hehe chờ tên Sal dziết truyện lâu quá nên trưa hôm qua tui viết ra được bí nhiêu. Mọi người nhào dzô viết thêm phụ đề...chương 2...chương 3 cho dzui đeeee...
    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 16/01/2003
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Bác Chec vui nhẩy, tui dẫn ông đi nhậu có một bữa mà dị ứng đầy mình. Ngã lăn đùng ra một đống. Mà công nhận Chec năng thật. Không biết ăn cái gì mà béo thế. Thần dân của Beikha toàn là dũng sĩ Sumô lăn nhanh hơn chạy. Còn các thần dân của Kinter thì là những hiệp sĩ Samurai nên ốm nhách. Nhưng mà tui nhỏ con nhưng mà các võ sĩ Sumo địch không lại.
    O Kinter nhỏ dương cao súng
    Beikha to con phải cúi đầu
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Hủ hèm của box KT, nhậu vô địch box KT Tp HCM
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Một ý tưởng hết sức sáng tạo... Hihi. Anh Chec nghĩ ra được cái này hay à nhe. Những đứa con của các danh tướng hy vọng sẽ có mặt trong bộ truyện mới!
    Jeno
  6. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    >>Tui không vợ, không con, cô đơn đi lang thang mà làm sao có thằng Checxy ú ù được. Chỉ có mấy người mới có thôi. Tui làm cha đỡ đầu cho tụi nó hihi.
    >> Sẵn đây thông báo bà con rõ luôn: Ai muốn xây dựng hình ảnh của mình xinh đẹp,oai phong rực rỡ hết cỡ.... trong chuyện thì mời tác giả này đi ăn uống, hối lộ tui mới được đó. Nếu không tui viết lung tung ráng chịu à nghen
    CHEC
  7. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Visky, con xách dao chém thằng nhóc checxy ù ra làm 2 coi, còn ba thì để ba xử lão chec ù ù cha của nó.
    Kính gửi những chủ nợ của vikings : vikings hổng có thói quen trả nợ đâu, tội nghiệp mấy người quá. Hmm,mà cái lão chec mập phì này, hắn bị mình bắt giam rồi kêu ca hát giảm béo nên ấm ức đây mà(), dù gì mình cũng muốn tốt cho lão ta thôi().
  8. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Chương 2 CONNECTION!
    Hôm nay mình lại online vào cái giờ này, 0h sáng. Lúc 8h30 còn gặp Starry F1 ở trường Xã hội Nhân Vờ Ăn ( văn) . Dạo này cô ta tối nào cũng học English ở đấy. Đúng là một cuộc gặp xuyên đại học. Mình học Beikha, cô ta học Kinter, thế mà gặp nhau ở Nhân Vờ Ăn.
    Mình phải đưa cho cô ta cuốn sách "Cánh Buồm Đỏ Thắm", tên Salady nhờ mình mà.
    À Starry F1 cũng online kia rồi, có Salady và cả cô em "Không có gì để đọc" EmBy nữa. EmBy thường hay post những bài khá hay nhưng lần nào cô ta cũng bảo với mọi người " Không có gì để đọc thì mới đọc cái này".
    Windows nhấp nháy với nick Salady:
    Salady: cảm ơn cậu đã giúp tớ.
    Fooly: tớ thấy vẻ mặt Starry F1 rất khác lạ khi lật cuốn sách đó ra.
    Salady: bởi vì trong đó tớ ghi một câu: "Tớ không có một Cánh Buồn Đỏ Thắm, Nhưng tớ có một Trái Tim Đỏ Thắm".
    Fooly: wow, tớ miễn bàn.
    Thôi rồi luợm ơi! Cái gì mà Đỏ Thắm với Không Đỏ Thắm. Tiu tên Salady này rồi. Có lẽ mình nên chat với EmBy thì tốt hơn chat với một kẻ đang lửng lơ chín tầng mây như hắn.
    Emby: Anh có rãnh thì tham gia khóa học online với em.
    Fooly: học cái gì?
    Emby: thì học ST văn thơ với hai vị giáo sư tên tuổi sáng chóa mắt là Nhoc_Ti và Tao_lao.
    Theo lời Emby thì đây là hai người yêu thích thơ văn từ rất sớm, từ thời ttvnonline mới thành lập, 27,28 năm về trước. Lúc đó họ được mệnh danh là hai "Nhi Đồng Thần Đồng" về ST văn thơ.
