1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Relax, Relax ......... WHEN SHE DRUNK......

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi crazysymphony, 11/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ừhm, bọn con trai thô lỗ chúng tớ khi say thì cũng có đủ trò để phá .. Nhưng khi các cô nàng quá chén thì thế nào nhỉ

    Tình huống 1 : Chị đã tây tây rồi thì các chú tránh xa chị ra, nếu không sẽ như chiếc ghế này .. hây aaaaaaaa
    [​IMG]



    Tình huống 2 : Khi chị tỉnh thì các chú bắt nạt chị hả, giờ thì ra đây, nhaaaaanhhhhhhhh leeeeeeeeen !
    [​IMG]



    Tình huống 3 : Ai cho anh bỏ em,hứt hứt, hứt hứt anh có bít em bùn lắm hôn .. hứt hứt
    [​IMG]



    Tình huống 4 : Người ta có say đâu mừ, đừng nhìn người ta như dzây mừ ... kìa , đừng có nhìn mờ..
    [​IMG]


    Tình huống 5 : Thằng nào thích uống thì ra đây uống với bà ... tầm này là bà không ngán thằng nào, con nào cả ..
    [​IMG]



    Tình huống 6 : Cố leeêeen, xếp sắp đi rồi ,....cooôo leeeeeênn, ục ục ...

    [​IMG]



    Tình huống 7 : Không say ... không dzìa , anh !!!!! cho em cốc đúp nữa ,,,,,,,,,,,,
    [​IMG]



    Tình huống 8 : Các chú muốn oánh nhau thì cứ nhìn Thiết đầu công của chị đã , rồi thích gì cứ nói ..

    [​IMG]


    Hehe, tớ chưa được cái may mắn nhìn tất cả các tình huống trên, nhưng cũng vinh dự nhìn được khoảng 1 nửa ,. anh em nào biết thêm thì kể thêm nhé
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Say rồi! Cổ Ngư. Đến mức ôm nhau khóc tưng bừng. Từ trên bàn. Đến chân cầu thang. Và vào cả trong ... WC vẫn ôm nhau khóc.
    1 lần nhớ đời nữa là hôm ngồi ăn cơm và uống cùng ông cụ. Mình cứ nói, bác cứ rót. Uống 1 lèo hết gần chai vang... Uống xong cốc cuối đập cốc cái rầm xuống mặt bàn: " Cháu đỡ stress nhiều rồi. Bác dọn bàn hộ cháu." ... Rồi đi một mạch vào phòng, chui vào chăn, ngủ 1 phát đến chiều hôm sau Amen...
    Bi h uống vào 1 cái là "bé bé bằng bông, 2 má hồng hồng" ... cũng chẳng uống nữa.
    Nói tự nhiên thấy nhớ ông chú, đại ca, thằng anh của 3 đứa... Cái thói uống rượu là từ đấy mà ra
    Hãi nhất là uống 1 mình. Vì những chuyện... 1 mình
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Hic mình toàn đc người ta rủ rê uốngnhưng mừ tinh thần tỉnh táo lắm đâu có dễ thếmàem PT cũng biết kẻ mà ai cũng biết là ai đấy
  5. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    QUên mất khi nào một mình, tớ toàn chui vào nhà tắm xối nước.Ke ke uống một mình nguy hiểm lắm.!
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chứng kiến nhiều, thấy quí con gái hơn.
    Có đứa mình biết, bực tức một chuyện với đám bạn đếch nói được nên mượn rượu làm dũng khí để nói, cô ta làm một lèo 2 cốc Voka ( cốc chứ ko phải chén nhé ) hết rượu chưa đủ độ phi ngay vào tủ bếp nhà mình rồi đầy cốc rượu thuốc của ông già ( mà đến mình cũng còn chả giám uống ) ực cái hết luôn rồi tuôn một mạch những gì bức xúc, nói xong lăn quay ra nằm không biết trời đất trăng sao gì nữa.
    Nhớ đám bạn con gái, uống và khóc, có đứa khóc vì chuyện mình buồn, có đứa khóc vì bạn mình buồn phải khóc mà khóc, có đứa thương bạn mà khóc,.......... nói chung vì tình cảm, cảm thấy quí và yêu chúng nó.
    Vẫn nhớ có đứa nôn ngay tại trận mà vẫn ngồi đấy được mới tài chứ ha ha ha ha, nhớ không ?!

Chia sẻ trang này