Phải thêm "Relax centre" thì mới có chỗ mà "hẹn hò HL" chứ Từ nhu cầu bức thiết đến khẩn cấp đó,tớ lập topic này để khai thác thêm những điểm đú phù hợp với tuổi Ỉn :kara, lịch xem phim, shopping,ăn uống nhậu nhẹt,... nhất là chỗ nào hàng hay mà có khuyến mại nữa thì Điểm đầu tiên : Quán Quen số 2 ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch Quán đúng chất điên của SV,không dành cho người quá 30t,cái gì cũng ko có nhưng có tất cả nhiệt huyết tuổi..teen
Lock nik đê, spam qua?ng cáo a?h . shopping khuyến mại ơ? chu?a bộc ý, hi?nh như khuyến mại ca? năm thi? fải
Lắm lúc căng đầu mình hay đi thuê đĩa phim về xem.Khi xem phim lúc đó đầu óc thoải mái lắm, mình như được thả thực vào cuộc sống trong phim mà quên hết ưu phiền.Xem phim từ năm lớp 7, lượn lờ cũng lắm hàng nhưng vẫn khoái thuê tại hàng đĩa ở Phạm Ngọc Thạch, chỗ hàng cơm niêu Tú uyên.Ở đấy mấy ông chủ cũng thuộc dạng mê phim nên hay sưu tầm được phim hay, phim nổi tiếng, mà vì mấy ông ý cũng biết về phim nên ví dụ khách nào ngại tìm chỉ cần đọc tên phim kể cả bằng tiếng Anh hay tiếng Việt các ông ý đều biết hết (điểm này rất hay và ấn tượng).Một điểm nữa là đĩa các bác có cầm xem đến 1 tuần có khi nếu là khách quen thì chỗ đấy vẫn chỉ tính bác 3k/DVD và 2k/VCD (bằng giá thuê 1 ngày tại 1 số cửa hàng khác) nếu không quen cùng lắm chỗ đấy cũng chỉ tính thêm cho bác 1 - 2k là cùng khác hẳn 1 số chỗ khác mà tôi biết (điểm này lợi phải biết).Còn 1 điểm nữa là mỗi 1 phim các ông ở đấy có từ 2 đĩa trở lên nên ít khi gặp phải trường hợp bị người khác thuê mất trước mình, trừ phim nào mới ra mà đang số nhé (điểm này tôi cũng rất hài lòng).Nhà mình mà ai cũng mê phim thì hôm nào qua thử đấy thuê thử 1 vài phim về xem sao nhé.Còn tôi, lúc nào cần thư giãn chắc chắn tôi lại đi ra đấy làm 6 -7 phim về xem, ở đấy có đầy đủ các thể loại luôn, mắc dù nhà tôi ở Phạm Hùng là khá xa so với chỗ đó.Nhưng đi vài Km để được thoải mái cũng đã là 1 cách Relax rồi phải không ?