    Bình loạn văn thơ với họ một lúc thì sao buồn ngủ quá dzậy nè. Hic hic mình không thích ngủ sớm, bởi vì ngủ sớm thế nào cũng mơ thấy "The girl in my dream" Wolfy. Quái thật, sao Wolfy luôn chập choạng trong giấc mơ của mình thế nhỉ. Mình chưa đến độ "Đỏ Thắm" như tên Salady mà. Lí do mình nhớ Wolfy chắc ở chỗ cô bé hay nhe răng cắn mình một phát mỗi lần mình nói chuyện với nó. Mình nhớ sau lần bị cắn đầu tiên lão Whisper khuyên mình đi chính ngừa còn ông anh Shogy thì bảo hàm răng đó là " Bảo Vật Trấn Quốc".
    Trước khi đi ngủ phải hỏi thăm tên Salady xem chuyện của hắn lâm li thế nào.
    Fooly: ê, chuyện thế nào rồi.
    Salady: Hic, có lẽ đã connect được rồi nhưng tớ không thể biết cô ta available hay không.
    Hai "tâm hồn ăn uống" đó connect với nhau à, hi hi hay thật. Mình rất thích chơi với tên Salady. Chỉ ngán hắn ở chỗ đầu hắn chứa những thứ triết lí cao xa. Máy tính của hắn chứa toàn "những câu nói bất hủ" đại loại như những câu này:
    1. Một ngày có 24 giờ nên một thùng bia có 24 chai bia.
    2. Học, học nữa, hộc máu?
    3. ăn để sống, sống để iu, iu để chết ----> đừng ăn thì sẽ không chết!
    4. Đèn nhà ai nấy sáng, dzợ thằng nào thằng đấy ngán.
    ...Vân vân... nghe dzô cùng khó hiểu.
    Salady: Starry F1 vừa send cho tớ tấm hình chụp lúc cô ta đang... măm măm bánh mì..
    Send chi cái hình ăn uống như vậy nhỉ, hừm..đúng là hai tâm hồn ăn uống mà...
    Thôi thôi 1h sáng rồi, ghé "Thơ Văn Báck Khoa" post cái bài thơ này rồi đi ngủ thôi. He he Chắc những kẻ đang "Đỏ Thắm" lơ lững chin tầng mây kia sẽ đọc nó liền.
    Ảnh Ấy
    Anh ấy mơ màng trong ảnh ấy,
    Người em "ăn uống" quá đi thôi
    Anh nhìn trân trối, anh tơ tưởng
    Anh ngỡ là em đứng đây rồi.
    Anh nhìn tấm ảnh. Bao vấn vương
    Trái tim rộn rã, nhịp bất thường
    Anh úp mặt vào đôi mắt ấy
    Rồi không ngăn được, những yêu thương.
    Anh không rời nữa ảnh "thơ ngây"
    Và trở nên người dễ cười lây
    Anh cười mắt anh trong mắt ấy
    Để rằng
    - Em cười với anh đây!
    (..Hết chương 2....)
    (Tui rất cố gắng tôn trọng sự thật lịch sử box BK, có gì bà con thông cảm nghen, đùa cho dzui thôi => mấy cái in đậm màu xanh là có thật hết á không tin thì click dzô biết liền...He he ..)
    CHEC
    Được chec sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 16/01/2003
  9. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Hic... Vậy là Salady đã connect được với Starry F1. Không biết cô nàng có available không nhở! Thân chủ ra trả lời cái coi!
    Jeno
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Anh Chec ơi, anh có vai nào đại gian ác thì cho em 1 vai đi, gì chứ mấy vai phản diện là em ghiền lém è .
    À quên nữa, anh cho em đóng cặp chung với em gái anh đi hén, tỉ dụ như 1 hôm nào đó, em gái anh vào siêu thi và bị giật bóp tiền bởi 1 tên du côn. Cô ấy đang bất ngờ và mếu máo khóc thì đột nhiên 1 trang anh hùng hảo hán bước tới trả lại cho cô ví tiền và đang xách tai thèng du côn đó ( thèng du côn đó là đệ tử của em đó mừ). Từ đó 2 người wen nhau và thường xuyên hẹn hò tình tang trên khắp nẻo đường tình, hì hì, lẽng mẹn wé
    ...Giấu nước mắt ,tôi đưa em đến cuối đường
    Nơi em quay bước đi....!!!

Chia sẻ trang này